1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện dưới "mái nhà tranh" (hay những búc thư gửi vợ-chồng tương lai). Just call my name.

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi real_than_chet, 16/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leo01k1

    leo01k1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Sống trong đời sống cần có một tấm lòng
    Để làm gì ? Em biết không?
    Để gió cuốn đi!
  2. leo01k1

    leo01k1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em xa nhớ! Em đã ra đi không chút vấn vương gì sao?
    Để anh ở lai hụt hẫng đến thế! Xuân Diệu hay ai đó đã nói:"yêu là mất trong lòng một ít" , anh cũng không nhớ chính xác lắm. Nhưng anh vẫn mong em trở về. Dù sao cũng là lỗi nơi anh.
    Chúng mình bắt đầu lại em nhé? Dù chỉ là một người ban thôi cũng đã đủ cho anh. Anh không muốn mất em!
  3. leo01k1

    leo01k1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Em xa nhớ! Em đã ra đi không chút vấn vương gì sao?
    Để anh ở lai hụt hẫng đến thế! Xuân Diệu hay ai đó đã nói:"yêu là mất trong lòng một ít" , anh cũng không nhớ chính xác lắm. Nhưng anh vẫn mong em trở về. Dù sao cũng là lỗi nơi anh.
    Chúng mình bắt đầu lại em nhé? Dù chỉ là một người ban thôi cũng đã đủ cho anh. Anh không muốn mất em!
  4. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Gửi nguời yêu của em !!! ( come on honey ,i?Tm waiting for u )
    Đã từ lâu lắm rồi em muốn viết những dòng này gửi đến anh nhưng mà cứ lần khần mãi rồi lại thôi .Nhưng hôm nay ,cuối cùng em đã viết anh ạ . Viết để anh biết được là em đã và đang chờ anh ,chờ từ rất lâu rồi và ngay cả bây giờ em rất mong anh sẽ đến và ở lại bên em .
    Yêu dấu ơi ,giờ này anh đang làm j thế ? Anh có biết là HN hôm nay mưa tầm tã ko hả ? Mưa ứot cả trái tim em nữa vì em cứ mỏi mòn đợi chờ anh .. hichic .Mưa làm em thấy lạnh hơn và thấy lẻ loi hơn .Anh có cảm thấy như em ko ? Anh có đi trên phố 1 mình và rồi nghĩ là ?o giá mà có em yêu ở đây thì đuờng sẽ ko còn xa và phố sẽ ko còn dài ?o ko hả anh yêu ?keke
    Còn em a?T ,với em ko có anh thì lúc nào cũng thế mà thôi,chẳng bao giờ vui cả ? Anh có biết là với em mọi thứ đều vô nghĩa khi anh ko đúng cạnh bên em ko ?Khi em đi trên phố ,em thuờng tự nói với mình là ?o biết đâu anh cũng đang đi tìm em ,biết đâu anh cũng đang chờ đợi đến ngày em gặp anh ?ođể rồi chúng mình trở thành 1 đôi .Ngày đó sẽ như thế nào nhỉ ,phải chăng sẽ là 1 ngày đầy nắng ,gió thổi nhè nhẹ .Anh xuất hiện và mỉm cưòi với em ,chúng mình sẽ nhận ra nhau trong đám đông để rồi bứơc về phía nhau như trong bài hát mà em vẫn hay nghe .Chắc vậy ?????
