1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện cười của Nhà Gà (ai đang có nhiều bức xúc thì vô đây đọc...đỡ mắc công phải chừi th

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Trong rừng có một con kiến, một con voi và một con tê giác. Một hôm, kiến ghé tai nói nhỏ với voi một câu, voi ngất. Hôm sau, voi lại nói nhỏ với kiến một câu, kiến ngất. Hôm sau nữa thì tê giác chạy đến chỗ voi và kiến kêu lên một tiếng, cả hai đều ngất. Đố các bạn, voi, kiến và tê giác nói những câu gì?
    Xin bật mí về những cuộc hội thoại nói trên
    Kiến: Anh ơi, em có thai rồi!
    Voi: Em ơi, ta làm lại đi!
    Tê giác: Papa, mama....
  2. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Một hôm, Business đi tắm tiên trong hồ nước vắng vẻ. Sau một hồi vùng vẫy, Business trở lên bờ thì phát hiện ra bên cạnh đống quần áo của mình có một cô gái xinh đẹp ngồi đó tự bao giờ. Bí quá, Business đành quay trở lại hồ và lặn xuống đáy tìm được một cái xô mà ai đó đã vứt bỏ, úp ra đằng trước và hùng dũng đi lên. Đến gần cô gái, Business đánh tiếng:
    - Cô gái ơi, em đang đọc gì thế?
    Cô gái hoảng hốt nhìn cái xô:
    - À... không... tôi nghĩ rằng...
    - Thế em có đoán được tôi đang nghĩ gì không?
    Nói đoạn Business liếc đầy ngụ ý vào đống quần áo. Mặt cô gái tiếp tục đỏ dần lên, sau vài giây lưỡng lự, cô trả lời thẳng vào câu hỏi:
    - Anh nghĩ rằng chiếc xô có đáy phải không?
  3. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Có hai người đứng cạnh và nói chuyện với nhau trên xe buýt. Người thứ nhất phàn nàn:
    - Thanh niên bây giờ ăn mặc nhố nhăng quá! Tóc tai dài thõng xoã xượi, quần cắt ống lua rua, phì phèo thuốc lá trên môi...
    - Vâng! - người thứ hai hưởng ứng - Đấy, trong cái cậu thanh niên kia kìa, nhố nhăng quá! Đàn ông mà chẳng có phong thái gì cả.
    - Ồ! Nó là con gái tôi đấy! - Người thứ nhất tỏ vẻ phật ý.
    - Bà là mẹ nó ư? Người thứ hai cố gắng gỡ gạc
    - Không, tôi là bố nó! .................(Đánh nhau to)
  4. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Hoàn cảnh xô đẩy, lại vì uất ức tột độ, tự kiểm điểm thấy bản thân ăn ở cũng biết điều, bản chất thì hiền lành nhẫn nại, mỗi tội thù dai, vậy nên thù nầy quyết ko dung...tung tung....cạch cạch...
    Chuyện 1_ Quả ớt.
    Mail và Business sống cùng một làng, lại chơi với nhau từ nhỏ, có cái kẹo dồi cũng cắn bửa làm đôi chia nhau. Mặc dù thân phận khác nhau, ( Business con phú ông, còn Mail con nhà nông chính cống) nhưng hai đôi bạn vẫn chơi với nhau hết sức là trong sáng. Có gì bí mật cũng kể hết cho nhau nghe ( cái này là vấn đề mấu chốt à )
    Nhưng rồi năm tháng cũng trôi qua, con người cũng thay đổi, Business giờ đã lớn, ăn chơi lêu lổng hống hách ngang ngược,ko thèm học hành gì cả. Mail tuy nhà nghèo nhưng ham học, lại chăm chỉ cầy bừa nên xóm giềng rất quý mến ( dù cái mẹt hơi ngu ngu vì học nhiều quá.). Tình bạn của họ cũng phai mờ. Business tỏ khinh thường Mail ra mặt, nhiều lần gây sự đòi đánh nhau với Mail. Thật là hống hách làm sao.
    Làng bên rộ lên phong trào nhà nhà làm nghề thịt bò khô, nghe đâu phất lắm. Mail tình cờ sang đó mượn sách của bạn học ( thực chất sang đó tán gái ), thấy vậy khi quay về nhà cu cậu nung nấu kế hoặch làm ăn ghê lắm. Sáng hôm sau, cả làng xôn xao kháo nhau thằng Mail hấp lên cơn điên hay sao mà phá hết lúa ở ruộng nhà nó, khổ thân bà cụ ngồi khóc ri rỉ trên bờ.
    Cuối cùng mọi người cũng vỡ nhẽ, ngày Mail thu hoặch gần tạ ớt chỉ thiên đỏ chon chót từ mảnh ruộng bé nhỏ của gia đình, để bán cho làng bên xào thịt bò, cũng là cột mốc thay đổi cuộc đời của Mail. Với đầu óc nhạy bén, ớt của Mail bán chạy vô cùng, Mail vay vốn mở rộng sản xuất v...v...................Tóm lại là trở lên giàu có vô cùng.
