1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện cười của Nhà Gà (ai đang có nhiều bức xúc thì vô đây đọc...đỡ mắc công phải chừi th

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ngọc hoàng cũng mất thăng bằng
    Cô đào M. Monroe chết và lên thiên đàng trong một bộ bikini. Ngọc hoàng nhìn cô lắc đầu:
    - Chà, con phải trải qua thử thách là đi trên một thanh gỗ bắc ngang địa ngục. Nếu con còn nghĩ đến những chuyện yêu đương thì sẽ bị rơi xuống đó ngay.
    Thanh gỗ khá rộng, M. Monroe đi trước và Ngọc hoàng đi sau để kiểm tra. Đi được một nửa đường, cô đào này quay lại thì... không thấy Ngọc hoàng đâu cả.
  2. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Có một anh nông dân mới cưới vợ đã có việc phải đi xa. Sau vài tháng, cô vợ gửi thư cho chồng, nội dung như sau:
    "Đám ruộng hai bờ ở đầu hông
    Lâu ngày không cấy vẫn để không
    Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt
    Nhờ người cày hộ có được không?"
    Ông chồng đọc xong trả lời:
    "Đám ruộng hai bờ là của ông
    Cho dù không cấy vẫn để không
    Mùa này không cấy chờ mùa khác
    Nhờ người cày hộ chết với ông"
    Đọc thơ của ông chồng xong, vợ nóng lòng quá nên gởi thơ tiếp:
    "Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không
    Hạ đi thu đến sắp lập đông
    Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa
    Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công "
    Ông chồng hồi đáp:
    "Biết là ruộng lâu ngày trống không
    Cỏ dại um tùm mọc mênh mông
    Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm
    Kỹ thuật thua ông, có biết không ?"
    Bà vợ rằng:
    "Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông
    Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng
    Ông về vẫn đó chi mà ngại
    Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công"
    Chồng tiếp bực mình:
    "Này này ông nói có nghe không
    Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông
    Khi nào ông rảnh ông gieo giống
    Còn không kẻ khác cấm cho trồng "
    Bà vợ chịu không nổi... gửi tiếp :
    "Ông à... cỏ dại lên quá mông
    Dân cày quê mình cứ ở không
    Thôi tui làm phước cho họ cấy
    Ông về thu hoạch... thế là xong"
    Ông chồng càng tức giận hơn:
    "Cỏ dại có mọc lên quá mông
    Thì bà vẫn cứ phải để không
    Ông mà biết được bà cho cấy
    Ông vể nhổ sạch thế là... xong"
    Bà tiếp:
    "Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng
    Ông về gấp gấp có nghe không?
    Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn
    Ông về tưới hộ tôi trả công!"
    Chồng nghe thế liền gởi lại:
    "Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng
    Bà mà léng phéng chết với ông
    Ông về ông cấy cho tơi xốp
    Cho thỏa bao ngày bà đợi mong"
    Hôm sau, chồng nhận đc thư vợ như sau:
    "Luật mới ban hành ông biết ko?
    Ruộng mà không cấy sẽ sung công
    Vậy ông thu xếp mà về sớm
    Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông"
  3. 123_456_789

    123_456_789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ảnh vui :
    Thời trang và hơn cả thế nữa :
    [​IMG]
    Chân dung nhà bác học :
    [​IMG]
    ***y girl :
    [​IMG]
    Chuyện ba người
    [​IMG]
  4. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Tài vắt sữa của Tình biển
    BOX 81 hằng năm đều tổ chức cuộc thi vắt sữa bò. Năm nay, qua vòng loại ban tổ chức chọn được ba thí sinh vào chung kết.
    Kết quả, người thứ nhất Cụctacuctác sau một giờ hì hục vắt được 4 lít. Người thứ hai Win_arc được 3 lít và người thứ ba TÌnh biển chỉ vắt được có nửa lít.
    Khi trao giải, anh chị em trong box 81 ngạc nhiên vô cùng vì người thứ ba TiBi đoạt giải nhất. Họ liền phản đối quyết liệt nhưng khi vỡ lẽ, tất cả đều đồng tình với quyết định của giám khảo.
