1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện dưới "mái nhà tranh" (hay những búc thư gửi vợ-chồng tương lai). Just call my name.

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi real_than_chet, 16/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Lấy chồng sớm làm gì để lời ru...không buồn
  2. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu kế hoạch 24-12 của mình đổ sông đổ bể .
    To TC :Chị viết hay quá , em muốn viết về chính người em yêu , còn lấy làm chồng hay 0 thì chưa biết , còn xa xôi và lâu lắm .Em cũng thích 1 đám cưới nhà thờ , cảm giác thiêng liêng và ấm áp lắm .
    Nhưng có ai nghĩ người ta sẽ lấy chồng khi đến tuổi 0
    To cái người chẳng bao h đọc( 0 bao h ol trên ttvn ) : 1 tháng chẳng là gì đâu ,em nhớ , thế là đủ . Cuộc sống của em đã bị lắc nhiều quá rồi , có thêm chút khuấy động cũng chẳng sao , đẹp chán !
  3. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu kế hoạch 24-12 của mình đổ sông đổ bể .
    To TC :Chị viết hay quá , em muốn viết về chính người em yêu , còn lấy làm chồng hay 0 thì chưa biết , còn xa xôi và lâu lắm .Em cũng thích 1 đám cưới nhà thờ , cảm giác thiêng liêng và ấm áp lắm .
    Nhưng có ai nghĩ người ta sẽ lấy chồng khi đến tuổi 0
    To cái người chẳng bao h đọc( 0 bao h ol trên ttvn ) : 1 tháng chẳng là gì đâu ,em nhớ , thế là đủ . Cuộc sống của em đã bị lắc nhiều quá rồi , có thêm chút khuấy động cũng chẳng sao , đẹp chán !
  4. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ nằm mơ đang đi lang thang gặp XF, bạn ý đóng bộ com pờ lê, cà ra vát rất rất , mỗi tội đi chân đất . Hỏi bạn ý đi đâu thì bạn ý bảo đi lấy vợ, chắc đến nhà Giang Ty
    Chồng .. con ... mẹ chồng ... gia đình riêng. Nhiều lúc ngồi tưởng tượng cũng hay . Chẹc, vẫn còn đời sinh viên là vẫn còn đú được ... đú cho đến khi nào không đú "cô đơn" nữa thì thôi . Hèm hèm, đú kiểu đại gia đình
    Trời mùa này đẹp quá ... lại nhớ cảnh đám cưới anh dắt chiếc xe đạp trở đầy hoa cúc vàng (mượn mấy bác bán rong) đi bên cạnh chị ... lá vàng, lá đỏ, trời xanh ...
  5. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ nằm mơ đang đi lang thang gặp XF, bạn ý đóng bộ com pờ lê, cà ra vát rất rất , mỗi tội đi chân đất . Hỏi bạn ý đi đâu thì bạn ý bảo đi lấy vợ, chắc đến nhà Giang Ty
    Chồng .. con ... mẹ chồng ... gia đình riêng. Nhiều lúc ngồi tưởng tượng cũng hay . Chẹc, vẫn còn đời sinh viên là vẫn còn đú được ... đú cho đến khi nào không đú "cô đơn" nữa thì thôi . Hèm hèm, đú kiểu đại gia đình
    Trời mùa này đẹp quá ... lại nhớ cảnh đám cưới anh dắt chiếc xe đạp trở đầy hoa cúc vàng (mượn mấy bác bán rong) đi bên cạnh chị ... lá vàng, lá đỏ, trời xanh ...
  6. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Cho hiện tại..........
    Hôm nay em 0 xem bóng đá , mà thực ra em chỉ thích cái kết quả bóng đá thôi anh ạ , chứ em cũng chẳng thích xem lắm đâu , em chỉ yêu khi có anh ở trên sân thôi , anh nhỉ . Em biết chắc anh chẳng bao h chịu bỏ thời gian ra sân chạy huỳnh huỵch để bắt được cái quả bóng con con đấy đâu . Anh của em chỉ biết bơi thôi , nhưng mà em thích người biết bơi lắm , vì em có biết bơi đâu,bao h đi biển thì giữ phao cho em là được rồi , khối người phải ghen tỵ với chúng mình, nhìn người anh , chẹp chẹp , hơi péo 1 tí nhưng mà trông manly lắm . Em thích người béo mà , trông đẫy đà , mũm mĩm .
    Mai thi rồi mà bây h ngồi đây viết thư cho anh , nhưng mà từ trước đến h chẳng bao h anh hỏi em học hành thế nào cả , tủi thân quá .Chắc h này anh lại đang cafe với bạn anh , mọi chuyện thế nào nhỉ , em nhớ anh quá đấy ! Hôm nay anh làm em thấy nản rồi , nhưng mà cái tội em yêu anh qúa, anh lại nghĩ là em 0 yêu anh , thế là cuối cùng chẳng còn gì hả anh Em sẽ chẳng khóc đâu , thời gian xa cách sẽ chẳng là gì với em đâu , em sẽ chờ !
  7. wildkittenhn38

    wildkittenhn38 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    0
    Cho hiện tại..........
    Hôm nay em 0 xem bóng đá , mà thực ra em chỉ thích cái kết quả bóng đá thôi anh ạ , chứ em cũng chẳng thích xem lắm đâu , em chỉ yêu khi có anh ở trên sân thôi , anh nhỉ . Em biết chắc anh chẳng bao h chịu bỏ thời gian ra sân chạy huỳnh huỵch để bắt được cái quả bóng con con đấy đâu . Anh của em chỉ biết bơi thôi , nhưng mà em thích người biết bơi lắm , vì em có biết bơi đâu,bao h đi biển thì giữ phao cho em là được rồi , khối người phải ghen tỵ với chúng mình, nhìn người anh , chẹp chẹp , hơi péo 1 tí nhưng mà trông manly lắm . Em thích người béo mà , trông đẫy đà , mũm mĩm .
    Mai thi rồi mà bây h ngồi đây viết thư cho anh , nhưng mà từ trước đến h chẳng bao h anh hỏi em học hành thế nào cả , tủi thân quá .Chắc h này anh lại đang cafe với bạn anh , mọi chuyện thế nào nhỉ , em nhớ anh quá đấy ! Hôm nay anh làm em thấy nản rồi , nhưng mà cái tội em yêu anh qúa, anh lại nghĩ là em 0 yêu anh , thế là cuối cùng chẳng còn gì hả anh Em sẽ chẳng khóc đâu , thời gian xa cách sẽ chẳng là gì với em đâu , em sẽ chờ !
  8. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì sắp phải lấy chồng đây
  9. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì sắp phải lấy chồng đây
  10. mua_la_vang

    mua_la_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Sắp lấy chồng thì phải vui lên chứ em, sao có vẻ buồn thế nhỉ?
    Đám cưới nhớ mời anh nhe

Chia sẻ trang này