1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện cười của Nhà Gà (ai đang có nhiều bức xúc thì vô đây đọc...đỡ mắc công phải chừi th

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Sau một đêm trọ tại khách sạn, Minh@ tới gặp lễ tân và phàn nàn.
    - Tôi có thể biết rắc rối của ông là gì vậy? - Nhân viên lễ tân ân cần hỏi @.
    Minh kể lể giọng còn hậm hực :
    - Tôi không thể ngủ được. Cứ 15 phút lại có tiếng đập ầm ầm làm tôi tỉnh dậy!
    Vài phút sau, có một đôi vợ chồng trẻ mới cưới (Tibi&em iu) cũng tới trả phòng và than vãn :
    - Cực kỳ tệ hại! - Tibi làu bàu - Trong đêm tân hôn, không khí ngập tràn lãng mạn, thế mà cái thằng cha điên ở phòng bên cạnh ngáy to đến nỗi chúng tôi cứ phải đập vào tường 15 phút một lần để đánh thức gã dậy!
  2. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0

    Một cảnh sát hỏi cháu bé bị lạc:
    - Tên cháu là gì?
    - Cháu tên giống bố cháu!
    - Thế bố cháu tên gì?
    - Giống tên của cháu!
    Cảnh sát hết kiên nhẫn:
    - Thế cả hai tên gì?
    - Giống y như nhau!
  3. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Trong một đêm tối mịt mù, có một tên trộm lén vào nhà của một cặp vợ chồng mới cưới - người Huế. Hắn cố gắng tìm kiếm và nhìn chung quanh rồi trở nên thất vọng vì đã vào nhầm nhà nghèo.
    Chán chê một hồi, hắn cũng chỉ tìm thấy được những khoai môn nằm lê la gần chiếc giường tre. Vừa lúc đó thì hai vợ chồng người Huế bước vào và leo lên giường để bắt đầu cuộc.....
    Tên trộm lúc đó đang nằm sẵn dưới gầm giường, hì hục bốc những củ khoai môn bỏ vào chiếc bao tải của mình. Tuy nhiên, hắn vừa cầm củ khoai đầu tiên thì nghe chị vợ la lớn:
    -- Sượng !!!
    Hơi bực mình chút, hắn quăng ngay củ khoai ấy và tiếp tục bốc lấy củ khoai môn khác. Nhưng vừa cầm được củ khoai thứ hai thì lại nghe chị vợ hét to:
    -- SƯỢNG !
    Hắn cố nén cơn giận, ném ngay củ khoai thứ hai. Vừa chạm tay vào củ thứ ba, hắn lại nghe chị vợ lại hét to hơn lần trước:
    ---SƯỢNG LẮM ANH Ơi !!!!
    Tới nước khôg chịu thấ, Tên trộm lồm cồm chiu khỏi gầm giường, hậm hực quát to:
    --Đã không trộm được cái đếch gì mà lại còn gặp toàn khoai sượng !!!
    Sượng thế đấy!
  4. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    giống hệt câu chuyện hồi đầu mới đi công tác vào quảng ngãi được mấy đàn anh kể lại nghe toàn cử hệt qua trải rùi lại qua phải ... trủng rổi sượng quá
  5. ruoi_trau77

