1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện dưới "mái nhà tranh" (hay những búc thư gửi vợ-chồng tương lai). Just call my name.

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi real_than_chet, 16/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Phương Keen về sau là 1 điển hình của bà mẹ chồng khó tính.
  2. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Để tớ tán chuyện đám cưới trước ...
    E hèm ... Mọi chuyện bắt đầu từ lúc mình mời em đến nhà, đích thân nấu cái món mì Ý vừa cay vừa nát , cộng 1 bình rượu chát ... thêm bông hoa hồng đỏ, nến thắp quanh nhà .... Trong tiếng du dương Beacause U luv me của Céline, mình quỳ xuống (amen) lục trong túi áo ra chiếc nhẫn mấy cara (hehe) và ..."Em, hãy cho phép anh được làm đầy tớ của em suốt đời . Dù có phải nhảy vào nước (đừng là nước sôi là được) vì em, vì ... các con sau này anh cũng chấp nhận ..." . Bài diễn văn còn nhiều lắm. Em cũng không nhớ như thế nào. Chỉ nhớ là cái món mì cay làm em trào nước mắt . Rượu vang làm em đỏ hết cả mẹt . Tiếng Céline làm em ù hết cả tai ... Và trong cái giây phút í, em .. gật đầu (ối giời ơi là giời)
    Và thế là đám cưới. Là đủ thứ để lo ... Đám cưới của bọn mình ngoài lễ nghi thông thường và 1 ngày dành cho các cụ bô lão sẽ là 1 buổi riêng cho bạn bè . Hehe ... Em sẽ cầm hoa lys trắng, baby và dây tường xuân . Mình đi bên cạnh mặt vênh lên (ui ui ui). Lũ bạn bọn mình chắc cũng đã chồng con fân nửa, khéo có cả lũ lít nhít đến cũng nên. Ờ ... vì là ngày của bạn bè nên sẽ quậy tưng bừng, đại loại là như hồi trẻ ý. Nhảy nhót, hát hò ... Hí hí ... và tất nhiên sẽ có điệu slow, vừa dễ vừa tình củm ...
    Đấy là còn chưa nói đến chuyện 1 cái xe kéo đầy vỏ hộp lóc cóc và bóng bay đằng sau nữa . Chẳng biết mấy chú 113 có để ý không hé Ơ mà em thích mặc váy cưới ngồi sau xe giống của anh Cô bạn gia sư ý
    Ặc ặc ... Thôi không nói nữa. Mấy năm nữa bàn tiếp
  3. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Để tớ tán chuyện đám cưới trước ...
    E hèm ... Mọi chuyện bắt đầu từ lúc mình mời em đến nhà, đích thân nấu cái món mì Ý vừa cay vừa nát , cộng 1 bình rượu chát ... thêm bông hoa hồng đỏ, nến thắp quanh nhà .... Trong tiếng du dương Beacause U luv me của Céline, mình quỳ xuống (amen) lục trong túi áo ra chiếc nhẫn mấy cara (hehe) và ..."Em, hãy cho phép anh được làm đầy tớ của em suốt đời . Dù có phải nhảy vào nước (đừng là nước sôi là được) vì em, vì ... các con sau này anh cũng chấp nhận ..." . Bài diễn văn còn nhiều lắm. Em cũng không nhớ như thế nào. Chỉ nhớ là cái món mì cay làm em trào nước mắt . Rượu vang làm em đỏ hết cả mẹt . Tiếng Céline làm em ù hết cả tai ... Và trong cái giây phút í, em .. gật đầu (ối giời ơi là giời)
    Và thế là đám cưới. Là đủ thứ để lo ... Đám cưới của bọn mình ngoài lễ nghi thông thường và 1 ngày dành cho các cụ bô lão sẽ là 1 buổi riêng cho bạn bè . Hehe ... Em sẽ cầm hoa lys trắng, baby và dây tường xuân . Mình đi bên cạnh mặt vênh lên (ui ui ui). Lũ bạn bọn mình chắc cũng đã chồng con fân nửa, khéo có cả lũ lít nhít đến cũng nên. Ờ ... vì là ngày của bạn bè nên sẽ quậy tưng bừng, đại loại là như hồi trẻ ý. Nhảy nhót, hát hò ... Hí hí ... và tất nhiên sẽ có điệu slow, vừa dễ vừa tình củm ...
    Đấy là còn chưa nói đến chuyện 1 cái xe kéo đầy vỏ hộp lóc cóc và bóng bay đằng sau nữa . Chẳng biết mấy chú 113 có để ý không hé Ơ mà em thích mặc váy cưới ngồi sau xe giống của anh Cô bạn gia sư ý
    Ặc ặc ... Thôi không nói nữa. Mấy năm nữa bàn tiếp
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đến là chuyện về nhà chồng.

