1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện dưới "mái nhà tranh" (hay những búc thư gửi vợ-chồng tương lai). Just call my name.

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi real_than_chet, 16/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. romantic_balcony

    romantic_balcony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ngủ được, tiếp vậy
    ...... Có lẽ anh đã ko nhận ra là mình ko phù hợp với em, và có lẽ là còn 1 điều tệ hơn nữa là em cũng ko phù hợp với anh. Tóm lại, anh đã và đang theo đuổi một thứ mù quáng, nông cạn và nhạt nhẽo
    Có người hỏi, bây giờ ước mơ lớn nhất của đời mày là gì, tiền bạc nhiều ư, công danh nhiều ư...v.v.... Nhưng anh chỉ muốn quay ngược lại thời gian thôi, về cái ngày mà anh gặp anh, và anh sẽ ở lì nhà hôm đó . Ko có em, anh sẽ làm được tất cả mọi thứ.
    Anh đang và sẽ trở lại thành con người như trước đây, con người sống mạnh mẽ... Mai sẽ là một ngày mới cho dù có hay ko có em. Và sau cơn mưa, thế nào trời cũng sáng (mà ko sáng thì ta thắp đèn cho nó sáng). I''m walking away to find a better day
    Vĩnh biệt người vợ trong tưởng tượng của anh, vĩnh biệt tình yêu mù quáng của anh
    Now I''m free
  2. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Anh à, hôm nay cho em chuyển đề tài một chút nhé, thay vì viết cho chồng chưa cưới, em sẽ viết cho chồng...cươí hụt, anh đừng giận mà dỗi em đấy nhé. Em đã dành cho anh quá nhiều rồi, em còn những người bạn mà trước những tình cảm người đó dành cho em, em không thể vô tâm mà chỉ nghĩ cho anh và em được.
    Anh thân, chồng cưới hụt của em quí , giờ này biết nói thế nào đây Thực sự trong đầu của em giờ cũng đang lơ lửng một câu hỏi to tổ chảng, sáng lấp lánh dòng chữ ''impossible'' . Em viết là để dành tặng anh, người đã dành rất rất rất nhiều cho em, nhưng em lại không có đủ tình yêu để đáp lại những điều đó...
    Em không muốn nói đến ngày đầu tiên anh và em gặp nhau. Vì dường như , những cái đầu tiên không đóng vai trò quyết định j hết. Anh ạ, được nhận rất nhiều từ anh,để rồi tự thấy rằng, em không thể dành tặng lại những j anh muốn, cái cảm giác đó thật là khổ sở. Nếu anh dành tình cảm cho một người, vậy mà người ta lại không đáp lại cho anh nhiều như anh muốn. Anh có thể cáu giận, anh có thể trách móc, anh có thể móc máy người ta đủ điều, không, xin anh đừng hiểu sai em, anh có toàn quyền làm những điều đó. Nhưng anh à, cái cảm giác nhìn một người mình cũng yêu quí đang đau buồn chỉ vì mình, cái cảm giác đó cũng xót xa chẳng kém đâu. Anh có thể trách em, mắng em,một người khác, nhưng còn em, em chỉ có thể tự nhiếc móc chính bản thân mình, tự hỏi mình đã làm j để anh phải cảm thấy như hôm nay, điều đó còn khổ sở gấp đôi, nó làm em tự ám ảnh bản thân rằng mình không tốt, không hề tốt một chút nào, luôn dày vò mình khi thấy anh buồn mà không bao giờ có thể làm j hơn để giúp anh . Cái cảm giác đó cũng gần giống như chính mình đang làm tổn thương chính mình, nó không đau đớn hẳn như anh, nhưng nó lại là một cái j đó nặng trĩu đè lên lòng mình, một cái j đó ám ảnh, đôi lúc làm mình phát khóc...
    Anh à, em biết nếu em không thể làm anh thoả mãn với tình cảm chỉ giới hạn trong mức bạn bè, thì điều tốt nhất cho anh là em phải làm anh tránh xa em, để anh có thể quên em đi, để anh đi tìm một người khác, tốt với anh hơn em rất nhiều.
    Rồi một ngày anh sẽ thấy rằng, em chưa bao h là một cái j đó hơn một người bạn luôn mong anh được hạnh phúc.
