1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện dưới "mái nhà tranh" (hay những búc thư gửi vợ-chồng tương lai). Just call my name.

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi real_than_chet, 16/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0

    3.Mẹ chồng (chẳng có người mẹ chồng nào ghét con dâu cả, chỉ có những bà mẹ yêu con trai mình quá thôi.)
    Part 2
    Chẳng hiểu sao những ý tưởng nhỏ bé thế mà em không nghĩ ra nhỉ ? Mình thông minh thật đấy. (hehe, tuy nhiên vụ đục đẽo thì lại phải nhờ mấy đồng chí bạn làm, mình toàn biện hộ thôi "anh sợ mẹ thương con trai, tưởng con dâu bắt nạt", xì [​IMG], không làm được thì có). Bây giờ nhìn cái bể cá ốp trong tường nằm ngay dưới cái giá sách của em, trong lòng em chỉ muốn cười hí hí [​IMG](mà thực ra là "khà khà khà" vì kon mèo ko thò tay được vào quậy phá được nữa, thế nên cũng ở yên bên chỗ mẹ, không doạ em nữa [​IMG]). Coi như là tạm ổn cho vụ "chú mèo đi câu"?Thế mà mẹ vẫn nhìn em với cái ánh mắt ấy mình ạ. Phù?
    Em thì luôn luôn mất tự tin trước người lớn (vấn đề bắt đầu từ đây đây), ngay cả đến khi đi dạy, ngồi nói chuyện với phụ huynh học sinh cũng không được tự tin lắm (hì, chỉ có ngồi với mình, hoặc lúc giảng bài, hoặc lúc buôn bán với ? mẹ vợ mình, hay mấy đứa bạn em là em thao thao bất tuyệt thôi mình ạ). Hik, chỉ cần bị quan sát là em đã thấy lo lo. Không biết có phải em "thần hồn nát thần tính" không mà em cứ cảm tưởng như hễ em vui vẻ nhe nhởn là y như rằng mẹ khó khăn hơn. Hôm trước, em đi dạy về muộn, mình đi đón em í, lúc đấy không biết có việc gì mà vào nhà một cái là mình lại lên gác luôn, để em chỏng chơ với mẹ. Em đang định lon ton theo m ình thì mẹ bảo em "2 đứa vào ăn đi, nó chờ con nên cũng chưa ăn gì đâu? ?" ?obọn con ăn ở ngoài rồi mẹ ạ? ?" ?osao lại ăn ở ngoài ? biết được ngoài đường ngoài chợ nó nấu nướng thế nào?" ?" "chỉ hôm nay thôi mẹ?" ?" "mẹ nói thế thôi, anh chị làm thế nào thì làm[​IMG]" . Em cũng nghĩ mãi? Lại có được 1 buổi chiều em không phải lên lớp, định ngồi nghe nhạc một lúc rồi lo cơm chiều, thế là ốp phone vào tai, eminem cà rem cà rem?(em cũng định mở loa bình thường, mà sợ mẹ nghe?không có lọt). Thế là y như rằng (oops?the real slim shady did it again hik[​IMG]), "lúc nãy có đứa học sinh gọi điện cho con, mẹ gọi mãi mà sao con không trả lời, nên mẹ bảo lát nữa gọi lại rồi" , huhu, lại cái ánh mắt ấy "con? nghe nhạc" ?" "uh, không sao, nhưng lần sau thì con để ý nhé" (em cứ nghĩ mãi không biết có nên "nghiêm khắc" hơn với đồng chí học sinh đấy không[​IMG])? Ui, còn bao nhiêu chuyện lúc mình khôgn có nhà nữa, toàn những câu chuyện không tên thôi mình ạ?
    Nhưng chắc em sẽ không kể với mình đâu. Có gì đâu mình nhỉ ? Chuyện giữa con dâu với mẹ chồng í [​IMG]. Em không dám nói là hiểu tâm lí người ? già, nhưng dù sao môn này em cũng có được học qua, nên em hơi hơi hiêu hiểu (hì). Hồi xưa mình hay kể về mẹ nên em cũng biết nữa, mẹ là người khá dễ tính, luôn chiều con cái nhưng theo cách riêng của mẹ, đủ nghiêm khắc để các con mẹ được trưởng thành như bây giờ. Thỉnh thoảng mẹ vẫn hỏi thăm xem em dạy dỗ thế nào (có bị học sinh bóp mũi không, có bắt được đứa nào quay cóp không ?" hôm em kể ở lớp em có một em trông rất giống mình, nên em gọi lên bảng suốt ngày, tự dưng mẹ lại cười ha ha ha[​IMG] ?" em còn thấy mẹ có răng sâu nữa hehe), rồi mẹ chỉ cho em cách nấu ăn (nhất là những món mà mình thích í, hehe, em còn biết cả nhiều điều rất buồn cười trong chuyện ăn uống của mình hồi bé nữa kìa ?" toàn mang đồ ăn nhà mình sang cho "con bé" hàng xóm thôi nhá[​IMG]), cả cách đan len nữa (dù em cũng bị mẹ mắng mấy lần vì làm hỏng cả len lẫn que đan của mẹ hì hì)?Phụ nữ thì thường khó nhường nhịn, nhất là trong chuyện yêu. Anh giành tình yêu cho một người con gái khác ngoài mẹ, có người mẹ nào mà chẳng có lúc "ghen ghen" (hì) (cũng như em, chỉ cần mình tà lưa cô nào khác là mình sẽ được biết thế nào là "thập diện mai phục" [​IMG]) Nhưng mẹ yêu anh, và mẹ sẽ yêu người mà anh yêu (nhỉ, hí hí [​IMG])? Em biết mình sẽ phải cố gắng nhiều, vì cuộc sống của em và mình (và các con của chúng ta, các cháu của bà hehehe), và vì dù có khó khăn gì thì vẫn có mình ở cạnh em[​IMG]. Và vì bên cạnh chúng mình còn có 4 "?người già" hết sức quan tâm chăm sóc nữa (hì, đáng sợ thật[​IMG])
  2. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Phải đâu mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi ?
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
    Ngày xưa mẹ cũng má hồng
    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
    Bây giờ tóc mẹ trắng phau
    Để cho mái tóc trên đầu anh đen
    Đâu con dốc nắng đường quen
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
    Thương anh thương cả bước chân
    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
    Lời ru mẹ hát thủa nào
    Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
    Nào là hoa bưởi hoa chanh
    Nào câu quan họ mái đình cây đa
    Xin đừng bắt chước câu ca
    Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
    Mẹ không ghét bỏ em đâu
    Yêu anh em đã là dâu trong nhà
    Em xin hát tiếp lời ca
    Ru anh sau mỗi âu lo nhọc nhằn
    Hát tình yêu của chúng mình
    Nhỏ nhoi giữa một trời xanh không cùng
    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
    Chắt chiu từ những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em?.

