1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện cười của Nhà Gà (ai đang có nhiều bức xúc thì vô đây đọc...đỡ mắc công phải chừi th

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi north_girl, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Tớ post truyện nữa nè :
    Mail và mrmoonvn đang đo chiều cao của 1 cái cột...tre. Nhưng vì cột tre cao quá lại ko có thang mà chiều cao của 2 anh lại có hạn nên loay hoay mãi mà 2 anh vẫn chưa đo được cái cột. Đúng lúc đó North_girl đi qua thấy tội nghiệp 2 anh bèn nói: Tại sao 2 anh ko hạ cái cột đó xuống rồi đo có phải là nhanh mà dễ hơn ko?
    Mail và mrmoonvn nhìn nhau tủm tỉm cười và thì thào với nhau: Sao mà N_G ngốc thế nhỉ, mình muốn đo chiều cao chứ có phải là chiều dài của cây cột đâu.
    Vì tai thính nên N_G cũng nghê thấy và nghĩ thầm trong bụng: May mà mình không chơi thân với 2 anh này.
  2. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Tớ kể tiếp nhá : đang hứng mà
    Câu chuyện xảy ra vào một ngày chủ nhật khi ACM theo bạn vào lên chùa cúng bái .Nói chung là đi cùng thôi..nên trong khi cô bạn đang đi khấn bái thì ACM ngồi uống nước tại bàn tiếp nước của nhà chùa dành cho khách. Tại bàn nước có một ni -cô đang ngồi tọa cạnh ACM...Sau một hồi lâu, ACM mon men sán lại gần Ni-cô bắt chuyện: - Adi đà phật...thưa nhà chùa, lâu nay con gây nhiều chuyện tỗi lỗi quá mà không biết gặp ai để xưng tội, giúp con giải tỏa và giãi bày.
    Ni-cô thấy ACM vẻ mặt đau khổ quá nên lấy làm thương xót và nói : - Con cứ giãi bày với ta, ta sẽ xin trời phật chứng giám tấm lòng của con và xá tội cho con.
    ACM mừng lắm, bèn ngồi sát lại gần ni-cô và bắt đầu kể lể : - Cách đây vài hôm, con đến nhà bạn gái con?thật không may mắn, tất cả mọi người trong nhà đều đi vắng, chỉ có mình con với cô ấy?vì vậy con đã trót dại với cô ấy.
    Ni-cô chép miệng : - Adi đà phật, chuyện ấy cũng là lẽ thường tình thôi mà, ta sẽ xin trời phật xá tội cho con.
    ACM lại tiếp tục kể lể : - Thế rồi ngày hôm sau con lại đến nhà cô ấy, thật ko may mắn, tất cả mọi người đều đi vắng, kể cả cô ấy, chỉ còn chị gái của cô ấy ở nhà với con nên con đã trót dại với chị ấy.
    Ni-cô lắc đầu : - A di đà phật, tội lỗi tội lỗi?nhưng ta sẽ xin trời phật xá tội cho con vì con đã thành tâm hối lỗi.
    ACM vẫn tiếp tục : - Ngày hôm sau nữa, con lại đến nhà tìm cô ấy, nhưng đánh tiếc là không có ai ở nhà, kể cả cô ấy và chị của cô ấy, chị có cô họ của cô ấy ở nhà . Thú thực là con cũng không muốn trót dại lần nữa nhưng chỉ vì chỉ còn con với cô của cô ấy ở nhà nên con lại trót dại với cô họ của cô ấy. huhuhu..con quả thực ko muốn thế.
    Vị ni-cô mặt mũi xanh lét, tay đếm tràng hạt, miệng lẩm bẩm : - Thiện tai thiện tai, quả là tội lỗi tày trời?ta se ko dám hứa trước là trời phật có xá tội cho con ko..nhưng ta cũng vẫn sẽ thành tâm khấn nguyện cho con.
