1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện dưới "mái nhà tranh" (hay những búc thư gửi vợ-chồng tương lai). Just call my name.

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi real_than_chet, 16/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Long.HS

    Long.HS Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Công nhận chủ đề này hay thật. Đọc vừa thấy buồn cười vừa thấy cảm động. Chíp đâu rồi, kể chuyện bọn mình cho chúng nó sợ đê.
  2. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Em iu! Thế là chúng ta cưới nhau được một tuần trăng rồi nhỉ. Từ khi cưới nhau em chưa ngủ với anh ngày nào mà toàn ngủ với mẹ chồng thôi. Em có biết mùa Đông này anh lạnh lắm không? Đêm nào anh cũng mong là em sẽ mò sang với anh để anh đỡ lạnh nhưng càng hy vọng anh càng thất vọng. Anh đã nói với em rồi, bên nhà mẹ có hai cái chăn bông to tướng, em còn không chịu lại ôm mất cái chăn của hai đứa mình đi, thế là anh ngủ không chăn nên teo hết cả... chân.
    Em còn nhớ cái ngày chúng ta cưới nhau không? Hôm đấy em xinh thật! (Cũng chỉ vì em xinh nên anh mới bị cắn câu!). Khi anh trao cho anh cái nhẫn cưới (giờ anh cũng nói thật cho em biết, cái nhẫn ấy anh mua tặng một cô nàng còn xinh hơn em nữa kia, nhưng cô ấy không nhận còn chê xấu nữa, anh tức quá nên mới đem làm lễ cưới với em đấy), em đã hứa sẽ chăm lo cho anh từng miếng cơm, manh áo, lại còn tắm cho anh nữa chứ. Thế mà giờ đây em lại bỏ anh một mình mà sang ngủ với mẹ chồng.
    Trong đêm đầu tiên em ngủ với mẹ, mẹ đã kể hết cho anh biết về em rồi. Nào là ngủ hay nói lung tung, một mắt nhắm một mắt mở, nào là ngủ hỗn, đầu quay xuống chân còn chân gác lên người mẹ. Lại còn thò lò mũi nữa chứ, khiếp thế! Con gái về nhà chồng kiểu gì mà ngủ đến khi lợn ăn trưa mới chịu dậy. Dậy rồi thì không đánh răng rửa mặt đi lại bê nồi ra cạo xém. Nhưng em đừng lo, những điều đó không làm cho anh bỏ em đâu. Anh thích vợ mình như vậy còn hơn là em giống vợ thằng bạn anh. Nó kể với anh là đêm tân hôn nó mệt như trâu cày hai mẫu, sáng lại bị vợ lôi dậy nấu cơm sáng để vợ nó ngủ tiếp, trưa lại phải đi chợ nấu cơm, chiều giặt giũ quần áo và nấu cơm tối.
    Em đọc xong những dòng này thì tự đi chợ nấu cơm nhá, anh phải đi làm đến tối mới về nên em phải tự lo cho mình. Anh không ở nhà nhưng anh cũng biết khi em ngủ dậy và về tới nhà là 11giờ 25 phút. Thôi, em không phải vào bếp nữa mà ra ngoài quán bà Ba bán bún bò đầu ngõ làm mấy bát đi, từ tối qua đến giờ chưa ăn gì mà.
    Chụt, chụt, chụt... Hôn em vài cái
    Chồng của em.
    Két, két,....... Phanh ăn quá.
    - Này, thằng kia, đi đứng kiểu gì thế, muốn chết à?
    - Ơ, hoá ra nãy giờ mình mơ à? Chết, lỡ xe buýt mất rồi

