1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện cười của Nhà Gà (ai đang có nhiều bức xúc thì vô đây đọc...đỡ mắc công phải chừi th

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    *(Tặng kĩ sư dốt)
    Hồi lớp 3 , dồi-ê-lòng (NOIRetLONG) có học chung với Băng nhi và có cảm tình với nàng từ rất lâu . Một hôm trúng vô ngày Valentin , can đảm lắm , dồi-ê-lòng mới nắn nót viết một bức thư gửi lén đến bàn của Băng nhi với nội dung :
    "Làm gì không ? Cuối giờ học , chúng mình ra sân sau trường hôn nhau nhé ."
    Băng nhi mặc dù phì cười nhưng cũng rất tử tế khi cố gắng nắn nót từng chữ một viết cho dồi-ê-lòng :
    "Nếu chỉ là hôn nhau thì mày chuyển xuống lớp dưới mà học ."
    Kể từ đó , chàng kĩ sư dốt mới ngậm đắng để tếch ra nước ngoài học kĩ thuật cao hơn...hôn .
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    (Tặng tiếp Kĩ sư dốt)
    Một hôm , Kĩ sư dốt về làng họp Hội nghị Nông dân . Vị chủ tịch đứng lên giới thiệu từng nhân vật gạo cội của làng :
    - Xin giới thiệu với anh , đây là ông Bỉm (Tình bỉm) , chuyên gia nuôi Lợn giống cao sản
    - Còn đây là anh chuoi_cu , đại diện của các hộ nông dân mới tập chăn nuôi Lợn
    - Và xin thưa với anh , ông Bìm (Vịt bìm) chuyên sản xuất các loại thức ăn cho Lợn
    Kĩ sư dốt phì cười buột miệng :
    - Thế ra đây toàn là Lợn à ?
    Ông chủ tịch tự ái nói luôn :
    - Thưa anh , anh cũng đang ngồi với Lợn đấy ạ . Nhà tôi có 3 lò mổ Lợn , anh có nhu cầu thì xin mời qua chỗ tôi phục vụ
  3. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Vợ chồng nhà Mad và Amie ngủ ở hai phòng riêng. Buổi đêm, nghe tiếng động bên phòng Amie, Mad nhà ta sang xem sao, song chỉ kịp nhìn thấy một bóng đàn ông nhảy qua cửa sổ.
    - Ôi!Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Ôi! Nó cưỡng bức em! - Amie hổn hển.
    - Thế sao cô không kêu lên ngay?
    - Lúc đầu em cứ nghĩ đó là anh, chờ mãi không thấy hắn tiếp tục lần thứ hai em mới biết là mình nhầm!
    Bẽn lẽn .......bẽn lẽn.....
  4. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Sắp đến ngày của chị em mình rồi kìa....thể hiện một cái...Quà cho mọi người này :
    Women''s revenge
    Được north_girl sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 28/02/2006
  5. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Hiểu Nhầm

    Một hôm thật tình cờ....tibi và north_girl gặp nhau ở phòng khám bệnh...Hai đứa ngồi cạnh nhau và tibi thấy north_girth khóc rất to...Thấy lạ tibi quay sang hỏi :
    _ north àh,sao bạn lại khóc to thế..?
    _hix... (north hít một hơn cho dòng nước mũi đang thò lò tụt vào trong)...lát nữa bác sỹ sẽ khám và thử máu cho tớ,
    bác sỹ sẽ cắt ngón tay của tớ...hu hu hu north rống to hơn....
    Nhưng rồi north không thể khóc to hơn đựơc nữa vì có kẻ còn khóc to hơn cả north...đó là tibi...Thấy lạ north hỏi lại tibi:
    _Thế sao giờ bạn gào to thế..?
    tibi nấc nấc mấy phát rồi trả lời....:
    _Tí nữa bác sỹ cũng sẽ khám và thử nước tiểu cho tớ....
    bác sỹ cũng sẽ cắt..sẽ cắt....hu hu....