    Vừa dứt lời của ni-cô, ACM lại thẽ thọt : - Nhưng thưa nhà chùa, con vẫn còn tội lỗi nữa cơ ạ?Nhưng vừa nói tới đây, ACM ko thấy ni-cô đâu nữa. Tìm kiếm chán chê ACM mới phát hiện ra vị ni-cô đang trốn dưới gầm bàn.
    Lấy làm lạ ACM bèn hỏi vị ni-cô tại sao lại trốn dưới đó. Ni-cô vừa lẩy bẩy vừa nói : - Thật ko may mắn, tất cả các vị khác trong chùa đều đi vắng, và chỉ có một mình ta với con ở đây.
  3. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Tớ kể tiếp nhá : đang hứng mà
    Câu chuyện xảy ra vào một ngày chủ nhật khi ACM theo bạn vào lên chùa cúng bái .Nói chung là đi cùng thôi..nên trong khi cô bạn đang đi khấn bái thì ACM ngồi uống nước tại bàn tiếp nước của nhà chùa dành cho khách. Tại bàn nước có một ni -cô đang ngồi tọa cạnh ACM...Sau một hồi lâu, ACM mon men sán lại gần Ni-cô bắt chuyện: - Adi đà phật...thưa nhà chùa, lâu nay con gây nhiều chuyện tỗi lỗi quá mà không biết gặp ai để xưng tội, giúp con giải tỏa và giãi bày.
    Ni-cô thấy ACM vẻ mặt đau khổ quá nên lấy làm thương xót và nói : - Con cứ giãi bày với ta, ta sẽ xin trời phật chứng giám tấm lòng của con và xá tội cho con.
    ACM mừng lắm, bèn ngồi sát lại gần ni-cô và bắt đầu kể lể : - Cách đây vài hôm, con đến nhà bạn gái con?thật không may mắn, tất cả mọi người trong nhà đều đi vắng, chỉ có mình con với cô ấy?vì vậy con đã trót dại với cô ấy.
    Ni-cô chép miệng : - Adi đà phật, chuyện ấy cũng là lẽ thường tình thôi mà, ta sẽ xin trời phật xá tội cho con.
    ACM lại tiếp tục kể lể : - Thế rồi ngày hôm sau con lại đến nhà cô ấy, thật ko may mắn, tất cả mọi người đều đi vắng, kể cả cô ấy, chỉ còn chị gái của cô ấy ở nhà với con nên con đã trót dại với chị ấy.
    Ni-cô lắc đầu : - A di đà phật, tội lỗi tội lỗi?nhưng ta sẽ xin trời phật xá tội cho con vì con đã thành tâm hối lỗi.
    ACM vẫn tiếp tục : - Ngày hôm sau nữa, con lại đến nhà tìm cô ấy, nhưng đánh tiếc là không có ai ở nhà, kể cả cô ấy và chị của cô ấy, chị có cô họ của cô ấy ở nhà . Thú thực là con cũng không muốn trót dại lần nữa nhưng chỉ vì chỉ còn con với cô của cô ấy ở nhà nên con lại trót dại với cô họ của cô ấy. huhuhu..con quả thực ko muốn thế.
    Vị ni-cô mặt mũi xanh lét, tay đếm tràng hạt, miệng lẩm bẩm : - Thiện tai thiện tai, quả là tội lỗi tày trời?ta se ko dám hứa trước là trời phật có xá tội cho con ko..nhưng ta cũng vẫn sẽ thành tâm khấn nguyện cho con.
    Vừa dứt lời của ni-cô, ACM lại thẽ thọt : - Nhưng thưa nhà chùa, con vẫn còn tội lỗi nữa cơ ạ?Nhưng vừa nói tới đây, ACM ko thấy ni-cô đâu nữa. Tìm kiếm chán chê ACM mới phát hiện ra vị ni-cô đang trốn dưới gầm bàn.
    Lấy làm lạ ACM bèn hỏi vị ni-cô tại sao lại trốn dưới đó. Ni-cô vừa lẩy bẩy vừa nói : - Thật ko may mắn, tất cả các vị khác trong chùa đều đi vắng, và chỉ có một mình ta với con ở đây.
  4. MrMoonvn

    MrMoonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Chuyện xẩy ra trước khi North đi lấy chồng :
    Hai ông bà tâm sự với nhau:
    - Con gái đi lấy chồng, chúng ta đã cất đi được một gánh nặng mà sao mặt bà cứ rầu rầu vậy? Phải vui lên chứ!
    - Nhưng mình đẩy gánh nặng sang cho người khác, liệu có ác quá không?
     
     
  5. MrMoonvn

    MrMoonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] Chuyện xẩy ra trước khi North đi lấy chồng :
    Hai ông bà tâm sự với nhau:
    - Con gái đi lấy chồng, chúng ta đã cất đi được một gánh nặng mà sao mặt bà cứ rầu rầu vậy? Phải vui lên chứ!
    - Nhưng mình đẩy gánh nặng sang cho người khác, liệu có ác quá không?
     
     
  6. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là câu chuyện kể về Beman và Minh@ có tiêu đề là : Phụ nữ thật khó hiểu
    1 hôm đến lượt anh Beman than thở với anh Minh@:
    - Phụ nữ thật khó hiểu mày ạ.
    - M: Có chuyện gì hả mày, kể tao nghe coi.
    - BM: Hôm qua tao đang đi bộ trên 1 đoạn đường rợp bóng râm, thì nhìn thấy 1 em xinh ơi là xinh mặc quần cạp trễ. Đúng lúc tao nhìn xuống cạp của nàng thì thấy có 1 con sâu to đùng rơi vào đó. Tao thò tay ra làm chuyện nghĩa hiệp... bắt hộ nàng thì nàng nhảy dựng lên tát cho tao 1 cái nổ đom đóm mắt.
    -M: Thế thì có gì mà khó hiểu, ai bảo mày.....
    - BM: Ừ, thế thì chả nói làm gì, tao thấy nàng nhảy dựng lên thế liền sợ quá bỏ nó vào chỗ cũ thì nàng lai...nhảy dựng lên lần nữa và tao lại thêm một lần nổ đom đóm mắt... hu hu...
  7. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Còn đây là câu chuyện kể về Beman và Minh@ có tiêu đề là : Phụ nữ thật khó hiểu
    1 hôm đến lượt anh Beman than thở với anh Minh@:
    - Phụ nữ thật khó hiểu mày ạ.
    - M: Có chuyện gì hả mày, kể tao nghe coi.
    - BM: Hôm qua tao đang đi bộ trên 1 đoạn đường rợp bóng râm, thì nhìn thấy 1 em xinh ơi là xinh mặc quần cạp trễ. Đúng lúc tao nhìn xuống cạp của nàng thì thấy có 1 con sâu to đùng rơi vào đó. Tao thò tay ra làm chuyện nghĩa hiệp... bắt hộ nàng thì nàng nhảy dựng lên tát cho tao 1 cái nổ đom đóm mắt.
    -M: Thế thì có gì mà khó hiểu, ai bảo mày.....
    - BM: Ừ, thế thì chả nói làm gì, tao thấy nàng nhảy dựng lên thế liền sợ quá bỏ nó vào chỗ cũ thì nàng lai...nhảy dựng lên lần nữa và tao lại thêm một lần nổ đom đóm mắt... hu hu...
  8. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Quả tang
    Trong buổi offline thân mật của nhóm gà hà nội. NG nghi ngờ RM đang lăng nhăng với cô giúp việc nên đã nghĩ ra một kế hoạch để bắt quả tang anh chàng RM ham của lạ.
    Lúc vào hát Karaoke, phòng thì chật và tại tối. NG chủ động sắp chỗ cho mọi người, tất nhiên là cố ý để RM ngồi cạnh NGUYENCONUONG, đồng thời bố trí cho BEMAN ngồi khá xa chiến trường để khỏi rách việc. Sau khi hát được 1 lúc, NG bắt đàu thực hiện mưu kế, chiếm chỗ của NGUYENCONUONG, quay sang thử phản ứng của RM. Mọi chuyện riễn ra theo đúng kịch bản mà NG từng nghi ngờ về chồng mình. Đợi đến lúc anh chàng làm xong cái việc không nói ra thì ai cũng biết, NG bất ngờ vừa bật đèn lên vừa hỏi:
    - Ngạc nhiên không?
    - Dĩ nhiên rồi, thưa cô! - BEMAN lắp bắp. còn RM thì đang mải hát nên chẳng hiểu gì cả.
  9. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Quả tang
    Trong buổi offline thân mật của nhóm gà hà nội. NG nghi ngờ RM đang lăng nhăng với cô giúp việc nên đã nghĩ ra một kế hoạch để bắt quả tang anh chàng RM ham của lạ.
    Lúc vào hát Karaoke, phòng thì chật và tại tối. NG chủ động sắp chỗ cho mọi người, tất nhiên là cố ý để RM ngồi cạnh NGUYENCONUONG, đồng thời bố trí cho BEMAN ngồi khá xa chiến trường để khỏi rách việc. Sau khi hát được 1 lúc, NG bắt đàu thực hiện mưu kế, chiếm chỗ của NGUYENCONUONG, quay sang thử phản ứng của RM. Mọi chuyện riễn ra theo đúng kịch bản mà NG từng nghi ngờ về chồng mình. Đợi đến lúc anh chàng làm xong cái việc không nói ra thì ai cũng biết, NG bất ngờ vừa bật đèn lên vừa hỏi:
    - Ngạc nhiên không?
    - Dĩ nhiên rồi, thưa cô! - BEMAN lắp bắp. còn RM thì đang mải hát nên chẳng hiểu gì cả.
  10. beman