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Anh à, hôm nay cho em chuyển đề tài một chút nhé, thay vì viết cho chồng chưa cưới, em sẽ viết cho chồng...cươí hụt, anh đừng giận mà dỗi em đấy nhé. Em đã dành cho anh quá nhiều rồi, em còn những người bạn mà trước những tình cảm người đó dành cho em, em không thể vô tâm mà chỉ nghĩ cho anh và em được.
    Anh thân, chồng cưới hụt của em quí , giờ này biết nói thế nào đây Thực sự trong đầu của em giờ cũng đang lơ lửng một câu hỏi to tổ chảng, sáng lấp lánh dòng chữ ''impossible'' . Em viết là để dành tặng anh, người đã dành rất rất rất nhiều cho em, nhưng em lại không có đủ tình yêu để đáp lại những điều đó...
    Em không muốn nói đến ngày đầu tiên anh và em gặp nhau. Vì dường như , những cái đầu tiên không đóng vai trò quyết định j hết. Anh ạ, được nhận rất nhiều từ anh,để rồi tự thấy rằng, em không thể dành tặng lại những j anh muốn, cái cảm giác đó thật là khổ sở. Nếu anh dành tình cảm cho một người, vậy mà người ta lại không đáp lại cho anh nhiều như anh muốn. Anh có thể cáu giận, anh có thể trách móc, anh có thể móc máy người ta đủ điều, không, xin anh đừng hiểu sai em, anh có toàn quyền làm những điều đó. Nhưng anh à, cái cảm giác nhìn một người mình cũng yêu quí đang đau buồn chỉ vì mình, cái cảm giác đó cũng xót xa chẳng kém đâu. Anh có thể trách em, mắng em,một người khác, nhưng còn em, em chỉ có thể tự nhiếc móc chính bản thân mình, tự hỏi mình đã làm j để anh phải cảm thấy như hôm nay, điều đó còn khổ sở gấp đôi, nó làm em tự ám ảnh bản thân rằng mình không tốt, không hề tốt một chút nào, luôn dày vò mình khi thấy anh buồn mà không bao giờ có thể làm j hơn để giúp anh . Cái cảm giác đó cũng gần giống như chính mình đang làm tổn thương chính mình, nó không đau đớn hẳn như anh, nhưng nó lại là một cái j đó nặng trĩu đè lên lòng mình, một cái j đó ám ảnh, đôi lúc làm mình phát khóc...
    Anh à, em biết nếu em không thể làm anh thoả mãn với tình cảm chỉ giới hạn trong mức bạn bè, thì điều tốt nhất cho anh là em phải làm anh tránh xa em, để anh có thể quên em đi, để anh đi tìm một người khác, tốt với anh hơn em rất nhiều.
    Rồi một ngày anh sẽ thấy rằng, em chưa bao h là một cái j đó hơn một người bạn luôn mong anh được hạnh phúc.
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Em thích tháng 3 mình ạ. Và hôm nay em viết cho mình về những tháng 3 của em ?
    Tháng 3 của em có hoa sưa. Lần đầu tiên DAMI ?onổi loạn? là dưới những cánh hoa trắng bay lất phất. Nhớ lúc 9Z chụp ảnh trong Bách Thảo, bọn kon trai trèo lên cây rung cho hoa rụng ?ocho đẹp?, bị mấy chú bảo vệ ra quát, lại ngậm ngùi tụt xuống. Em chờ hoa sưa tháng 3 như chờ NXB Kim Đồng in Konan, hì, chờ chờ đợi đợi, đến lúc có thì ngấu nghiến cho đến tận lúc hết, rồi cũng muốn mọi người share cùng, muốn mọi người cũng cảm giác ?othích? như thế. Sau này gặp em, có khi mình sẽ bị em hành hạ vì những thứ lăng nhăng này thôi.
    Tháng 3. Dở nắng dở mưa. Dở nóng dở lạnh. Là những ngày trời nồm, em cầm cái khăn lau nhà ướt sũng chạy từ đầu nhà tới cuối nhà, là chiếc gương mờ mịt mỗi lần đi qua em lại lấy ngón trỏ vẽ lên một hình loằng ngoằng gì đó. Tháng 3 còn hoa gạo. Ngay cạnh nhà D có cây hoa gạo to đùng mà Hoi lấy làm mốc để các chị biết là ?ođến nhà rồi kia kìa?. Nhìn những bông hoa đỏ rực đấy, em nghĩ đến mùa hè? Mấy hôm nay mưa lắt nhắt, trời không sáng lên được?

