1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện đã xảy ra trong thời gian tập luyện, chẩn bị cho ngày Đại hội!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MATRIX., 25/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện đã xảy ra trong thời gian tập luyện, chẩn bị cho ngày Đại hội!

    Chẹp, có rất nhiều chuyện, từ từ rồi sẽ kể, các bác chịu khó đợi nhé!

    Never say Never
  2. pinocchio

    pinocchio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Này, bác kể chuyện kiểu gì thế hả, định lừa đảo đấy à. Có chuyện gì thì kể ra cho anh em nghe với nào.
    pinocchio
  3. javel

    javel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0
    he he, lão này náo thật, cái này phải gọi là siêu câu bài, được đó hehe
    Nothing impossible
  4. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    này Matrix ông định câu bài đấy à có gì thì nói hết ra coi nào úp úp mở mở không được đâu đấy
    Ước gì anh biến được thành hai
    Một bên em_một về bên chị
    Để em không như người có lỗi
    Phút xao lòng_ khổ mãi vẫn không thôi
  5. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, sorry, nhiều chuyện wá, nhất thời ko thể nhớ lại kịp. Để từ từ đã chứ các bác!
    Chuyện thứ nhất: Sau khi chế xong được thanh kiếm FF7, to vật vã, chú Long "hay sờ" nhà ta sướng wá, múa lung tung. Chẳng hiểu chú múa may thế nào, chém phập một phát vào cái cây gì đó của nhà Chiqui, thế là rắc, rắc -> kiếm gãy. Hic, mặt chú Long dài thuỗn ra như là cái bơm ấy, may mà sau đó lấy keo dán lại được. Từ đó thanh kiếm trông mạnh như thế phải được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, ko thì lại sợ bị gẫy phát nữa thì teo!
    Never say Never
  6. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Kể tiếp đê lão kia, lão bảo nhìu chuyện lắm cơ mà, có ngàn này thui á ??
    Vịt dễ thương
  7. chiquichita

    chiquichita Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    1.357
    Đã được thích:
    1
    he he, chưa có time để post bài đó thôi, nhiều chuyện quá, nên chả biết phải kể ra cái gì trước ......
    he he, để đêm mai tui kể cho mà nghe, còn bi h phải đi ngủ cái đã....bb các bác đã nha
    Một phương gió thổi qua chiều
    Một màu mây với rất nhiều nhớ thương
    Một con đường khuất trong sương
    Một vầng trăng sớm còn vương ánh ngày...
  8. shogun82vn

    shogun82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2001
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Hô hô , Sho chỉ thấy khổ thân chú LongHS thôi , từ lúc bắt đầu làm vụ thời trang đến bây giờ chả hiểu cái FX125 của nó bị thủng lốp bao nhiêu lần rồi nữa ??? Chắc tại đèo em Tiny nhiều quá ==> Tiny phá của vật...
    Buồn nghiêng cả đất, hận ngang trời
    Hận gì mà khiếp thế trời ơi...
    Khiến mưa khắp chốn cùng ngõ hẻm
    Phải chăng trời cũng đã ..."yêu"... rồi ?

  9. quitaro

    quitaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    0


    Em thì buồn cười nhất cái đoạn Bác Vịt Béo đóng vai Tazan (lúc diễn tập ), Bác ấy vỗ ngực rồi hú hú lên cực kì điệu nghệ , . Nếu ko quen Bác ấy thì cứ tưởng Vịt Béo fải là một chuyên gia đóng vai đười ươi
  10. SilverMoon

    SilverMoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thằng Long hộ sinh bị thủng lốp là đáng kiếp, nó mang toàn những tật xấu sang 82. Tiêu biểu là bác Shogun bị lây cái trò vẫy vẫy tay của nó, nhìn cứ như bị động kinh trông gớm chết đi được, hệt như chó vẫy đuôi
    Anh yêu em như săm với lốp
    Yêu chân thành như cổ-phốt với ghi-đông​

Chia sẻ trang này