1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện cười của Nhà Gà (ai đang có nhiều bức xúc thì vô đây đọc...đỡ mắc công phải chừi th

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Một buổi tối mát trời, Xị rủ Switch ra Hồ Tây hóng gió.
    Trong khung cảnh êm dịu, Switch thì thầm :
    - I Love You( Câu này Switch mới nghe được trong một đoạn film tình cảm trên TV).
    Xị cảm động, đỏ mặt, thỏ thẻ lại một cách âu yếm :
    - I Love You Too
    Switch tái mặt, lắp bắp một hồi lâu rồi chợt ánh mắt sáng lên, Switch hăm hở :
    - I Love You Three ( Tiếng Anh giỏi thế cơ chứ)

    Được north_girl sửa chữa / chuyển vào 10:48 ngày 08/04/2006
  2. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm, Switch loạng choạng bước vào một quầy bar và gọi 3 ly rượu lớn. Người phục vụ hỏi Switch có chuyện gì buồn vậy và được trả lời: "Tôi vừa phát hiện, con trai cả của tôi mắc bệnh đồng tính luyến ái".
    Người phục vụ gật đầu tỏ vẻ thông cảm rồi mang rượu ra cho Switch.
    Vài tháng sau, người phục vụ lại thấy Switch lại vào bar của mình. Lần này, Switch gọi 5 ly rượu lớn. Người phục vụ hỏi xem Switch gặp chuyện buồn gì và Switch đáp:
    - Thằng con thứ của tôi cũng mắc chứng đồng tính luyến ái.
    Uống hết 5 ly rượu. Switch khách lảo đảo rời quán.
    Vài tháng sau, vẫn là Switch vào quán cũ và gọi 10 ly rượu. Đoán biết lần này khách hàng của mình có chuyện gì đó còn ghê gớm hơn, người phục vụ lại ân cần thăm hỏi và Switch âu sầu tâm sự:
    - Thằng út nhà tôi vừa thú nhận, nó là một thằng đồng tính luyến ái.
    Người phục vụ kêu lên:
    - Thượng đế ơi! Chẳng lẽ trong nhà ông không có ai thích đàn bà sao?
    - Có chứ! Đó là vợ tôi! - Switch đáp.
    Mừng cho Switch nhá...hé hé...
  3. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Trở về nhà với tâm trạng buồn bã, Switch đã uống quá say, tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, Switch hốt hoảng kêu lên:
    - Trời ơi! Sao lại có cá sấu trên giường thế này?
    - Ôi, anh yêu, em đây mà! - Xị âu yếm.
    - Trời, lại còn biết nói nữa chứ! Mi bao nhiêu tuổi rồi?
    - Phụ nữ thì nhìn thế nào, tuổi thế ấy mà - Xị vẫn nhẹ nhàng
    Còn Switch thì gào toáng lên :
    - Vô lý, làm gì có con thú nào sống lâu đến như vậy cơ chứ.
  4. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Những kẻ thích đùa....
    Cả box đi nhậu nhẹt, Witch hí hửng ngồi cạnh Free hỏi:
    - Này ông bạn, có chuyện gì vui vui không kể cho anh em nghe đi nhỉ, tôi là tôi rất thích nghe chuyện cười của ông đấy..
    - Àh - Free từ tốn trả lời - ông đã nghe chuyện Chó và RÙa chạy thi chưa??
    - Woa, hay đây, chuyện thế nào àh? - Witch xí xớn hỏi
    - Ngày xửa ngày xưa, cái vụ Thỏ và Rùa chạy thi thì ai cũng biết, Thỏ ham chơi nên đã chạy thua chú Rùa tội nghiệp. Vua Sư Tử bực bội và ấm ức lắm, họp cả bầy thú lại để xỉ vả :
    + A, cái lũ chúng mày suốt ngày chỉ rong chơi, chẳng làm nên cơm cháo gì, có mỗi chạy thi với con Rùa chậm chạp mà cũng chịu thua, thật mất mặt loài cầm thú chúng ta...
    Cả lũ im lặng vì run sợ, riêng có con Chó sau một hồi ngẫm nghĩ bèn bật dậy sủa :
    + Đại ca, lần này để em thi thố với con Rùa đáng ghét kia để lấy lại danh tiếng cho chúng ta....e hèm
    Sư Tử nhìn Chó từ đầu đến chân, sau 30 giây nó gật đầu đồng ý cho Chó thể hiện tài năng.
    Hôm ấy là một ngày đẹp trời, Chó và Rùa cùng xuất phát tại sân đá bóng trường Y, đích đến không xa, và Chó rút kinh nghiệm chạy như điên như dại, bỏ xa chú Rùa tội nghiệp lặng lẽ nhích từng bước chân.....
    Lại nói về Chó, chạy hộc tốc một hồi, đích đã chẳng còn bao xa, chợt ngang qua phố Huế trước khi đến Hồ, Chó nhìn ngang thấy bác Gấu, Gấu ồn ào gọi :
    + Ê, Chó, mày chạy đi đâu đấy
    + Em chạy thi với con Rùa, em sắp thắng nó rồi..
    + Vào đây nghỉ chân làm chén nước đã..
    + Ờ hay đấy, Này Bác Gấu, có chuyện gì vui vui không kể cho em nghe đi nhỉ, em là em rất thích nghe chuyện cười của Bác đấy..