  3. heongoc

    heongoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.132
    Đã được thích:
    0
    Em iu! Thế là chúng ta cưới nhau được một tuần trăng rồi nhỉ. Từ khi cưới nhau em chưa ngủ với anh ngày nào mà toàn ngủ với mẹ chồng thôi. Em có biết mùa Đông này anh lạnh lắm không? Đêm nào anh cũng mong là em sẽ mò sang với anh để anh đỡ lạnh nhưng càng hy vọng anh càng thất vọng. Anh đã nói với em rồi, bên nhà mẹ có hai cái chăn bông to tướng, em còn không chịu lại ôm mất cái chăn của hai đứa mình đi, thế là anh ngủ không chăn nên teo hết cả... chân.
    Em còn nhớ cái ngày chúng ta cưới nhau không? Hôm đấy em xinh thật! (Cũng chỉ vì em xinh nên anh mới bị cắn câu!). Khi anh trao cho anh cái nhẫn cưới (giờ anh cũng nói thật cho em biết, cái nhẫn ấy anh mua tặng một cô nàng còn xinh hơn em nữa kia, nhưng cô ấy không nhận còn chê xấu nữa, anh tức quá nên mới đem làm lễ cưới với em đấy), em đã hứa sẽ chăm lo cho anh từng miếng cơm, manh áo, lại còn tắm cho anh nữa chứ. Thế mà giờ đây em lại bỏ anh một mình mà sang ngủ với mẹ chồng.
    Trong đêm đầu tiên em ngủ với mẹ, mẹ đã kể hết cho anh biết về em rồi. Nào là ngủ hay nói lung tung, một mắt nhắm một mắt mở, nào là ngủ hỗn, đầu quay xuống chân còn chân gác lên người mẹ. Lại còn thò lò mũi nữa chứ, khiếp thế! Con gái về nhà chồng kiểu gì mà ngủ đến khi lợn ăn trưa mới chịu dậy. Dậy rồi thì không đánh răng rửa mặt đi lại bê nồi ra cạo xém. Nhưng em đừng lo, những điều đó không làm cho anh bỏ em đâu. Anh thích vợ mình như vậy còn hơn là em giống vợ thằng bạn anh. Nó kể với anh là đêm tân hôn nó mệt như trâu cày hai mẫu, sáng lại bị vợ lôi dậy nấu cơm sáng để vợ nó ngủ tiếp, trưa lại phải đi chợ nấu cơm, chiều giặt giũ quần áo và nấu cơm tối.
    Em đọc xong những dòng này thì tự đi chợ nấu cơm nhá, anh phải đi làm đến tối mới về nên em phải tự lo cho mình. Anh không ở nhà nhưng anh cũng biết khi em ngủ dậy và về tới nhà là 11giờ 25 phút. Thôi, em không phải vào bếp nữa mà ra ngoài quán bà Ba bán bún bò đầu ngõ làm mấy bát đi, từ tối qua đến giờ chưa ăn gì mà.
    Chụt, chụt, chụt... Hôn em vài cái
    Chồng của em.
    Két, két,....... Phanh ăn quá.
    - Này, thằng kia, đi đứng kiểu gì thế, muốn chết à?
    - Ơ, hoá ra nãy giờ mình mơ à? Chết, lỡ xe buýt mất rồi

  4. mainoel83

    mainoel83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Ôi, ông chồng tương lai iu quý của em...
    Thật may mắn nếu anh....tồn tại trên đời...
    Chúng mình sắp cưới nhau. (May quá, có thằng chịu rước đi rùi (theo lời bố em).)
    Sau đây là toàn bộ chi phí hoá đơn của đám cưới mà em đã hạch toán, anh đọc rùi cho ý kiến nhé
    -Khách ăn: 600 người
    -Nhà hàng: Hạng trung ...tức là trừ những chỗ fo sờ ta ( 4 sao ) trở lên ha` ha` ví dụ như là Horison,Daewoo,Melia...
    -Thiếp mời: 10,000 VNĐ x 600 = 6,000,000 VNĐ (Loại đo đỏ nhìn hấp dẫn và muốn mở ra đọc tên 2 nạn nhân kế tiếp )
    -Phí hành chính cho việc đăng ký kết hôn: 150,000 VNĐ (Có phường còn hơn vì nộp fí lao động = 60 cò)
    -Chăn màn giường chiếu: 10,000,000 VNĐ (Loại vớ vỉn thôi không có ở Nhà Xinh đâu nhớ .. he he)
    -Thuê áo cưới cô dâu: 1,000,000 VNĐ x 3 lần = 3,000,000 VNĐ
    -Thuê áo vét cho chú rể: 500,000 VNĐ (Nhìn thì thấy đàn ông rẻ quá nhỉ ... )
    -Thuê xe ô tô (CAMRY trắng đời 2000, có 2 con búp bê LX gắn đằng trước): 800,000 VNĐ (1 thằng bạn em vừa cưới cho biết )
    -Xe cho quan viên hai họ: 500,000 VNĐ x 2 = 1,000,000 VNĐ
    -Linh tinh phí (ăn uống vớ vẩn): = 2,000,000 VNĐ
    -Vài thứ nữ trang cho cô dâu (nhẫn cưới, vòng, lắc): 10,000,000 VNĐ (Tổng thiệt hại có khi còn hơn)
    -Đầu tư cho khách ăn ở nhà hàng hay khách sạn: = 600,000 VNĐ x 50 = 30,000,000 VNĐ
    -Tiền bia và nước ngọt (trung bình hai chai Tiger cho 1 người): 16,000 VNĐ x 600 (khách) = 9,600,000 VNĐ ( Bia duy nhất tài trợ cho zải bóng đá ngoại hạng Anh và đá bóng 2 cầu thủ trên SVĐ 1mét2 2 mét ... bây giờ còn có sân hình vuông 2mét x 2 mét đời mới tuỳ theo điều kiện mua sắm SVĐ của 2 cầu thủ)
    -Trăng mật ở Việt Nam ( Đà Lạt, Nha Trang, Sapa gì đó) = 7 ngày x 1,000,000 VNĐ = 7,000,000 VNĐ (Đấy là tàm tạm chưa kể em hứng chí gợi ý thêm cái zì hay ho và nhất là lại đi ra ngoài hình chữ S)
    Tổng chi: 80,050,000 VNĐ
    Thu:
    Tỷ lệ khách đi ăn: 90%, nộp tiền trung bình 150,000 người (kể cả trẻ con, mà trẻ con cũng hơi bị nhiều đấy)
    600 khách x 90% x150,000 = 81,000,000 VNĐ
    Lãi: 950,000 VNĐ
    Thế nào hả anh? À chưa hết, còn phần hậu kì
    Đem tiền đi trả nợ miệng:
    2 x 200,000 VNĐ x 600 x 90% = 216,000,000 VNĐ trong cả cuộc đời khốn khổ còn lại của mình!
    Anh còn muốn cưới em nữa không...
    Được mainoel83 sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 18/11/2004
  5. mainoel83

