1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện cười hay nhất trên buctuong.com.vn

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi coffeealone, 15/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. coffeealone

    coffeealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện cười hay nhất trên buctuong.com.vn

    Nội dung ko phù hợp.
    GH

    Được giao_hoang sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 03/12/2006
  2. coffeealone

    coffeealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0

    ---------------------1--------------------------
    Thúy 4` sang nhà hàng xóm Ị chơi, thấy trong ***g có một con vẹt và trên mỗi chân nó là một sợi chỉ, con mẹ tò mò:
    - Ị buộc chân nó làm gì vậy?
    - À, đây không phải là con vẹt bình thường đâu. Nếu bà giật sợi chỉ bên phải, nó sẽ nói bằng tiếng Đức. Giật sợi chỉ bên trái, nó sẽ nói bằng tiếng Anh.
    - Thế nếu như giật cả hai dây cùng một lúc?
    Con vẹt lập tức lên tiếng:
    - Bà điên à? Thế thì tôi té mất còn gì!
    ------------------------2----------------------
    Hạnh MC là maphia gặng hỏi con trai:
    - Này, khẩu súng lục tao tặng mày nhân dịp sinh nhật đâu?
    - Thưa cha, con thấy không cần đến nên đã đổi nó lấy đồng hồ Rolex rồi!
    - Trời ơi! - Lão bố thất vọng kêu lên - Thế nếu có đứa nào đó gọi mày là đồ con lợn thì lấy gì mà trả lời nó? Chẳng lẽ lúc ấy mày lại nói với nó là 11 giờ kém 10 à ?
    ------------------------3---------------------------
    Thuyền trưởng Bét Fưn là người rất dũng cảm. Chiều nọ, khi một chiếc tàu cướp biển đang tiến đến gần, lão quát to với đám thủy thủ run rẩy:
    - Mang cho ta cái áo màu đỏ!
    Mặc chiếc áo đỏ, Bét Fưn lao vào cuộc huyết chiến, bọn hải tặc thua chạy tan tác. Các thủy thủ khâm phục hỏi:
    - Tại sao ngài lại mặc áo đỏ trong trận đánh?
    - Để khi ta chảy máu, kẻ thù không biết và các cậu cũng vững tâm chiến đấu.
    Bình minh hôm sau, 10 chiếc tàu cướp kéo đến vây lấy con tàu khốn khổ. Thuyền trưởng Bét Fưn bình tĩnh ra lệnh:
    - Hãy lấy cho ta chiếc quần ướt ra đây !
    ---------------------------------------

  3. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

  4. coffeealone

    coffeealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    hehe ... đơn giản là "cái thứ màu vàng" của tên thuyền trưởng lại giống y như màu cái quần cả năm ko giặt của tên thuyền trưởng, nên chả cần phải lấy cái màu vàng làm gì ... hehe ...
    ---------------------4---------------------
    BT-metallica say rượu vào quán cơm gọi một đĩa trứng rán. Lúc đó, nhà bếp đã hết trứng nhưng thấy thằng ku kia say nên đầu bếp vẫn rán 2 quả trứng ung còn lại, sau đó tưới nước sốt lên để khử bớt mùi hôi.
    Thằng ku say quá đói đã ăn ngấu ăn nghiến mà không thắc mắc gì. Lúc đứng dậy trả tiền, BT-metallica hỏi người phục vụ:
    - Cửa hàng lấy trứng ở đâu vậy?
    - Chúng tôi có trại chăn nuôi riêng.
    - Thế trang trại ấy có con gà trống nào không?
    - Không.
    - Nếu vậy thì mua ngay một con đi. Trứng tôi vừa ăn có bố là một con chồn hôi đấy.
    -----------------------5------------------------------
    Ị đạp xe trên đường, chở hai bao to . Một bao bị thủng lỗ nên những đồng tiền xu cứ từ đó rơi xủng xoảng xuống đường. Bỗng một xe cảnh sát phóng xe vượt qua anh ta rồi dừng lại.
    - Anh bạn! Anh rơi không biết bao nhiêu đồng xu năm nghìn đồng rồi. - Một cảnh sát nhắc.
    - Thôi chết tôi rồi! - Ị giật mình. - Đành phải quay lại để nhặt tiền rơi suốt dọc đường vậy.
    Người cảnh sát tỏ ra nghi ngờ:
    - Anh lấy đâu ra lắm tiền xu năm nghìn đồng thế? Ăn cắp hả?
    Ị đành thanh minh:
    - Đâu có! Nhà tôi ở gần sân vận động, sát một quán bia, lại có một cây to mọc ngay sát tường nhà. Cánh cổ động viên sau một trận đấu lại kéo nhau ra quán bia nhậu nhẹt rồi cứ nhè gốc cây mà đái bậy. Tôi nấp ở gần đó, cầm một cái kéo to và đòi phạt mỗi thằng một đồng xu năm nghìn.
    Toán cảnh sát trên xe cười rộ khoái trá:
    - Sáng kiến hay đấy! Thế còn cái túi kia đựng gì thế?
    - Thì có phải thằng nào cũng chịu nộp tiền phạt đâu!
    ----------------------------6----------------------------
    Ẹtmin tắm chung với thằng con , phòng tắm trơn quá thằng ku bị trượt chân, nhưng may mà nhanh tay túm cái ấy của bố nó được nên không bị ngã ..
    Vừa đỡ thằng con, Ẹtmin cười hềnh hệch :
    - May cho mày đấy . Hôm nay mà mày tắm với mẹ thì mày ngã vỡ đầu rồi con ạ ...

