1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện cười của Nhà Gà (ai đang có nhiều bức xúc thì vô đây đọc...đỡ mắc công phải chừi th

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Một phụ nữ tới chuyên gia về tâm thần bởi vì cô ta có một vài vấn đề với đời sống ********. Chuyên gia hỏi cô ta nhiều câu nhưng không làm rõ được vấn đề. Cuối cùng ông ta hỏi:
    - Cô có bao giờ nhìn mặt chồng cô lúc đang sinh hoạt chưa?
    - Có, tôi đã nhìn một lần.
    - Thế trông anh ta thế nào?
    - Cực kỳ giận dữ.
    Lúc này, nhà chuyên gia cảm thấy là đã đạt được một cái gì đó và hỏi:
    - Chà, điều này thú vị đây, chúng ta cần làm rõ thêm. Bây giờ hãy nói cho tôi, cô nói rằng cô mới chỉ nhìn mặt chồng khi đang sinh hoạt duy nhất một lần, điều này là hơi không bình thường; thế tình huống đó xảy ra như thế nào?
    - Anh ta lúc đó đang nhìn qua cửa sổ về phía chúng tôi.
  2. duixiang123

    duixiang123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    cười đau bụng, vì sao mình cứ thích các em gá
  3. hungveron

    hungveron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chuyện bậy quá. Dù sao mình cũng khoái truyện này!
  4. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Lại kể chuyện cười, chuyện này thằng Tibi nghe rồi nhưng vì hài quá, nên kể ra cho bà con nghe:
    Tibi đi làm về, vợ chặn cửa hỏi uốn éo:
    - Thế nào ông xã, đi làm về có mệt không?
    - Ôi, về đến nhà là thấy tuyệt lắm - Tibi xúc động.
    - Ông có nhớ cách đây gần năm, ông xin phép công ty nghỉ cuối tuần để về quê câu cá hồi giải toả xì trét không?/
    - Àh, anh nhớ, dạo này công việc lu bu quá, thế có chuyện gì hả mình??
    - Có đấy, hôm nay có một con cá hồi gọi điện đến đây và thông báo anh đã được làm cá hồi bố ............!!!!!
    Chúc mừng Bố cá hồi Tibi
  5. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không làm không khí box vui lên. Có dăm ba câu chuyện vớ vỉu, làm chị em vui trở lại nào.
    Chuyện thứ nhất: Tình bằng hữu thiết tha dấu yêu.
    Củ chuối hấp hối trên giường bệnh. Kế bên là Tibi tay nắm chặt tay nức nở với nhau những câu anh em phút cuối...
    Trong nước mắt giàn dụa, Củ chuối khóc rức lên:
    - Tibi ơi, cậu thật tốt quá, đến giây phút này, tôi chả dấu cậu những chuyện thật không tốt của tôi, mong cậu tha thứ để tôi yên lòng ra đi...
    - Vâng , anh cứ nói mà đừng nghĩ suy....Tibi đáp
    - Vâng, chính tôi đã ăn cắp tài liệu hồ sơ tuyệt mật của công ty anh bán cho thằng Free, cũng chính tôi là người đã tố cáo anh với hội đồng quản trị box gà để sa thải anh khỏi chức Mod.....và cũng chính tôi đã nhiều lần lợi dụng anh đi biển để ở nhà tằng tịu với......
    - Thôi thôi, anh khỏi nói, tôi biết hết tất cả và sẵn sàng tha thứ cho anh, đời người không ai tránh khỏi lỗi lầm...Ti bi vội ngắt lời..
    - Chúa ơi, anh thật cao thượng - Củ chuối đỏ gay mặt xúc động
    - Cũng không như anh nghĩ đâu, dù sao loại thuốc độc tôi đầu độc anh cũng là loại tốt, không làm anh đau đớn.....
  6. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Chuyện 2: Em luôn ở bên anh
    Phút cuối, Tibi khóc rống lên nói với vợ:
    - Anh nhận thấy mỗi khi anh khốn khổ đều có em bên cạnh. Khi anh bị người ta hiếp đáp, xua đuổi, cũng có mặt em. Khi anh thất nghiệp cũng có mặt em. Khi anh phá sản, đói rách cũng có mặt em. Khi anh bệnh hoạn, ốm đau cũng luôn có em bên cạnh. Giờ đây cũng chỉ có em còn ở bên anh. Em biết anh vừa nghiệm ra được điều gì không?
    - Điều gì vậy anh? - Cô vợ hỏi với vẻ tự hào.
    - Em là người luôn mang đến vận xui cho anh.
    Tránh xa thể loại này
  7. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký oshin thời @
    Ngày... tháng... năm...
    Chàng lại về muộn. Chàng bỏ bữa tối. "Nó" lại chửi chàng.
    Ngày... tháng... năm...
    Nấu món chàng thích nhất. Thế mà "nó" giành ăn hết. Lại còn khen mình nấu ngon nữa. Đểu thế. Tội chàng quá! Mai "nó" đi công tác, mình cho chàng ăn "phở".
    Ngày... tháng... năm...
    Đi đăng ký tạm trú. Mục "Quan hệ với chủ hộ", mình điền: 3 lần/tuần. Chúng nó trợn tròn mắt. Nhiều hay ít nhỉ?
  8. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Có 1 người kia đến nhà thờ và xin chúa ban cho 3 điều ước .Chúa đồng ý và hỏi ngươi ước gì. Điều ước thứ 1:"Con ước mình được dẹp trai" .Chúa :"Ta đồng ý" . Điều ước thứ 2:"Con muốn được giàu sang " . Chúa :"Ta đồng ý" . Điều ước thứ 3:" Xin chúa cho con 3 điều ước " .Chúa nhìn người đàn ông vô tội , mỉm cười và nói :"Con thấy chân ta bị gì không ?" .Người đàn ông :"Dạ chân chúa bị đóng đinh " . Chúa nói :"Chân tao mà không đóng đinh thì tao đá mày chết ****** rồi "
  9. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu nhau, người ta không cần nói tiếng nào mà vẫn hiểu nhau. Ví dụ ư? Một sinh viên nam ký túc xá đứng dưới sân giơ một cái chai lên, cô sinh viên đứng trên lan can lầu 1 giơ ra một trái chanh và thế là cả hai cùng nhau cười âu yếm! Cóc hiểu gì cả? Vầy nè: Chàng giơ cái chai ý hỏi "CH+AI=CHỜ AI", Nàng giơ trái chanh trả lời: "CH+ANH=CHỜ ANH" =>> Thế mới là yêu
  10. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của một người bạn gửi cho, share lại :
    Một ông bố nhìn thấy cô con gái 18 tuổi đi học về và nói với mình :
    - Bố ơi, con có thai rồi.
    - Nào, không phải chứ, người cha nói, nhưung bố nó là ai?
    - Kìa bố, khi mà bố ăn cả đống hạt mít luộc, bố làm sao biết được hạt nào làm bố đánh rắm ra cơ chứ !

Chia sẻ trang này