    mainoel83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Ôi, ông chồng tương lai iu quý của em...
    Thật may mắn nếu anh....tồn tại trên đời...
    Chúng mình sắp cưới nhau. (May quá, có thằng chịu rước đi rùi (theo lời bố em).)
    Sau đây là toàn bộ chi phí hoá đơn của đám cưới mà em đã hạch toán, anh đọc rùi cho ý kiến nhé
    -Khách ăn: 600 người
    -Nhà hàng: Hạng trung ...tức là trừ những chỗ fo sờ ta ( 4 sao ) trở lên ha` ha` ví dụ như là Horison,Daewoo,Melia...
    -Thiếp mời: 10,000 VNĐ x 600 = 6,000,000 VNĐ (Loại đo đỏ nhìn hấp dẫn và muốn mở ra đọc tên 2 nạn nhân kế tiếp )
    -Phí hành chính cho việc đăng ký kết hôn: 150,000 VNĐ (Có phường còn hơn vì nộp fí lao động = 60 cò)
    -Chăn màn giường chiếu: 10,000,000 VNĐ (Loại vớ vỉn thôi không có ở Nhà Xinh đâu nhớ .. he he)
    -Thuê áo cưới cô dâu: 1,000,000 VNĐ x 3 lần = 3,000,000 VNĐ
    -Thuê áo vét cho chú rể: 500,000 VNĐ (Nhìn thì thấy đàn ông rẻ quá nhỉ ... )
    -Thuê xe ô tô (CAMRY trắng đời 2000, có 2 con búp bê LX gắn đằng trước): 800,000 VNĐ (1 thằng bạn em vừa cưới cho biết )
    -Xe cho quan viên hai họ: 500,000 VNĐ x 2 = 1,000,000 VNĐ
    -Linh tinh phí (ăn uống vớ vẩn): = 2,000,000 VNĐ
    -Vài thứ nữ trang cho cô dâu (nhẫn cưới, vòng, lắc): 10,000,000 VNĐ (Tổng thiệt hại có khi còn hơn)
    -Đầu tư cho khách ăn ở nhà hàng hay khách sạn: = 600,000 VNĐ x 50 = 30,000,000 VNĐ
    -Tiền bia và nước ngọt (trung bình hai chai Tiger cho 1 người): 16,000 VNĐ x 600 (khách) = 9,600,000 VNĐ ( Bia duy nhất tài trợ cho zải bóng đá ngoại hạng Anh và đá bóng 2 cầu thủ trên SVĐ 1mét2 2 mét ... bây giờ còn có sân hình vuông 2mét x 2 mét đời mới tuỳ theo điều kiện mua sắm SVĐ của 2 cầu thủ)
    -Trăng mật ở Việt Nam ( Đà Lạt, Nha Trang, Sapa gì đó) = 7 ngày x 1,000,000 VNĐ = 7,000,000 VNĐ (Đấy là tàm tạm chưa kể em hứng chí gợi ý thêm cái zì hay ho và nhất là lại đi ra ngoài hình chữ S)
    Tổng chi: 80,050,000 VNĐ
    Thu:
    Tỷ lệ khách đi ăn: 90%, nộp tiền trung bình 150,000 người (kể cả trẻ con, mà trẻ con cũng hơi bị nhiều đấy)
    600 khách x 90% x150,000 = 81,000,000 VNĐ
    Lãi: 950,000 VNĐ
    Thế nào hả anh? À chưa hết, còn phần hậu kì
    Đem tiền đi trả nợ miệng:
    2 x 200,000 VNĐ x 600 x 90% = 216,000,000 VNĐ trong cả cuộc đời khốn khổ còn lại của mình!
    Anh còn muốn cưới em nữa không...
    Được mainoel83 sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 18/11/2004
  6. james_xyz

    james_xyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Khéo doạ ...
  7. james_xyz

    james_xyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Khéo doạ ...
  8. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    "cởi trần đi đai lừn "
  9. sleepbydays

    sleepbydays Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    "cởi trần đi đai lừn "
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thuê xe Jeep ở đâu ấy ơi...!!!

Chia sẻ trang này