    Anh có thích ra biển ko hả anh ? Còn em thì em rất thích được đến đó ,trong giấc mơ của em ,luôn có 1 ngày bứơc chân em và anh in dấu trên cát trắng yêu thương ,cùng vui đùa với sóng ,tin yêu nhau,em sẽ đúng bên anh ,ngước nhìn anh ,cuời thật hạnh phúc ,thấy cụôc sống thật bình yên .Anh thì sao ,phải chăng anh cũng vậy , đứng bên em ,nhẹ nhàng vòng tay ôm ,nhìn vào mắt em .Chẹp .... khoảnh khắc đó sẽ là khoảnh khắc mà chúng mình ko thể nào quên phải ko ? Vì thế nên bây giờ anh đang ở đâu thì hãy đi tìm em đi nhé ,em sẽ đứng im ở đây ,chờ anh đến .Vì em sợ rằng nếu em bước đi thì khi anh đến anh sẽ ko thấy được em .Và chúng mình lại phải đuổi bắt nhau ,và càng phải chờ đợi nhau lâu hơn .Nhanh lên nhé ,hãy rảo bước chân hơn đi nào , để đi đến bên em nhanh hơn .
    Còn nữa anh a ,em rất thích nhiều thứ lắm ...em thích được cùng anh đi dạo phố ( dù xăng bây h khá đắt 8000/lit rùi ) ,cùng anh lang thang đi ăn kem ( an kem TRàng Tiên thui ,em thích kem đậu xanh ý thế nên nếu anh mà mua kem loại khác thì mời anh ăn 1 mình đi nhé ,và đừng nghĩ là ?o càng tốt ,càng đưọc an nhiều ?o vì em sẽ bắt anh đền em món khác ko thì em sẽ dỗi đấy keke ),cùng anh ngồi uống cafe và nhìn mưa rơi (lúc đấy chúng mình sẽ nhìn quanh và đếm xem có bao nhiêu nguời đang ghen tỵ cùng chúng mình vì bây h mỗi lúc mưa rơi và em ở hàng cafe thì em ghen tỵ với những đúa nào có BF ngồi cùng lắm ),cùng anh chơi game ,cùng anh chơi xếp hình ( em thích cai này nhất ),cùng anh nấu cơm nữa hihi vì khi đó thì chúng mình giống 1 gia đình lắm ( nhưng em nấu ăn chán lắm anh ạ ,thế nên nếu yêu em ròi mà em thích ?o thể hiện ?o thì anh chịu khó nhé )..... còn thật là nhiều .. nhiều những điều em muốn nói với anh vì em đã nghĩ và mong chờ nó hơn 20 năm rùi anh ạ ,vì thế nên nếu như muốn biết thì đến đây đi rùi ơ lại bên em suốt đời anh sẽ từ từ biết ,nếu ko biết được thì em nói cho mà nghe .Thôi em học bài rồi đi ngủ đây ,chứ cứ chờ anh mà ko học bài thì rồi mai mốt bọn mình cũng chết đói mà thôi , à ko ,ko đến nỗi chết đói nhưng tuơng lai gia đình mình sẽ phải 1 đưa ngồi bơm xe ,1 đứa ngồi bán rau .keke lúc đó tha hồ mà mơ mộng nhỉ??????? good 9 nha honey .moahhhhhhhhhhhh :-*
  5. toc_vang_hoe2211

    toc_vang_hoe2211 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    1.464
    Đã được thích:
    0
    Gửi nguời yêu của em !!! ( come on honey ,i?Tm waiting for u )
    Đã từ lâu lắm rồi em muốn viết những dòng này gửi đến anh nhưng mà cứ lần khần mãi rồi lại thôi .Nhưng hôm nay ,cuối cùng em đã viết anh ạ . Viết để anh biết được là em đã và đang chờ anh ,chờ từ rất lâu rồi và ngay cả bây giờ em rất mong anh sẽ đến và ở lại bên em .
