1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện cười của Nhà Gà (ai đang có nhiều bức xúc thì vô đây đọc...đỡ mắc công phải chừi th

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Phúc đáp tiếp nhé. Giờ là chuyện của Chuoi_cu :

    Chuoi_cu đến một cửa hàng bán tranh hiện đại. Ở đây trưng bày toàn những loại tranh thật cao siêu và đắt tiền. Mất một hồi lâu, xem đi xem lại các bức tranh trong hàng mà Chuoi_cu vẫn không cảm nhận được bức nào. Cuối cùng Chuoi_cu quyết định tập trung thưởng thức một bức vẽ nhỏ không đề giá. Bức tranh hình vuông, màu trắng và có một chấm đen ở giữa khung kẹp bằng đồng. Nó tạo cho Chuoi_cu cảm giác nhẹ nhàng thanh khiết vì bố cục và màu sắc giản dị. Biết rằng tranh ở
    đây không rẻ, chần chừ mãi mới hội tụ nổi quyết tâm, Chuoi_cu hỏi người bán hàng:
    - Bức tranh này bao nhiêu tiền?
    Người bán hàng lặng đi một lúc lâu. Chuoi_cu thì vừa hí hửng vừa lo lắng trong bụng cho rằng người bán hàng đang thán phục trước tài năng cảm thụ nghệ thuật của mình và chắc hẳn bức tranh này đắt tiền lắm.
    Ngập ngừng hồi lâu rồi người bán hàng mới cất tiếng trả lời :
    - Thưa ông, đấy chỉ là cái công tắc điện thôi ạ!
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cũng phúc đáp chuối củ phát nhỉ,còn nhân vật vợ thì tuỳ chú quyết định nhá

    Chuối củ vốn là một ông chồng vốn tế nhị và nể vợ, nghe nói vợ có chuyện mèo mỡ, vẫn định bụng khi nào có dịp sẽ nhắc nhẹ cho vợ biết.
    Một hôm, gặp vợ đang ngồi ăn ốc ở chợ, chuối ta rất lịch sự đến gần mẹt ốc rỉ tai vợ:
    - Em cứ yên chí ăn ốc đi, còn vỏ, anh sẽ đổ cho.
  3. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chuối củ và vợ chung sống với nhau đã lâu nhưng cũng không ít lần chim chuột. Một thời gian sau đó, bị lương tâm cắn rứt,bọn chúng tự thú trước mặt nhau. Chuối củ nói:
    - Em yêu, anh phản bội em vẻn vẹn có hai lần. Lần đầu với một con đồng nát, còn lần thứ hai với con bán xôi chè đầu ngõ.
    Vợ chuối củ cũng thành khẩn:
    - Anh yêu, em cũng chỉ phản bội anh có hai lần. Lần đầu là với dàn nhạc giao hưởng, lần thứ hai là với một đội bóng.....[​IMG]
  4. witch_lover

