1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện hay về thế hệ 9x ... hot hot hot !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi cuden, 23/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuden

    cuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện hay về thế hệ 9x ... hot hot hot !

    Khi nữ sinh ?osống thoáng? quá sớm!
    Ngày gửi: Thứ hai, 08:42, 23/6/2008

    Những lời nói ngọt ngào của những gã trai cũng đang độ ?othập lục? gặp nhau trong những lần chát chít đã làm cho cô gái tuổi ?othập tam? này mê muội?

    Nhìn cô bé ngồi bên hàng ghế tại hiên khoa sản Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, tôi cứ ngỡ cô theo mẹ đến khám bệnh thông thường gì đó. Đến khi bác sỹ gọi tên, tôi mới biết cô được mẹ đưa vào đây là để phá cái thai đang lớn từng ngày...

    ?oCháu nó ngoan lắm!?

    Là một học sinh vừa học xong lớp 7, nhưng trông cô bé ?ođầy? ăm ắp như một thiếu nữ mười tám. Mẹ cô cho biết, cháu rất ngoan, chăm chỉ học và từng là học sinh giỏi của trường nhiều năm liền. Đi học và về nhà rất đúng giờ nên chúng tôi rất yên tâm và tự hào về cháu.

    Nhiều phụ huynh luôn nghĩ con mình rất ngoan, ra khỏi nhà là đến trường!
    Vợ chồng tôi không bao giờ để cháu phải thiếu thốn thứ gì, miễn là cháu học giỏi, tiến bộ. Nói rồi, người mẹ trẻ quay đi giấu dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má: ?oCon dại, cái mang thôi chú ạ! Thằng cu kia (chỉ tác giả cái thai) cũng vẫn là đứa ?ovắt mũi chưa sạch?. Tôi rất choáng váng khi biết sự việc của cháu, không ngờ lại đến nông nỗi này!?.

    Qua tìm hiểu tôi được biết, Mai (tên cô gái) là con một gia đình khá giả ở thị xã. Cả bố và mẹ Mai suốt ngày bận rộn cho công việc kinh doanh, buôn bán nên rất ít có thời gian gần gũi động viên cô con gái. Và đến khi Mai đã trở thành thiếu nữ tự bao giờ thì trong con mắt của mẹ, Mai vẫn là đứa con nít. Hễ cô con gái hơi ?oho? là mẹ lại thỏa mãn tiền bạc mà không hề suy tính.

    Có tiền, lúc đầu Mai còn dùng đúng nhu cầu cần thiết, nhưng sau đó Mai đã ?otiết kiệm? những đồng tiền và cả giờ học trên lớp để ?onướng? vào quán nét. Thế rồi những lời nói ngọt ngào của những gã trai cũng đang độ ?othập lục? gặp nhau trong những lần chát chít đã làm cho cô gái tuổi ?othập tam? này mê muội.

    Và rồi, việc gì đến nó đã đến để hôm nay Mai phải theo mẹ đến chốn này giải quyết hậu quả. Khi bác sỹ hỏi về cách phòng tránh thai và lây nhiễm bệnh, Mai trả lời hồn nhiên: ?oCháu không ngờ có mấy lần thôi mà cũng bị!?.

    Chúng em tự nguyện...

    Người dân thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện nhóm học sinh của một trường trung học cơ sở nọ đột nhiên? ?omất tích?. Khi tới bữa ăn mà vẫn không thấy con mình về như thường lệ, các gia đình mới tá hỏa đi tìm. Người thì đoán chúng bị kẻ xấu lừa đi vào nhà hàng, người thì khả nghi bị bắt cóc bán sang Trung Quốc.

    Sau một ngày tìm khắp các hang cùng, ngõ hẻm không thấy, đột nhiên cả đám lũ lượt kéo nhau ra từ một? nhà nghỉ! Sự việc không một phụ huynh nào nghĩ tới và ai cũng cho rằng con mình không dám làm những chuyện tày đình đến thế! Đến khi các bác sỹ trong phòng tư vấn hỏi, động viên, các em nói tỉnh bơ: ?oChúng cháu tự nguyện yêu nhau thì làm chuyện đó có sao đâu, vả lại thi thoảng chúng cháu mới ?olàm? thì sợ gì ?odính? ạ!?.

