1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện cười của Nhà Gà (ai đang có nhiều bức xúc thì vô đây đọc...đỡ mắc công phải chừi th

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối đẹp trời, rất khuya, Xị về nhà với một chiếc áo khoác mới bằng da bò rất xịn. Switch hỏi:
    - Này! Em lấy tiền đâu mà mua cái áo đắt thế?
    - Ồ, có gì đâu. Em trúng xổ số ấy mà! Xị bình thản
    Dù lấy làm thắc mắc nhưng Switch cũng cho qua.
    Tối hôm sau, cũng rất khuya, Xị mới trở về nhà và cởi quần áo chuẩn bị tắm, Switch lại nhìn thấy một chuỗi ngọc rất đẹp ở trên cổ. Lấy làm hậm hực, Switch quát :
    - À! Thế đấy! Cái đeo trên cổ cô thì lấy ở đâu?
    Xị vẫn trả lời một cách tỉnh bơ:
    - Em trúng xổ số.
    Đến lúc này thì sự kiên nhẫn của Switch đã chực xổ bung ra. Switch nhẹ nhàng :
    - Em yêu, em đừng tắm nữa, chớ để tấm vé số bị ướt vì còn dùng được lần nữa đấy!
    Hiểu ko? Ko hiểu thì chết liền đi....
  2. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Sau những lần rạn vỡ trong tình cảm với Xị, Switch quyết định sẽ hẹn hò với một cô nàng (quen qua mạng). Do đây là lần đầu hẹn hò theo kiểu chưa biết chút chít gì về nàng nên Switch lấy làm lo lắng. Switch quyết định đi hỏi ý kiến bạn bè và nhận được cùng một lời khuyên : Có ba chủ đề luôn hiệu quả cho cuộc hẹn đầu tiên là thức ăn, gia đình và triết lý sống.
    Switch tới gặp cô nàng. Sau vài phút im lặng khó nói, Switch vào đề một cách khó nhọc :
    - Em có thích rau dền không?
    - Không - Cô gái đáp và ngồi thừ ra.
    Lúng túng, Switch dùng đến chủ đề thứ hai:
    - Em có anh trai không?
    - Không - Cô gái đáp và càng trở nên khép kín.
    Switch đã bắt đầu tuyệt vọng, sau khi suy nghĩ rất mông lung, Switch cố gắng khai thác chủ đề cuối cùng:
    - Nếu em có anh trai liệu anh ấy có thích rau dền không nhỉ?
  3. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Tán nàng được 3 tuần thì Switch đã có được một tình yêu mới. Hôm ấy là một buổi tối thứ bảy. Như bao đôi tình nhân khác, Switch dẫn nàng lên Hồ Tây hóng mát. Chuyện trò mãi với người yêu bên gốc cây, ngửi thấy mùi mực, mùi bánh mì nướng mật ong ở quanh đó toả hương ngào ngạt, cô gái bỗng cảm thấy đói muốn được ăn chút gì , bèn gợi ý với Switch:
    - Anh yêu! "Kiến bò bụng em" đây này!
    - Chết chửa - Switch hốt hoảng - Thôi, ta lại ghế đá vậy, ở đây chắc có tổ kiến!
    Ngồi ghế đá một lúc, nàng lại nói:
    - Em muốn... "ấm bụng" một chút!
    - Ôi! Anh sơ ý quá để em bị gió lạnh! Dầu xoa đây em!
    Buồn thật! Cô gái liền chuyển hướng:
    - Anh chẳng hiểu gì cả! Em "hoa cả mắt" rồi!
    - A! Chắc em không quen với ánh đèn cao áp đấy. Vừa nói, Switch vừa kéo cô gái vào bóng tối.
    Ðến nước này, cô gái đánh liều:
    - Anh ạ! Em "nhạt mồm nhạt miệng" lắc, chỉ muốn...
    Chưa nghe hết câu, Switch như đã hiểu ý, vội kéo nàng vào lòng và hôn tới tấp lên môi(!)
    Thông minh thế cơ chứ
  4. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra đọc được mấy bài thơ hay hay, vui vui, ngô ngô, post lên anh chi em cùng đọc:
    Số 1:
    Bọc em trong tim anh
    Trong ấy hơi hôi nhưng ấm
    Dĩ vãng xưa kia không sợ nấm
    Trong cõi vô thường cũng chẳng sợ lang ben.........
    Số 2:
    Ngồi buồn em gào tên anh
    Hệt như con mèo đến mùa phối giống
    Gió lạnh lùa xuống cống
    Làm sao hiện diện khi không có nhau.
    Số 3
    Trời cho cái kiếp má hồng
    Có cái ngực nở phập phồng đáng yêu
    Có cái chân thon chạy suốt buổi chiều
    Một hang tối làm bao thằng chết đuối..

