1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện dưới "mái nhà tranh" (hay những búc thư gửi vợ-chồng tương lai). Just call my name.

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi real_than_chet, 16/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thuê xe Jeep ở đâu ấy ơi...!!!
  2. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Chắc chắn mua cho vợ áo cưới chứ không đi thuê, hè hè
    Mệt người, khà khà
  3. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Chắc chắn mua cho vợ áo cưới chứ không đi thuê, hè hè
    Mệt người, khà khà
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    2.Mẹ chồng. (Chẳng có mẹ chồng nào ghét nàng dâu cả, chỉ có những thói quen chưa khớp nhau thôi ).
    Part 1.
    Đấy, em biết ngay mà. Mẹ chồng em thích mèo.
    Còn em, em sợ mèo. Thế mà chẳng hiểu sao đứa bạn nào của em cũng thích. Em nhìn bọn mèo cũng thấy chúng nó xinh lắm, dễ thương nữa, như là mấy kon hôm nọ ở quán nước em nhìn thấy, mèo Tây í, lông xù, nhỏ nhỏ, ?oyêu ơi là yêu, chị thương chị thương ? (mấy đồng chí bạn ?ocat?Ts fans? của em nựng mèo thế đấy ạ hì hì ) với cả mấy kon mèo kon nhà bác em mới đẻ nữa, trông thích thích. Thế mà (lại ?othế mà?) em lại không ôm chúng nó vào lòng được, hik, chúng nó cứ cựa quậy, người lại ấm ấm nữa, mà chỉ cần chúng nó lượn qua lượn lại, nhìn nhìn em là em đã ngại rồi . Thỉnh thoảng lên gân thì em cũng lại gần được 1 lúc để ?ochụp ảnh?, hoặc là để tỏ ra ?okhông có vấn đề gì? thôi, chứ thật ra thì? Mấy đứa cat?Ts fans cũng có ý định ?otập huấn? cho em rồi, nhưng không ăn thua? Em cũng có muốn thế này đâu, hồi mới quen em kể cho mình rồi í, không biết mình còn nhớ không, chỉ vì hồi mới lớp 2 lớp 3 gì đấy, em bị con mèo hàng xóm nó cắn cắn cắn (có cái từ láy này vì dấu ấn lưu lại là đúng 3 nhát răng của nó mình ạ, sẹo còn lưu lại cho đến tận hồi em vào lớp 10), thành ra?
    Đêm hôm trước, em đang ngồi làm giáo án (hì, bây giờ thì em chỉ tưởng tượng ra là làm giáo án thôi, sau này đi làm gì khác thì em sẽ viết khác ), lúc đấy mình đang ngủ, tự dưng em nghe thấy tiếng động gì là lạ (tất nhiên là ngoài tiếng ngáy của mình ra), quay lại đằng sau thấy con mèo của mẹ đang trừng trừng nhìn em. Em cứng đờ, không biết làm thế nào, cũng muốn yên lặng công tác tiếp lắm nhưng cái cảm giác nó chuẩn bị lại gần, trèo lên ghế rồi? chui vào lòng em thì teo (đấy, bao nhiêu lần rồi, chắc tại em sợ, nên lúc đến nhà ai có mèo, em cứ có cảm giác bọn mèo nó thích em, cứ đi theo em í). Em định gọi mình dậy giải quyết vụ này hộ em, nhưng may quá em vừa quay sang gọi được 1 câu, ?oông nó ơi?, thì chẳng hiểu con mèo nó nghĩ thế nào mà chạy luôn (Chứ nó mà còn đứng đấy, em không làm xong, hôm sau đến lớp học sinh mắng chết, hehe)
    Thôi, cứ dẹp vụ đấy lại đã. Chuyện hôm nay này, mình bảo em phải làm thế nào bây giờ. Cái bể cá của em í. Em đã thấy mẹ để í từ hôm em mang sang nhà mình rùi. Vấn đề ở chỗ là kon mèo của mẹ từ trước đến nay chỉ được bắt chuột thôi, bây giờ lại thấy mấy con cá bơi lượn qua lại thì tỏ ra thích thú , cứ mò sang phòng mình, không những thế còn thò chân vào trêu cá của em. Đấy, em có dám mắng kon mèo cái tội đấy đâu, thế mà hôm nay mẹ bảo em đừng nuôi cá nữa, vì từ lúc có cá ?ochú mèo iu? không chịu ngồi yên chỗ mẹ, rồi chân tay nó lại suốt ngày ướt át, dẫm vào giấy tờ của mẹ. Em vừa bảo hay mẹ nhốt nó vào chuồng (nếu được thế thì em cũng khỏi lo là nó doạ em - em cũng âm mưu thật hà hà), thì mẹ đã ngước lên nhìn em trìu mến và không nói lời nào rùi . Em định có í kiến là cho cái bể cá sang chỗ mẹ nhưng mà thế thì em lại hay phải mò sang chỗ mẹ (cũng không được ), hik, chẳng lẽ em bảo mẹ đừng nuôi mèo nữa. Em cũng không muốn mình phải bận tâm những chuyện nhỏ nhặt này đâu nhưng không được mình ạ, nhất định không đựơc, em không lùi bước được , vì kon kiếm với kon hắcmôni sắp cho ra 1 loạt nửa đen nửa vàng rồi, em không bỏ đi đâu. Em đang chờ mình về cùng bàn tính vụ này đây. (Hik, hồi xưa qua nhà mình chơi, em đâu ngờ là mẹ thích mèo đến thế đâu, biết thế em đã nghĩ lại... )
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    2.Mẹ chồng. (Chẳng có mẹ chồng nào ghét nàng dâu cả, chỉ có những thói quen chưa khớp nhau thôi ).
