1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện đã xảy ra trong thời gian tập luyện, chẩn bị cho ngày Đại hội!

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi MATRIX., 25/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Hố Hố. Mấy thằng "chó dại chưa tiêm này". Lợi dụng mấy hôm mình không sang đây, nói xấu hả. Được lắm, thứ 7 này đi đá bóng. Ông cho vào nồi, cầy tơ 7 món hết luôn
  2. vitdethuong

    vitdethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.139
    Đã được thích:
    0
    Em Long cay cú thế, bình tĩnh nào, chị còn chưa nghe em giả trình cái vụ Chip2k đấy nhé
    Vịt dễ thương
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, chú Long hộ sinh, ăn nói bố láo quá nhể... đập chết bỏ lò bây giờ đấy.... cả Chip con cũng không cứu nổi mày đâu...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  4. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Có ai mún nghe chuyện ăn xôi không nào hehhee
    Asgard Angel​
    Strong wind, magic mist, to Asgard the Valkyrie flies
  5. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    VTB bật lại chính phủ hả. Viết di chúc đi là vừa đấy he he
  6. thongxanh

    thongxanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.299
    Đã được thích:
    0
    HÉ..hé..thấy mấy ông choảng nhau chứ có thấy kể gì đâu hả, kể tiếp đê.
    Autumn Moonlight
    Em invi, anh invi_ đôi ta là lá la
  7. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    chưa có chuyện gì hay ho mấy nhỉ !
    Lưỡng lự giữa dòng sông thương/Đánh rơi chiếc nón trôi đi phương nào/Với theo chiếc nón ngã nhào/Dòng trong dòng đục lạc vào dòng duyên/Anh vớt nón mà nỡ quên/Bỏ tình em lại lênh đênh sóng buồn

Chia sẻ trang này