    Yêu dấu ơi ,giờ này anh đang làm j thế ? Anh có biết là HN hôm nay mưa tầm tã ko hả ? Mưa ứot cả trái tim em nữa vì em cứ mỏi mòn đợi chờ anh .. hichic .Mưa làm em thấy lạnh hơn và thấy lẻ loi hơn .Anh có cảm thấy như em ko ? Anh có đi trên phố 1 mình và rồi nghĩ là ?o giá mà có em yêu ở đây thì đuờng sẽ ko còn xa và phố sẽ ko còn dài ?o ko hả anh yêu ?keke
    Còn em a?T ,với em ko có anh thì lúc nào cũng thế mà thôi,chẳng bao giờ vui cả ? Anh có biết là với em mọi thứ đều vô nghĩa khi anh ko đúng cạnh bên em ko ?Khi em đi trên phố ,em thuờng tự nói với mình là ?o biết đâu anh cũng đang đi tìm em ,biết đâu anh cũng đang chờ đợi đến ngày em gặp anh ?ođể rồi chúng mình trở thành 1 đôi .Ngày đó sẽ như thế nào nhỉ ,phải chăng sẽ là 1 ngày đầy nắng ,gió thổi nhè nhẹ .Anh xuất hiện và mỉm cưòi với em ,chúng mình sẽ nhận ra nhau trong đám đông để rồi bứơc về phía nhau như trong bài hát mà em vẫn hay nghe .Chắc vậy ?????
    Anh có thích ra biển ko hả anh ? Còn em thì em rất thích được đến đó ,trong giấc mơ của em ,luôn có 1 ngày bứơc chân em và anh in dấu trên cát trắng yêu thương ,cùng vui đùa với sóng ,tin yêu nhau,em sẽ đúng bên anh ,ngước nhìn anh ,cuời thật hạnh phúc ,thấy cụôc sống thật bình yên .Anh thì sao ,phải chăng anh cũng vậy , đứng bên em ,nhẹ nhàng vòng tay ôm ,nhìn vào mắt em .Chẹp .... khoảnh khắc đó sẽ là khoảnh khắc mà chúng mình ko thể nào quên phải ko ? Vì thế nên bây giờ anh đang ở đâu thì hãy đi tìm em đi nhé ,em sẽ đứng im ở đây ,chờ anh đến .Vì em sợ rằng nếu em bước đi thì khi anh đến anh sẽ ko thấy được em .Và chúng mình lại phải đuổi bắt nhau ,và càng phải chờ đợi nhau lâu hơn .Nhanh lên nhé ,hãy rảo bước chân hơn đi nào , để đi đến bên em nhanh hơn .
    Còn nữa anh a ,em rất thích nhiều thứ lắm ...em thích được cùng anh đi dạo phố ( dù xăng bây h khá đắt 8000/lit rùi ) ,cùng anh lang thang đi ăn kem ( an kem TRàng Tiên thui ,em thích kem đậu xanh ý thế nên nếu anh mà mua kem loại khác thì mời anh ăn 1 mình đi nhé ,và đừng nghĩ là ?o càng tốt ,càng đưọc an nhiều ?o vì em sẽ bắt anh đền em món khác ko thì em sẽ dỗi đấy keke ),cùng anh ngồi uống cafe và nhìn mưa rơi (lúc đấy chúng mình sẽ nhìn quanh và đếm xem có bao nhiêu nguời đang ghen tỵ cùng chúng mình vì bây h mỗi lúc mưa rơi và em ở hàng cafe thì em ghen tỵ với những đúa nào có BF ngồi cùng lắm ),cùng anh chơi game ,cùng anh chơi xếp hình ( em thích cai này nhất ),cùng anh nấu cơm nữa hihi vì khi đó thì chúng mình giống 1 gia đình lắm ( nhưng em nấu ăn chán lắm anh ạ ,thế nên nếu yêu em ròi mà em thích ?o thể hiện ?o thì anh chịu khó nhé )..... còn thật là nhiều .. nhiều những điều em muốn nói với anh vì em đã nghĩ và mong chờ nó hơn 20 năm rùi anh ạ ,vì thế nên nếu như muốn biết thì đến đây đi rùi ơ lại bên em suốt đời anh sẽ từ từ biết ,nếu ko biết được thì em nói cho mà nghe .Thôi em học bài rồi đi ngủ đây ,chứ cứ chờ anh mà ko học bài thì rồi mai mốt bọn mình cũng chết đói mà thôi , à ko ,ko đến nỗi chết đói nhưng tuơng lai gia đình mình sẽ phải 1 đưa ngồi bơm xe ,1 đứa ngồi bán rau .keke lúc đó tha hồ mà mơ mộng nhỉ??????? good 9 nha honey .moahhhhhhhhhhhh :-*
  6. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    To: Ai?