    Hậu quả...

    Một sự việc đau lòng hơn, vào những ngày giáp tết Bính Tý vừa qua, người dân thị xã Phủ Lý đã phải rùng mình khi chứng kiến một học sinh thuê nhà để trọ học trên đường Lê Công Thanh đã sinh con ngay tại nhà tắm trong cái rét ?ocắt da, cắt thịt?.

    Chỉ đến khi chủ nhà phát hiện ra và tri hô những người hàng xóm đến thì cháu bé mới được đưa đến bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cứu chữa trong tình trạng thân thể đã bầm tím. Khi sinh con ra, người mẹ trẻ đã để con ngay xuống nền nhà tắm và úp lên sản nhi một chiếc chậu thau để tránh sự phát hiện của chủ nhà và những người xung quanh.

    Rất may, cháu bé đã được cứu chữa kịp thời nên đã thoát khỏi tử thần và sau đó được một người cưu mang đỡ đầu nuôi cháu. Không ai ngờ cô học sinh đó lại làm một việc tầy đình, bởi theo nhận định của mọi người thì người mẹ trẻ đó cũng từng là một học sinh chăm ngoan và chỉ biết ra khỏi nhà khi đi học. Và sau đó là hậu quả em phải bỏ học giữa chừng vì sức khỏe và không chịu được những ánh mắt của mọi người xung quanh luôn hướng về? người ?onổi tiếng?.

    Hãy vẽ đường để ?ohươu chạy đúng hướng?

    Qua những chuyện buồn kể trên thấy rõ sự am hiểu về kiến thức về ******** và sức khỏe sinh sản của các em còn rất mơ hồ. Rõ ràng, việc làm của các em đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của bản thân, ảnh hưởng đến nề nếp gia đình và thuần phong mỹ tục, tác động xấu đến xã hội. Ngày nay, đời sống kinh tế - tinh thần được nâng cao, do vậy các em đã có điều kiện phát triển nhanh về thể chất.

    Bên cạnh đó, những công nghệ thông tin đại chúng cũng phát triển nên các em nắm bắt rất nhanh những mặt trái của xã hội từ những công nghệ này (và ở góc độ nào đó phải coi nó như một lẽ tất yếu). Song hành với những yếu tố trên, các em lại không được trang bị những kiến thức về sức khỏe sinh sản để có thể tự phòng tránh, bảo vệ bản thân, do vậy thường xuất hiện những kiểu ăn chơi đua đòi dẫn đến ?osống thoáng? khi còn quá sớm.

    Đã tới lúc các tổ chức đoàn thể cũng như nhà trường cần tổ chức những giờ học ngoại khóa thảo luận xung quanh những kiến thức về ******** và ?osức khỏe sinh sản? để định hướng cho các em hiểu đúng và có lối sống lành mạnh, tránh những hành động tò mò để rồi các em phải... ?okhám phá?. Nội dung này phải được mọi người hiểu nó không còn là ?ovẽ đường cho hươu chạy? nữa, mà phải được phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp thanh niên, nhất là ở lứa tuổi sắp bước vào ngưỡng cửa cuộc đời.

    Kiến thức này được trang bị sẽ giúp các em tránh được những rủi ro như những câu chuyện buồn đã kể, là hành trang để các em vững vàng bước vào cuộc sống, nhất là trong thời kỳ hiện nay khi xã hội có nhiều luồng văn hoá du nhập ồ ạt vào nước ta dưới nhiều hình thức.
  2. cuden

    cuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Sĩ tử ?oyêu vội? mùa ?osiêu tốc?
    Ngày gửi: Thứ hai, 09:21, 23/6/2008
    Đi luyện thi nhưng nhiều sĩ tử lại dành thời gian để ?omở rộng mối quan hệ? cho việc hẹn hò. Giữa mùa luyện thi cấp tốc nảy sinh những mối tình ?osiêu tốc?.
    Sĩ tử ?osăn tình?
    Từ Nam Định lên Hà Nội luyện thi theo lệnh của bố mẹ, H ngán ngẩm vì cậu có ôn cấp tốc cũng khó có kết quả gì. Mệt mỏi phải đến lò luyện thi khi trong đầu không tiếp thu nổi chữ nào, H tìm đến thú vui ?okết bạn?.
    Ở tỉnh nhưng nhà H ở thành phố, gia đình khá giả, lại có bề ngoài ?obắt mắt? nên cậu không hề thua kém một hotboy ?ocỡ bự? nào. Theo như lời H thì: ?oỞ quê, bọn con gái xinh xinh tớ cưa đổ tất? giờ đi luyện thi rảnh việc, H ?omuốn thử sức mình?.
    Tất nhiên đối tượng H ?onhằm? đến phải có vẻ ngoài xinh xinh không thì cũng phải nhìn chơi chơi một chút. H mua thẻ học ngày, chuyển đến lớp học thứ ba, H mới có cơ hội ngồi kề một cô bạn rất ưa nhìn người Vĩnh Phúc.
    ?oNgồi gần nên chiêu làm quen cũng dễ, giờ chơi lại mời người ta đi uống nước. Đến hôm thứ tư thì? ?okết? luôn. Bây giờ bọn tớ tiếp xúc nhanh hiểu ý của nhau lắm?.
    Ảnh minh họa.
    Không có mục đích ?osăn tình? như H, Tuấn, sĩ tử đến từ Việt Trì lại đổ lỗi do hoàn cảnh vậy mà cậu hẹn hò hai em một lúc. Cậu chia sẻ: ?oGặp gỡ bạn cùng lứa đến từ nhiều nơi, tự nhiên ai cũng thích làm quen hơn là học. Mà giờ đã làm quen thì dễ? yêu lắm?.
    Ngay hôm đặt chân đến chỗ trọ, Tuấn đã gặp ngay cô bạn cùng tỉnh cũng xuống ôn thi. Chưa tìm được lớp học, cả hai đã quấn quýt bên nhau. Rồi đến lò luyện thi, Tuấn lại làm quen một em ở Thái Bình nữa, thế là đủ ?ohai tay hai em?. Hôm nào Tuấn không đi học thì rủ em cùng quê ở nhà, còn đến lò thì ai đi đường nấy vì Tuấn ôn khối A, còn em ôn khối C, cậu lại tha hồ bùng tiết cùng em Thái Bình.
    Tình ngắn hạn
    Tính đến hôm nay tròn 19 ngày, Hùng (Hà Nam) có mặt ở Hà Nội nhưng cậu đã thuộc lòng những địa điểm hẹn hò cơ bản. ?oNgày thì vào công viên, đi đạp vịt, tối thì ra sân vận động Mỹ Đình hoặc oách hơn thì nhờ người chỉ ra đường Thanh Niên. Toàn là bến tình?.
    Vào lớp luyện thi chỉ hơn một tuần, Hùng đã "tán đổ" một bạn trong lớp, giờ nào cậu cũng sẵn sàng vi vu. Hùng có lợi thế ở trọ ông bác cách lò luyện khá xa nên bố mẹ cậu mượn hẳn bác chiếc xe máy cho cậu tiện bề đi lại. Ông bác chỉ có nhiệm vụ cho cậu ở nhờ chứ không kiêm việc cai quản cháu nên Hùng tha hồ tung hoành.
    Hùng nói tình cảm của mình là thật lòng nhưng nói sẽ yêu đến bao giờ thì cậu thật thà: ?oHết luyện thi thì ai về nhà nấy, chắc là không ai đỗ đâu. Bố mẹ mình cũng chuẩn bị cho mình đi ngước ngoài rồi. Sau này giỏi lắm thì chỉ liên lạc với nhau qua điện thoại?.
    H cũng chia sẻ y chang như Hùng. Thích thật, yêu thật nhưng do thời gian luyện thi có hạn nên tình yêu cũng? đến đó là hết. H ra vẻ: ?oYêu để thử sức mình, yêu cho đỡ phí hơn tháng trời ở Hà Nội. Yêu ngắn hạn thế này lại có cái hay vì dễ? hết mình?. Chẳng biết H có ?onổ? quá không nhưng theo cậu bạn trọ cùng H thì ?ovài ba hôm H lại qua đêm ở đâu đó?.
    Bác Th, chủ dãy trọ cho sĩ tử thuê ngắn hạn trong thời gian luyện thi ở trên đường Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân) cho biết: ?oNhiều cô cậu chăm học lắm nhưng cũng không ít cô cậu thường xuyên kéo bạn bè về phòng mà lại là bạn khác giới. Như cậu phòng cuối, ở Bắc Giang, hai ba hôm lại lại có cô bạn gái mới quen đến phòng. Mình nhắc thì cậu nói bạn ấy đến giảng bài cho cháu. Giảng bài kiểu gì mà lúc nào cửa phòng cũng đóng kín mít, nhiều hôm sáng mai mới thấy lò dò về. Không hiểu nổi bọn chúng nữa, mới quen nhau chưa được bao lâu?.
    Nhiều sĩ tử lên Hà Nội luyện thi nhưng ?ochơi là chính? thì không chỉ sao nhãng học hành mà có nhiều điều đáng buồn, đáng lo hơn nữa. Và có người bố, người mẹ nào có thể ngờ được con mình luyện thi thế nào?
  3. c_sui06