    Dân làng đã yêu mến giờ lại càng mến thương chàng trai xấu xí nhưng trí nhớn này. Gái mú cứ gọi là đông như kiến cỏ xin chết dưới chân Mail.
    Không phải bàn tới sự tức tối của Business, nó bốc lên ngùn ngụt như cu cậu nốc một lúc 2 chục quả ớt chỉ thiên. Ngày đêm tính toán, rồi thì Business cũng nghĩ ra kế hoặch trả thù hèn hạ.
    Vào một sáng đẹp giời, cả làng nghe thấy tiếng hét thảm thiết vang lên từ nhà Mail đại gia. Già trẻ gái trai túc trực bên bờ rào nhà Mail trong chốc lát. Thật không thể tin nổi vào mắt mình,cả trang trại ớt tan hoang như vừa qua một trận bão khủng khiếp. gần trăm con chào mào, vẹt , yểng đang bay vần vũ trên những cây ớt, chúng ăn, chúng mổ, chúng ị, tóe lóe lên những cây ớt tội nghiệp. Thật khổ thân chàng trai hiền lành của chúng ta làm
    sao. Hị hị...
    Từ đó, Mail lâm vào cảnh túng bần, tha phương cầu thực, khổ hết chỗ nói. Business_Người gây ra mọi chuyện thì hả hê, rung đùi ngồi uống rượu. Dân làng ai cũng bất bình, nhưng vì thế lực nhà Business quá lớn nên ko ai dám lên tiếng.
    Một ngày đông ảm đạm, Mail đói lả ngồi dựa vào một vách đá chờ chết. Gió thổi ù ù, lạnh tê tái. Mail lết vào một cái hang ở gần đó, ngất đi vì lạnh. Tỉnh dậy, Mail kinh hãi thấy một con chim Đại Bàng khổng lồ nhìn mình chằm chằm, con chim kì dị kia cất tiếng nói. Hóa ra đây là chúa tể của các loài chim. Mail kể đầu đuôi sự tình, nỗi uất ức thống khổ của mình cho Vua Đại Bàng. Nghe xong Đại Bàng nổi giận lôi đình, hứa sẽ tìm mọi cách giúp Mail.
    Ngày hội làng diễn ra tưng bừng, Business xúng xính áo quần, miệng ngậm tẩu thuốc đi đi lại lại rất chi ra dáng, các em gái lượn vè vè, mắt long lanh nhìn Business. Bỗng tiếng ngựa hí vang rền, đám đông dãn ra, người nhảy xuống ngựa chính là Mail, đại gia thất thế thủa nào, chàng đứng trước tên nhà giàu Business nói to rằng muốn thách đấu, vì sĩ diện Business phải đồng ý. Sau một hồi quần thảo, Mail đã chiến thắng, lẽ dĩ nhiên.
    chàng cho lôi tên nhà giàu bụng béo Business ra trói vào cây cột giữa làng. Đợi không sót một ai ra xem, Mail dõng dạc tuyên bố về nỗi hận của mình mong bà con chứng dám, nay muốn cho Business phải chịu cảm giác thống khổ ngày nào của mình. Không giết hại, đâm chém gì cả. Mọi người hồi hộp chờ đợi. Mail từ từ tiến tới kéo sợi dây chun quần của Business, đám đông ồ lên, thì ra là vậy, Business gầm lên: Thằng khốn, đó là bí mật của tao, trời ơi. Các cô gái lắc đầu ngao ngán, cứ tưởng hắn kiêu ngạo, bọn mình cưa mãi ko đổ, ai dè hàng họ thế kia bao giờ. Thần thánh ơi, cái đó....cái đó.... không thể tin được....bé bằng quả ớt...đúng bằng quả ớt chỉ thiên thôi.
    Bỗng ở đâu, ba con chim gồm vẹt, chào, yểng. Trời ơi, chúng thích ăn ớt. Xung quanh đây làm gì có ngoài quả ớt của Business. Lạy chúa tôi, chúng đang lao tới???
    The end.
    Há há?thật bõ công mình ngồi gõ?????..chạy thôi?????..
    Chuyện 2: sẽ dành cho North và Free. Chờ mai nhá.
  5. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Sau nhiều năm bặt tin, hai người bạn già tình cờ gặp nhau ngoài đường. Tibi hỏi:
    - Thế nào, Free, anh có khỏe không? Con cái thế nào?
    - Cám ơn anh, tôi vẫn khỏe. Con trai tôi bây giờ là giáo sư logic học.
    - Giáo sư logic học? Nhưng logic học là gì?
    - Để tôi giải thích cho anh hiểu. Ừm... Tôi còn nhớ là anh có một bể kính nuôi cá, đúng không?
    - Đúng vậy!
    - Tốt, nếu anh có một bể cá, tức là anh yêu loài cá. Yêu loài cá là anh yêu thiên nhiên. Yêu thiên nhiên là yêu cuộc sống. Yêu cuộc sống là yêu phụ nữ. Nếu anh yêu phụ nữ, thì anh không phải là pêđê. Đó là logic. Anh hiểu chưa?
