1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện cười của Nhà Gà (ai đang có nhiều bức xúc thì vô đây đọc...đỡ mắc công phải chừi th

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Witch_lover và Xi81 đi công tác. Đến khách sạn họ được thông báo chỉ còn một phòng đơn. Chấp nhận thực tế (hí hửng là đằng khác) đến tối Switch hỏi Xị:
    - Chúng ta sẽ ngủ như thế nào đây? Như vợ chồng hay như đôi tình nhân?
    - Như vợ chồng - Xị ngượng ngùng, bẽn lẽn đáp nhỏ
    Lập tức Switch quay mặt vào tường và ngủ liền một mạch.
  2. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Chán chê rồi thì Xi và Switch cũng kết hôn. Một ngày tối trời, hai vợ chồng xảy ra khẩu chiến và kết thúc cũng là lúc bát đĩa và đồ đạc trong nhà đi tong.
    Chưa hả cơn giận, Xị sắp xếp quần áo vào vali rồi tuyên bố ra đi.
    Nhưng chỉ hai tiếng sau, Xị lại hì hục xách đồ về và quát vào mặt Switch :
    - Anh gặp may đấy! Vì mẹ tôi cũng vừa mới bỏ về bà ngoại!
  3. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Những công dân mẫu mực :
    Sếp chở cô thư ký trẻ đi chơi trên chiếc ôtô đời mới, nhưng đột nhiên xe chết máy. Ông ta nghĩ: ?oTrên cương vị là sếp thì mình sẽ gọi ngay nhân viên cứu hộ, nhưng là một người đàn ông mẫu mực thì mình phải tự sửa chữa?.
    Ông ta bước ra và chui xuống gầm xe.
    Trong khi đó, cô thư ký nghĩ bụng: ?oVới tư cách là một người phụ nữ, mình cần ngồi yên ở trên xe, nhưng ở vị trí là một thư ký mẫu mực, mình phải ở bên cạnh sếp.
    Cô lập tức bước ra và chui vào gầm xe...
    Nửa tiếng sau, một người đàn ông đi ngang qua: ?oNhư một người lịch sự, mình không nên làm phiền, nhưng là một công dân mẫu mực, mình cần phải báo cho đôi này biết, chiếc xe của họ đã mất từ đời nào rồi.
  4. Ingenidiot

    Ingenidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Post câu chuyện chúc mừng SN mod Tibi cái nào.
    Tibi nhà ta sang tuổi mới, chưa biết tí nào về phụ nữ cả. Nghe trên box Gà chúng nó bàn tán với nhau ghê lắm, Tibi quyết tâm đi tìm hiểu ngọn ngành. Anh đến Đồ Sơn theo sự giới thiệu của cò Magic.
    Một em xinh như mộng dắt Tibi vào phòng, nói với anh :
    - Anh chưa biết tí nào phải không? Vậy em sẽ chỉ cho anh, đầu tiên là bài sáu chín.
    - Ok bài nào cũng được, càng độc càng tốt. Bắt đầu đi em.
    Hai người đang thực tập bài sáu chín thì em **** ko nhịn được, xịt ra một cái ( mà ai cũng biết là cái gì đấy ). Em **** quay đầu lại bảo Tibi : - "À sáng nay em ăn hơi nhiều khoai nướng."
    Tibi ko nói gì, vẫn tiếp tục. Được một lúc sau, em **** ko nhịn được, lại ... xịt thêm một cái nữa. Em định quay xuống chữa thẹn nhưng Tibi đã đứng dậy, mặc quần áo lại và bảo :
    - Xin lỗi em, tưởng nó thế nào chứ thế này, thì anh ko chịu được 67 cái nữa đâu.
  5. witch_lover