    Mọi chuyện bắt đầu từ hôm em ra mắt. Ôi, lên kế hoạch từ đầu tuần là sẽ mặc gì, như thế nào .... Và đến phút cuối cùng sẽ thay đổi tất Với phương châm bố mẹ mình cũng như bố mẹ em, em nghĩ mọi thứ sẽ ok ... hơ hơ .... Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên... Chẹc, thoải mái chút nào ... hít thở ...
    Chắc là em và mình sẽ ở riêng thôi. Nhưng mà chủ nhật sẽ về nhà ông bà chứ. Không biết nếu em có 1 cái bát thủy tinh, một cái thìa, 1 đôi đũa nhọn đầu để nhà để dùng riêng có sao không nhỉ??? Chắc là có sao rồi nên thôi, sắm đồng loạt như thế cho cả nhà Chuyện bếp núc là cả một vấn đề. Vì em quen 1 mình 1 bếp, tung hoành cho đến khi nào ra thành quả mới thôi. Về nhà mình tức là mẹ và con sẽ đi chợ "Con dâu tôi đấy" , con và mẹ sẽ cùng nấu. Chắc em sẽ là một học trò chăm chỉ đứng bên cạnh học hỏi đã Mình nhỉ?
    Vấn đề là hôm nọ hình như mẹ nghe thấy em buôn dưa lê với mấy anh iêu, mấy anh iêu từ ngày xửa ngày xưa ý, cái hồi còn trốn nhà đến nhà nhau đú ý (cái này mình cũng biết nhá hehe) ... Đấy, mẹ nghe thấy thế, và mẹ nói với bố "cứ thì thầm to nhỏ anh em, chồng em hôm nay đi công tác rồi đủ chuyện nữa" .... Mình ơi, oan em chưa. Mình đi về nhanh minh oan Thị Mầu cho em
    Hm, còn gì nữa không nhỉ? Chắc còn nhiều lắm. Chết rồi. Mình ơiiiiiii
    Được phu_thuy_so_ma sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 22/11/2004
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đến là chuyện về nhà chồng.

    Mọi chuyện bắt đầu từ hôm em ra mắt. Ôi, lên kế hoạch từ đầu tuần là sẽ mặc gì, như thế nào .... Và đến phút cuối cùng sẽ thay đổi tất Với phương châm bố mẹ mình cũng như bố mẹ em, em nghĩ mọi thứ sẽ ok ... hơ hơ .... Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên... Chẹc, thoải mái chút nào ... hít thở ...
    Chắc là em và mình sẽ ở riêng thôi. Nhưng mà chủ nhật sẽ về nhà ông bà chứ. Không biết nếu em có 1 cái bát thủy tinh, một cái thìa, 1 đôi đũa nhọn đầu để nhà để dùng riêng có sao không nhỉ??? Chắc là có sao rồi nên thôi, sắm đồng loạt như thế cho cả nhà Chuyện bếp núc là cả một vấn đề. Vì em quen 1 mình 1 bếp, tung hoành cho đến khi nào ra thành quả mới thôi. Về nhà mình tức là mẹ và con sẽ đi chợ "Con dâu tôi đấy" , con và mẹ sẽ cùng nấu. Chắc em sẽ là một học trò chăm chỉ đứng bên cạnh học hỏi đã Mình nhỉ?
    Vấn đề là hôm nọ hình như mẹ nghe thấy em buôn dưa lê với mấy anh iêu, mấy anh iêu từ ngày xửa ngày xưa ý, cái hồi còn trốn nhà đến nhà nhau đú ý (cái này mình cũng biết nhá hehe) ... Đấy, mẹ nghe thấy thế, và mẹ nói với bố "cứ thì thầm to nhỏ anh em, chồng em hôm nay đi công tác rồi đủ chuyện nữa" .... Mình ơi, oan em chưa. Mình đi về nhanh minh oan Thị Mầu cho em
    Hm, còn gì nữa không nhỉ? Chắc còn nhiều lắm. Chết rồi. Mình ơiiiiiii
    Được phu_thuy_so_ma sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 22/11/2004
  6. puca_chocolat