    Được real_than_chet sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 30/11/2004
  3. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Phải đâu mẹ của riêng anh
    Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi ?
    Mẹ tuy không đẻ không nuôi
    Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong
    Ngày xưa mẹ cũng má hồng
    Bên anh mẹ thức lo từng cơn đau
    Bây giờ tóc mẹ trắng phau
    Để cho mái tóc trên đầu anh đen
    Đâu con dốc nắng đường quen
    Chợ xa gánh nặng mẹ lên mấy lần
    Thương anh thương cả bước chân
    Giống bàn chân mẹ tảo tần năm nao
    Lời ru mẹ hát thủa nào
    Chuyện xưa mẹ kể lẫn vào thơ anh
    Nào là hoa bưởi hoa chanh
    Nào câu quan họ mái đình cây đa
    Xin đừng bắt chước câu ca
    Đi về dối mẹ để mà yêu nhau
    Mẹ không ghét bỏ em đâu
    Yêu anh em đã là dâu trong nhà
    Em xin hát tiếp lời ca
    Ru anh sau mỗi âu lo nhọc nhằn
    Hát tình yêu của chúng mình
    Nhỏ nhoi giữa một trời xanh không cùng
    Giữa ngàn hoa cỏ núi sông
    Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ
    Chắt chiu từ những ngày xưa
    Mẹ sinh anh để bây giờ cho em?.