    Tháng 3 năm nay trọn vẹn xa nhà. Không hoa sưa. Không Hà Nội.Tháng 3 là những sáng ngủ dậy có 4 quái thú nằm còng queo xung quanh, lật đật lên dự giờ ngáp ngắn ngáp dài mà vẫn cứ cố giữ cái mặt nghiêm nghị làm bọn học sinh cười tủm tỉm. Là những lần đứng trước lớp giảng bài, tra tấn những tên học sinh gãi đầu gãi tai ?o cô ơi em đã bảo cô là đừng gọi em rồi, em có biết gì đâu?. Là lần phòng 1 ?onăng khiếu? bắt xe đi đú ?othị xã?, oánh quả xổ số, mơ ước cái giảu đặc biệt 100 tỷ hehe, lếch tha lếch thếch bị học sinh bắt quả tang. Là những tối tiến quì, là phong trào ?ođi dép lệch?, là những lần ghi âm,là những vụ cãi nhau với bọn phòng 4, là mấy đứa dở hơi tập đứng kiểu sác lơ?Là một tháng picnic dài, cái gì cũng cùng nhau, ?ongây? đến mức không bữa cơm nào là không cười lăn lộn, vừa ăn vừa đuổi ruồi, và cái chủ trương ?oăn ít uống nhiều? chẳng được đến ngày thứ 2? Oài, em kể sao hết mình ơi.
    Tháng 3 của em phảng phất mùi hoa xoan, tiếng ếch ọp oạp và tiếng gió mùa rít qua khe cửa gỗ?Tối mất điện, mấy đứa vác ghế ra ngoài sân ngồi ăn, tự dưng thấy nhớ nhà (hì, cái cảm giác cũng hơi hơi hiếm hoi trong suốt cả tháng). Buổi chiều lang thang ra bờ sông, mấy đứa yên lặng đứng ngắm dòng lục bình trôi, gió thổi vi vu vi vu (chẹc, và sau vụ này thì có một chiến sĩ đã ngã xuống? ngủ vì trúng gió :D). Ý định ?ochơi đồ? ở cái bãi thao ma đối diện cổng trường thì chưa kịp thực hiện, chỉ nhớ có đồng chí vừa lò mò xuống tới NB thì đã gia nhập đội quân tú lơ khơ ngồi ngay trên một cái gì tròn tròn vuông vuông bên khu đấy :P. Oài, và những lần đi bộ dọc con đường vào trường, một bên là mương, một bên là ruộng, vừa đi vừa đi vừa tránh? mìn, là lũ trẻ con nấp sau mấy cái ?onơi đây yên nghỉ? ném đất tới tấp? Là những buổi trưa học sinh tan trường, xe đạp nối đuôi nhau kín đặc con đường? Là buổi chiều cuối cùng cô trò đạp xe rong ruổi, vừa nóng vừa mệt nhưng vẫn vui? Là buổi thi văn nghệ, các cô vội vàng chuẩn bị cho bọn kon gái lên biểu diễn, đứa nào trông mặt cũng hồi hộp, ngượng ngịu?Tháng 3 là bó hoa với chiếc ruban màu hồng ?odành tặng các cô? treo trên cửa sổ đến tận ngày về, là những chiếc thước kẻ, những chiếc cặp cho các cô? Là những nụ cười, là những giọt nước mắt?Mình biết không, em thấy yêu nghề lắm lắm?
    Tháng 3. Nếu em nói rằng em rất quí em lớp trưởng, bằng một thứ tình cảm gì đó rất đặc biệt đủ để mỗi lần nghĩ đến em thấy rất vui, mình có ghen không, hay mình sẽ cười em ? Nếu em nói rằng em muốn quay trở lại với học sinh của em, lại được là cô giáo thực tập, mình có buồn không ? Dưng mà em nói thế thôi, em sẽ không làm thế đâu. Quay lại, chắc gì em đã có thể dành cho chúng nó tình cảm nhiều hơn thế nữa ? Liệu chúng nó có không khóc nữa khi em quay lại rồi em sẽ lại đi ? Chiếc xe chở giáo sinh lướt qua, lũ học trò đang đạp xe bỗng dừng lại ?ochúng em yêu các cô!? - cả cô cả trò mắt đỏ hoe. Đã bao giờ, em bày tỏ tình cảm của mình chân thật được như thế chưa ?