    Ngày mai anh sẽ khác dù cây cỏ vẫn mềm
    Ngày mai anh sẽ khác dù anh lìa xa em
  7. dunk83

    dunk83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    To: Ai?
    Ngày mai anh sẽ khác dù cây cỏ vẫn mềm
    Ngày mai anh sẽ khác dù anh lìa xa em
  8. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mỗi khi thèm viết, em buộc tóc cao hơn một tẹo. Pha cốc nước to oạch (mà mấy hôm nay em chế mãng cầu dầm hé hé), lật đật leo lên tầng, ngồi vào cạnh chiếc com ốm yếu thân yêu. Mở winamp, chọn một thư mục music nào đấy, và bắt đầu viết. Hôm nay em kể cho mình nghe về mấy ngày cuối em còn chưa "thất học". Lạ chưa mình, mới hôm trước em còn kể phải chuẩn bị bài lo cô gọi lên bảng kiểm tra cơ mà, đúng không ?
    Thế đấy, 16 năm học, chính xác là 16 cái "9 tháng" của em đã kết thúc bằng một ngày học, à 2 ngày, hết sức bình thường. Em dậy sớm hơn và dễ dàng hơn mọi hôm vì đêm trước đi ngủ muộn quá, sáng chẳng còn thèm buồn ngủ nữa. Soi gương thấy mặt mình xám xịt, trứng cá tum flum, tự an ủi rồi lại sẽ hết, rồi sẽ ngủ nhiều, rồi sẽ lại xinh thôi ! (Đôi khi em buồn cười thật đấy, toàn lạc quan n hững cái không đâu, cái cần lên tinh thần thì lại kéo mãi chẳng lên). Thế rồi em đến trường, rủ P ghé vào mua hoa cho sinh nhật T lớp em. Chị bán hàng bảo đấy là hoa "trúc mai", cắm bền như lý. Em chẳng tin lắm vì nó nở hết cả rồi. Bọn em không gói, chỉ thắt một cái ruban màu hồng. Em cũng không thích vì cầm vào khoa một đoạn thì nó lại rụng mất mấy cành (thế mà bọn em cũng gật gù là "uh hoa này cũng được", chán ốm) Và vì lại không đúng sinh nhật T nữa, cái mẹt nó lại nghệt ra, biết ngay, bọn em nhớ nhầm mất hẳn 1 tháng, cả 3 năm nay rồi, quái lạ. Thầy đọc hiểu giảng bài về "rule of the game", tự dưng nhớ đến lời bài Yesterday, rằng love cũng chỉ là an easy game thôi, chợt nghĩ là, "easy, but don''t know the rule, what can we do?". Em hay nghĩ lung tung quá, nhỉ ? Cuối giờ định hỏi chúng nó ngày mai có làm liên hoan gì không, cười nói một lúc đã thấy bọn ngồi giữa lớp về hết mất rồi.
    Vâng, còn ngày cuối, nói thật với mình là nó bình thường dến mức mà bây giờ em chẳng còn nhớ mấy nữa, ngoài những gì phải học giống như trong thời khoa biểu. Sáng em đến trường, trong lòng tâm niệm hôm nay la fbuổi cuối, phải ngoan (hehe). Thế rồi vào học, cô Văn hơi bực mình vì chẳng đứa nào chuẩn bị trước mặc dù bài này không phức tạp như mọi khi. Rồi đến thầy Diễn ngôn thì giải thích mãi một câu hỏi vì chẳng có đứa nào hỏi được đến câu thứ 3, mà thực ra từ buổi trước bọn ở lớp đã bắt đầu thắc mắc "không biết phải đưa thầy bao nhiêu ?" nên có vẻ 1/2 là không quan tâm đến nội dung ôn lắm. oài, mấy cái vụ này nữa, bọn em đùa nhau "cuối cùng thì thầy cũng tạo điều kiện cho biết thế nào là... sinh viên", mà thực ra thì đã đứa nào biết là phải làm thế nào đâu, hoho. Đấy, rồi em về. Quẳng xe ở giữa sân, ăn cơm, rồi lao lên phòng, ngủ. Lơ mơ trong tiếng rung rung... tin nhắn. M đến phá đám. Rồi 2 kon lang thang ... CFVG.