    beman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    715
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xảy ra sau khi NG đi lấy chồng.
    Sau vụ offline đầy tai tiếng, BEMAN về nhà đóng cửa và treo khẩu hiệu "QUYẾT KHÔNG YÊU ĐỂ LÒNG MÌNH CHẠY TỊNH. SỐNG PHONG LƯU CHO THOẢ CHÍ TANG BỒNG". BEMAN lấy thêm 1 nick nữa là chửtiênsinh và mở cửa hàng tư vấn chuyện tình cảm.
    Vài tháng sau khi BEMAN mở cửa hàng, thấy NG và vụ hôn phụ dẫn nhau đếnvăn phòng tư vấn nhằm dành ra một cơ hội cứu vãn cuộc hôn nhân.
    BEMAN hỏi:
    - Vấn đề thực sự của hai người là gì...
    BEMAN ta chưa kịp dứt lời, NG đã bắt đầu tràng giang đại hải kể lể với tốc độ 100 km/giờ về những trục trặc trong đời sống vợ chồng.
    Sau 5, 10 rồi 15 phút lắng nghe, BEMAN ghé sát NG, nâng cằm lên và hôn say đắm lên môi cô ta trong vài phút. NG sững sờ nói không nên lời.
    BEMAN quay sang anh chồng đang đứng tròn xoe mắt ngạc nhiên:
    - Thế đấy! Vợ anh cần được như thế này ít nhất là 2 lần mỗi tuần.
    Anh chồng gãi trán lẩm nhẩm rồi quả quyết:
    - Được! Tôi có thể đưa cô ta đến đây vào thứ ba và thứ năm hàng tuần.
    ========> Con ....khôn lấy thằng.... dại
    Như bông hoa nhài.............
    Được beman sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 06/11/2004

Chia sẻ trang này