1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện cười của Nhà Gà (ai đang có nhiều bức xúc thì vô đây đọc...đỡ mắc công phải chừi th

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về bác Mail.​
    Bác Mail nhà ta luôn luôn mặc cảm về cái mũi to quá khổ trên khuôn mặt của mình. Bác thường xuyên nghe ngóng tình hình khoa học công nghệ xem có phương thuốc nào là nhỏ cái mũi của mình hay không. Một hôm, đến nhà N_G chơi, Mail thấy N_G có một lọ thuốc đúng như Mail đang mong chờ...mà Mail ngắm trộm thấy mũi của N_G sao mà nhỏ nhắn xinh xắn thế cơ chứ.
    Bác Mail trộm lấy vỏ hộp thuốc của N_G và hí hửng, cấp tốc phóng ra nhà thuốc và yêu cầu người bán thuốc bán cho mình một lọ tương tự. Về nhà bác đọc hướng dẫn thấy nhỏ mỗi ngày 3 lần, mỗi lần 2 giọt...nhưng để chắc ăn cho kết quả tốt nhất, bác Mail nhỏ tới 1/2 lọ...ngày này qua ngày khác (khoảng 1 tuần) bác Mail không những không thấy mũi nhỏ đi mà còn to hơn, sưng phồng và mọng đỏ. Lấy làm tức giận, Mail lại quay ra hàng bán thuốc và cãi nhau với người bán thuốc.
    Mail : Tại sao thuốc không có tác dụng như nhãn thuốc ghi?
    Người bán thuốc : Nhưng mà anh dùng thuốc vào mục đích gì?
    Mail : Thì còn mục đích gì nữa....làm mũi của tôi nhỏ hơn chứ sao nữa.
    Người bán thuốc : ???????(còn ngơ ngác chưa hiểu)
    Mail : thì đây này, nhãn thuốc chả ghi là "Thuốc nhỏ mũi" còn gì nữa.
    Người bán thuốc : lăn đùng ra ngất xỉu.......
  2. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về anh Minh@.​
    Sau những tháng ngày vất vả kiếm tiền, cuối cùng anh Minh cũng tậu được một chiếc @ secondhand...Người đầu tiên mà Minh@ muốn chở là cô bạn gái thân thiết lâu năm- Congchuacrazy.
    Lượn lờ vào vòng cho thiên hạ ngắm lác mắt ra...(quả thực là nhiều người nhòm anh với ánh mắt ngạc nhiên và sợ hãi)...Minh @ chợt thấy cô bạn mình có vẻ bứt rứt muốn nói điều gì. Minh@ chợt trộm nghĩ hay là cô ấy muốn tỉnh tò gì với mình đây...mà cô ấy đang nhìn mình chằm chằm kìa...
    Minh@thẹn thùng bẽn lẽn nhưng quyết định làm một cử chỉ thật lãng mạn dành cho cô bạn để cô ấy có thêm can đảm nói sự thực lòng cô ấy với mình. Nghĩ rồi Minh@ táp vào lề đường, hạ chân trống xe xuống, quay lại đưa sát gương mặt mình vào mặt congchuacrazy, mắt không ngừng chớp chớp...Thay vì đón nhận tình cảm của Minh@, Congchuacrazy hét toáng lên :
    - Khiếpppp. Lau rỉ mũi đi kìa, rớt tùm lum rùi nè. Tôi tính nói với ông từ ban nãy, giờ mới có cơ hội...
    The end​
  3. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Chuyện về anh Minh@.​
    Sau những tháng ngày vất vả kiếm tiền, cuối cùng anh Minh cũng tậu được một chiếc @ secondhand...Người đầu tiên mà Minh@ muốn chở là cô bạn gái thân thiết lâu năm- Congchuacrazy.
    Lượn lờ vào vòng cho thiên hạ ngắm lác mắt ra...(quả thực là nhiều người nhòm anh với ánh mắt ngạc nhiên và sợ hãi)...Minh @ chợt thấy cô bạn mình có vẻ bứt rứt muốn nói điều gì. Minh@ chợt trộm nghĩ hay là cô ấy muốn tỉnh tò gì với mình đây...mà cô ấy đang nhìn mình chằm chằm kìa...