    Thì ra, ban tổ chức đã đưa nhầm con bò đực cho cho anhTình biển nhà ta
  5. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Súng phá khóa
    Ông giáo làng có cô con gái đã đến tuổi cập kê. Một sáng có ba chàng trai đến cầu hôn cùng lúc, anh là thợ cưa, anh là thợ chạm và anh còn lại là sĩ quan quân đội Tình biển.
    Ông giáo lúng túng khó xử vì cả ba đều xứng đáng làm rể, chẳng biết chọn ai. Ông nghĩ ra một cách, bèn đưa cho ba người ba ổ khóa giống nhau và nói:
    - Cứ coi như là con gái tôi bị nhốt ở trong phòng bằng ổ khóa này, anh nào mở ra trước thì sẽ được lấy nó. Nhớ là lúc mở khóa phải làm thơ vịnh đấy nhé!
    Anh thợ cưa cầm lấy ổ khóa, mở đồ nghề ra, vừa làm vừa ngâm nga:
    Khóa đồng dù cứng đến đâu
    Anh cưa một lúc còn đâu khóa đồng.
    Anh thợ chạm không kém, lấy búa và đục ra gõ chan chát rồi nghêu ngao:
    Khóa đồng anh giữ trong tay
    Anh đục cả ngày khóa chịu nổi sao?
    Còn anh sĩ quan TÌnh biển, sau phút đầu lúng túng chợt sực nhớ ra điều gì, vội rút khẩu súng lục đeo bên hông ra, hớn hở vịnh:
    Súng anh dài chỉ một gang
    Với hai viên đạn bắn tan khóa đồng.

    Nghe xong, ông giáo vuốt râu cười ha hả, còn cô con gái đỏ bừng mặt. Kết quả thế nào, không nói ra thì ai cũng biết.
  6. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Lại nói về sau khi lấy Vợ Tình biển kiếm nghề đi buôn
    TiBi ra chợ mua được một đàn bò sáu con, ngồi lên lưng con đầu đàn rồi dắt cả đàn về. Giữa đường, TiBi lại nhìn đàn bò đằng sau, đếm: Một, hai, ba; Một, hai, ba, bốn... năm. Đếm đi đếm lại năm, bảy lượt,TiBi vẫn thấy có năm con. Cuống lên TiBi vật đầu vật tai, nhưng không biết làm thế nào cả.
    Về đến nhà, thấy vợ đứng chờ ở cổng. TiBi ngồi trên lưng bò mếu máo nói:
    - Chết mất thôi! Anh đánh mất một con bò rồi!
    Vợ hỏi:
    - Mua mấy con mà để mất một con?
    TiBi chỉ đàn bò năm con theo sau:
    - Sáu con, bây giờ chỉ còn năm.
    Chị vợ vừa cười, vừa nói:
    - Thừa một con thì có!
  7. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Ông giáo làng(Businessman) có cô con gái tên Spica đã đến tuổi cập kê. Một sáng có ba chàng trai lang` (Tibi, Win, 209) đến cầu hôn cùng lúc, 209 là anh thợ cưa, Win là anh thợ chạm và Tibi là anh sĩ quan quân đội.
    Bus lúng túng khó xử vì cả ba đều xứng đáng làm rể, chẳng biết chọn ai. Bus nghĩ ra một cách, bèn đưa cho ba người ba ổ khóa giống nhau và nói:
    - Cứ coi như là con gái tôi bị nhốt ở trong phòng bằng ổ khóa này, anh nào mở ra trước thì sẽ được lấy nó. Nhớ là lúc mở khóa phải làm thơ vịnh đấy nhé!
    209 cầm lấy ổ khóa, mở đồ nghề ra, vừa làm vừa ngâm nga:
    Khóa đồng dù cứng đến đâu
    Anh cưa một lúc còn đâu khóa đồng.
    Win thợ chạm không kém, lấy búa và đục ra gõ chan chát rồi nghêu ngao:
    Khóa đồng anh giữ trong tay
    Anh đục cả ngày khóa chịu nổi sao?
