1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện đọc rồi suy ngẫm

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi JQK_Halong, 03/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    " Người đẹp ko tự nhiên sinh ra và mất đi, chỉ chuyển từ đại gia này qua đại gia khác mà thôi"
    Một "chân lý" nữa lại được giang hồ hiểm ác đúc kết ra. Ngày nay, với xu hướng "vật chất hoá" thì những cô gái "chân dài tới nách" trên sàn catwalk, những sinh viên "hương đồng gió nội" xinh đẹp có học thức hay những "cô gái thế kỷ 21" thành đạt trong công sở đều được các đại gia lăng xê và ngắm vuốt. Chả thế mà giang hồ hiểm ác có câu " Không có đại gia thì sẽ không có người đẹp và nếu không có người đẹp thì chưa phải là đại gia".
    Trước hết chúng ta hãy quay ngược lại thời gian để cùng chiêm ngưỡng cái thời kỳ hoàng kim của mối lương duyên giữa đại gia và những cô gái "trường túc chi tiền".
    Những nàng người mẫu có thân hình với số đo hoàn hảo, những đường cong hoàn mỹ đầy khêu gợi sẽ được cho vào tầm ngắm của những "thợ săn" với tài bắn tỉa " trăm em trăm trúng" được tập huấn tại chiến trường Iraq.
    Thế nhưng với sự phát triển như vũ bão của ngành công nghiệp "DƯA BỞ" thì chưa chắc phần thắng đã thuộc về phía các thợ săn. Nếu chỉ là những "tiểu gia hạng lông" cưỡi Dylan-SH, tặng quà làm quen "vài ba chai" mà đã đòi " miệng thì hát, tay thì bát ngát" e rằng hơi bị "nằm mơ giữa tuổi thơ". Đối với các "em nhỏ" thì bét cũng phải "Ăn Hyatt or Hilton, uống Rex, shopping HongKong và ngủ...nhà lá" (bán con SH bao em đi chơi hết rùi còn đâu, ngủ nhà lá cho nó "hoà mình với thiên nhiên" he he)
    Còn đối với hàng "chị cả" thì phải nhà lầu biệt thự, xe hơi, tiền tiêu vặt vài chục "vé" thì các chị mới thèm để ý tới nhé. Tất nhiên là ở tầm cỡ này thì phải dành cho các đại gia chuyên nuôi "khủng long bạo chúa" như C$, người đoạt danh hiệu "Dũng sĩ diệt gia đình 2006" đi đâu cũng "2 tay 2 súng". Nghe "giang hồ đồn thổi " thì C$ đã từng "ngủ thân mật" với rất nhiều người mẫu nổi tiếng nhất nhì VN (?) .
    Thế nhưng với truyền nhân của " Tiểu Lý Phi Tiền" như C$ thì với việc mua nhà, đi du lịch Âu châu, tháng chu cấp "vài chục vé" cho các nàng tiêu vặt thì điều này xảy ra là có khả năng xác suất rất cao.
    Đấy là "thời kỳ đồ đá" của chuyện tình đại gia - người đẹp. Thời đại bây giờ mà cặp với những ca sĩ, người mẫu hạng2-3-4-5... thì chẳng khác nào " cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương". Là tầng lớp "sành điệu" thì các đại gia bây giờ phải cặp với những cô gái xinh đẹp, có học thức cao, có như thế thì "kênh mương mới tương đương với thuỷ điện" được.
    Các cụ nhà ta có câu " Cái khó nó ló cái khôn", chả thế mà những em "sinh viên nghèo vượt khó" này đã "vượt khó" bằng chính "vốn tự có" của mình. Là một con nhà khá giả nhưng Q - sinh viên trường CĐDL với quan niệm " Làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu" đã nhanh chóng "làm giàu" bằng chính nhan sắc của mình. Tất nhiên Q cũng có giá của Q , phải là những đại gia thuộc hàng " cá mập Đại Tây Dương", nhan sắc cũng phải ưa nhìn thì nàng mới cặp, chứ cái loại 6677028 thì "lượn đi cho nước nó trong" ngay.
    Thế nhưng cuộc chơi cũng lắm bi hài. Có biết bao đại gia đã phải "ôm hận ngàn thu" khi vớ được những người đẹp "sát đại gia". Bạn có tư thù với đại gia X, bạn có hiềm khích với đại gia Y hay bạn muốn đại gia Z "tán gia bại sản" nhưng bạn đang.. "bó tay"? Đừng lo, chuyện chỉ "nhỏ như con thỏ đang gặm cỏ trong vườn nhỏ" mà thôi, hãy gọi cho siêu mẫu V, bạn sẽ hài lòng ("Dùng một lần thử xem, bạn sẽ thích ngay mà" ). Siêu mẫu này nổi lên như 1 "sát thủ thực thụ vì nàng cặp với bất kỳ đại gia nào thì y như rằng " Gia ơi, tiền đi nhé", đang từ đại gia thuộc hàng "cá mập Đại Tây Dương" sẽ xuống thành " Cá chép vùng ao tù" ngay ko thì cũng phải "bỏ của chạy lấy người" khẩn cấp.
    Nhưng ngược lại thì cũng có biết bao nhiêu người đẹp phải chịu cảnh "vùi hoa dập liễu" từ những gã đại gia bệnh hoạn. Các đại gia thì toàn thuộc hàng " dân chơi ngại gì mưa rơi" nên hàng của các đại gia phải là hàng "trần", ko có chuyện "mặc áo mưa". Chưa kể đó là những kẻ "thú đội lốt người", bên ngoài là một vẻ lịch lãm, sang trọng quý phái, nhưng khi trên giường thì lại hiện nguyên hình một con thú với những cách ******** bệnh hoạn. Cũng từ đó có biết bao cô gái "thân tàn ma dại", có biết bao cô gái đã không còn khả năng sinh con...
    Như "những đứa trẻ tinh nghịch", có biết bao cô gái đang bị lôi cuốn bởi ánh sáng của đồng tiền, ánh hào quang của đại gia. Từ những hình ảnh "trắng gì sáng thế" từ những món quà xa xỉ trong những ngày Lễ ngày Tết, cho đến những áp lực của đồng tiền cho các nhu cầu chi tiêu xa xỉ thì các cô gái này đã "không chịu được nhiệt " đành phải "nhắm mắt đưa chân" đi theo các đại gia thích "rau sạch" mà ko biết rằng mình đang biến thành một gái mại dâm cao cấp...
    Ôi nhân tình thế thái, "trai hám danh, gái hám lợi", có biết bao cô gái nhìn thấy 1 kết cục bi thảm mà vẫn đâm đầu vào cái vòng xoáy vật chất đó...!
  2. khanhvi1604

