1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện cười của Nhà Gà (ai đang có nhiều bức xúc thì vô đây đọc...đỡ mắc công phải chừi th

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp đi công tác xa, Free rủ Tibi đi cùng và thuê chung một phòng đôi ở tầng 99 của khách sạn. Mới lĩnh lương cho nên họ rủ nhau xuống quầy bar ở tầng hầm làm vài ly whisky. Thật không may, khi Free và Tibi đang trở lên phòng thì lại bị cúp điện. Thang máy không sử dụng được, đành phải leo cầu thang. Họ vừa đi vừa kể cho nhau nghe những nỗi cực nhọc đau khổ nhất trên thế gian, ngõ hầu rút ngắn quãng đường. Lên tới tầng thứ 98, Free phều phào:
    - Tớ sẽ kể cho cậu nghe một chuyện mới tinh, nặng hơn nhiều so với tất cả các chuyện chúng mình đã biết.
    - Đã mệt hết hơi rồi còn rào đón! Tibi hổn hển
    Free chậm rãi : - Tớ quên chìa khóa nhà ở dưới quầy bar rồi!
  2. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Sau bao nhiêu lâu dành giụm, Business mới tậu được một chiếc xe thể thao siêu nhỏ. Một buổi tối đẹp trời, Business rủ rê mãi mới mời được Spica đi chơi trên chiếc xe mới mua. Cuối buổi dạo chơi, Business dừng xe bên một thảm cỏ vắng vẻ, họ hôn nhau. Sau màn dạo đầu khá mùi mẫn, Spica thẹn thùng, ra khỏi xe và chạy vào chỗ đám cỏ. Không thấy Business chạy theo, Spica gọi:
    - Nhanh lên anh, ra đây kẻo em tut cảm xúc là hỏng hết việc!
    Business khổ xoay trở một hồi, rồi rầu rĩ nói với theo Spica:
    - Còn anh thì phải tụt hết cảm xúc mới ra khỏi xe được.
  3. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Xì pam thêm chuyện nữa nhá :
    Tibi đang đọc báo thì chuông điện thoại đổ hồi. Đầu dây kia hí hửng:
    - Alô! anh Magic đấy hả?
    - Bạn lầm rồi. Đây là số của Tibi.
    Năm phút sau, điện thoại reo, vẫn giọng ban nãy:
    - Anh phải không, Magic?
    - Đã bảo là bạn nhầm rồi. Tôi là Tibi, ở đây chả có Magic nào cả.
    Đọc được vài chữ, chuông lại reo. Tibi chụp lấy điện thoại gầm lên:
    - Alô!
    - Tibi đó hả? (lại là cái giọng êm ái ban đầu)
    - Ồ, tôi cứ tưởng lại nhầm máy... Tibi hí hửng
    - Bây giờ thì không, tìm được số máy của Magic rồi nhé!
    Và cúp máy.
  4. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Nữa cái nhỉ...đang hứng lúc nghỉ ngơi :
    Một gia đình kia quyết định đi chơi xa cả ngày. Họ thuê hai cô nhân viên điều dưỡng về chăm sóc cho bà mẹ già ở nhà. Cả nhà đi khỏi, hai cô cho bà cụ tắm rửa, ăn uống, rồi đặt cụ lên xe lăn ra vườn chơi. Mọi việc đều tiến triển tốt cho đến đầu giờ chiều, đột nhiên bà cụ từ từ ngả người sang một bên. Hốt hoảng, hai cô vội vàng giữ vai và dựng cụ thẳng người lên. Bà cụ không nói gì, nhưng sau đó một lúc bà cụ lại từ từ nghiêng người qua phía kia. Ngay lập tức, họ lại phải vực cụ dậy. Cứ thế, họ phải túc trực bên bà cụ suốt cả buổi chiều vì sự việc đó liên tục xảy ra.
    Khi gia đình kia đi chơi về, họ hỏi bà cụ xem hai cô gái chăm sóc bà có tốt không. Bà cụ trả lời:
    - Họ dễ thương và chu đáo lắm, nhưng có điều là họ đã không cho mẹ... đánh rắm cái nào trong suốt cả buổi chiều.
  5. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Cặp vợ chồng già gặp vấn đề về trí nhớ. Họ vừa quyết định ghi lại mọi thứ để có thể nhớ được các sự việc. Buổi tối, hai người đang xem TV, ông già đứng dậy đi vào bếp. Bà vợ hỏi:
    - Ông có thể lấy cho tôi một bát kem được không?
    - Tất nhiên rồi, cưng ạ!
    - Có khi ông nên ghi lại để khỏi quên chăng?
    - Không cần đâu.
    - Nhân tiện, tôi muốn có một vài trái dâu nữa. Ông nên ghi lại vì tôi biết là ông sẽ quên ngay mà.
    - Tôi nhớ được.