    Và bây giờ là HN. Là căn phòng nhỏ của em với ánh đèn vàng. Em lại cặm cụi ở cái góc này. Em còn muốn viết nhiều nữa, như bài liệt kê này của em, một ngày mình đọc, chắc sẽ cười em? Em không nghe violon như hồi trước khi đi nữa. Mariah Carey. Và ?oI?Tll be there?? I''ll reach out my hand to you ?.I''ll have faith in all you do?.Just call my name?.And i''ll be there ?. Let me fill your heart with joy and laughter?.Togetherness, well it''s all i''m after?.Just call my name?.And I''ll be there....
    Loa kèn nở. Tháng 4. Sang mùa rồi mình ơi !
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Em thích tháng 3 mình ạ. Và hôm nay em viết cho mình về những tháng 3 của em ?
    Tháng 3 của em có hoa sưa. Lần đầu tiên DAMI ?onổi loạn? là dưới những cánh hoa trắng bay lất phất. Nhớ lúc 9Z chụp ảnh trong Bách Thảo, bọn kon trai trèo lên cây rung cho hoa rụng ?ocho đẹp?, bị mấy chú bảo vệ ra quát, lại ngậm ngùi tụt xuống. Em chờ hoa sưa tháng 3 như chờ NXB Kim Đồng in Konan, hì, chờ chờ đợi đợi, đến lúc có thì ngấu nghiến cho đến tận lúc hết, rồi cũng muốn mọi người share cùng, muốn mọi người cũng cảm giác ?othích? như thế. Sau này gặp em, có khi mình sẽ bị em hành hạ vì những thứ lăng nhăng này thôi.
    Tháng 3. Dở nắng dở mưa. Dở nóng dở lạnh. Là những ngày trời nồm, em cầm cái khăn lau nhà ướt sũng chạy từ đầu nhà tới cuối nhà, là chiếc gương mờ mịt mỗi lần đi qua em lại lấy ngón trỏ vẽ lên một hình loằng ngoằng gì đó. Tháng 3 còn hoa gạo. Ngay cạnh nhà D có cây hoa gạo to đùng mà Hoi lấy làm mốc để các chị biết là ?ođến nhà rồi kia kìa?. Nhìn những bông hoa đỏ rực đấy, em nghĩ đến mùa hè? Mấy hôm nay mưa lắt nhắt, trời không sáng lên được?

    Tháng 3 năm nay trọn vẹn xa nhà. Không hoa sưa. Không Hà Nội.Tháng 3 là những sáng ngủ dậy có 4 quái thú nằm còng queo xung quanh, lật đật lên dự giờ ngáp ngắn ngáp dài mà vẫn cứ cố giữ cái mặt nghiêm nghị làm bọn học sinh cười tủm tỉm. Là những lần đứng trước lớp giảng bài, tra tấn những tên học sinh gãi đầu gãi tai ?o cô ơi em đã bảo cô là đừng gọi em rồi, em có biết gì đâu?. Là lần phòng 1 ?onăng khiếu? bắt xe đi đú ?othị xã?, oánh quả xổ số, mơ ước cái giảu đặc biệt 100 tỷ hehe, lếch tha lếch thếch bị học sinh bắt quả tang. Là những tối tiến quì, là phong trào ?ođi dép lệch?, là những lần ghi âm,là những vụ cãi nhau với bọn phòng 4, là mấy đứa dở hơi tập đứng kiểu sác lơ?Là một tháng picnic dài, cái gì cũng cùng nhau, ?ongây? đến mức không bữa cơm nào là không cười lăn lộn, vừa ăn vừa đuổi ruồi, và cái chủ trương ?oăn ít uống nhiều? chẳng được đến ngày thứ 2? Oài, em kể sao hết mình ơi.