    witch_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Fortune!
    Tibi và Free là 2 người bạn rất ham mê thám hiểm. Một hôm họ gặp một trên mưa tuyết rất lớn. Đang không biết làm sao bỗng họ nhìn thấy ánh đèn le lói, một ngôi nhà...Hai người gõ cửa, cánh cửa mở ra, người mở cửa là một thiếu phụ trung niên hãy còn rất xinh đẹp, bà ta giới thiệu tên mình là NORTH và hỏi chuyện của 2 người bạn. Xong câu chuyện thì trời đã khuya, cả 3 người về phòng đi ngủ, ngoài trời gió vẫn rít ào ào...
    Tibi sau 1 ngày mệt nhọc vừa đặt lưng đã ngáy o...0
    , còn Free thì ko sao chợp mắt được vì hình ảnh thiếu phụ xinh đẹp cứ hiện lên. Không thể kềm được lòng mình, Free nhỏm dậy, nhẹ nhàng...nhẹ nhàng. Và điều gì đến cũng phải đến....
    Vài Tháng sau Free nhận được cú điện thoại
    Tibi: Alo Free đấy à, Tibi đây.
    Free: Ah, chào ông bạn, từ sau trận bão tuyết đến giờ mình chưa gặp nhau, khoẻ chứ.
    Tibi: Tôi gọi cho ông cũng vì việc ấy đây
    Free:...(lo lắng).
    Tibi: ông có nhớ đến bà chủ nhà North đã cho chúng ta ngủ nhờ hôm đó, không?
    Free: Uh, nhớ...rồi sao(giọng hơi run)
    Tibi: Tối hôm đó ông ko ngủ, ông mò xuống phòng bà chủ nhà đúng ko?
    Free: Uh...mà sao ông biết.
    Tibi: Xong việc, ông còn lấy tên và địa chỉ của tôi để lại đấy đúng ko?
    Free:xin lỗi ông, hãy bỏ qua cho tôi,lúc đấy tôi cuống quá...
    Tibi:Luật sư riêng của bà ấy vừa gọi điện cho tôi...
    Free: Chết rồi, chắc họ kiện mình! Ông hãy tha lỗi cho tôi.
    Tibi: Không phải, luật sư thông báo là bà North ấy vừa qua đời...
    Free: Phù, Hú hồn hú vía, cứ tưởng bị kiện
    Tibi: Chưa hết đâu...
    Free: Chết mà vẫn chưa hết chuyện à? Còn chuyện gì nữa?
    Tibi: Bà North di chúc lại cho tôi- tưởng nhầm là ông - 1 triệu đô.
    Free: Trời...Số ông thật may mắn
    Tibi: Chưa hết đâu...
    Free: Chắc là còn thêm gì nữa à?
    Tibi: Không! Ông biết tại sao bà ấy để lại di chúc cho ông-tức là cho tôi ko?
    Free: Tại sao..........???????(Lạc giọng).Chắc tại buổi tối hôm đó!
    Tibi: Đúng 1 phần
    Free: là sao....
    Tibi: Ông biết CHỒNG bà ta chết vì bệnh gì không?
    Free:Chồng bà ta thì có liên quan gì ở đây?Nhưng mà bệnh gì thế?
    Tibi: AIDS....
    Free: Đáng đời thằng hám Của Lạ, vợ như thế mà! Nhưng...H...Ả...Ặc...Ặc...

    Được witch_lover sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 10/03/2006
    Được witch_lover sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 10/03/2006
    Được witch_lover sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 10/03/2006
  5. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Đáp trả..àh nhầm đáp lễ trả cho ti và N_G trước khi thăng thiên

    "Chông vợ hài" sống với nhau một thời gian cũng tương đối, một hôm ôm North trong vòng tay âu yếm,TIBI hỏi North :
    _Em iu..hãy kể cho anh nghe em đã biết bao nhiêu gã đàn ông khác rồi?
    _Ứ đâu..em sợ anh sẽ mổi giận với em.
    _Ồ không đâu em iu..anh hứa sẽ không nổi giận với em đâu
    _Thật không?
    _Anh hứa mà.Hãy kể cho anh nghe đi.
    _Được.Anh hứa rùi đấy nhé

    Và rồi North bắt đầu xoè tay của mình lên đếm..Chuoi_cu..
    FREE...Win..magic..bus...209..mad..hunter..witch..tới anh là 10.
    Khi North chuẩn bị xoè nốt hai bàn chưn của mình lên để đếm tiếp thì mẹt của tibi biến thể
    Hắn tức vì không fải North biết quá nhiều đàn ông mà là hắt tức vì hắn không được ở vị trí số 1

    Có gì động chạm thì bỏ qua nhé... chuyện bịa cho khây khoả đầu óc thôi...
  6. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Ngày 8/3 . Madxd chở Amie trên một chiếc best ghẻ. Đang đi, bỗng nhiên anh thắng lại cái "ké...é....ét" ngay trước một quán chè rồi quay ra sau hỏi: - Ăn không ??? Amie: - Ăn !!! Chàng: - Có thế chứ ! Má phanh đĩa này mới thay hồi sáng đó!
    Nói rồi, chàng tiếp tục đạp xe đi. - !?!?!?!?!?!?!?
    Được madxd sửa chữa / chuyển vào 13:19 ngày 11/03/2006
  7. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Amie chuyển sang nghề sang dạy 1 trường mầm non. Một hôm Amie nói với học sinh lớp mình rằng:
    - Ngày mai sẽ có người đến dự giờ lớp ta, khi nào cô nói "a" thì cả lớp sẽ nói "cái ca" nhé!
    Hôm sau, đúng như kế hoạch, Amie nói "a".
    Cả lớp:
    -Cái ca!
    Amie ra vẻ rất đắc ý. Khi bước xuống bục, Amie bị vấp ngã. Amie kêu: U!
    Cả lớp: -Cái cu!
    Amie tức wá , kêu cả lớp : Im!
    Cả lớp: -********! Thầy cô giáo tới dự giờ thấy lạ wá liền kêu lên: Uồi! Cả lớp: Cái...... Amie: ặc! Cả lớp: Cái....

