1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhưng câu chuyện cười kỳ lạ

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi innocentmylove, 21/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. innocentmylove

    innocentmylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    nhưng câu chuyện cười kỳ lạ

    Chết đuối vì bia

    Hai người bạn thân cùng làm việc trong một nhà máy bia. Một ngày nọ, một người trượt chân ngã xuống hầm ủ bia và chết đuối dưới đó.

    Người kia cảm thấy có trách nhiệm đến báo hung tin cho quả phụ của người quá cố. Ông ta tìm đến nhà, gõ cửa và khi vợ người bạn mở cửa, ông ngả mũ cúi chào cung kính rồi kể lại chuyện đã xảy ra.

    -Tôi rất lấy làm tiếc phải báo cho bà biết tinh chẳng lành. Xin bà hãy cố gắng giữ bình tĩnh vì ông nhà đã chẳng may trượt chân rơi xuống hầm ủ bia và chết đuối?

    -Trời ơi! - Thiếu phụ thảng thốt. - Ông chồng tội nghiệp của tôi? Ông ấy không biết bơi mà?

    -Không biết là thế nào! - Người bạn phản đối. - Ông ta còn leo lên 3 lần để đi tiểu nữa kia.
  2. innocentmylove

    innocentmylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Kẻ cả tin
    Nhận lời mời của bạn, một sinh viên Mỹ qua Mexico nghỉ hè. Trong chuyến tham quan, người bạn vui miệng kể lại câu chuyện truyền kỳ về người Maiden.
    - Ở vùng đất này có những thần nữ Maiden tuyệt đẹp sống trong những khe nứt và hang động dọc thung lũng. Nếu cậu nghe thấy họ gọi: "Hú... u...u...u...! Hú... u...u...u...!", hãy ngay lập tức lột bỏ quần áo trên người và chạy vào hang. Họ sẽ cho cậu hưởng những giây phút thần tiên khó quên...
    Vài ngày sau, báo địa phương đăng tin: "Tìm thấy thi thể trần truồng của một sinh viên Mỹ trong đường hầm, bị tàu hỏa cán nát".
  3. innocentmylove

    innocentmylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Chưa đủ to
    Trong lúc mặc thử chiếc quần jeans ở một tiệm thời trang, một phụ nữ tỏ ra rất buồn rầu khi soi gương.
    - Trông không được... - Bà ta bảo anh bán hàng. - Vòng 3 của tôi to quá.
    Người bán hàng nhã nhặn:
    - Thưa bà, tôi cam đoan là tôi từng thấy những "vòng 3" còn to hơn của bà nhiều.
    - Anh thật tử tế! - Người phụ nữ nói. - Thế anh làm ở cửa hàng quần áo này lâu chưa?
    - Mới được một tháng thôi ạ!... Trước đó, tôi làm ở vườn bách thú, phụ trách mấy chuồng hà mã...
  4. innocentmylove

    innocentmylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tiến bộ khoa học
    Giờ toán của một lớp thuộc khoa công nghệ sinh học đang bước vào cuộc thảo luận sôi nổi về toán cao cấp. Giáo sư nêu ví dụ:
    - Các anh chị có tin rằng chỉ bằng một bài toán, một con voi có thể chui qua một lỗ kim nhỏ xíu không?
    Cả giảng đường im lặng. Bỗng có cánh tay giơ lên.
    - Mời anh phát biểu! - Giáo sư nói.
    - Thưa thầy! em nghĩ rằng với sự phát triển của công nghệ sinh học thì chỉ vài năm nữa thôi, liệu pháp biến đổi gene có thể tạo ra giống voi nhỏ bằng con vi trùng!
    Giáo sư.........
  5. innocentmylove

    innocentmylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Họa vô đơn chí
    Một thương gia đi công tác xa 2 tuần. Sau một tuần, ông gọi điện về nhà hỏi thăm tin tức. Người quản gia ấp úng mãi không thành câu nhưng bị gặng mãi nên ông ta cũng đành nói thật.
    - Xin lỗi ông, nhưng chó của ông chết rồi.
    - Chó của tôi! Làm sao lại có chuyện đó?
    - Bác sĩ nói là nó bị rối loạn tiêu hoá nặng do ăn quá nhiều.
    - Ăn quá nhiều ư?? Nhưng ông luôn cho nó ăn theo khẩu phần khoa học cơ mà?
    - Vâng, nhưng vì con ngựa đã chết, nên có một lần nó tự mò đến cái máng ăn của ngựa.
    - Con ngựa chết rồi!??
    - Vâng, đấy là do chuồng ngựa bị cháy nên nó bị .....
    - Cái gì, làm sao chuồng ngựa lại bị cháy?
    - Lính cứu hoả nói là vụ nổ biệt thự đã ảnh hưởng đến chuồng ngựa quá nặng. - Viên quản gia nghẹn giọng.
    - Nổ biệt thự?! - Thương gia không tin vào tai mình nữa.
    - Vâng, người ta nói là do gas. Gas bị xì, mà nến thắp quan tài mẹ ngài lại để gần ri đô quá, nên bị bắt lửa...
    - Nhắc lại đi. Mẹ tôi... Mẹ tôi... làm sao? - Thương gia hổn hển.
    - Vâng, mẹ ngài mất do nhồi máu cơ tim. Bà ấy ko chịu được cú sốc khi biết vợ ngài đã bỏ đi theo em trai ngài.
  6. innocentmylove

    innocentmylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Tai nạn xe máy
    Có hai chàng trai phóng xe máy về quê. Anh chàng lái xe mặc một chiếc áo khoác len, không cúc cũng không có khoá. Cuối cùng, sau khi bị gió quất mạnh quá, anh dừng lại nói với bạn:
    - Tớ không thể lái xe mà gió cứ quất vào ngực thế này, khó chịu chết đi được.
    Sau một hồi suy nghĩ, anh quyết định mặc ngược áo để ngăn không cho gió quất vào ngực.
    Hai người phóng nhanh, đến khi không làm chủ được tốc độ và gặp tai nạn. Bác nông dân sống gần đó thấy vậy bèn đến báo cơ sự cho cảnh sát.
    - Lúc đó, bác có thấy ai có vẻ còn sống không? - Cảnh sát hỏi
    - Có, có một cậu, cho tới trước khi tôi xoay cổ cậu ấy về đúng hướng.
  7. innocentmylove

    innocentmylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Nan y
    Một cô gái có bộ dạng cực kỳ mệt mỏi lê gót tới phòng mạch xin tư vấn. Cô nói: ?oThưa bác sĩ, quanh khu nhà tôi có cơ man là chó. Chúng sủa suốt ngày suốt đêm, làm tôi không chợp mắt được chút nào?.
    - Có tin vui cho cô đây! - Bác sĩ đáp rồi mở ngăn kéo chất đầy dược phẩm mẫu, lục lọi trong đó và đưa ra một lọ thuốc - Đây là loại thuốc ngủ mới có tác dụng như tiên dược. Chỉ với vài viên, mọi rắc rối của cô sẽ chấm dứt.
    - Tuyệt! - Cô gái đáp - Tôi sẽ làm bất cứ những gì có thể. Thử xem nào...
    Vài tuần sau, cô gái trở lại, trông còn thiểu não hơn xưa:
    - Bác sĩ ơi! - Cô gái than phiền - Đơn thuốc của ông thật là vô ích. Tôi còn mệt mỏi hơn trước đây nữa.
    - Tôi không hiểu tại sao cơ sự lại ra thế này! - Bác sĩ nhún vai - Đây là loại thuốc ngủ mạnh nhất hiện có trên thị trường.
    - Có thể! - Cô gái mệt mỏi ngắt lời. - Nhưng tôi vẫn phải thức cả đêm đuổi theo lũ chó. Và cuối cùng, khi tôi tóm được một con thì bắt nó nuốt viên thuốc mới khó làm sao?
  8. innocentmylove

    innocentmylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    một cách lịch sự kỳ lạ
    "Cơ trưởng sỹ vân thay mặt cho phi hành đoàn xin chào mừng quí vị đi trên chuyến bay số 602 từ ha nội tới thành phố hồ chí minh của hàng không việt nam. Chúng ta đang bay ngang qua dẫy trường sơn trên độ cao khoảng 35.000 bộ.
    Nếu quí vị nhìn ra cửa sổ bên phải của máy bay, quí vị sẽ thấy cánh của máy bay đang cháy.
    Nếu quí vị nhìn sang bên trái thì sẽ thấy một cánh của máy bay đang rơi xuống.
    Nếu quí vị nhìn xuống dưới ngon núi , quí vị sẽ thấy 3 người đang vẫy tay chào từ biệt. Một là tôi, cơ trưởng, một người nữa là anh bạn phi công phụ lái của tôi và người còn lại là cô tiếp viên hàng không.
    Đây là băng thu âm. Chúc quý vị có một chuyến đi vui vẻ!".
    Được innocentmylove sửa chữa / chuyển vào 18:46 ngày 21/09/2004
  9. innocentmylove

    innocentmylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    tặng quà cho cô
    Hôm đó là ngày sinh nhật của cô giáo dạy tiểu học. Cô rất dễ thương, được mọi học sinh yêu mến nên các em mang rất nhiều quà đến tặng cô.
    hằng mang một cái túi với một cái cây.
    - Bố em làm nghề trồng hoa! - hằng giải thích.
    - Thật tuyệt vời! Nhớ cảm ơn bố hộ cô nhé! - Cô giáo ân cần cảm ơn.
    Kế đó, tùng tặng cô giáo một hộp bánh.
    - Bố em là người làm bánh! - tùng giải thích.
    - Cô thích lắm! Cám ơn bố cho cô nhé!
    tiến bước tới với một cái hộp to đang chảy ra một thứ chất lỏng.
    - Bố em làm nghề gì? - Cô giáo hỏi.
    - Bố em là chủ tiệm rượu.
    Cô giáo đưa ngón tay quyệt một ít thứ chất lỏng và đưa lên miệng nếm thử.
    - Có vị ngọt chát! - Cô nói. - Có phải đó là rượu vang không?
    - Không phải ạ!
    Cô nếm thêm một chút nữa.
    - Hơi chua! Hình như là champagne?
    - Cô lại đoán sai rồi!
    Cô giáo lại thử thêm nữa và cuối cùng nói:
    - Cô chịu rồi. Thế trong hộp là cái gì vậy?
    Gương mặt tiến bừng lên rạng rỡ:
    - Thưa cô, một con chó con!
  10. innocentmylove

    innocentmylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Một lái xe tải của lâm trường cho cô phóng viên trẻ đi nhờ về thành phố. Đường còn xa, giữa một cánh rừng vắng vẻ, anh tài xế dừng xe lại xem xét máy móc.
    Sau một hồi chọc ngoáy lấy lệ, anh chàng tuyên bố:
    - Tình hình căng đấy, có lẽ chúng ta phải ngủ qua đêm ở đây thôi.
    Xem đồng hồ thấy mới gần trưa, sợ bài của mình không đưa kịp vào bản tin chiều, cô phóng viên đành áp sát anh tài, thủ thỉ:
    - Anh này, hay chúng mình "ngủ nhanh" rồi còn đi tiếp, chả cần phải qua đêm đâu anh ạ!

Chia sẻ trang này