    Tháng 3 của em phảng phất mùi hoa xoan, tiếng ếch ọp oạp và tiếng gió mùa rít qua khe cửa gỗ?Tối mất điện, mấy đứa vác ghế ra ngoài sân ngồi ăn, tự dưng thấy nhớ nhà (hì, cái cảm giác cũng hơi hơi hiếm hoi trong suốt cả tháng). Buổi chiều lang thang ra bờ sông, mấy đứa yên lặng đứng ngắm dòng lục bình trôi, gió thổi vi vu vi vu (chẹc, và sau vụ này thì có một chiến sĩ đã ngã xuống? ngủ vì trúng gió :D). Ý định ?ochơi đồ? ở cái bãi thao ma đối diện cổng trường thì chưa kịp thực hiện, chỉ nhớ có đồng chí vừa lò mò xuống tới NB thì đã gia nhập đội quân tú lơ khơ ngồi ngay trên một cái gì tròn tròn vuông vuông bên khu đấy :P. Oài, và những lần đi bộ dọc con đường vào trường, một bên là mương, một bên là ruộng, vừa đi vừa đi vừa tránh? mìn, là lũ trẻ con nấp sau mấy cái ?onơi đây yên nghỉ? ném đất tới tấp? Là những buổi trưa học sinh tan trường, xe đạp nối đuôi nhau kín đặc con đường? Là buổi chiều cuối cùng cô trò đạp xe rong ruổi, vừa nóng vừa mệt nhưng vẫn vui? Là buổi thi văn nghệ, các cô vội vàng chuẩn bị cho bọn kon gái lên biểu diễn, đứa nào trông mặt cũng hồi hộp, ngượng ngịu?Tháng 3 là bó hoa với chiếc ruban màu hồng ?odành tặng các cô? treo trên cửa sổ đến tận ngày về, là những chiếc thước kẻ, những chiếc cặp cho các cô? Là những nụ cười, là những giọt nước mắt?Mình biết không, em thấy yêu nghề lắm lắm?
    Tháng 3. Nếu em nói rằng em rất quí em lớp trưởng, bằng một thứ tình cảm gì đó rất đặc biệt đủ để mỗi lần nghĩ đến em thấy rất vui, mình có ghen không, hay mình sẽ cười em ? Nếu em nói rằng em muốn quay trở lại với học sinh của em, lại được là cô giáo thực tập, mình có buồn không ? Dưng mà em nói thế thôi, em sẽ không làm thế đâu. Quay lại, chắc gì em đã có thể dành cho chúng nó tình cảm nhiều hơn thế nữa ? Liệu chúng nó có không khóc nữa khi em quay lại rồi em sẽ lại đi ? Chiếc xe chở giáo sinh lướt qua, lũ học trò đang đạp xe bỗng dừng lại ?ochúng em yêu các cô!? - cả cô cả trò mắt đỏ hoe. Đã bao giờ, em bày tỏ tình cảm của mình chân thật được như thế chưa ?
    Và bây giờ là HN. Là căn phòng nhỏ của em với ánh đèn vàng. Em lại cặm cụi ở cái góc này. Em còn muốn viết nhiều nữa, như bài liệt kê này của em, một ngày mình đọc, chắc sẽ cười em? Em không nghe violon như hồi trước khi đi nữa. Mariah Carey. Và ?oI?Tll be there?? I''ll reach out my hand to you ?.I''ll have faith in all you do?.Just call my name?.And i''ll be there ?. Let me fill your heart with joy and laughter?.Togetherness, well it''s all i''m after?.Just call my name?.And I''ll be there....
    Loa kèn nở. Tháng 4. Sang mùa rồi mình ơi !