    Part 1.
    Đấy, em biết ngay mà. Mẹ chồng em thích mèo.
    Còn em, em sợ mèo. Thế mà chẳng hiểu sao đứa bạn nào của em cũng thích. Em nhìn bọn mèo cũng thấy chúng nó xinh lắm, dễ thương nữa, như là mấy kon hôm nọ ở quán nước em nhìn thấy, mèo Tây í, lông xù, nhỏ nhỏ, ?oyêu ơi là yêu, chị thương chị thương ? (mấy đồng chí bạn ?ocat?Ts fans? của em nựng mèo thế đấy ạ hì hì ) với cả mấy kon mèo kon nhà bác em mới đẻ nữa, trông thích thích. Thế mà (lại ?othế mà?) em lại không ôm chúng nó vào lòng được, hik, chúng nó cứ cựa quậy, người lại ấm ấm nữa, mà chỉ cần chúng nó lượn qua lượn lại, nhìn nhìn em là em đã ngại rồi . Thỉnh thoảng lên gân thì em cũng lại gần được 1 lúc để ?ochụp ảnh?, hoặc là để tỏ ra ?okhông có vấn đề gì? thôi, chứ thật ra thì? Mấy đứa cat?Ts fans cũng có ý định ?otập huấn? cho em rồi, nhưng không ăn thua? Em cũng có muốn thế này đâu, hồi mới quen em kể cho mình rồi í, không biết mình còn nhớ không, chỉ vì hồi mới lớp 2 lớp 3 gì đấy, em bị con mèo hàng xóm nó cắn cắn cắn (có cái từ láy này vì dấu ấn lưu lại là đúng 3 nhát răng của nó mình ạ, sẹo còn lưu lại cho đến tận hồi em vào lớp 10), thành ra?
    Đêm hôm trước, em đang ngồi làm giáo án (hì, bây giờ thì em chỉ tưởng tượng ra là làm giáo án thôi, sau này đi làm gì khác thì em sẽ viết khác ), lúc đấy mình đang ngủ, tự dưng em nghe thấy tiếng động gì là lạ (tất nhiên là ngoài tiếng ngáy của mình ra), quay lại đằng sau thấy con mèo của mẹ đang trừng trừng nhìn em. Em cứng đờ, không biết làm thế nào, cũng muốn yên lặng công tác tiếp lắm nhưng cái cảm giác nó chuẩn bị lại gần, trèo lên ghế rồi? chui vào lòng em thì teo (đấy, bao nhiêu lần rồi, chắc tại em sợ, nên lúc đến nhà ai có mèo, em cứ có cảm giác bọn mèo nó thích em, cứ đi theo em í). Em định gọi mình dậy giải quyết vụ này hộ em, nhưng may quá em vừa quay sang gọi được 1 câu, ?oông nó ơi?, thì chẳng hiểu con mèo nó nghĩ thế nào mà chạy luôn (Chứ nó mà còn đứng đấy, em không làm xong, hôm sau đến lớp học sinh mắng chết, hehe)
    Thôi, cứ dẹp vụ đấy lại đã. Chuyện hôm nay này, mình bảo em phải làm thế nào bây giờ. Cái bể cá của em í. Em đã thấy mẹ để í từ hôm em mang sang nhà mình rùi. Vấn đề ở chỗ là kon mèo của mẹ từ trước đến nay chỉ được bắt chuột thôi, bây giờ lại thấy mấy con cá bơi lượn qua lại thì tỏ ra thích thú , cứ mò sang phòng mình, không những thế còn thò chân vào trêu cá của em. Đấy, em có dám mắng kon mèo cái tội đấy đâu, thế mà hôm nay mẹ bảo em đừng nuôi cá nữa, vì từ lúc có cá ?ochú mèo iu? không chịu ngồi yên chỗ mẹ, rồi chân tay nó lại suốt ngày ướt át, dẫm vào giấy tờ của mẹ. Em vừa bảo hay mẹ nhốt nó vào chuồng (nếu được thế thì em cũng khỏi lo là nó doạ em - em cũng âm mưu thật hà hà), thì mẹ đã ngước lên nhìn em trìu mến và không nói lời nào rùi . Em định có í kiến là cho cái bể cá sang chỗ mẹ nhưng mà thế thì em lại hay phải mò sang chỗ mẹ (cũng không được ), hik, chẳng lẽ em bảo mẹ đừng nuôi mèo nữa. Em cũng không muốn mình phải bận tâm những chuyện nhỏ nhặt này đâu nhưng không được mình ạ, nhất định không đựơc, em không lùi bước được , vì kon kiếm với kon hắcmôni sắp cho ra 1 loạt nửa đen nửa vàng rồi, em không bỏ đi đâu. Em đang chờ mình về cùng bàn tính vụ này đây. (Hik, hồi xưa qua nhà mình chơi, em đâu ngờ là mẹ thích mèo đến thế đâu, biết thế em đã nghĩ lại... )
  6. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Khục khục ... há há há ...
  7. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Khục khục ... há há há ...
  8. phuongkeen

    phuongkeen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong ngạc nhiên wá cơ, ko ngờ bạn RTC nhà mình có óc tưởng tượng phong phú và lời lẽ dịu êm vậy, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ
  9. phuongkeen

    phuongkeen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong ngạc nhiên wá cơ, ko ngờ bạn RTC nhà mình có óc tưởng tượng phong phú và lời lẽ dịu êm vậy, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ
  10. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Phương Keen về sau là 1 điển hình của bà mẹ chồng khó tính.

Chia sẻ trang này