    puca_chocolat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    bà phù thuỷ có trí tưởng tượng hay nhỉ, mình mà đưa ý tương này cho bạn bò bò, có khi được cảm ơn rúi rí va f được tặng vài cái kem coi như là cảm tạ
  7. puca_chocolat

    puca_chocolat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    bà phù thuỷ có trí tưởng tượng hay nhỉ, mình mà đưa ý tương này cho bạn bò bò, có khi được cảm ơn rúi rí va f được tặng vài cái kem coi như là cảm tạ
  8. sunflower_289

    sunflower_289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Gửi những ai đang thèm được " đeo gông vào cổ", được " treo cổ một lần và mãi mãi" !!
    Nói thế cho oai chứ đứa nào chả thèm được " chống lấy" một lần, tất nhiên chả lẽ muốn lấy chục lần sao ?? Nhưng mờ thèm là một chuyện, có thằng nào nó lấy không lại là một chuyện hoàn toàn khác, khó khăn hơn nhìu..thề luôn . Chả thế mà con mẹ tui suốt ngày rao bán là " thằng nào lấy con tao, tao các cho thêm tiền" ( chú thích, con mẹ tui học cùng lớp với tui ạ ), thế có đau không cơ chứ !!
    Thật ra thì tui đâu có đến nỗi nào đâu, hơi béo một tí , hơi tham ăn một tẹo, hơi lười một chút và hơi hơi bà la sát ( nói dối 1 tẹo cũng chẳng chết ai nhỉ !), nhưng mà duyên thì có thừa..thật đấy. Chẳng thế mà có cả một hàng dài các anh đang đứng ngoài cửa nhà tui chờ tui kia kìa. Biết chờ làm gì không, chờ tui hô " đằng sau quay " là chạy hết.. khục khục.
    Chắc số tui là số ế chồng rùi, mà có lấy chắc cũng phải từ 2 nạn nhân trở lên! nói có sách mách có chứng luônnn..Đường chỉ tay thể hiện chuyện chồng con của tui cho thấy my first husband bị chết yểu, đang thẳng băng tự nhiên ngắt một phát, thấy mà thương..hu hu tội nghiệp chồng em. Nếu mình có khôn ngoan thì tránh xa em ra chồng nhe, không sau này có gì lại trách em không nói trước. ôi thương chồng em qua'' đi !!!!
    đã vậy thì nhân tiện đây tui thông báo luôn: tui sẽ xây nhà 4 tầng để đón các chị em cùng hoàn cảnh vể ở với tui cho vui, bao giờ lừa được thằng khác thì cùng mừng và chia buồn cho người xấu số...Ai có nhu cầu thì liên hệ gấp nha, kẻo không hết chỗ đấy!
    Thông báo số 2 : Tui sẽ gửi một bài nữa về người chồng thứ 2 của tui, mong mọi người cùng đón đọc !!!
  9. sunflower_289