    + Úi, tưởng gì...Gấu bả lả vỗ vai Chó và kể những câu chuyện vui...
    Lại nói về Rùa, bò mãi thì cũng về đến đích, chả thấy Chó đâu, nghe nói hôm đó Gấu kể cho Chó nghe chuyện cười đến tận tối mịt, và kết quả Chó lại thua..
    Sư Tử thì điên phải biết, nó lại họp tất cả cầm thú,lôi Chó đứng giữa bọn chúng gào thét lên:
    + Đấy, chúng mày thấy chưa, chỉ có cái loại Chó ăn c... mới thích nghe chuyện cười, hóng ha hóng hớt, chả làm nên trò trống gì. Đã thế lại còn bày đặt thi thố này nọ, thật tức cười...
    Kể đến đây, chợt Free ngừng lại hỏi Switch :
    - Ông nghe hay không? - Free hỏi
    - Ờ, đúng thật, Con Chó đấy ngu thật
    Hè đến rồi, là lá la
  5. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Khặc khặc hai vợ chồng North ghét hai vợ chồng nhà Xị .
    Một hôm trời nắng.
    Hết.
    Chết cười
  6. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Chết cười.....thằng Free này có óc tưởng tượng vãi....
  7. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
              Cô Kiều ngồi bắn Half life. Bắn bàn Dead match mạng hai hai người. Bên cô tròn mười một người. Có chàng Từ Hải là người cô yêu. Bọn cướp thấy thế liêu xiêu. Rước ngay mụ Tú ra chiêu ở nhà. Lại thêm cả mụ Hạnh Bà. Toàn chơi 4.6 nằm nhà tỉa sang. Hoạn Thư 5.1 tàng tàng. Bắn vội bắn vàng giết được vài tên. Cảnh sát không dám xông lên. Cuối cùng chết sạch chẳng lên mạng nào. Còn Kiều bí mật lẻn vào. Cho quả lựu nổ trúng vào Thúc Sinh. Bọn cướp ngơ ngác bất minh. Đã thấy mù tịt màn hình trắng trơ. Đang ngơ đang ngác đang chờ. Màn hình hiện chữ "Thúy Kiều hacker
  8. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    (Bạn xin lỗi bon chen tí)
    Lâu không vào thấy các bác chơi nhau ác quá
    209 ơi, hai đôi vợ chồng này yêu nhau quá ý mà, khổ ghê, hìhì
    Được xi81 sửa chữa / chuyển vào 10:22 ngày 14/04/2006
  9. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ....Switch với Free đều thích kể chuyện cười thôi mà. Nhắc nhở hai đứa đừng có quá đà là treo nick lên đấy. Gớm, sao mà lắm chuyện thế - của nhà trồng được thì phải.
    Đổi mũi tiến công sang nhà khác đi...hai nhà này full rồi
  10. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Truyện không đề
    Chú thỏ con đang vui vẻ tung tăng trên cánh đồng bổng đâm đầu vào cô hưu cao cổ đang tẳng mẳng tằng mằng xe điếu cần-sa. Thấy vậy thỏ nói :- Chị hưu dễ thương kia ơi !. Sao chị lại tìm vui nơi cần-sa .... bỏ đi! Chị theo tôi chạy vào rừng và chị sẽ thấy rừng đẹp và đời đáng yêu biết bao nhiêu!.
    Chị Hưu nhìn thỏ rồi nhìn điếu cần-sa trên tay giây lát rồi bất chợt chị quăng đi điếu cần-sa và chạy theo thỏ vào rừng.... Cả hai đang tung tăng chạy thì đụng ầm vào chú voi đang chuẩn bị hít một hơi cocaine. Thỏ thấy thế liền nói :- Anh voi dễ thương kia ơi !. Sao anh lại tìm vui nơi cocaine .... bỏ đi! Anh theo tôi và chị hưu chạy vào rừng và anh sẽ thấy rừng đẹp và đời đáng yêu biết bao nhiêu!.
    Do dự giây lát, nhìn thỏ và hưu và nhìn lại tấm kiếng có cocaine, dao lam và ống hút. Bất chợt voi cũng quăng ba thứ đó đi và cùng thỏ hưu chạy vào rừng. Cả ba đang tung tăng chạy thì đâm ầm vào chú sư tử đang chuẩn bị chích một liều ma túy. Và như các bạn đoán, thêm lần nữa thỏ lại lên tiếng :- Chú sư tử dễ thương kia ơi !. Sao chú lại tìm vui bằng liều ma túy kia .... bỏ đi! chú theo tôi, chị hưu và anh voi chạy vào rừng và chú sẽ thấy rừng đẹp và đời đáng yêu biết bao nhiêu!.
    Sư tử nhìn thỏ rồi để nhẹ ống chích xuống, bất chợt sư tử nắm cổ thỏ lên đập thỏ một trận thừa sống thiếu chết làm hưu và voi sững sờ nhìn. Thấy cảnh bất bình chị hưu bèn lên tiếng trách :- Chú sư tử kia ơi! Sao chú làm vậy ?. Thỏ chỉ muốn giúp chúng mình thôi mà, sao chú lại đánh thỏ thê thảm thế ?.
    Quăng thỏ xuống đất sư tử xoay qua hưu và voi nói :- Ð.M ! Tại tụi bây chưa biết, cái thằng khốn nạn này nó đã từng xúi tao chạy vòng vòng trong rừng với nó cả mấy tiếng đồng hồ như thằng khùng mỗi lần nó phê ecstasy!

Chia sẻ trang này