  5. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Tiếp:
    Một tra?, một rượu, một đa?n ba?
    Ba thứ linh tinh nó quấy ta
    Bo? được thứ na?o hay thứ ấy
    Có chăng bo? rượu với bo? tra?.

  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tao không nhầm thì đây là thơ của ông Tú mà .
    Spam hơi kinh đấy, đây là mục miễn bình luận cơ mà,có bức xúc thì tự viết truyện cười ra,cứ nhắn qua nhắn lại loãng chủ đề ra ( Tibi)
    Được tinhbien1911 sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 25/11/2005
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Các bộ phận trong cơ thể cùng hội họp để xét xem ai xứng đáng được về hưu đầu tiên. Não lên tiếng: - Trong bao năm qua tôi phải vất vả điều khiển các anh. Bây giờ thì mệt mỏi quá rồi, tôi phải về hưu thôi. Tim liền gạt phắt: - Lão thì làm được cái trò trống gì? Tôi phải liên tục co bóp để nuôi các ông suốt bao lâu thì sao, tôi mà không đáng được về hưu ư? Lúc đó, có một giọng nói mệt mỏi từ phía dưới cất lên: - Chỉ có mỗi tôi là đáng được về hưu thôi. Cả não và tim cùng hùng hổ quát: - Thằng nào vừa nói đấy, đứng lên cho ông xem mặt nào! - Ông mà đứng dậy được thì đã không phải xin về hưu.
  8. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hâm nóng....
    Xị và Witch mới lấy nhau.....
    Hôm ấy là chủ nhật, đôi bạn trẻ còn ngái ngủ trong ánh ban mai của bình minh, Witch thể hiện là một người chồng mẫu mực:
    - Em yêu, anh sẽ làm bữa sáng cho cả hai đứa mình nhé...
    Xị mỉm cười hạnh phúc và kéo tay Witch trở lại thì thầm:
    - Ôi người đàn ông tuyệt vời của em, chúng mình......bữa sáng ở luôn đây anh nhé
    ........Đôi bạn trẻ đắm say trong men hạnh phúc dưới ánh nắng ban mai, lung linh....lung linh.....linh tinh (cấm cười)
    Tỉnh dậy đã là buổi trưa lúc nào kô hay, Witch lại cười âu yếm:
    - Em yêu, anh sẽ làm bữa trưa cho cả hai đứa mình nhé...
    Xị lại (nhe răng) cười hạnh phúc và kéo tay Witch trở lại thì thầm:
    - Ôi người đàn ông tuyệt vời của em, chúng mình......bữa trưa ở luôn đây anh nhé
    ........Đôi bạn trẻ lại đắm say trong men hạnh phúc dưới ánh nắng ban mai à quên, nắng trưa rát bỏng, và gió mơn man, mơn man,.......man cái lan tan xan (cấm cười)
    Ngáp một cái rõ khoan khoái, Xị thấy đã trời tối rồi,nàng thướt tha xuống bếp vì bụng đói quá rồi, đi ngang qua phòng khách, Xị thấy Witch đang ngồi co ro trên sofa, hai chân co lên cao, trước mặt là cái ...lò vi sóng đang bật.....?????????
    - Anh yêu, anh đang ngồi đó làm gì vậy!!!??!!
    - Ơ..ờ..ớ...ợ ....anh...anh ...anh đang hâm nóng bữa tối của chúng mình.........
    Mùa đông rồi đấy, lạnh lắm cơ....hơ hơ
  9. witch_lover