    Minh@thẹn thùng bẽn lẽn nhưng quyết định làm một cử chỉ thật lãng mạn dành cho cô bạn để cô ấy có thêm can đảm nói sự thực lòng cô ấy với mình. Nghĩ rồi Minh@ táp vào lề đường, hạ chân trống xe xuống, quay lại đưa sát gương mặt mình vào mặt congchuacrazy, mắt không ngừng chớp chớp...Thay vì đón nhận tình cảm của Minh@, Congchuacrazy hét toáng lên :
    - Khiếpppp. Lau rỉ mũi đi kìa, rớt tùm lum rùi nè. Tôi tính nói với ông từ ban nãy, giờ mới có cơ hội...
    The end​
  4. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về em north_girl
    Chả là thế này, Sau khi đã chọn được gà trống ứng ý qua bài "Tuyển boyfriend (ta về ta tắm ao ta)" , em north_girl nhà ta đã chấm được đồng chí nào ý nhỉ. Có tên trong đó nhưng em ngại không dám nói ra. Nhân dịp thứ 7 north_girl có nhã ý được đi cưỡi ngựa. Chú gà trống kia tỏ ra phấn khích quá độ, vừa phi ngựa anh ta vừa hú lên "Ỳa hú...ỳa hú....ỳa hú..."
    Khi north_girl vừa xuống ngựa xong, anh ta vẫn tiếp tục đi làm công việc của mình???, BEMAN lò dò đến hỏi north_girl :
    "Gà mái ơi,gà mái ngựa cùng anh ấy, gà mái biết tại sao anh ấy cứ hú váng lên như thế không, từ trước đến giờ, anh ấy chưa bao giờ như vậy cả"
    "Em đâu có biết đâu "- north_girl trả lời đầy ngây thơ.
    BEMAN lại tiếp tục thắc mắc :
    -Tại sao mà gà mái cũng ngồi được trên con ngựa đấy cùng anh ta vậy, gà mái không sợ ngã à ?
    "Có gì đâu, cứ bám vào cái yên ngựa đằng trước là xong thôi"
    "Trời ! Thế em không biết à ? Anh ta nổi tiếng trong box này về tài cưỡi ngựa mà không bao giờ dùng yên"
  5. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện về em north_girl
    Chả là thế này, Sau khi đã chọn được gà trống ứng ý qua bài "Tuyển boyfriend (ta về ta tắm ao ta)" , em north_girl nhà ta đã chấm được đồng chí nào ý nhỉ. Có tên trong đó nhưng em ngại không dám nói ra. Nhân dịp thứ 7 north_girl có nhã ý được đi cưỡi ngựa. Chú gà trống kia tỏ ra phấn khích quá độ, vừa phi ngựa anh ta vừa hú lên "Ỳa hú...ỳa hú....ỳa hú..."
    Khi north_girl vừa xuống ngựa xong, anh ta vẫn tiếp tục đi làm công việc của mình???, BEMAN lò dò đến hỏi north_girl :
    "Gà mái ơi,gà mái ngựa cùng anh ấy, gà mái biết tại sao anh ấy cứ hú váng lên như thế không, từ trước đến giờ, anh ấy chưa bao giờ như vậy cả"
    "Em đâu có biết đâu "- north_girl trả lời đầy ngây thơ.
    BEMAN lại tiếp tục thắc mắc :
    -Tại sao mà gà mái cũng ngồi được trên con ngựa đấy cùng anh ta vậy, gà mái không sợ ngã à ?
    "Có gì đâu, cứ bám vào cái yên ngựa đằng trước là xong thôi"
    "Trời ! Thế em không biết à ? Anh ta nổi tiếng trong box này về tài cưỡi ngựa mà không bao giờ dùng yên"
  6. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Khát vọng​
    Con tàu du lịch không may bị cơn bão nhấn chìm giữa đại dương, ACM đang trong chuyến du ngoạn khi tỉnh dậy thấy mình dạt vào một hòn đảo hoang không nhà cửa, không một bóng người, không có gì cả ngoài một vài cây dừa và cây chuối. Cô đơn, tuyệt vọng nhưng vẫn chống chọi với số phận, suốt bốn tháng liền chàng ăn chuối, uống nước dừa và ngày ngày theo dõi trông ra khơi xa tìm bóng dáng một con tàu.