  8. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng nhà Xị - Switch chăn một đàn lợn rất đông. Một ngày kia, có người lạ tới xem chuồng trại của vợ chồng nhà họ và hỏi hai người đã cho lợn ăn những gì. Switch lanh chanh đáp:
    - Tôi cho chúng ăn cám, ngô và những thứ đại loại như vậy!
    Người kia giận dữ:
    - Tôi là thanh tra của Hiệp hội bảo vệ súc vật và tôi cho rằng ông đã không đối xử tốt với đàn lợn. Thay vì cho những thứ chúng đáng được ăn, ông chỉ cho chúng ăn chất thải.
    Ông thanh tra liền lập biên bản phạt vợ chồng nhà Xị - Switch.
    Vài ngày sau, một người khác tới hỏi vợ chồng họ câu tương tự. Cảnh giác, Xị đáp:
    - Tôi cho chúng ăn rất tốt. Thực đơn hàng ngày của chúng có cá hồi, trứng cá caviar, tôm, bò bít tết...
    Câu trả lời của Xị làm người kia nổi giận:
    - Sao lại có thể bất công đến thế? Bà cho lợn ăn thịnh soạn như vậy trong khi hàng ngày có biết bao nhiêu người đang chết đói. Tôi là người của Liên Hợp Quốc và tôi sẽ phạt bà vì sự hoang phí này.
    Sau khi ông nhân viên Liên Hợp Quốc đi khỏi, một người khác lại tới hỏi vợ chồng họ đúng câu hỏi nọ. Xị và Switch ngập ngừng nhìn nhau vài phút rồi, Switch cũng rón rén đáp:
    - Tôi cho mỗi con lợn 5 đô la. Chúng thích ăn gì thì tự mua lấy mà ăn!
    Được north_girl sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 12/03/2006
  9. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Sau bao nhiêu năm làm ăn không hiệu quả, vợ chồng nhà Ebunba và Chuoi_cu lâm vào tình trạng khốn khó. Chuoi_cu quyết định sa thải bớt nhân viên để cải tổ lại bộ máy làm việc của công ty. Chuoi_cu bàn với Ebunba:
    - Này em, nếu em chịu khó nấu ăn được cho nhân viên thì anh có thể cho bà cấp dưỡng nghỉ việc.
    Ebunba hào hứng gật đầu đồng ý và đáp lại Chuoi_cu:
    - Nếu anh chịu khó đêm đêm ngủ với em thì ta có thể cho cậu lái xe nghỉ việc.
    Được north_girl sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 12/03/2006
  10. newchange

    newchange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng TB sống hạnh phúc đến già. Căn bệnh tuổi tác không chừa một ai, lại càng không chừa cặp vợ chồng TB ChipChip. Cả 2 càng già càng trở nên lẩm cẩm và điếc lác. Một hôm cũng như mọi ngày, thấy TB lẩy bẩy cầm cần câu đi ra, ChipChip móm mém:
    - Ông lại đi câu cóa đấy à!
    - Không, tôi đi câu cá - TB càu nhàu
    - Thế mà tôi cứ tưởng ông đi câu cóa - nói rồi ChipChip lại lọ mọ đan nốt cái cổ áo len cho chồng, cái cổ áo lúc này đã dài hơn 2 cái ống tay........
    Được newchange sửa chữa / chuyển vào 23:38 ngày 13/03/2006

Chia sẻ trang này