    Ông già quả quyết đi vào bếp. Vài phút sau, khi từ bếp quay lên, ông mang cho bà vợ một đĩa thịt lợn xông khói và mấy quả trứng. Bà già liếc nhìn cái đĩa, lắc đầu:
    - Tôi đã biết trước là ông sẽ quên mang kèm bánh mì cho tôi mà!
    Hy vọng là nta và mình ko thế nhỉ...hờ hờ....
  6. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Serial mới cho Tibi và cho các bạn.
    Tibi - Một thanh niên có triển vọng
    Đọc xong quyết định bổ nhiệm, giám đốc công ty dắt tay một thanh niên trẻ ra trước hội trường:
    - Thưa các đồng chí, đây là tân phó giám đốc công ty - một thanh niên rất có triển vọng. Anh ấy đã phấn đấu rất tốt, vào đây như một người thợ bình thường. Sau hai tháng đã có tay nghề chuyên môn giỏi, được đi học, được giao nhiệm vụ quản lý và đã thăng tiến rất nhanh.
    Nói rồi sếp quay sang chàng thanh niên(Tibi ngượng nghịu):
    - Có phải thế không?
    - Thưa bố, vâng ạ!
    Chán đời!!!
  7. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    CHuyện hồi Spica còn nhỏ!!!!
    Bé Spica chạy về cự nự với mẹ:
    - Mẹ ơi, sao thằng Tibi nhà hàng xóm có cái "cuống" ở giữa hai chân mà con lại chả có. Con bắt đền mẹ đấy!
    - Thôi nào, con gái ngoan của mẹ. Thằng Tibi chỉ có một cái đó thôi, nếu con muốn, khi lớn lên con sẽ có nhiều cái hơn nó.
    nắc nẻ nắc nẻ
  8. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Nỗi khổ đi cướp cũng không xong!
    Xe buýt của một đoàn nghệ thuật bị TiBi chặn lại, thấy xe chở toàn các thiếu nữ trẻ đẹp, Tibi huơ dao quát to:
    - Bỏ hết tiền bạc và đồ trang sức ra! Đứa nào giấu giếm hoặc chống cự tao sẽ cho nếm mùi hiếp dâm tàn bạo!
    Im lặng bao trùm, một cô dáng vẻ chức sắc trong đoàn tiến đến trao cho tên cướp Tibi tờ danh sách các cô gái trên xe và nói:
    - Thưa anh, bọn em chả tiếc gì đâu, nhưng đồ trang sức và tiền bạc lại không có. Nếu anh định bắt bọn em "nếm mùi" gì đó thì hãy gọi tên chúng em lần lượt theo danh sách này.
    Tibi............???!!!!
    Ở lại hay đi??????????
  9. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Đặc sắc!
    Đường vắng, xe Dream II đang chạy bon bon thì một chiếc Babetta phóng vọt lên, tay lái xe nghênh nghênh đầu nói(cái kiểu hỏi chỉ có ở thằng Tibi) :
    - Ê ! Có biết Babetta không?
    Tay Dream II không thèm trả lời, cau mày vít ga bứt lên. Được một đoạn lại thấy chiếc xe "cà gỉ" kia băng băng vượt qua, cái đầu bù xù vẫn kịp ngoái sang gào :
    - Có biết Babetta không?
    Chủ xe Dream II chặc lưỡi phớt lờ, rồi rà phanh đi chậm lại. Thằng Babetta phóng vù qua trước, ngoái lại mặt hằm hặm khó chịu, tỏ vẻ .....hợm đời...cái thằng Tibi chuyên môn thế, đã thế lại còn làm bộ lác mắt, phùng mang trợn má......chẹp
    Đến một khúc quanh, tay lái xe Dream II thấy chiếc Babetta chúi mũi vào một gốc cây, còn cái đầu bù xù thì đang lóp ngóp dưới ruộng. Sau khi kéo Tibi lên bờ, tay lái Dream II hất hàm:
    - Cậu cứ vượt lên rồi hỏi tôi câu đó là ý gì vậy?
    - Ô, lại là bác đấy ư? Em hỏi vậy để nếu bác biết thì sẽ nhờ bác chỉ cho em cái phanh nó nằm ở đâu.
    Ối, sao mày kô hỏi tao sớm, thằng khỉ ai nỡ không nhắc bạn bè đâu
  10. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ bảy...thư giãn bằng seri truyện cười tiếp nhé.
    Spica đi làm về trễ, quần áo xộc xệch, hớn hở báo với Tibi:
    - Thoát rồi anh ạ! Trên đường về nhà em gặp một tên vô lại. Nó gí dao vào cổ em và bảo: "Yêu thì tha, chống lại thì chết!"
    - Trời ơi! Rồi sao? Tibi lo lắng
    -Spica thỏ thẻ : Em... xin tha ạ!
    - !?

Chia sẻ trang này