1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện dưới "mái nhà tranh" (hay những búc thư gửi vợ-chồng tương lai). Just call my name.

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi real_than_chet, 16/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Anh à!
    Hì, thực sự đến bây h em cũng chưa biết nên gọi anh thế nào cho....dễ xương một tí. Gọi là mình thì... thường quá, gọi là anh thì sợ gọi xong, cả đống anh ra trình diện, hay gọi là nhà em, hoặc là gọi là ''bố con gái em ơi''''bố con trai em ơi'', nghe rườm rà quá anh nhỉ? Tạm thời thì anh vẫn là anh nhé.
    Khi nào quen và yêu anh rồi, nhất định anh sẽ được một cái biệt danh cực đáng yêu, cực độc , hee hee. Nhưng bây h, thì anh vẫn cứ là anh thôi, vì em đã biết anh là ai , thế nào đâu mà đặt ních nêm được.
    Mùa hè đêm nóng qúa mất thôi. Hầm hập như cái lò lửa, nhưng em thích mùa hè lắm. Vì sao nhỉ? Em cũng không biết nữa. Vì mùa hè nắng rực rỡ, nhìn ra sân trường đẹp như mộng, có nắng vàng rực, có tán cây xanh lấp lánh, lâu lâu lại cả một trận mưa lá vàng ... Em cứ ngẩn người ngắm mãi mà không chán. Tự nhiên thấy quí những j mình có đến lạ. Mà tự nhiên em cũng buồn, em sợ nó đẹp, rồi có lúc nó sẽ tàn.
    Thôi. Cứ thế. Hẹn hôm khác anh ạ. Em lơ ngơ quá.
  2. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Bé yêu của tớ, hình như hội mình đứa nào cũng thích đám cưới được ngồi xe ô tô kéo ống bơ í. Tớ là tớ ghét cái kiểu a dua đú đởn đấy lắm. Ống bơ phải đem bán đồng nát lấy tiền mua kem chứ, ai lại buộc vào đuôi xe cô dâu nó kêu điếc tai, mà trông thì nhếch nhác, cứ như đám cưới Cái Bang í.
    Sau này đi đám cưới chúng nó nếu thấy đứa nào buộc ống bơ vào xe thì tớ sẽ nắm cái đuôi í kéo lại, thế cái xe cô dâu rụng mất một nửa, thế là cô dâu chú rể nhà nó ngã quay ra đất Hĩ hĩ hĩ, còn chúng mình đi xe lu tằng tằng, ứ sợ bọn nó trả thù, bé nhỉ
  3. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Bé yêu của tớ, hình như hội mình đứa nào cũng thích đám cưới được ngồi xe ô tô kéo ống bơ í. Tớ là tớ ghét cái kiểu a dua đú đởn đấy lắm. Ống bơ phải đem bán đồng nát lấy tiền mua kem chứ, ai lại buộc vào đuôi xe cô dâu nó kêu điếc tai, mà trông thì nhếch nhác, cứ như đám cưới Cái Bang í.
    Sau này đi đám cưới chúng nó nếu thấy đứa nào buộc ống bơ vào xe thì tớ sẽ nắm cái đuôi í kéo lại, thế cái xe cô dâu rụng mất một nửa, thế là cô dâu chú rể nhà nó ngã quay ra đất Hĩ hĩ hĩ, còn chúng mình đi xe lu tằng tằng, ứ sợ bọn nó trả thù, bé nhỉ
  4. leo01k1

    leo01k1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Năm mười mười lăm hai mươi ba mười là đúng ba mươi
    Yêu nhau mấy núi nhau cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua
    Sông sâu thì mặc sông sâu, nhưng mà sâu quá thì ta bắc cầu
    Đèo cao thì mặc đèo cao, nhưng mà cao quá thì ta đ.ê.k trèo (sorry)
    Vợ thì mặc vợ , nhưng mà quá ta đem vô tù
    Vợ hâm thì mặc vợ hâm, nhưng mà hâm quá ta nhốt vô hầm
    Vợ đen thì mặc vợ đen, nhưng mà đen quá thì ta soi đèn
    Vợ xinh thì mặc vợ xinh, nhưng mà xinh quá thì hay ngoại tình
    Nhưng anh yêu vợ anh lắm.
  5. leo01k1