    c_sui06 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    449
    Đã được thích:
    0
    Những chuyện này ko hay đồng chí ạ :-<
  4. bannuochoa

    bannuochoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    ?oMốt? nguy hiểm: Nữ sinh mặc đồng phục ?okhoe hàng?
    Đây là bộ đồng phục của tớ. Đẹp nhờ? Nó đẹp nhất là khi tớ đi học và cố tình quên cài 3 cúc áo đầu tiên? ?" Lời ?otâm sự? giật mình này báo động một thứ ?omốt? mới của các nữ sinh thích khoe hàng.Mặc bikini, đồ lót hay những trang phục mát mẻ khác, thậm chí là cả ?onude? để khoe hàng thì trên blog đã nhan nhản rồi. Nhưng dạo này, thấy giật mình hơn khi dạo một số blog, forum, thấy các nữ sinh thích khoe còn chẳng ngại ngần diện cả áo đồng phục theo kiểu hờ hững, cởi vài cúc trên, đổ lộ nội y nổi bật bên trong.
    Một cô nàng trong blog của ?oBa^''n loa.n family? mặc đồng phục của trường L. đã chêm hẳn một câu ?oĐây là bộ đồng phục của tớ. Đẹp nhờ? Nó đẹp nhất là khi tớ đi học và cố tình quên cài 3 cúc áo đầu tiên? để giới thiệu chùm ảnh ?ođồng phục ***y của mình?.
    [​IMG]
    3 cô nàng trong blog có cái tên ?oJenifer L? thì ?olàm nguyên? quả avatar đồng phục trắng mở cúc, để lộ nội y đen, hồng bên trong.Hay có một dạo, dân tình cũng xôn xao vì một đoạn clip quay đôi học sinh cấp 3 đang ?othân mật? với nguyên bộ đồng phục trên người
    Người ta thi thoảng vấn hơi giật mình vì gặp trên phố, trong quán cà phê một hai cô bé mặc đồng phục trễ
    nải, cởi tới 2, 3 cái cúc trên cho nó ?othoáng?. Nhưng thế hình như chưa đủ.
    ?oMốt? tự sướng khoe hàng cũng kéo theo cả cái mốt mặc đồng phục kiểu hở hang (như một số truyện tranh khiêu dâm của Nhật Bản). Không hiểu khi làm thế, các bạn mới chứng minh được mình đang là nữ sinh cấp 3, hay để tạo ?omột hình ảnh khác biệt? về áo đồng phục?
    Theo: Thế giới Blog
  5. trai_tim_sat_8x

    trai_tim_sat_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Bác này toàn copy & paste chán quá, chẳng có gì đặc sắc.
  6. cuden

    cuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Bác có chuyện gì hay a, kể cho anh em đi !
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Sưu tầm để tranh thủ quảng cáo thì lock thôi Alanh nhỉ
  8. Socaibo

    Socaibo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2008
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    cái này qua mấy trang web đọc tí là hết.
  9. ruoumini

    ruoumini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2008
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    CHỮ KÍ NỔI BẬT HƠN BÀI VIẾT, BÁC COPY THẾ THÌ THÀ ĐƯA LINK CHO MỌI NGƯỜI ĐỌC CHO NHANH
  10. cuden

    cuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    hix em chỉ post lên đây để mọi người đọc tham khảo thui, nhất là những bé 9x, sợ lắm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này