    Mình có thấy bình thường không ? Bình thường quá đúng không ? Thật sự là rất bình thường đúng không ? Nói lại lần nữa xem nào ? Hehe, em đùa mình thôi, đã có gì kết thúc đâu, never ending nightmare. Em còn phải thi học kì, phải viết nốt cái infernal khoá luận này nữa, ăn ngủ sống chét với nó, rồi bọ cho nó cái bìa da mạ chữ vàng. Rồi em còn bảo vệ nữa cơ mà. Giá mà ngày hôm đấy em đã gặp mình rồi, có phải mình sẽ được xem em kết thúc cái đời sinh viên thế nào không? Lúc đấy chắc mấy cái trứng cá này teo roài, hết xám xịt roài. Và em cũng sẽ bớt hồi hộp hơn keke
    Em có nên cắt tóc bây giờ không nhỉ ?
    03:45'' 29.04.05 Dami''s one special day.
  9. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mỗi khi thèm viết, em buộc tóc cao hơn một tẹo. Pha cốc nước to oạch (mà mấy hôm nay em chế mãng cầu dầm hé hé), lật đật leo lên tầng, ngồi vào cạnh chiếc com ốm yếu thân yêu. Mở winamp, chọn một thư mục music nào đấy, và bắt đầu viết. Hôm nay em kể cho mình nghe về mấy ngày cuối em còn chưa "thất học". Lạ chưa mình, mới hôm trước em còn kể phải chuẩn bị bài lo cô gọi lên bảng kiểm tra cơ mà, đúng không ?
    Thế đấy, 16 năm học, chính xác là 16 cái "9 tháng" của em đã kết thúc bằng một ngày học, à 2 ngày, hết sức bình thường. Em dậy sớm hơn và dễ dàng hơn mọi hôm vì đêm trước đi ngủ muộn quá, sáng chẳng còn thèm buồn ngủ nữa. Soi gương thấy mặt mình xám xịt, trứng cá tum flum, tự an ủi rồi lại sẽ hết, rồi sẽ ngủ nhiều, rồi sẽ lại xinh thôi ! (Đôi khi em buồn cười thật đấy, toàn lạc quan n hững cái không đâu, cái cần lên tinh thần thì lại kéo mãi chẳng lên). Thế rồi em đến trường, rủ P ghé vào mua hoa cho sinh nhật T lớp em. Chị bán hàng bảo đấy là hoa "trúc mai", cắm bền như lý. Em chẳng tin lắm vì nó nở hết cả rồi. Bọn em không gói, chỉ thắt một cái ruban màu hồng. Em cũng không thích vì cầm vào khoa một đoạn thì nó lại rụng mất mấy cành (thế mà bọn em cũng gật gù là "uh hoa này cũng được", chán ốm) Và vì lại không đúng sinh nhật T nữa, cái mẹt nó lại nghệt ra, biết ngay, bọn em nhớ nhầm mất hẳn 1 tháng, cả 3 năm nay rồi, quái lạ. Thầy đọc hiểu giảng bài về "rule of the game", tự dưng nhớ đến lời bài Yesterday, rằng love cũng chỉ là an easy game thôi, chợt nghĩ là, "easy, but don''t know the rule, what can we do?". Em hay nghĩ lung tung quá, nhỉ ? Cuối giờ định hỏi chúng nó ngày mai có làm liên hoan gì không, cười nói một lúc đã thấy bọn ngồi giữa lớp về hết mất rồi.