    witch_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Trả thù!
    Một ngày nọ North và Free đi trên 1 chuyến tàu, cả 2 đều đã có gia đình. Chuyện trò 1 hồi cuối cùng cả 2 rút ra 1 kết luận là cái bọn ở nhà thể nào cũng tranh thủ lúc mình đi công tác cũng CHIM CHUỘT. Cả 2 đều rất tức.
    Hai nguoi trằn trọc cả đêm, Cuối cùng Free đề nghị, hay là chúng ta trả thù họ, cô nàng North:" Em cảm thấy tội lỗi thế nào ấy, Nhưng mà em rất tức......."
    Sau 1 trận trả thù thừa sống thiếu chết, Free trở về chỗ của mình, North vẫn trằn trọc: "Em vẫn thấy tức tức thế nào ấy !!!". Free:
    " Thôi đi em ơi, Đàn bà là CHÚA THÙ DAI................"
  6. witch_lover

    witch_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Đêm tân hôn!
    Thấy con trai đã lớn ông bố mới quyết định tìm vợ cho Free, sau bao lần kén chọn ông mới chọn north_girl là cô gái hiền lành ngoan ngoãn nhất làng để cưới cho con trai mình. Đêm tân hôn ông bố căn dặn Free rất nhiều, bởi vì Free trông to đầu thế thôi chứ vẫn còn trẻ dại lắm. Sau khi dặn dò kĩ lượng mới cho Free vào động phòng, ông bố đứng ngoài canh chừng con trai. Được 1 lúc thấy North_Girl kêu rất to, ông bố ở ngoài nghĩ: "Thằng con mình thế mà khá". Được 1 lúc vẫn thấy North_Girl kêu thảm thiết, và có tiếng đập giường đập phản, ông bố thấy ko ổn với Xô cửa xông vào thấy Free đang nghiến răng nghiến lợi bẻ Ngón chân cái của North. Ông bố quát: "Mày làm cái gì thế?''. Free giọng phụng phịu:
    "THÌ BỐ CHẢ BẢO TRONG ĐÊM ĐỘNG PHÒNG PHẢI PHÁ 1 CÁI GÌ ĐÓ ĐẤY THÔI........."
  7. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Chậc..chuyện Witch post thú vị nhưng đã đọc từ mấy trang trước cho nên ko lấy làm bất ngờ lắm...Xin tặng lại vài chuyện cho Switch và Xị nhé ...he`he`.
    Những seri chuyện về vợ chồng nhà Switch và Xi81 :
    Chuyện 1 :
    Sau một ngày bơ phờ với những rượu, những lời chúc,..Đêm tân hôn Switch âu yếm hỏi Xị:
    - Em đang nghĩ gì vậy, em yêu?
    - Cũng như anh thôi - Xị e thẹn đáp và hồi hộp chờ đợi.
    Switch lấy làm hí hửng hào hứng : - Nào, vậy thì hai ta cùng xuống bếp chén nốt chỗ bánh ngọt đi!
    -!!!!!!!!!!
    *****************************
    Chuyện 2:
    Sau khim măm xong chỗ bánh cưới dư, Switch thoả mãn lắm, bèn bật ti vi xem . Ti vi có chương trình trượt băng nghệ thuật, Switch thích thú xem một cách say sưa và bỗng buột miệng khen:
    - Chà, cô vận động viên này trẻ lâu thật.
    Xị bực mình nhấm nhẳng:
    - Thì thịt để trên đá lạnh bao giờ chẳng tươi lâu hơn.
    ********************************
    Chuyện 3:
    Lấy nhau được vài tháng, Switch trở nên hiền lành và rất biết nghe lời Xị. Một hôm, Switch đang ngồi gọt khoai tây trong bếp thì có Tibi đến chơi.
    Tibi hỏi: "Vợ đâu mà cậu phải làm bếp?"
    - Cô ấy ở phòng bên, nếu muốn, cậu có thể sang chào. - Switch nhẹ nhàng
    Tibi ngó vào phòng bên và lập tức sập mạnh cửa lại:
    - Nhưng vợ cậu đang nằm trên giường!
    - Mình biết - Switch vẫn bình thản
    - ... Và cô ấy không nằm một mình. Có một người... đàn ông nữa!
    Switch lo lắng thốt lên:
    - Phải mua thêm khoai tây thôi! Chừng này hơi thiếu rồi!
    Mai tiếp nhá..há há
  8. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Thôi đang dở dang, tiếp nốt vài chuyện vậy
    Chuyện thứ 4 :
    Tuổi tác cũng ngày một cao, Switch tự dưng thấy nghi vợ mình bị lãng tai bèn quyết định thử nghiệm. Switch khẽ khàng đứng sau lưng Xị khoảng mười mét và nói:
    - Mình ơi! Mình có nghe rõ không?
    (Xị không trả lời).
    Switch bèn tiến tới gần hơn, rồi lại gọi:
    - Mình có nghe thấy gì không?
    (Im lặng).
    Khi đứng sát ngay cạnh, Switch gào lên:
    - Mình không nghe thấy gì à?
    - Có chứ. - Xị đáp - Lần này em trả lời là lần thứ ba rồi đấy!
    **************************************
    Chuyện thứ 5:
    Nửa đêm, Xị đánh thức Switch:
    - Em lạnh!
    Switch đắp thêm chăn cho Xị, một lát sau Xị lại nói:
    - Em nóng!
    Switch sốt sắng bật quạt. Sốt ruột quá, Xị nói thẳng:
    - Em muốn đàn ông cơ!
    - Em yêu này! Vào lúc hai giờ sáng, anh biết tìm đâu ra đàn ông cho em? (Swith lấy làm rẫu rĩ và buồn khổ cực điểm)
  9. witch_lover