    Được real_than_chet sửa chữa / chuyển vào 19:18 ngày 30/11/2004
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    4. Đôi khi chuyện nhỏ, tưởng như là khó....
    - Sao lớp em dạy lại nhiều thanh niên thế ?
    (ngạc nhiên chưa? )
    - Sao thế anh ? Ở trung tâm thì có bao nhiêu kiểu học viên, với lại được phân lớp nào thì em dạy lớp đó thôi, em cũng không để í lắm.
    - Em nghỉ dạy đi.
    (what, chuyện gì thế này, anh có say không thế ? )
    - Sao cơ ạ ? Có mỗi chuyện lặt nhặt đấy mà bảo em nghỉ dạy đi ?
    - Anh nghe H nói? có cậu học viên cứ theo em về?
    (zời ơi, H ơi là H, mà mình với H gặp nhau lúc nào nhỉ ?)
    - Mấy hôm em về cũng muộn, nhưng nghĩ anh bận nên không gọi anh đến đón. Cậu đó chỉ hỏi bài thôi mà.
    - Đấy, anh đã nói gì đâu mà em ?okhông gọi anh đến đón?, rồi ?ochỉ hỏi bài thôi mà? ?
    (trời ạ, tự dưng em nhớ đến cái môn ngữ dụng học của em hồi xưa quá, em tự giăng dây rồi em lại vấp vào)
    - Em nghĩ là anh muốn biết. Và em muốn nói cho anh biết chứ không phải H.
    - Uh, nhưng anh đã nghe H nói qua rồi.
    (trời ạ, sao thế nhỉ ? Tin H hơn em? )
    - Dạo này H cũng có đi dạy đâu.
    - Thế nghĩa là chuyện không phải từ ?odạo này?, mà là từ trước cái ?odạo này? nữa à ?
    (bắt đầu hết bình tĩnh với cái cách nói chuyện kiểu này rồi đấy, hôm nay đã đi làm về muộn không có lí do rùi lại hỏi vợ toàn câu lung tung thôi, định cà khịa hả??????)
    - Chuyện ? Chuyện gì ?
    - Chuyện ?ohỏi bài? của em đó.
    (nào, kiềm chế, kiếm chế)
    - Từ lúc bắt đầu học, thì học sinh nào cũng hỏi bài được mà.
    - Học sinh em nhiều người chăm chỉ ghê?.
    hik hik, ai nói tiếp hộ tớ với
  5. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    4. Đôi khi chuyện nhỏ, tưởng như là khó....
    - Sao lớp em dạy lại nhiều thanh niên thế ?
    (ngạc nhiên chưa? )
    - Sao thế anh ? Ở trung tâm thì có bao nhiêu kiểu học viên, với lại được phân lớp nào thì em dạy lớp đó thôi, em cũng không để í lắm.
    - Em nghỉ dạy đi.
    (what, chuyện gì thế này, anh có say không thế ? )
    - Sao cơ ạ ? Có mỗi chuyện lặt nhặt đấy mà bảo em nghỉ dạy đi ?
    - Anh nghe H nói? có cậu học viên cứ theo em về?
    (zời ơi, H ơi là H, mà mình với H gặp nhau lúc nào nhỉ ?)
    - Mấy hôm em về cũng muộn, nhưng nghĩ anh bận nên không gọi anh đến đón. Cậu đó chỉ hỏi bài thôi mà.
    - Đấy, anh đã nói gì đâu mà em ?okhông gọi anh đến đón?, rồi ?ochỉ hỏi bài thôi mà? ?
    (trời ạ, tự dưng em nhớ đến cái môn ngữ dụng học của em hồi xưa quá, em tự giăng dây rồi em lại vấp vào)
    - Em nghĩ là anh muốn biết. Và em muốn nói cho anh biết chứ không phải H.
    - Uh, nhưng anh đã nghe H nói qua rồi.
    (trời ạ, sao thế nhỉ ? Tin H hơn em? )
    - Dạo này H cũng có đi dạy đâu.
    - Thế nghĩa là chuyện không phải từ ?odạo này?, mà là từ trước cái ?odạo này? nữa à ?