    - A, hay thật!
    Về nhà, Tibi khoe với vợ Spica chuyện gặp Free, Spica lại hỏi:
    - Logic học là gì?
    - Tôi sẽ đưa ra một ví dụ cho bà hiểu. Bà đã đập vỡ bể kính nuôi cá của tôi, đúng không?
    - Đúng.
    - Vậy bà là pêđê! Đó là logic.
    - ?!
    Nhố nhăng
  6. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ba nữ tu sĩ North_girl, GreenRose, Sipca ngồi nói chuyện với nhau. Cô thứ nhất N_Girl nói:
    - Có một hôm tôi vào dọn phòng cho Cha Tibi và tìm thấy một đống tạp chí khiêu dâm.
    - Cô đã làm gì với đống tạp chí đó?
    - Tất nhiên là tôi vứt chúng đi.
    Nữ tu sĩ thứ hai GreenRose liền nói:
    - Tôi cũng dọn phòng cho Cha Tibi và phát hiện ra một đống bao cao su.
    - Rồi cô làm gì?
    - Tôi đâm thủng hết!
    Nghe xong, nữ tu sĩ thứ ba Spica lăn đùng ra ngất xỉu
    lạy chúa Amen
  7. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    xoá
    Được xi81 sửa chữa / chuyển vào 08:15 ngày 17/11/2005
  8. witch_lover

    witch_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    MỌC SỪNG!
    Một buổi sáng Tibi ăn mặc rất bảnh bao, đầu tóc chải chuốt, xách cái cặp đi ra ngõ để đi làm, vừa đi vừa thổi sáo. Bỗng đâu có 1 gã lạ mặt(Business) cứ nhìn chằm chằm, sau khi nhìn 1 hồi gã lạ mặt kêu lên: " Đồ mọc sừng". Tibi hơi điên tiết nhưng nghĩ là tên này dở hơi cho nên bỏ qua. Hôm sau và hôm sau nữa vẫn gã đó và vẫn câu: "Đồ mọc sừng". Tibi tức lắm về kể với vợ Spica là tại sao có một gã cứ bảo anh là đồ mọc sừng. Spica an ủi:
    "CHẮC HẮN GHEN TỊ VÌ ANH CÓ 1 NGƯỜI VỢ VỪA ĐẸP NGƯỜI VỪA ĐẸP NẾT NHƯ EM"
    Tibi nguôi giận...
    Sáng hôm sau, lại vẫn là gã đó, hắn nhìn Tibi và kêu to
    "ĐỒ MỌC SỪNG, ĐỒ MÁCH LẺO........"
  9. witch_lover

    witch_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    CĂNG THẲNG!
    Ở nông thôn, sáng sớm con dâu thường phải dậy sớm để quét dọn, chuẩn bị cơm nước buổi sáng cho các thành viên trong gia đình. Như thường lệ cô con dâu mới Spica dậy sớm để quét sân, trong bộ đồ ngủ, những đường chổi cứ như những cơn gió, kèm theo đó là TOÀ THIÊN NHIÊN LỒ LỘ. Bố chồng Tibi đang ngồi trong nhà đọc báo nuốt nước bọt ỪNG ỰC, mắt không nhìn tờ báo mà cứ CHẰM CHẰM nhìn ra ngoài sân. Cô con dâu Spica hình như cảm nhận được điều đó, để chữa NGƯỢNG đành đánh trống lảng: "Bố đang đọc báo à, có tin gì hay không hả ạ?"
    Bố chồng Tibi trả lời:
    "Tình hình thế giới đều ổn cả, chỉ riêng có CUBA là CĂNG THẲNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
  10. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Đã qua 40 năm kể từ ngày kết hôn, tình yêu giữa chàng Madxd và nàng Amie vẫn nguyên xi (có khi là ngày càng mặn mà) nhưng hiềm một nỗi Amie càng già càng thể hiện rõ chứng bệnh của tuổi tác.
    Một buổi tối sau khi xem nốt bộ phim tình cảm : Tom và Jerry, Mad và Amie dắt díu nhau đi ngủ. Nằm chừng được 5 phút. Mad tỏ vẻ bực bội và dằn vặt về một điều gì đó. Ngập ngừng mãi rồi chàng cũng thốt lên được một câu :
    - Bà này, có cái giường bé xíu mà bà nằm quá nửa, dịch ra một chút xem nào.
    Đang lơ mơ ngủ Amie chỉ nghe loáng thoáng đoạn cuối nhưng cũng buồn rầu đáp :
    - Mình hay nhỉ, Em làm gì có hào nào. Sáng đi chợ hết sạch rồi còn đâu.
    - Đúng là cái đồ tai điếc - Mad chán nản lắc đầu , cố gắng nhắm mắt ngủ
    Amie ấm ức lắm, vừa sụt sùi vừa cố gắng giải thích :
    - Em mà tiếc mình...em chết

Chia sẻ trang này