    Một ngày kia, đang chìm mình trong những ưu tư trên bãi biển, chàng chợt phát hiện một chiếc xuồng núp trong góc hòn đảo. ACM hoa chân múa tay la hét như điên dại vì vui mừng. Chiếc xuồng hình như cũng bắt được tín hiệu nên quay mũi tiến về phía chàng mang theo một tuyệt thế giai nhân mà chàng chưa từng gặp. Chuyện trò hồi lâu, chàng mới vỡ lẽ, cô gái cũng đồng cảnh với chàng trong vụ đắm tàu bốn tháng trước, rằng nàng rất có nghị lực và vô cùng tháo vát. Nàng mời ACM tới nơi ở của mình, một túp lều nhỏ núp bóng dưới hàng cọ, nàng pha nước giải khát mời chàng, thậm chí còn giúp chàng sửa sang diện mạo, dọn sạch ?obộ râu? lâu ngày không cạo bằng con dao nàng chế từ vỏ sò. Cuối cùng họ trở nên thân tình, tựa như mối thâm giao. Nàng thỏ thẻ cùng chàng:
    - Anh à ! Hai chúng ta ở đây đã lâu mà không có bạn bè gì cả, anh hiểu ý em chứ? Anh có thấy cô đơn không? Có gì anh cảm thấy thực sự nhớ không? Cái gì mà chúng ta đều cần đến? Cái gì mà bây giờ là lúc vô cùng thích hợp để có?
    - Dường như cùng ý tưởng, mắt ACM sáng lên, chàng tiến lại gần nàng và nói: ...
    ?oỒ có chứ, vậy là chỗ em có cả nối mạng INTERNET nữa sao??​
  7. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Khát vọng​
    Con tàu du lịch không may bị cơn bão nhấn chìm giữa đại dương, ACM đang trong chuyến du ngoạn khi tỉnh dậy thấy mình dạt vào một hòn đảo hoang không nhà cửa, không một bóng người, không có gì cả ngoài một vài cây dừa và cây chuối. Cô đơn, tuyệt vọng nhưng vẫn chống chọi với số phận, suốt bốn tháng liền chàng ăn chuối, uống nước dừa và ngày ngày theo dõi trông ra khơi xa tìm bóng dáng một con tàu.
    Một ngày kia, đang chìm mình trong những ưu tư trên bãi biển, chàng chợt phát hiện một chiếc xuồng núp trong góc hòn đảo. ACM hoa chân múa tay la hét như điên dại vì vui mừng. Chiếc xuồng hình như cũng bắt được tín hiệu nên quay mũi tiến về phía chàng mang theo một tuyệt thế giai nhân mà chàng chưa từng gặp. Chuyện trò hồi lâu, chàng mới vỡ lẽ, cô gái cũng đồng cảnh với chàng trong vụ đắm tàu bốn tháng trước, rằng nàng rất có nghị lực và vô cùng tháo vát. Nàng mời ACM tới nơi ở của mình, một túp lều nhỏ núp bóng dưới hàng cọ, nàng pha nước giải khát mời chàng, thậm chí còn giúp chàng sửa sang diện mạo, dọn sạch ?obộ râu? lâu ngày không cạo bằng con dao nàng chế từ vỏ sò. Cuối cùng họ trở nên thân tình, tựa như mối thâm giao. Nàng thỏ thẻ cùng chàng:
    - Anh à ! Hai chúng ta ở đây đã lâu mà không có bạn bè gì cả, anh hiểu ý em chứ? Anh có thấy cô đơn không? Có gì anh cảm thấy thực sự nhớ không? Cái gì mà chúng ta đều cần đến? Cái gì mà bây giờ là lúc vô cùng thích hợp để có?
    - Dường như cùng ý tưởng, mắt ACM sáng lên, chàng tiến lại gần nàng và nói: ...