  5. coffeealone

    coffeealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0

    -------------------7--------------------

    Cả lớp đang ngồi học thì tuyết bỗng dưng rơi, thầy xuất khẩu thành thơ :
    - Tuyết đang rơi, mà không mưa, tuyết rơi rồi cũng tan thành nước,rắc rối, sao không làm mưa ngay từ đầu. Em nào đối được câu này thầy cho 10đ
    Một thằng đứng lên dõng dạc :
    - Thầy ăn cơm, không ăn phân, cơm ăn xong rồi cũng thành phân, lôi thôi, sao không ăn phân ngay từ đầu.
    Oh yeah ! haha ....
    ( báng bổ ... báng bổ ... thôi tặng con bé bạn học SP vậy, hehe ... )
    ------------------8---------------------
    lại chuyện mafia:
    một bố già mafia phát hiện ra mụ vợ ngoại tình(cái này khó chịu bỏ mẹ). Hắn gọi tên đàn em thân tín đến và nói
    -chúng nó đang hú hí ở quán x, chú đến đó, cho con vợ tớ một phát vào đầu, và thằng kia một viên kẹo vào cái vật gây án của hắn. xong việc về đây tớ cho chú 2 triệu.
    tên đàn em ra đi lát sau quay về báo việc đã xong.
    tên trùm vô cùng hài lòng, lấy tiền đưa cho hắn. tên đàn em đếm lấy 1 triệu đưa lại cho chủ.
    - sao thế, chú không hài lòng ư
    - không ạ, nhưng để làm xong việc boss giao, em chỉ phải bắn có mỗi 1 phát.
    haha ....
    -----------------9------------------
    Một anh chàng da đen tên Ị đi giữa sa mạc. Trời nắng nóng, nước da đen của anh lại hấp thụ sức nóng mặt trời làm anh hết sức khó chịu.Ị khát nước đến cháy cả cổ họng. Cuối cùng anh cũng tìm được một vũng nước. Đang đưa tay vốc nước uống thì Ị phát hiện trong vũng nước có con cá vàng. Ị tức giận bắt con cá lên định quăng nó ra xa, bỗng con cá cất tiếng nài nĩ:
    - Xin anh tha chết cho tôi, tôi sẽ cho anh ba điều ước. Anh hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi ước và khi anh dứt lời thì ba điều ước của anh sẽ trở thành hiện thực.
    Đang bực tức vì màu da đen của mình, anh ước liền điều thứ nhất:
    - Ước gì da tôi trắng như ngà.
    Kế đến, cơn khát khủng khiếp làm anh nghĩ ngay điều ước thứ hai:
    - Ước gì dưới chân tôi lúc nào cũng có nước.
    Suy nghĩ một lúc anh nói lên điều ước thứ ba:
    - Ước gì có nhiều phụ nữ đến với tôi thường xuyên.
    Vừa dứt lời, lập tức Ị ta biến thành cái bồn cầu trong nhà vệ sinh nữ
    ( mịa thằng này báng bổ mình quá ...)


    Được coffeealone sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 16/11/2006
  6. coffeealone

    coffeealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0

    Bé Tý năm nay 6 tuổi học trường tiểu học lớp 5.
    Học được một tuần thì bé Tý không chịu làm bài vở nữa.
    Cô giáo bèn hỏi nguyên nhân tại sao thì bé
    Teo, ngồi cạnh bé Tý, trả lời
    rằng do chương trình học quá
    thấp so với trình độ của
    Tý.
    Mấy hôm sau, bé Tý xin cô cho lên học
    bậc trung học. Cô giáo dẫn bé Tý lên
    văn phòng ông hiệu trưởng, trình
    bày đầu đuôi câu chuyện. Ông
    hiệu trưởng bán tín bán nghi, bàn
    với cô giáo là ông sẽ hỏi bé Tý
    một số câu hỏi về khoa
    học còn cô giáo sẽ hỏi Tý về
    kiến thức tổng quát, nếu bé Tý
    trả lời đúng ông sẽ cho bé
    nhảy lớp.
    - Hiệu trưởng: 25 lần 25 là bao
    nhiêu?
    - Bé Tý: Dạ là 625
    - Hiệu trưởng: Công thức tính
    diện tích vòng tròn?
    - Bé Tý: Dạ là bình phương bán kính
    nhân Pi
    - Hiệu trưởng: Nước
    bốc thành hơi khi nào?
    - Bé Tý: Dạ khi nước sôi ở 100
    độ C
    ....
    Sau 1 tiếng "tra tấn", câu nào bé Tý
    cũng đáp đúng hết, ông hiệu
    trưởng rất hài lòng về
    kiến thức khoa học của bé và
    giao cho cô giáo hỏi về kiến
    thức tổng quát :
    - Cô giáo: Con gì càng lớn càng nhỏ?
    Ông hiệu trưởng hết hồn
    nhưng bé Tý trả lời ngay: "Dạ
    là con cua nó có càng lớn và càng nhỏ".
    - Cô giáo: Cái gì trong quần em có mà cô không
    có?
    Ông hiệu trưởng xanh cả
    mặt.
    - Bé Tý: Dạ là 2 cái túi quần
    - Cô giáo: Ở nơi đâu lông của
    đàn bà quăn nhiều nhất?
    Ông hiệu trưởng run lên.
    - Bé Tý: Dạ ở Phi Châu
    - Cô giáo: Cái gì cô có ở giữa 2 chân
    của cô?
    Ông hiệu trưởng chết
    điếng người.
    - Bé Tý: Dạ là cái đầu gối
    - Cô giáo: Cái gì trong người của cô
    lúc nào cũng ẩm ướt ?
    Ông hiệu trưởng hóc mồm ra.
    - Bé Tý: Dạ là cái lưỡi
    - Cô giáo: Cái gì của cô còn nhỏ khi cô
    chưa có chồng và rộng lớn ra
    khi cô lập gia đình?
    Ông hiệu trưởng ra dấu không
    cho bé Tý trả lời nhưng bé Tý
    đáp ngay: "Dạ, là cái giường
    ngủ a".
    - Cô giáo : Cái gì mềm mềm nhưng khi
    vào tay cô một hồi thì cứng ra?
    Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô
    giáo
    - Bé Tý: Dạ là dầu sơn móng tay
    - Cô giáo: Cái gì dài dài như trái chuối,
    cô cầm một lúc nó chảy
    nước ra?
    Ông hiệu trưởng gần xỉu.
    - Bé Tý: Dạ là cây kem ạ
    Ông hiệu trưởng đổ
    mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo
    đừng hỏi nữa và nói với
    bé Tý: Thày cho con lên thẳng đại
    học bởi vì con là thần
    đồng. Nãy giờ thày không trả
    lời đúng 1 câu nào hết !!

    Được coffeealone sửa chữa / chuyển vào 18:27 ngày 16/11/2006
  7. coffeealone

    coffeealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, hay ho thế mà ko ma nào reply nhể ? Chỉ thấy bẹn Mod nào vui tính xoá cái avatar của mình đi chỉ vì ... nó làm sao í (?!) Thôi vào spam cái đỡ bùn ...
  8. coffeealone

    coffeealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Vợ chồng Ali và Móm mấy năm gần đây phải nhịn rất khổ sở vì thằng cha Ali íu quá rồi mà con mẹ Móm thì cứ như con trâu nước ấy ( hahaaa ... ). Đâm ra tối đến mẹ Móm phải đi ngủ sớm để xoa dịu cơn thèm khát cào cấu ( ha haaa ... ).
    Nhưng tự nhiên thằng cha Ali hôm nay tự dưng giở chứng ra, đang đọc sách mà hắn cứ chọc tay vào khiêu khích Móm nhà ta. Thương thằng chồng hom hem nên mẹ này phải nhịn, nhưng hắn thỉnh thoảng lại lấy tay chọc một phát làm con mẹ điên lên, đáp quyển sách vào góc nhà, vật ngửa thằng cu tội nghiệp ra. Nửa tiếng sau, khi thằng cha Ali đã ra bã, Móm mới buông tha :
    - Cho chừa nhé, yếu thì đừng có ra gió !
    Ali bọt mép sùi ra thềo thào :
    - Ôi ... tôi khiêu khích ... gì bà đâu ... tại ... tôi muốn lật trang sách khỏi tốn nước bọt thôi mà ...
    haha ........ hahaaaaaaaaaa ...........

    Được coffeealone sửa chữa / chuyển vào 09:41 ngày 25/11/2006
  9. likeweapon

    likeweapon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Hay,nhưng bạn chẳng cần Việt hóa tên nhân vật làm gì, cứ để như cũ hay hơn
  10. coffeealone

    coffeealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Không phải Việt hoá tên, mà đây là những câu chuyện cười được lấy từ 4r Bức Tường. Tên nhân vật được thay bằng tên các thành viên trong đó mà, hehe ...

Chia sẻ trang này