    leo01k1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Năm mười mười lăm hai mươi ba mười là đúng ba mươi
    Yêu nhau mấy núi nhau cũng trèo, mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua
    Sông sâu thì mặc sông sâu, nhưng mà sâu quá thì ta bắc cầu
    Đèo cao thì mặc đèo cao, nhưng mà cao quá thì ta đ.ê.k trèo (sorry)
    Vợ thì mặc vợ , nhưng mà quá ta đem vô tù
    Vợ hâm thì mặc vợ hâm, nhưng mà hâm quá ta nhốt vô hầm
    Vợ đen thì mặc vợ đen, nhưng mà đen quá thì ta soi đèn
    Vợ xinh thì mặc vợ xinh, nhưng mà xinh quá thì hay ngoại tình
    Nhưng anh yêu vợ anh lắm.
  6. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đời lắm thằng hâm, mày là thằng số 1 !
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đời lắm thằng hâm, mày là thằng số 1 !
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nếu có anh thì những ngày mưa như thế này có khác đi không? Bây giờ, khi thi cử xong rồi, khi chẳng còn cái gì làm em bận rộn nữa thì em lại thấy buồn. Mọi chuyện tự nhiên quay lại đòi câu trả lời. "... Nói một câu cho em bình yên ..." Chẳng hiểu sao cái bài hát này lại có câu hợp với tâm trạng em thế. Em tự bảo mình rằng ... cứ về nhà đã rồi mới có thể tìm ra câu trả lời chính xác nhất ... Ừ ... về nhà đã ... vì đó là nơi mọi chuyện bắt đầu ...
    Hôm trước làm bát cà chua, rắc muối lên. Cảm giác nghèn nghẹn ... Em nhớ về món cà chua chấm muối hồi bé, về người đàn ông đầu tiên tặng hoa cho em ... hoa cẩm tú cầu trong vỏ ốc của ông Ngoại ... Tất cả mọi chuyện từ trước đến bây giờ hiện về như một thước phim quay chậm ... Tất cả ... Rồi chỉ thấy em cô đơn thêm 1 phần ....
    Em tự nhủ đợn đến lúc về nhà. Đợi đến lúc về nhà ...
    Cũng sắp rồi ...

  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nếu có anh thì những ngày mưa như thế này có khác đi không? Bây giờ, khi thi cử xong rồi, khi chẳng còn cái gì làm em bận rộn nữa thì em lại thấy buồn. Mọi chuyện tự nhiên quay lại đòi câu trả lời. "... Nói một câu cho em bình yên ..." Chẳng hiểu sao cái bài hát này lại có câu hợp với tâm trạng em thế. Em tự bảo mình rằng ... cứ về nhà đã rồi mới có thể tìm ra câu trả lời chính xác nhất ... Ừ ... về nhà đã ... vì đó là nơi mọi chuyện bắt đầu ...
    Hôm trước làm bát cà chua, rắc muối lên. Cảm giác nghèn nghẹn ... Em nhớ về món cà chua chấm muối hồi bé, về người đàn ông đầu tiên tặng hoa cho em ... hoa cẩm tú cầu trong vỏ ốc của ông Ngoại ... Tất cả mọi chuyện từ trước đến bây giờ hiện về như một thước phim quay chậm ... Tất cả ... Rồi chỉ thấy em cô đơn thêm 1 phần ....
    Em tự nhủ đợn đến lúc về nhà. Đợi đến lúc về nhà ...
    Cũng sắp rồi ...

  10. blur13

    blur13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Nghe ngồ ngộ.
    Lâu lắm rồi ko gặp ku đấy, dạo này vẫn khoẻ chứ

Chia sẻ trang này