    (bắt đầu hết bình tĩnh với cái cách nói chuyện kiểu này rồi đấy, hôm nay đã đi làm về muộn không có lí do rùi lại hỏi vợ toàn câu lung tung thôi, định cà khịa hả??????)
    - Chuyện ? Chuyện gì ?
    - Chuyện ?ohỏi bài? của em đó.
    (nào, kiềm chế, kiếm chế)
    - Từ lúc bắt đầu học, thì học sinh nào cũng hỏi bài được mà.
    - Học sinh em nhiều người chăm chỉ ghê?.
    hik hik, ai nói tiếp hộ tớ với
  6. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Đám cười nhỏ nhỏ thôi. Các bác làm hoành tráng quá. Cưới xin thì năm có lần thôi mà
    Được bebu10783 sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 30/11/2004
  7. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Đám cười nhỏ nhỏ thôi. Các bác làm hoành tráng quá. Cưới xin thì năm có lần thôi mà
    Được bebu10783 sửa chữa / chuyển vào 01:52 ngày 30/11/2004
  8. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    4.1 : Đôi khi chuyện khó hoá ra là nhỏ...
    - Sao lớp em dạy lại nhiều thanh niên thế ?
    Có 3 lớp "Thanh niên" ,"Trung niên" , "Hậu niên"...vậy là em chọn...
    -Em nghỉ dạy đi.
    Vâng ạ ,mai em sang lớp "Trung niên"
    - Anh nghe H nói? có cậu học viên cứ theo em về?
    Vâng ,sau khi tan lớp ,giảng viên ra trước và học viên theo ra sau mà anh...
    Uh, nhưng anh đã nghe H nói qua rồi.
    H nói gì ạ ,chẳng nhẽ H lại có ý kiến về bộ váy mới mà anh vừa tặng em...Vô lý..
    .............
    - Học sinh em nhiều người chăm chỉ ghê?
    Dạ ,nhưng mà em chả thích đâu...Trong lúc anh chuẩn bị cơm thì em đi tắm nhé , tối nay anh sẽ là học sinh -chăm-chỉ nhất của em[/i]...
    Anh yêu à...lấy hộ em cái khăn tắm với....[/i]
  9. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    4.1 : Đôi khi chuyện khó hoá ra là nhỏ...
    - Sao lớp em dạy lại nhiều thanh niên thế ?
    Có 3 lớp "Thanh niên" ,"Trung niên" , "Hậu niên"...vậy là em chọn...
    -Em nghỉ dạy đi.
    Vâng ạ ,mai em sang lớp "Trung niên"
    - Anh nghe H nói? có cậu học viên cứ theo em về?
    Vâng ,sau khi tan lớp ,giảng viên ra trước và học viên theo ra sau mà anh...
    Uh, nhưng anh đã nghe H nói qua rồi.
    H nói gì ạ ,chẳng nhẽ H lại có ý kiến về bộ váy mới mà anh vừa tặng em...Vô lý..
    .............
    - Học sinh em nhiều người chăm chỉ ghê?
    Dạ ,nhưng mà em chả thích đâu...Trong lúc anh chuẩn bị cơm thì em đi tắm nhé , tối nay anh sẽ là học sinh -chăm-chỉ nhất của em[/i]...
    Anh yêu à...lấy hộ em cái khăn tắm với....[/i]
  10. draculacasper83hn

    draculacasper83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0

    Uh, dạo này em nặng bằng trọng lượng 1 bao xi măng và 10% VAT nữa anh ạ, với chiều cao 1m60 thì....
    Hay "mình sang đây ở với tớ một nhà cho vui", khỏi rườm rà...2 tiếng "vợ chồng nghe ngường ngượng mà thinh thích..."
    Hi hi , 2 tiếng vợ chồng đúng là nghe cũng thích thật , giá như mà có cô nào .... ha ha ha yêu lắm cơ
    [/quote]

Chia sẻ trang này