    Vâng, còn ngày cuối, nói thật với mình là nó bình thường dến mức mà bây giờ em chẳng còn nhớ mấy nữa, ngoài những gì phải học giống như trong thời khoa biểu. Sáng em đến trường, trong lòng tâm niệm hôm nay la fbuổi cuối, phải ngoan (hehe). Thế rồi vào học, cô Văn hơi bực mình vì chẳng đứa nào chuẩn bị trước mặc dù bài này không phức tạp như mọi khi. Rồi đến thầy Diễn ngôn thì giải thích mãi một câu hỏi vì chẳng có đứa nào hỏi được đến câu thứ 3, mà thực ra từ buổi trước bọn ở lớp đã bắt đầu thắc mắc "không biết phải đưa thầy bao nhiêu ?" nên có vẻ 1/2 là không quan tâm đến nội dung ôn lắm. oài, mấy cái vụ này nữa, bọn em đùa nhau "cuối cùng thì thầy cũng tạo điều kiện cho biết thế nào là... sinh viên", mà thực ra thì đã đứa nào biết là phải làm thế nào đâu, hoho. Đấy, rồi em về. Quẳng xe ở giữa sân, ăn cơm, rồi lao lên phòng, ngủ. Lơ mơ trong tiếng rung rung... tin nhắn. M đến phá đám. Rồi 2 kon lang thang ... CFVG.
    Mình có thấy bình thường không ? Bình thường quá đúng không ? Thật sự là rất bình thường đúng không ? Nói lại lần nữa xem nào ? Hehe, em đùa mình thôi, đã có gì kết thúc đâu, never ending nightmare. Em còn phải thi học kì, phải viết nốt cái infernal khoá luận này nữa, ăn ngủ sống chét với nó, rồi bọ cho nó cái bìa da mạ chữ vàng. Rồi em còn bảo vệ nữa cơ mà. Giá mà ngày hôm đấy em đã gặp mình rồi, có phải mình sẽ được xem em kết thúc cái đời sinh viên thế nào không? Lúc đấy chắc mấy cái trứng cá này teo roài, hết xám xịt roài. Và em cũng sẽ bớt hồi hộp hơn keke
    Em có nên cắt tóc bây giờ không nhỉ ?
    03:45'' 29.04.05 Dami''s one special day.
  10. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Anh à!
    Hì, thực sự đến bây h em cũng chưa biết nên gọi anh thế nào cho....dễ xương một tí. Gọi là mình thì... thường quá, gọi là anh thì sợ gọi xong, cả đống anh ra trình diện, hay gọi là nhà em, hoặc là gọi là ''bố con gái em ơi''''bố con trai em ơi'', nghe rườm rà quá anh nhỉ? Tạm thời thì anh vẫn là anh nhé.
    Khi nào quen và yêu anh rồi, nhất định anh sẽ được một cái biệt danh cực đáng yêu, cực độc , hee hee. Nhưng bây h, thì anh vẫn cứ là anh thôi, vì em đã biết anh là ai , thế nào đâu mà đặt ních nêm được.
    Mùa hè đêm nóng qúa mất thôi. Hầm hập như cái lò lửa, nhưng em thích mùa hè lắm. Vì sao nhỉ? Em cũng không biết nữa. Vì mùa hè nắng rực rỡ, nhìn ra sân trường đẹp như mộng, có nắng vàng rực, có tán cây xanh lấp lánh, lâu lâu lại cả một trận mưa lá vàng ... Em cứ ngẩn người ngắm mãi mà không chán. Tự nhiên thấy quí những j mình có đến lạ. Mà tự nhiên em cũng buồn, em sợ nó đẹp, rồi có lúc nó sẽ tàn.
    Thôi. Cứ thế. Hẹn hôm khác anh ạ. Em lơ ngơ quá.

Chia sẻ trang này