    Được chuoi_cu sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 02/03/2006
  6. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hợ hợ, nếu chuyện đấy là có thật, khéo hôm nào phải kiểm tra thằng Tibi xem, một là hôm đi khám đấy nó sợ quá, nó trốn về, hai là vào khám thì.......................
    Nhớ lại ngày nào bàn tay này nắm bàn chân
  7. witch_lover

    witch_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng North và Free sống với nhau rất hạnh phúc. Bỗng một hôm North phát hiện mình mắc 1 chứng bệnh lạ. North đến thủ thỉ với chồng:
    " Anh à! Mấy hôm nay em bị sao ấy, bụng cứ ấm ách, mà ĐÁNH không ra tiếng và không có MÙI. Đấy từ lúc nói chuyện với Anh em làm liền 1 lúc 20 CÁI rồi đấy"
    Free ko nói gì, vẻ mặt nhăn nhó. Hôm sau Free dẫn vợ đến bác sĩ, bác sĩ cắt thuốc bảo phải uống trong vòng 1 tuần.
    Một tuần sau North mặt hốt hoảng nói với chồng: "Không biết ông Bác sĩ rởm cho em uống thuốc gì mà bụng em vẫn thế, mà bây giờ lại có MÙI... Không chịu được, tí nữa em phải đến chửi cho lão ấy 1 trận, bao nhiêu tiền thuốc chứ ít ỏi gì đâu"
    Free: "Thôi đi cô, người ta là bác sĩ giỏi đấy. Chữa xong cái Mũi của cô rồi bây giờ tôi dẫn cô đi chữa các Căn bệnh QUÁI ÁC kia!!"
    Được witch_lover sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 06/03/2006
  8. witch_lover

    witch_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Cơ hội:
    North chạy về khóc thút thít với bố(Tibi):" Con...con trót dại, con lỡ có MANG với giám đốc Free rồi, Hu...hu..."
    Ông bố Tibi tức lắm, hộc tốc đến gặp giám đốc Free để nói cho ra nhẽ. Free: "Bác cứ bình tĩnh, tôi hứa là tôi sẽ có trách nhiệm với mẹ con cô ấy. Tôi dự định nếu cô ấy sinh con trai, tôi sẽ cho thằng bé 1 triệu đô, còn nếu cô ấy sinh con gái thì sẽ được 500 nghìn đô".
    Bao nhiêu tức giận tan biến. Ông bố Tibi nhẹ nhàng: "Thế nhỡ em nó bị sẩy, anh cho nó thêm 1 cơ hội nữa được không?"
    !!!!!!!!!!!!!!!!!??????????????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????????????????
  9. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Truyện về người phụ nữ thông thái và quen biết rộng rãi :
    Ba nàng : Spica - Amie - Xị xuống bãi tắm, đi ngang qua một người đàn ông trần như nhộng đang ngủ dưới nắng.
    Spica liếc qua rồi nói:
    - Đây không phải chồng tôi.
    Amie ngắm kỹ hơn một chút rồi xác nhận:
    - Đúng, hắn không phải là chồng bà.
    Xị ngấm nghĩ hồi lâu, xem thêm một số chi tiết và kết luận:
    - Đây chắc chắn không phải đàn ông trong box.

    ---> truyện đùa nhé, cấm vợ chồng nhà Xị giận North đấy. He he
  10. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Một câu chuyện khác về Switch :
    Một vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra ngoài phố.
    Mọi người tò mò chen lấn vòng trong vòng ngoài để xem. Switch
    đến chậm quá nên không tài nào vào xem được. Loay hoay một hồi, tức quá không chịu nổi, Switch liền hét toáng lên:
    - Tôi là bố kẻ bị nạn đây!
    Mọi người kinh ngạc quay lại nhìn rồi vội vã giãn ra cho Switch vào. "Kẻ bị nạn" là một... chú chó vừa bị xe cán chết.

Chia sẻ trang này