    ?oỒ có chứ, vậy là chỗ em có cả nối mạng INTERNET nữa sao??​
  8. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng nhút nhát phải thu hết can đảm mới nói được điều quan trọng nhất với North_girl - cô gái mà anh ta theo đuổi đã lâu:
    - Em à (hắng giọng rồi cất tiếng) - Người chưa vợ có nhiều thuận lợi nhưng đến lúc nào đó thì anh ta lại mong muốn một tình thân, muốn có ai đó để quan tâm chăm sóc, ai đó có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn...
    Anh chàng mừng rơn thấy North_girl có vẻ xúc động. Cuối cùng, cô reo lên:
    - Em nghĩ ra rồi. Em sẽ tìm giúp anh một con chó nhé???
  9. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Một anh chàng nhút nhát phải thu hết can đảm mới nói được điều quan trọng nhất với North_girl - cô gái mà anh ta theo đuổi đã lâu:
    - Em à (hắng giọng rồi cất tiếng) - Người chưa vợ có nhiều thuận lợi nhưng đến lúc nào đó thì anh ta lại mong muốn một tình thân, muốn có ai đó để quan tâm chăm sóc, ai đó có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn...
    Anh chàng mừng rơn thấy North_girl có vẻ xúc động. Cuối cùng, cô reo lên:
    - Em nghĩ ra rồi. Em sẽ tìm giúp anh một con chó nhé???
  10. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Chuyện vợ chồng nhà Beman - Nguyenconuong​
    Sau nhiều năm lặn lội đi tìm một nửa của mình, cuối cùng rồi Beman cũng tìm được một nửa ưng ý, đó là Nguyenconuong.
    Nguyenconuong là một cô gái xinh đẹp, có tài ăn nói và hết sức dịu dàng đôn hậu. Tuy nhiên, Beman lấy làm buồn phiền về một điều là luôn phải đi công tác xa và để Nguyenconuong vò võ một mình ở nhà. Sau một lần đi công tác trở về đột xuất, Beman vội vã trở về nhà để gặp Nguyenconuong, tính hai vợ chồng sẽ thủ thỉ tâm sự sau những ngày xa cách. Nhưng đáng tiếc thay Nguyenconuong đã đi đâu vắng nhà. Nghỉ ngơi chán chê, Beman đột nhiên muốn để một món quà mà mình đã mua nhân dịp đi công tác ở một nơi thật bất ngờ cho Nguyenconuong.
    Loay hoay đặt món quà trong tủ trang điểm của nàng, Beman đột nhiên còn thấy một hộp gỗ nhỏ có chứa 3 hạt đỗ đen và 3 tờ năm mưoi nghìn. Lấy làm lạ, Beman cất vào chỗ cũ và chờ Nguyenconuong về để gặng hỏi. Đến chập tối, nguyenconuong mới quay trở về nhà dáng điệu mệt mỏi. Beman lấy làm xót xa thầm nghĩ chắc dạo này nàng làm ca kíp nhiều nên trông sắc có vẻ xuống nhiều. NHưng không quên hỏi Nguyenconuong về chiếc hộp có 3 hạt đỗ và 3 tờ tiền kia.
    Sau một hồi tra hỏi, mãi rồi Nguyenconuong cũng rơm rớm nước mắt thỏ thẻ với Beman :
    - Anh yêu, trong những ngày anh đi công tác em đã không thể làm chủ được mình và đã có quan hệ với một vài người đàn ông khác. Và mỗi lần tội lỗi như thế em đều bỏ vào hộp một hạt đậu đen để tự nhắc nhở mình cần sửa chữa. Giờ anh đã biết rồi, xin anh tha thứ cho em.
    Beman thấy như đất trời đảo lộn, khí tiết xông lên đỉnh đầu, song vẫn không quên tra hỏi về 3 tờ tiền năm mươi nghìn. Nguyenconuong lại thẽ thọt :
    - Tại vì dạo trước đỗ đen được giá 25.000/kg nên em đã đem bán hết số đậu đen có ở trong hộp gỗ
    The end : chẳng biết có án mạng gì không nhỉ?
    Được north_girl sửa chữa / chuyển vào 12:55 ngày 04/11/2004

Chia sẻ trang này