1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện dài tập

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuphuong20, 18/11/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vingrauX

    vingrauX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân là một bước ngoặt lớn trong đời, thay đổi hẳn cách sống của bạn đấy.
    Chuẩn bị cho kỹ, sẵn sàng lao vào thử thách mới.
  2. ac_nhu_con_thu_nhoi_bong

    ac_nhu_con_thu_nhoi_bong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị kỹ càng , thời gian chín mùi , cưới nhau về có khác nhiều thì cũng ko gây sốc đâu .
    hôm trước gửi cháu về nhà nội , 2 vợ chồng cafe , tự nhiên quay sang hỏi nhau : ơ ! thế mình cưới nhau chưa ấy nhỉ ?
  3. pi0713

    pi0713 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bac oi, chuan bi ky thi ky den may chu luc lay nhau ve the nao cung vai cu soc la it bac a, cha hieu sao co nhieu luc nghi la se lay nhau ma co luc em chun chan lam bac a, du sao cuoc song tu do van la cua minh, lay chong vao cuoc song cua minh no khong con la cua minh nua, chia 5 se 7. Noi nhu the vi chac la em chua quyet tam cao
  4. tuantc88

    tuantc88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nhìn nhận thực tế một chút. Có những cái mất đi ko bao giờ tìm lại được, cảm xúc, tình yêu cũng vậy.
    Không nên bi quan nhưng cần phải đối mặt với thực tế cuộc sống.
  5. babybigmouse

    babybigmouse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    0
    Mình nghe có đứa thì nói lấy chồng như đeo gông vô cổ, khổ lắm; có đứa thì bảo lấy chồng thích lắm....Cũng muốn lấy chồng để xem cuộc sống gia đình như thế nào? Nói như bạn toc_vang_hoe2211 í, được ăn chung, ngủ chung với người mình yêu, thích quá rùi còn gì....Nhưng thôi duyên nó tới sẽ tới có mong có ngóng cũng chỉ zị thôi, nên giờ mình phải tận hưởng cảm giác tự do cái đã chứ lấy chồng rùi mấy ai còn tận hưởng được cảm giác này chứ, hihihiihi
  6. uotmi1986

    uotmi1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.791
    Đã được thích:
    0
    Bạn này đáng iu quá, hổng bít ai. Nhưng sao chưa chồng, chưa định lấy chồng lại mò vào cái nơi này... hè hè.
  7. KEXUCTHANRUATOI

    KEXUCTHANRUATOI Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Vào đây xem các bé tập làm vợ chồng zui phết.
  8. ngtrangdung

    ngtrangdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Thời gian mới cưới hay trước khi cưới, âu yếm hôn môi nồng nàn, ân ái cả hai đều thích. Cưới lâu rồi, chăm con mỏi mệt, chồng cứ đòi, hôn môi ít hơn, nhiều lúc không thoải mái trọn vẹn. Áp lực nói chung là nặng, mà lấy chồng rồi phải có con, không có là không được. Mệt mỏi áp lực nhưng cũng có những hạnh phúc mà lúc đơn thân không có, nhiều khi chỉ là một chăm sóc nhỏ của chồng, có nhiều cái nhiều khi không chú ý nhưng lúc cảm nhận được thì sung sướng lắm.
    Cuộc đời may rủi sướng khổ như cái dây thừng ấy, lúc xoắn vào lúc tẽ ra, liên tục bất tận.
  9. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng sớm , 2 vợ chồng đưa nhau du hí chơi chán chê , âu yếm tình tứ đủ kiểu rồi mới phải đẻ . Thật là .... hĩ hĩ .
  10. Law_adviser1978

    Law_adviser1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Công nhận đẻ con rồi mất vui và mất thích hĩ hĩ

Chia sẻ trang này