  6. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Gửi (mấy anh) chồng của (bọn) bạn em
    Chắc làm chồng bạn em anh cũng phải biết em (và mấy đứa nữa) là ai thôi. Hì, sozzy vì em đã đọc trộm thư nó gửi cho anh. Bời vì cái kiểu viết của nó khiến tính tò mò của em nó trỗi dậy, và mặc dù máy tính trường em có trót chuyển front tiếng Việt thành thứ tiếng tượng hình kì cục toàn hình vuông, em vẫn cố toét mắt đọc để xem nó nói gì, xem nó có nói xấu gì bạn bè không rồi còn biết đường xử lý Anh, cũng như chồng em, như chồng con kia nữa ... à, ý em là vai trò của 3 anh ... đều như nhau cả ... không, ý em là chồng ai vẫn là chồng người đấy ... Hừ ... Tóm lại là anh phải biết là anh lấy nó về làm vợ nhưng bạn em nó vần là "anh iêu" của tụi em. Nếu anh iêu nó anh cũng phải iêu tụi em, à quên, nể tụi em. Anh đừng giận khi thấy bạn mình đi chơi rồi ởlại nhà em đú anh nhá. Bọn em cũng chỉ ôn lại "chuyện bạn gái chúng mình" từ hồi tươi đẹp chưa có sự xen vào của các anh thôi. Nếu lúc đấy có "nhớ vợ thương con" thì gọi cho ông xẵ nhà em, nhà đứa kia nữa để đú cùng nhau nhé, nhớ là "thèm thịt chó" thì ok, chứ "thèm phở" là có chuyện đấy
    Tự nhiên còn bao nhiêu điều muốn nói mà em quên béng mất rồi. Hừm, thôi, nếu đọc được thư này, anh hãy ôm bạn em thật chặt, mấy nhát hộ em, bảo với nó rằng em nhớ nó kinh khủng bảo với nó là lúc em đang biên thư cho anh, là lúc em muốn nổi loạn với chúng nó nhất. Hic, cám ơn anh nhiều. Lần sau em sẽ bảo chồng em ra tay bắt mặt mừng trả nợ, nếu cần thì ôm hôn thắm thiết cũng vô tư
    Nhân tiện nhắc anh: sang tháng 4, trước khi nghỉ 30/4 và 1/5, vợ chồng anh nhớ sang nhà em nhá, mang quà to vào nhá
    Yêu cả nhà anh nhiều
    Kí tên:
    Em iêu của vợ anh , mẹ đơ đầu của các con anh
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Gửi (mấy anh) chồng của (bọn) bạn em
    Chắc làm chồng bạn em anh cũng phải biết em (và mấy đứa nữa) là ai thôi. Hì, sozzy vì em đã đọc trộm thư nó gửi cho anh. Bời vì cái kiểu viết của nó khiến tính tò mò của em nó trỗi dậy, và mặc dù máy tính trường em có trót chuyển front tiếng Việt thành thứ tiếng tượng hình kì cục toàn hình vuông, em vẫn cố toét mắt đọc để xem nó nói gì, xem nó có nói xấu gì bạn bè không rồi còn biết đường xử lý Anh, cũng như chồng em, như chồng con kia nữa ... à, ý em là vai trò của 3 anh ... đều như nhau cả ... không, ý em là chồng ai vẫn là chồng người đấy ... Hừ ... Tóm lại là anh phải biết là anh lấy nó về làm vợ nhưng bạn em nó vần là "anh iêu" của tụi em. Nếu anh iêu nó anh cũng phải iêu tụi em, à quên, nể tụi em. Anh đừng giận khi thấy bạn mình đi chơi rồi ởlại nhà em đú anh nhá. Bọn em cũng chỉ ôn lại "chuyện bạn gái chúng mình" từ hồi tươi đẹp chưa có sự xen vào của các anh thôi. Nếu lúc đấy có "nhớ vợ thương con" thì gọi cho ông xẵ nhà em, nhà đứa kia nữa để đú cùng nhau nhé, nhớ là "thèm thịt chó" thì ok, chứ "thèm phở" là có chuyện đấy
    Tự nhiên còn bao nhiêu điều muốn nói mà em quên béng mất rồi. Hừm, thôi, nếu đọc được thư này, anh hãy ôm bạn em thật chặt, mấy nhát hộ em, bảo với nó rằng em nhớ nó kinh khủng bảo với nó là lúc em đang biên thư cho anh, là lúc em muốn nổi loạn với chúng nó nhất. Hic, cám ơn anh nhiều. Lần sau em sẽ bảo chồng em ra tay bắt mặt mừng trả nợ, nếu cần thì ôm hôn thắm thiết cũng vô tư
    Nhân tiện nhắc anh: sang tháng 4, trước khi nghỉ 30/4 và 1/5, vợ chồng anh nhớ sang nhà em nhá, mang quà to vào nhá
    Yêu cả nhà anh nhiều
    Kí tên:
    Em iêu của vợ anh , mẹ đơ đầu của các con anh
  8. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Gửi người vợ tương lai của anh, anh thương em nhất nên sau này em phải ngoan đấy nhé
  9. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Gửi người vợ tương lai của anh, anh thương em nhất nên sau này em phải ngoan đấy nhé
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Vì em dịu dàng nên anh yêu và còn rất nhiều điều tuyệt vời nữa ... mà nếu có kể ra thì không biết tới tận khi nào
    Em có yêu anh không?

Chia sẻ trang này