    witch_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Cô bé North_Girl!
    Chuyện xảy ra lâu lắm rồi, từ cái thời North còn mặc quần thủng Fao Câu, chạy lon ton ngoài đường. Một buổi sáng North đi xuống nhà thì thấy bố và mẹ(Tibi và Spica) cãi nhau rất gay gắt, cả 2 mặt đỏ bừng, ông bố-Tibi thốt lên: "You Bitch !!!", bà mẹ-Spica cũng ko kém: "You Bastard". North_Girl trợn tròn mắt hỏi: "Thế nó có nghĩa là gì ạ?". Mẹ-Spica giải thích: "2 từ đó có nghĩa là Quý Ông và quý Bà ấy mà.North lẩm nhẩm trong miệng rồi chạy lên gác. Lại một lận nữa North bắt gặp bố-Tibi cùng mẹ-Spica đang Making Love cả hai đang hổn hển: " Nice Dick, Nice Tits", North lại trợn tròn mắt hỏi:" 2 từ đó có nghĩa là gì ạ?". Mẹ-Spica từ tốn: "2 từ đó tương tự như là Mũ và Áo Khoác ấy mà".
    Một buổi sáng mùng 2 tết, nhà North mời khách đến ăn cơm, bố-Tibi đang cạo râu thì bị xước cằm, Tibi bật lên: "****". North đang ở gần đó hỏi: "Thế nó có nghĩa là gì hả bố", Tibi:"À nó là 1 loại kem Cạo Râu ấy mà".North xuống nhà thấy Mẹ-Spica đang chặt thịt gà thì miếng thịt bay xuống đất, Spica: "****".North lại hỏi là nó có nghĩa là gì, Spica lại phải giải thích là nó tương tự như động tác chặt thịt gà.
    Đến giờ khách bấm chuông, North ra mở cửa, giọng rất lịch sự:
    "Cháu kính mời các Bastard và các Bitch vào nhà, để cháu cầm Dick và Tits cho, Bố cháu đang bôi **** để cạo râu, còn mẹ cháu đang ****ing Gà trong bếp"
    Khách??????????!!!!!!!!!!!!!!!
  10. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    THAI ĐÔI
    Lấy nhau lâu roài mà Xị với Switch chưa có baby...Nhưng rồi một ngày hạnh phúc cũng đã đến, sau một hồi hì hục trong nhà vệ sinh, Xi lon ton chạy vào nhà, nhảy cẫng lên sung sướng:
    - Anh ơi, chúng mình sắp có con! Sinh đôi hẳn hoi nhé!
    Switch cũng sung sướng chả kém, ôm chầm lấy vợ, âu yếm hỏi:
    - Thật tuyệt vời! Em làm thế nào mà phát hiện được thai đôi sớm như thế?
    - Dễ ợt đấy mà, em mua hai que và thử tất, mỗi que báo là có một thai!

Chia sẻ trang này