    ruoi_trau77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Trang 98 dòng 13 nói gì ?
    Trong 1 chuyến xe trở về cố hương, có 1 vị Cha cố ngồi bên cạnh 1 thiếu nữ yêu kiều. Có thể vô tình hoặc không, chỉ biết rằng, sau khi Cha cố đặt tay lên đùi người thiếu nữ thì cô ấy hỏi Cha cố rằng:
    - Cha có nhớ rằng, trong kinh thánh, trang 98, dòng 13 từ dưới lên nói gì không?
    Giật cả mình, Cha cố vội rụt tay lại và nói:
    - Xin lỗi cô, và chắp tay lầm rầm tạ lỗi với Chúa.
    Thực lòng, Cha cố cũng chưa biết cái dòng ấy nói về điều gì. Khi về đến nhà, mở kinh thánh thấy ghi rõ:" Con hãy cố lên! Còn chút xíu nữa là đụng đến thiên đường rồi đấy"
    Sưu tầm.
  6. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    bữa nọ , anh TB bị cảm , anh hắt xì hoài à , nhưng mà cứ hắt xì là anh lại quay mặt vô tường , mình nghĩ chắc anh làm vậy cho hợp vệ sinh , lịch sự , ai dè , hỏi anh , anh cười sằng sặc mà rằng : -khi hắt xì , phải quay mặt vô tường , để vi trùng từ trong miệng bắn ra , đập đầu vào tường mà chết.
    Khôn thế không biết
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Bus nhập ngũ,trước khi đi anh chia tay với mọi người.Cô vợ chưa cưới vừa khóc vừa nói:
    -Anh hãy để lại cho em một tấm ảnh của anh để thỉnh thoảng em nhìn cho đỡ nhớ.
    Đang vội,Bus chạy lên phòng mình lục lại thì thấy một tấm ảnh bạn bè chụp cho anh ta ở bãi biển.Khốn nỗi,trong ảnh anh ta lại hoàn toàn trần truồng
    Anh ta bèn cắt tấm ảnh ra làm đôi ở quãng rốn,đưa mảnh trên cho vợ chưa cưới.
    Khi chia người bạn thân nhất của mình (em gái của Cay_bang),với cặp kính cận dày cộp cô nàng bảo:
    - Cậu không thể đi thế này được.Cậu phải đưa cho tớ một tấm ảnh để tớ còn nhớ đến cậu.
    Bus lại chạy lên phòng mình,nhưng vẫn không tìm thấy tấm ảnh nào,anh ta bèn đưa cho cô bạn nửa kia của tấm ảnh bị cắt.Anh chàng tự nhủ "Mắt nó cận lòi như thế,chắc sẽ chẳng trông rõ gì đâu"
    Xuống dưới nhà,anh ta nắm tay người bạn thân và nói:
    - Ảnh đây,để cậu luôn nghĩ đến tớ.
    Cô bạn run run cầm tấm ảnh,nheo mắt cố nhìn rồi lẩm bẩm:
    -Ồ,giống hệt anh Cay_bang nhà tớ! Chẳng bao giờ cạo râu cạo ria.Mà cà vạt bao giờ cũng lệch sang một bên... [​IMG]
  8. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Hai chàng cao bồi đang đi trên sa mạc thì gặp anh chàng TiBi đang nằm sấp áp tai xuống dới đất. Một người dừng lại và nói với người kia " Anh có trông thấy người VN kia không?"
    " Có ," người kia trả lời.
    " Hãy nhìn xem," người đầu tiên nói, " Anh ta đang nghe đấy. Anh ấy có thể nghe thấy cái cách xa 1 dặm một cách chính xác."
    Ngay lúc đó thì TiBi nhìn lên.
    "Có một cái xe ngựa cách đây 2 dặm. Có hai con ngựa kéo. Một con mầu nâu, một con màu trắng. Có một người đàn ông, một người đàn bà, một đứa trẻ con và các đồ dùng gia đình trong xe đó."
    " Thật đáng ngạc nhiên!" chàng cao bồi nói với bạn của mình. " Người VN này biết được chính xác họ đang ở bao xa, có bao nhiêu con ngựa, ngựa màu gì, ai và cái gì ở trên xe. Thật là kỳ lạ!"
    TiBi nhìn lên lần nữa và nói, " Nó đã chạy đè lên tôi".
  9. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Minh@ có một con chim cảnh quý. Ấy vậy mà một sớm nọ thức dậy, con chim đã không cánh mà bay....Cho là có đứa trong hội Gà giở thói trộm cắp, Minh@ quyết định hỏi cho ra nhẽ trong bữa tiệc offline ngày 18.
    Tại cuộc ọp ẹp, sau khi chờ cho mọi người đã chè chén no say (khi say thì người ta dễ nói thật), Minh@ mới từ tốn hỏi :
    - Có ai có một con chim?
    Sau vài giây im lặng đến sửng sốt, còn mơ hồ chưa rõ ý đồ của Minh@, rồi thì toàn bộ cánh mày râu của Box Gà cũng kéo ghế đứng lên.
    Minh@ lấy làm lúng túng, hắng giọng sửa lại :
    - Ý tôi là đã có ai từng nhìn thấy một con chim?
    Không khí lại lặng đi mất vài giây, rồi thì toàn bộ cánh chị em box Gà cũng xô ghế đứng dậy.
    Minh@ bối rối quá vì biết mọi người đã hiểu nhầm ý mình nên đằng hắng hỏi lại lần nữa :
    - Ah..Èm...thực ra thì ý định của tôi hỏi rằng Có ai đã từng nhìn thấy một con chim, nhưng là của hàng xóm?
    Anh chị em box Gà nhìn nhau dò xét, sau một hồi lúng túng, rồi thì cũng có Green, Congchua, Spica và Enbuba bẽn lẽn đứng dậy.
    Đến nước này thì Minh@ cóc chịu nổi nữa, nó thét tướng lên :
    - Túm lại là có ai đã từng nhìn thấy con chim của tôi?
    Cả box lặng đi....không còn ai xô ghế đứng dậy nữa....
    Tiện đây, có ai đọc bài này mà biết tung tích con chim của Minh@ ở đâu thì hãy xô ghế đứng lên
    Được north_girl sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 18/06/2006
  10. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0

    Kế tiếp là chuyện Cục tác và những người bạn..
    Cục tác và Green lang thang ở một làng quê, có vẻ như 2 đứa bị lạc đường trong cái xó xỉnh đấy. Green tỏ ra bực hết chịu nổi.
    - Anh không có cách nào hay hơn để ra khỏi cái làng này àh?
    - Thật khó mụ nó ơi, tôi chẳng thấy một ai quanh đây cả
    - Ít nhất anh cũng phải làm được điều gì đặc biệt chứ...
    Hai đứa hậm hực đi tiếp. đột nhiên Green thấy Cục tác nhào xuống đất và im ắng.....
    - Có cái gì vậy???
    - Đã có một chiếc xe ngựa chạy qua đây!!!!
    - Tuyệt, làm sao anh biết??? - Green thắc mắc
    - Hơi ấm của đống phân ngựa ngay dưới tai của anh đã nói cho anh biết điều đó...Cục tác -- Bố khỉ, tự nhiên đang đi lại vấp ngã lăn quay...

Chia sẻ trang này