    witch_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    THIÊN ĐƯỜNG!
    Một hôm Free nằm ngủ mớ, miệng chảy ra những dòng nước rất Dễ Thương. Free mơ mình lạc đến 1 chốn Thiên Đường, ở đó có 1 điều đặc biệt là xin gì người ta cũng cho. Free đang lang thang thì gặp 1 Goá Phụ rất xinh tên là North, hai người chuyện trò qua lại rất hợp nhau. Sau 1 hồi trò chuyện North mời Free về nhà chơi. North chuẩn bị 1 bữa ăn rất thịnh soạn để mời Free, trong bữa ăn North nhìn Free rất tình tứ, Free dường như cũng ko thể chịu được nữa rồi.
    Vừa đặt bát xuống là Free đã Lao đến con nhà người ta rồi, hơi thở hổn hển, North cười tình tứ lấy đẩy ra: " Từ từ để em dọn dẹp cái đã". Sau khi dọn sạch Free lại Lao đến 1 lần nữa, North lại núng liếng cười bảo: "Làm gì mà nóng vội thế anh, Anh cởi áo ra trước đã!" Free tíu tít làm theo trong đầu nghĩ: " Được ăn uống lại có cái này nữa, đúng là thiên đường!" North cắt dòng suy nghĩ: "Em thấy cái quần kìa vướng quá anh cởi nốt ra đi...!" Free hơi đỏ mặt vì Của mình ko được bằng anh bằng em. North an ủi:" Ko sao đâu anh ạ! Anh chờ em 1 chút".
    Nói rồi North quay mặt vào trong nhà gọi lớn:
    " CÁC CON RA ĐÂY MÀ XEM, NẾU MÀ LƯỜI ĂN CÁC CON SẼ GẦY GIỐNG CHÚ NÀY, RA ĐÂY CÁC CON........."
  10. witch_lover

    witch_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Kén Chồng!
    Ngày xửa ngày xưa tại 1 Vương Quốc nọ, có 1 nàng công chúa tên là North_Girl, tuổi ngoài 30 là cái tuổi Cập Kê.Vua mới tổ chức kén Phò Mã cho công chúa.Vì công chúa North thích thơ ca nên điều kiện kén chồng cũng khá lạ, đó là Ai mà Xuất Khẩu thành thơ nhanh trong mọi tình huống cho dù Khó Khăn đến đâu thì nàng sẽ lấy làm chồng. Một buổi sáng có 3 Chàng Hoàng Tử đến xin được thử sức mình. Đó là hoàng tử Business-hoàng tử gấm Hoa, Tibi-Hoàng tử Biển cả và Free - Hoàng tử chăn Lợn.
    Cả 3 người đều rất được và công chúa North ko biết chọn ai và nàng dẫn cả 3 người vào 1 khu vườn để thi tài làm thơ. Khu vườn đó Êm Đềm đến lạ kỳ, vào đó ai ko bao giờ làm thơ cũng sẽ xuất khẩu thành thơ. 4 người đi trên con đường trải cỏ xanh dường như vô tận, Chợt 1 cơn gió thoảng Qua, Từng chiếc Lá Vàng rơi lả tả. Business bước lên:
    Một chiếc Lá Vàng rơi
    Ngựa anh phi như chơi
    Phi đi rồi phi lại
    Chiếc lá vẫn chưa rơi.
    Một tràng pháo tay vang lên, North nói: "bài thơ thật tuyệt, nhưng em chờ những vần thơ của Tibi và Free thì mới quyết định được"
    Cả 4 người lại đi, tới 1 cái giếng, nước trong vắt, có thể nhìn thấy bóng của mình dưới giếng. Chợt chiếc kim thêu của công chúa North bị rớt xuống giếng. Lúc bấy giờ Tibi bước ra:

    North đánh rơi chiếc kim
    Ngựa anh phi như chim
    Phi đi rồi phi lại
    Chiếc kim vẫn chưa chìm
    North đã ưng lắm rồi nhưng nàng còn chờ người thứ 3 đó là Free. 4 người lại đi, Bất chợt từ chỗ North phát ra 1 tiếng rất lạ: BÍP.............North đỏ mặt: "Xin lỗi các chàng, tại sáng em ăn hơi nhiều Khoai nướng"(Giống chuyện 69 của Tibi nhỉ). Đến lúc này Free mới bước ra, một tay Bịt Mũi:
    North vừa đánh cái BÍP
    Ngựa anh phi mù tít
    Phi đi rồi phi lại
    Cái ấy...vẫn chưa khít
    Chắc các bạn cũng đoán ra, North sẽ chọn ai rồi chứ

Chia sẻ trang này