1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện dưới "mái nhà tranh" (hay những búc thư gửi vợ-chồng tương lai). Just call my name.

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi real_than_chet, 16/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    nghiêm cấm như bây giờ là như thế nào nhỉ???Lăn tăn quá??
  2. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Ơ thôi chết, hỏi thế thì ai mà trả lời được.Cái vấn đề này khó trình bày lắm, nói chung là phe con trai sẽ hiểu dễ hơn là con gái
  3. bluesky_83

    bluesky_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    ơ, thế dưng mà hình như nếu con gái không hiểu thì làm sao mà vợ của bạn hiểu nhỉ??? muh` không hiểu thì làm sao mà .........
  4. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Ầy thế có chết ko chứ lại, hỏi khó bạn thế này thì khó trình bầy nhỉ, nhưng mà kết lại là vì cong gái ko hiểu nên mới phải cấm, yêu thì cho làm thế nhưng mà lấy rồi thì không được làm thế nữa, mà làm thế là làm thế nào thì anh em con trai là hiểu, biết và trải qua hết, còn con gái vì không biết, ko hiểu, ko bi trải qua nên cứ làm thế, còn làm thế là làm thế nào thì cái phạm trù này khó có thể giải quyết mà đưa ra một khái niệm ngay được
  5. bluesky_83

    bluesky_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cái vấn đề này lằng nhằng nhẩy, chugn quy lại là con gái không hiểu nên chả biết bị cấm làm gì nên cuối cùng là vẫn cứ làm những gì mình thích, có cấm cũng không được, đúng không, vì có hiểu đâu mà đòi cấm cơ chứ
  6. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Đau hết cả đầu
  7. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Đến một lúc nào đó, khi những cảm giác lãng mạn không còn nữa, thì tình yêu sẽ như thế nào ? Hôm nay em chợt nghĩ, nếu em và mình không yêu nhau, thì mình vẫn hạnh phúc chứ ?
    Hôm trước có người nói với em về chuyện vẽ vời. Và em lại liên tưởng lung tung. Người ta nói với em rằng : nếu như em chỉ vẽ một vật, em bảo nó to thì nó to, nó nhỏ thì nó nhỏ, nhưng nếu em đặt vật thứ 2 vào trong bức vẽ của em thì mọi chuyện chẳng còn đơn giản nữa, phải có mối quan hệ cụ thể giữa 2 vật. Em chẳng thể vẽ như hồi trẻ con, cái gì cũng to đùng và nguệch ngoạc, chẳng cần phải sửa sang gì vẫn cứ được khen.
    Bây giờ em nghĩ về tình yêu như vậy. Đầu tiên chỉ có một mình em, em tung tăng . Nhưng rồi mình xuất hiện, bước vào bức tranh đấy. Và phải làm thế nào để nó trông đẹp hơn khi có cả em và mình. Em sẽ vừa vẽ và vừa tẩy xoá, thêm bớt những thứ không cần thiết, cả phía em và phía mình. Em vẽ chẳng đẹp, nhưng có thể trông nó sẽ hài hoà. Mang cho em cái tẩy nhanh lên nèo, trông em có vẻ rườm rà quá
    Chẹc, lâu roài không viết, lại lung tung. Chẳng ai có thể giải thích được quy luật của cái thứ tình cảm này và bắt người ta phải yêu cách này hay cách kia mới đúng. Cũng hơi ngớ ngẩn khi thỉnh thoảng em vẫn nghĩ, tình yêu là cái gì đó vĩnh cửu, nếu như thực sự yêu nhau, chắc người ta sẽ không bao giờ chia tay, trừ trường hợp ngộ nhận... Thế đấy, để rồi bây giờ nhận ra rằng hình như ... toàn là ngộ nhận. Hờ, tình yêu không phải là một lâu đài to đẹp, mà chỉ là bãi đất trống vuông vắn đẹp đẽ, có thành lâu đài hay không thì phải có 2 người thợ cần mẫn và yêu nghề .
    Viết xong mấy dòng này thấy điên điên, muốn viết gì đó cho mấy đứa dở hơi mà chẳng ra cái í gì, lại càng giận bọn nào không chịu cố gắng, chỉ biết bản thân mình thôi. Ghét quá.
    Hik, em lại nghĩ đến chương trình của em rồi, em thích, em khơi mào ra, làm việc rất hứng chí, điều khó khăn bây giờ là làm thế nào để nuôi nó lâu dài kìa
  8. Hetfield

    Hetfield Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/08/2001
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    1
    Nhìn thấy bức tranh như thế mình hăm hở bước vào, trong đó xung quanh toàn là hoa hồng...được một lúc sau, ai đó tẩy hết những gì xung quanh mình đi, vẽ một cái ô vuông vừa phải chứa cái đầu mình trong đó rồi tô xám xịt phía ngoài ô vuông. Đang lơ ngơ ngó ra ngoài thì họ vẽ thêm 3 cái song sắt nữa chỗ cái cửa sổ đó. Xong phim.
  9. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Anh tôi thật xuất chúng, cái khó thế cũng nghĩ ra được
    Chuyện tình yêu chẳng nói trước đc. Uh thì lúc đấy anh nói anh yêu em suốt đời, rằng ko gì có thể chia cắt đc 2 đứa đấy ... và đúng là lúc đấy anh yêu em thật ... Nhưng mà lúc đấy anh chưa biết tương lai nó thế nào . Khè khè, thế nên đành chịu thôi em yêu ạ. Hì, tất cả là do lỗi diễn đạt hết. Đáng lẽ anh phải nói :"Anh yêu em, yêu đến khi nào anh còn có thể." Thế thì em sẽ không phải dằn vặt vì câu nói "suốt đời" của anh nữa ... vì cái "có thể" của anh có thể là mãi mãi, là 15 năm, là 3 năm, là 1 tuần và thậm chí có thể là ngày mai
    Nếu anh ko thể tiếp tục vẽ bức tranh ấy cùng em thì ... thôi Em chỉ sợ đến lúc bản thân em ko thể tiếp tục vẽ bức tranh cho chính em thôi.
  10. hth244

    hth244 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    5.698
    Đã được thích:
    0
    Bạn tớ lấy chồng song bảo : Sau tuần trăng mật là tuần mất mật và đến khi có con thì bắt đầu sang tuần vỡ mặt :(( Băt sđầu sợ sợ he he ...

Chia sẻ trang này