    khanhvi1604 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2006
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đời nguời ai chẳng có ước mơ!
    Trong công viên tĩnh lặng bỗng nghe tiếng thét :"Cứu cứu ,Hiếp dâm, hiếp dâm"
    Mọi nguời đổ xô về phía tiếng hét phát ra thì chỉ thấy một bà già ngồi buồn bã trên ghế đá. Anh Vodka mới đánh bạo hỏi bà già: Sao bà lại kêu thế??? HLC nó mà nghe thấy đổ xô đến xem và chụp ảnh giống NKVA thì sao???
    Bà lão Sun buồn bã nói : Đời nguời ai chẳng có uớc mơ !!! (Bảo chúng nó vô hết cả đây, bà thì bà tiếp tất !)
  3. vodkahn

    vodkahn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2006
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    @ Khanhvi: Để yên cho bà chị đi lấy chồng em ơi! Mọi người đang nín thở, còn cô thì bô bô cái mồm ra!
  4. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    Đời nguời ai chẳng có ước mơ!
    Trong công viên tĩnh lặng bỗng nghe tiếng thét :"Cứu cứu ,Hiếp dâm, hiếp dâm"
    Mọi nguời đổ xô về phía tiếng hét phát ra thì chỉ thấy một bà già ngồi buồn bã trên ghế đá. Anh Vodka mới đánh bạo hỏi bà già: Sao bà lại kêu thế??? HLC nó mà nghe thấy đổ xô đến xem và chụp ảnh giống NKVA thì sao???
    Bà lão Sun buồn bã nói : Đời nguời ai chẳng có uớc mơ !!! (Bảo chúng nó vô hết cả đây, bà thì bà tiếp tất !)
    pó chiếu,em cũng có ước mơ nhưng phải kêu như thế nào nhỉ

Chia sẻ trang này