    sunflower_289 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Gửi những ai đang thèm được " đeo gông vào cổ", được " treo cổ một lần và mãi mãi" !!
    Nói thế cho oai chứ đứa nào chả thèm được " chống lấy" một lần, tất nhiên chả lẽ muốn lấy chục lần sao ?? Nhưng mờ thèm là một chuyện, có thằng nào nó lấy không lại là một chuyện hoàn toàn khác, khó khăn hơn nhìu..thề luôn . Chả thế mà con mẹ tui suốt ngày rao bán là " thằng nào lấy con tao, tao các cho thêm tiền" ( chú thích, con mẹ tui học cùng lớp với tui ạ ), thế có đau không cơ chứ !!
    Thật ra thì tui đâu có đến nỗi nào đâu, hơi béo một tí , hơi tham ăn một tẹo, hơi lười một chút và hơi hơi bà la sát ( nói dối 1 tẹo cũng chẳng chết ai nhỉ !), nhưng mà duyên thì có thừa..thật đấy. Chẳng thế mà có cả một hàng dài các anh đang đứng ngoài cửa nhà tui chờ tui kia kìa. Biết chờ làm gì không, chờ tui hô " đằng sau quay " là chạy hết.. khục khục.
    Chắc số tui là số ế chồng rùi, mà có lấy chắc cũng phải từ 2 nạn nhân trở lên! nói có sách mách có chứng luônnn..Đường chỉ tay thể hiện chuyện chồng con của tui cho thấy my first husband bị chết yểu, đang thẳng băng tự nhiên ngắt một phát, thấy mà thương..hu hu tội nghiệp chồng em. Nếu mình có khôn ngoan thì tránh xa em ra chồng nhe, không sau này có gì lại trách em không nói trước. ôi thương chồng em qua'' đi !!!!
    đã vậy thì nhân tiện đây tui thông báo luôn: tui sẽ xây nhà 4 tầng để đón các chị em cùng hoàn cảnh vể ở với tui cho vui, bao giờ lừa được thằng khác thì cùng mừng và chia buồn cho người xấu số...Ai có nhu cầu thì liên hệ gấp nha, kẻo không hết chỗ đấy!
    Thông báo số 2 : Tui sẽ gửi một bài nữa về người chồng thứ 2 của tui, mong mọi người cùng đón đọc !!!
  10. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    2. Mẹ chồng
    Mẹ bảo em nói nhiều mình ạ. "Hồi nó đến chơi, chẳng thấy nói câu gì, cứ cười cười trông đến là hiền. Thế mà bây giờ thì như súng liên thanh [:D]"
    Mà thực ra thì em đâu có nói nhiều. Đấy, như hôm nấu bữa cơm đầu tiên ở nhà mình, em chỉ hỏi mẹ là giấm để ở đâu, đường là lọ nào, bột canh này có iot hay ko... Bao nhiu thứ bỡ ngỡ, phải hỏi mới biết chứ mình nhỉ. Rồi em chỉ thắc mắc sao cá kho mà mẹ cho nhiều đường thế, ở nhà mẹ con ăn ít đường lắm, rồi ăn mì chính nhiều có hại đến trí nhớ, rồi món này sao ko cho hạt nêm mà lại cho bột canh... Em toàn hỏi những cái "đúng đắn", thế mà lại bị mang tiếng "nói nhiều", oan quá
    Rồi hôm mẹ kêu đau đầu, em mang thuốc lên cho mẹ, thì cũng phải nán lại ít phút để giải thích công dụng của thuốc chứ, dặn mẹ uống bao nhiêu viên, uống một ngày mấy lần, uống bằng nước nóng vừa thôi. Rồi dặn mẹ nằm ko được kê gối cao quá, kẻo lại đau thêm...Rồi kể chuyện cô Thuý ở trường em hôm nọ cũng bị trúng gió đau đầu mất một tuần. Cả cô Lan ở nhà đối diện nữa... Thế mà mẹ "âu yếm" nhìn em và... quay mặt vào tường, hit. Khổ em chưa hả mình
    Nói thế thôi chứ mẹ bênh em ra phết đấy, mình nhỉ. Như hôm vừa rồi em với mình cãi nhau, em ôm gối sang phòng mẹ ngủ. Nằm thút thít kể tội mình với mẹ, rằng "con đang kể chuyện hôm nay ở lớp, có đứa học sinh đầu gấu cứ trừng mắt nhìn con, rồi hỏi : Cô ơi sao ...kính cô to thế, anh ý đã ko thông cảm lại còn ngồi cười sặc sụa nữa...", rằng "từ hôm về đây con đã dặn anh ý là ko được ''hắt hủi'' em miu yêu của con, thế mà hôm qua con thấy anh ý đá phốc con miu xuống đất chỉ vì ''em sợ nó lạnh, ngồi ôm nó cả tối, mà ko biết tôi cũng lạnh à''". Kể một lúc thấy mẹ... ngủ từ lúc nào không biết, ấm quá, em cũng ngủ luôn mình ạ. Không biết mình alone thế có lạnh ko, xương quá.
    À còn chuyện này nữa, cả ngày đi làm rồi, đến tối em muốn kể cho mình nghe bao nhiêu chuyện.Chuyện hôm nay em gặp lại cái Hương, nó bây giờ béo lắm, rồi cái Hồng mới sinh em bé , rồi hôm qua em nhìn thấy cái áo khoác đẹp lắm, chắc mình mặc vào thì xinh cực kì... Thế mà mình toàn ngủ trước thôi. Mình chả chịu nói chuyện với em gì cả . Đến sáng tỉnh dậy, tự dưng thấy mình đang... nhìn em âu yếm. Mình còn bảo "yêu nhất là lúc em ngủ vì khi đó em... không nói gì ".
    Mà thực ra em có nói nhiều đâu

Chia sẻ trang này