1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện giờ mới kể.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi giocuon_thuyentroi, 14/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện giờ mới kể.

    Lâu nay bận rộn với nhiều việc, có nhiều việc đôi khi chỉ lướt qua trong 1 khoảnh khắc nhưng lại có nhiều điều đáng suy ngẫm. Chỉ vài ngày nữa mình sẽ lên Trúc Lâm Tây Thiên, bỏ lại đằng sau công việc, cuộc sống thường nhật đóng cửa tịnh tâm 3 tháng trời. Hôm nay có thời gian xin kể cho các bạn nghe những câu chuyện mà mình đã nhìn thấy, đã gặp phải trong cuộc sống.
  2. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay bận rộn với nhiều việc, không được ghé chơi ttvn nhiều như trước.
    Trong cuộc sống có nhiều việc đôi khi chỉ lướt qua trong 1 khoảnh khắc nhưng lại có nhiều điều đáng suy ngẫm...
    Chỉ vài ngày nữa mình sẽ lên Trúc Lâm Tây Thiên, bỏ lại đằng sau công việc, cuộc sống thường nhật đóng cửa tịnh tâm 3 tháng trời. Hôm nay có thời gian xin kể cho các bạn nghe những câu chuyện mà mình đã nhìn thấy, đã gặp phải trong cuộc sống ...
    Một ngày như mọi ngày. Mình dắt chiếc xe đi làm, buổi sáng cođường nào cũng chật kín người. Cũng dễ hiểu thôi, người lớn thì đi làm, học sinh - sinh viên thì đi học. Tín hiệu đèn đỏ ở các ngã tư là để báo hiệu người đi đường dừng lại. Vậy mà các em học sinh, sinh viên vẫn vô tư phóng xe ào ào qua, như chưa từng thấy tín hiệu đèn đỏ nào. Các anh cảnh sát giao thông thì chỉ đứng đó, nhìn và cho qua 1 cách vô trách nhiệm. Chắc họ nghĩ rằng có tuýt còi xe đạp, có phạt học sinh-sinh viên thì cũng ko thể kiếm được đồng nào chăng? Thậm chí có nhiều bậc phụ huynh, phía trước trở cháu nhỏ cũng ngang nhiên vượt đèn đỏ. Họ đâu biết rằng hành động của họ sẽ tạo hình ảnh không tốt cho những đứa con đáng yêu của họ? Rồi sau này, con cái của họ sẽ đua xe, lạng lách ngoài đường. Họ có nghĩ đến điều đó không?
    Được giocuon_thuyentroi sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 14/05/2010
  3. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay bận rộn với nhiều việc, không được ghé chơi ttvn nhiều như trước.
    Trong cuộc sống có nhiều việc đôi khi chỉ lướt qua trong 1 khoảnh khắc nhưng lại có nhiều điều đáng suy ngẫm...
    Chỉ vài ngày nữa mình sẽ lên Trúc Lâm Tây Thiên, bỏ lại đằng sau công việc, cuộc sống thường nhật đóng cửa tịnh tâm 3 tháng trời. Hôm nay có thời gian xin kể cho các bạn nghe những câu chuyện mà mình đã nhìn thấy, đã gặp phải trong cuộc sống ...
    Một ngày như mọi ngày. Mình dắt chiếc xe đi làm, buổi sáng cođường nào cũng chật kín người. Cũng dễ hiểu thôi, người lớn thì đi làm, học sinh - sinh viên thì đi học. Tín hiệu đèn đỏ ở các ngã tư là để báo hiệu người đi đường dừng lại. Vậy mà các em học sinh, sinh viên vẫn vô tư phóng xe ào ào qua, như chưa từng thấy tín hiệu đèn đỏ nào. Các anh cảnh sát giao thông thì chỉ đứng đó, nhìn và cho qua 1 cách vô trách nhiệm. Chắc họ nghĩ rằng có tuýt còi xe đạp, có phạt học sinh-sinh viên thì cũng ko thể kiếm được đồng nào chăng? Thậm chí có nhiều bậc phụ huynh, phía trước trở cháu nhỏ cũng ngang nhiên vượt đèn đỏ. Họ đâu biết rằng hành động của họ sẽ tạo hình ảnh không tốt cho những đứa con đáng yêu của họ? Rồi sau này, con cái của họ sẽ đua xe, lạng lách ngoài đường. Họ có nghĩ đến điều đó không?
    Được giocuon_thuyentroi sửa chữa / chuyển vào 19:47 ngày 14/05/2010
  4. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Sao tái xuất để quy ẩn giang hồ hả bác? Bác sướng thật đấy...E cũng muốn rời xa cuộc sống xô bồ này 1 time lắm nhưng chẳng thể đc:(...
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    Sao tái xuất để quy ẩn giang hồ hả bác? Bác sướng thật đấy...E cũng muốn rời xa cuộc sống xô bồ này 1 time lắm nhưng chẳng thể đc:(...
  6. nhatruclan86

    nhatruclan86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nhớ kể nha. em chờ để đọc. Để khi có thời gian em cũng muốn lên Trúc Lâm Tây Thiên
    Nhưng mà nó ở đâu vậy

  7. nhatruclan86

    nhatruclan86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Nhớ kể nha. em chờ để đọc. Để khi có thời gian em cũng muốn lên Trúc Lâm Tây Thiên
    Nhưng mà nó ở đâu vậy

  8. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    ở tam đảo hay sao đó chị :D
  9. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    ở tam đảo hay sao đó chị :D
  10. nhatruclan86

    nhatruclan86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    ở trên đảo thì chắc đẹp lắm ha

Chia sẻ trang này