    Còn anh Tibi sau phút đầu lúng túng chợt sực nhớ ra điều gì, vội rút khẩu súng lục đeo bên hông ra, hớn hở vịnh:
    Súng anh dài chỉ một gang
    Với hai viên đạn bắn tan khóa đồng.
    Nghe xong, Bus vuốt râu cười ha hả, còn cô con gái đỏ bừng mặt. Kết quả thế nào, không nói ra thì ai cũng biết. keng keng...cái nào
  8. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Bác sĩ Mail trong bệnh viện tâm thần đi ra sân thì thấy rất nhiều bệnh nhân đang trèo ở trên cây. Mail hỏi:
    - Các anh làm gì ở trên đó thế?
    Các bệnh nhân đồng thanh nói:
    - Có cái này hay lắm, bác sĩ trèo lên đây thì biết.
    Mail tò mò cũng trèo thử lên cây. Các bệnh nhân reo lên sung sướng và nói:
    - Thôi bây giờ chúng ta tiếp tục chơi trò "chín" đi.
    Thế là bệnh nhân đầu tiên nói : "Tao chín rồi, tao rụng đây" , và hắn buông hai tay ra rơi xuống đất đánh "bộp" một cái, mỉm cười thú vị.
    Bệnh nhân tiếp theo cũng nói: "chín rồi", và buông tay rơi xuống đất.
    Đến lượt Mail , Mail sợ quá kêu:
    -Tôi chưa chín, tôi vẫn còn xanh nên không rụng được.
    Thế là các bệnh nhân nói: "Thằng này còn xanh, phải ném thì nó mới rụng" và thi nhau cầm đá ném cho bác sĩ đau quá buông tay ra rơi xuống đất thì mới thôi.
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ngày nọ ba người đàn bà Xị, spica và North_girl ngẫu hứng đi du lịch. Họ không đem theo một vật dụng nào,ngoài vài chai nước suối và chút ít thức ăn.Bất chợt họ đối diện một dòng sông lớn,sóng đánh ầm ào.Họ hạ quyết tâm phải đến đích bên bờ bên kia,nhưng lại chẳng có đò. Spica liền lên tiếng cầu khẩn: xin thượng đế cho con sức mạnh vượt sông, spi liền có đôi chân mạnh,cánh tay khoẻ như đười ươi,bơi qua sông mất hai giờ và suýt chết đuối hai lần.
    Đến lượt N_G, rút kinh nghiệm từ spica, chị chàng cầu xin có sức mạnh và phương tiện để vượt sông.Liền có chiếc đò,2 quai chèo,N_G chèo như trâu và vượt sông mất một giờ và đò suýt lật hai lần.
    Rút kinh nghiệm từ hai người trước, Xị liền xin có được sức mạnh, phương tiện và sự thông minh để vượt sông. Lập tức Xị biến thành một người đàn ông, đó chính là Tibi. Tibi bình tĩnh rút từ trong túi ra một tấm bản đồ và mở ra xem,sau đó cuốc bộ trên bờ .......... 100m rồi qua sông an toàn nhờ một chiếc cầu được bắc sẵn ở đó
  10. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Spica gọi Tibi đến nhà khám cho mình. Tibi là một người đàn ông rất hấp dẫn. Sau những thủ tục ban đầu, Tibi bắt đầu khám bằng cách đặt bàn tay lên lưng Spica và bảo đọc to số 88.
    - Tám mươi tám - Spica dõng dạc.
    - Tốt! Giờ tôi sẽ để tay ở họng cô. Hãy nói lại số vừa rồi!
    - Tám mươi, tám mốt... tám tám - Spica hồi hộp
    - Cứ đọc thế nhé. Bây giờ tôi sẽ đặt tay lên ngực cô.
    - Một, hai, ba, bốn, năm...
    Xong.....(Đến chừng lòng vòng với chỗ khác nữa, Tibi và Spica sẽ đếm từ số bao nhiêu đến số bao nhiêu nhỉ...Có lẽ phải lên đến con số hàng tỉ)

Chia sẻ trang này