1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện dưới "mái nhà tranh" (hay những búc thư gửi vợ-chồng tương lai). Just call my name.

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi real_than_chet, 16/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. draculacasper83hn

    draculacasper83hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0

    Uh, dạo này em nặng bằng trọng lượng 1 bao xi măng và 10% VAT nữa anh ạ, với chiều cao 1m60 thì....
    Hay "mình sang đây ở với tớ một nhà cho vui", khỏi rườm rà...2 tiếng "vợ chồng nghe ngường ngượng mà thinh thích..."
    Hi hi , 2 tiếng vợ chồng đúng là nghe cũng thích thật , giá như mà có cô nào .... ha ha ha yêu lắm cơ
    [/quote]
  2. mainoel83

    mainoel83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Mình Quote kiểu giề mà làm em rối hết cả mắt lên thế?
  3. mainoel83

    mainoel83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Mình Quote kiểu giề mà làm em rối hết cả mắt lên thế?
  4. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Chùi ui... sao lại "gãi đúng chỗ" thế nhỉ? hehe.
    - Làm như trời hanh hanh nên chị em nhà mình "nôn" thì phải? Hm... nói thế cũng không đúng, trong này nóng như bưng - thế sao mình cũng "nôn", quái lạ thật!!!
    Tự sự:
    - Thấy mọi người bàn bạc về Đám cưới nhiều quá nhỉ? Còn tớ, tớ quan tâm đến lũ chíp hôi cơ.
    - Hm... xem nào, để đem lại những điều tốt đẹp nhất cho lũ con, tớ nên chọn một ông chồng cao to (đẹp trai càng tốt nhưng không có cũng không sao) , không nằm trong đại gia đình "đầu gối củ lạc", vòng 2 và 3 phải chuẩn. Điều quan trọng là những "tính trạng" trên phải là gen trội, để đảm bảo "lứa" đầu tiên của tớ ... được như mong muốn.
    - Còn về phẩm chất bên trong à? Ái chà, khó nhỉ? Hm... giỏi là cái chắc rồi, ngoài ra cần phải quyết đoán, siêng năng, khả năng chịu đựng tốt, và ... sức khoẻ dồi dào. (tuỳ tình hình mà bổ sung và đổi mới)

  5. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Chùi ui... sao lại "gãi đúng chỗ" thế nhỉ? hehe.
    - Làm như trời hanh hanh nên chị em nhà mình "nôn" thì phải? Hm... nói thế cũng không đúng, trong này nóng như bưng - thế sao mình cũng "nôn", quái lạ thật!!!
    Tự sự:
    - Thấy mọi người bàn bạc về Đám cưới nhiều quá nhỉ? Còn tớ, tớ quan tâm đến lũ chíp hôi cơ.
    - Hm... xem nào, để đem lại những điều tốt đẹp nhất cho lũ con, tớ nên chọn một ông chồng cao to (đẹp trai càng tốt nhưng không có cũng không sao) , không nằm trong đại gia đình "đầu gối củ lạc", vòng 2 và 3 phải chuẩn. Điều quan trọng là những "tính trạng" trên phải là gen trội, để đảm bảo "lứa" đầu tiên của tớ ... được như mong muốn.
    - Còn về phẩm chất bên trong à? Ái chà, khó nhỉ? Hm... giỏi là cái chắc rồi, ngoài ra cần phải quyết đoán, siêng năng, khả năng chịu đựng tốt, và ... sức khoẻ dồi dào. (tuỳ tình hình mà bổ sung và đổi mới)

  6. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Tớ 0 muốn tưởng tượng , tớ muốn lấy chồng !
  7. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Tớ 0 muốn tưởng tượng , tớ muốn lấy chồng !
  8. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Ôi dì ơi... sao lại đến nỗng nỗi này.....
  9. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Ôi dì ơi... sao lại đến nỗng nỗi này.....
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Lấy chồng sớm làm gì để lời ru...không buồn

Chia sẻ trang này