1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện cười của Nhà Gà (ai đang có nhiều bức xúc thì vô đây đọc...đỡ mắc công phải chừi th

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anglesmile

    anglesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
  2. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Thế thì sau 1000 năm nữa, trên trái đất này không còn khái niệm "con người"-----> tuyệt chủng
  3. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Thế thì sau 1000 năm nữa, trên trái đất này không còn khái niệm "con người"-----> tuyệt chủng
  4. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Góp vui cùng các bác một câu chuyện ngắn :
    Ngày xửa ngày xưa , ở một nơi nào đó có một bầy gà .( Gà trống nhiều hơn gà mái thì phải ) . Có một chú gà Mái bị nhốt trong chuồng của các chú Gà trống lên cô ta quyết định : Mình cũng là gà , mình cũng phải Gáy được như chúng nó ....
    Nhưng rồi trong số gà trống có một chú không chịu được tiếng gáy CHOE CHOÉ của cô gà mái đó . Nên chú quyết định đóng giả thành một chú chó để DỌA cô Gà mái kia ...
    hết phần 1 ...
    Không ngoan đá đáp người ngoài .
    Gà cùng một chuồng chớ hoài CẮN nhau .
  5. TienTai_DanhVong

    TienTai_DanhVong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    Góp vui cùng các bác một câu chuyện ngắn :
    Ngày xửa ngày xưa , ở một nơi nào đó có một bầy gà .( Gà trống nhiều hơn gà mái thì phải ) . Có một chú gà Mái bị nhốt trong chuồng của các chú Gà trống lên cô ta quyết định : Mình cũng là gà , mình cũng phải Gáy được như chúng nó ....
    Nhưng rồi trong số gà trống có một chú không chịu được tiếng gáy CHOE CHOÉ của cô gà mái đó . Nên chú quyết định đóng giả thành một chú chó để DỌA cô Gà mái kia ...
    hết phần 1 ...
    Không ngoan đá đáp người ngoài .
    Gà cùng một chuồng chớ hoài CẮN nhau .
  6. anglesmile

    anglesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    sao lại tuyệt chủng nhỉ, nhân bản vô tính ra khối đấy
    ah mà tui đã nói là cự tuyệt hoàn toàn con gái đâu nhỉ, đó là trong những tình huống đó thôi
  7. anglesmile

    anglesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    sao lại tuyệt chủng nhỉ, nhân bản vô tính ra khối đấy
    ah mà tui đã nói là cự tuyệt hoàn toàn con gái đâu nhỉ, đó là trong những tình huống đó thôi
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hai bên viết bài lịch sự vào nhé . Đang xa rời mục tiêu ban đầu đấy .
    To North_Girl : Chẳng qua so sánh zui một chút thui mà , giận làm gì . Giống như bọn tây hay so sánh "Friends are like a underwear" thôi mà , mà cái "under..." kia , theo như suy nghĩ của người Việt thì còn thô hơn "cún" nhìu , nhỉ ? Hic...
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hai bên viết bài lịch sự vào nhé . Đang xa rời mục tiêu ban đầu đấy .
    To North_Girl : Chẳng qua so sánh zui một chút thui mà , giận làm gì . Giống như bọn tây hay so sánh "Friends are like a underwear" thôi mà , mà cái "under..." kia , theo như suy nghĩ của người Việt thì còn thô hơn "cún" nhìu , nhỉ ? Hic...
  10. haitac81

    haitac81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Híc, nếu so sánh như vậy làm chị em phật lòng thì từ giờ xin cạch vậy. Nhân tiện hôm nay là ngày sinh của mình, tôi xin kể câu chuyện về gia đình tôi như sau:
    Bố của Hải tặc 81 hồi xưa là lính thuỷ, làm việc trên tàu viễn dương nên lâu lắm mới được về nhà. Một hôm ông gặp sỹ quan chỉ huy và và trình tờ đơn xin nghỉ phép vài ngày với lí do mình sắp được làm bố.
    Viên sĩ quan kí vào đơn rồi hỏi: "Thế vợ anh sẽ sinh cháu trai hay cháu gái?"
    Bố mình trả lời như vầy: " cái đó thì tôi chưa biết được, phải chờ 9 tháng 10 ngày sau mới rõ"

Chia sẻ trang này