1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện kể cho gấu có thể bị ăn dép

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi arrow2, 19/01/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Cái tay vắt cam

    [​IMG]

    Chuyện 2 chàng nọ về khuya chẳng may gặp dân “tổ lái” đụng phải, đều bị gãy tay.
    Cánh tay đứt lìa, không bó bột được. Cả hai người cùng được đưa vào một bệnh viện rất hiện đại, cũng may mà tại đây người ta đang ứng dụng thử nghiệm những tiến bộ mới nhất của y học trong việc ghép các bộ phận trên cơ thể. Do đó hai người đều được thay những cánh tay mới.
    Sau một thời gian, khi hai người sắp xuất viện, anh em bạn bè cùng cơ quan và họ hàng vào thăm. Có người hỏi han hai bà vợ về kết quả phẫu thuật. Bà thứ nhất vui vẻ nói:
    - Tuyệt lắm, từ ngày ghép tay mới đến giờ chồng tôi rất khéo léo trong chuyện xã giao. Trước đây thì hầu như ông ấy chậm mồm mép lắm, không biết ăn nói, nhưng bây giờ gặp bất kỳ người nào trong bệnh viện này ông ấy cũng cười toe toét, chào hỏi vồn vã và đặc biệt là liên tục đòi... bắt tay. Chẳng là chồng tôi vừa được thay bởi cánh tay của một nhà ngoại giao nổi tiếng mà.
    Còn bà thứ hai giọng lại đượm buồn:
    - Trời đất hỡi! Khổ thân tôi, sắp “tiêu đời” đến nơi rồi!
    - Có vấn đề gì với anh ấy vậy? - Mọi người cùng lo lắng hỏi.
    - Ông ấy thì vẫn bình thường vậy thôi.
    - Thế sao chị than thở gì nữa?
    - Là tôi than cho tôi! Bây giờ tôi mới biết ông ấy được thay bởi cánh tay của một người “hành nghề”... vắt cam trong các quán bar!
    - Trời đất! Tội nghiệp chị! - Mấy bà cùng kêu lên.
  2. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Bể trứng
    Trên xe bus, một anh chàng trông thấy có bao tải hàng nên định ngồi lên. Bỗng bà già ngồi cạnh đó hét to: "Coi chừng bể trứng!".

    Anh chàng hoảng hốt hỏi lại:

    - Bao này đựng trứng hả?
    - Không. Sầu riêng!
  3. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Súng hết đạn
    Chàng và nàng ngồi tâm sự dưới bóng cây, thấy người yêu cứ cứng đờ như pho tượng, nàng gợi ý:

    - Kìa anh, trên cành cây có đôi chim đang "âu yếm" đó. Sao anh cứ ngồi thẫn thờ thế vậy?

    - Biết làm sao được... súng của anh hết đạn rồi.
  4. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Con khỉ rất dâm đãng..
    Có con khỉ rất dâm đãng, nó sàm sỡ biết bao nhiêu con vật trong khu rừng. Một hôm, khỉ bí quá chơi chiến thuật du kích sàm sỡ luôn cọp đang uống nước suối và biến rất nhanh.

    Cọp ***g lộn đi kiếm. Tới bìa rừng, gặp 1 con khỉ đang ngồi đọc báo (thực ra là con khỉ láo cá kia), cọp hỏi:

    - Mày có thấy con khỉ dâm đãng đâu không?

    - Có phải con khỉ vừa mới ‘xxx’ con cọp không? Cọp nghe thế bèn cúp đuôi bỏ đi, miệng lẩm bẩm: “Mẹ nó, nhục quá! Mới đây mà đã lên báo rồi”
  5. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Cô giáo dạy mầm non
    1 cô giáo của 1 trường mầm non nói với học sinh lớp mình rằng:
    - Ngày mai sẽ có người đến dự giờ lớp mình, khi nào cô nói “a” thì cả lớp sẽ nói “con cá” nhé!
    Hôm sau, đúng như kế hoạc, cô giáo nói “a”
    Cả lớp: “Con cá”
    Cô giáo ra vẻ rất đắc ý. Khi bước xuống bục, cô giáo bị vấp ngã
    Cô giáo kêu: U
    Cả lớp: “con cu”
    Cô giáo tức wá , kêu cả lớp : Im
    Cả lớp: “con chim”
    Thầy cô giáo tới dự giờ thấy lạ wá liền kêu lên: Uồi
    Cả lớp:con……
    Cô giáo: ặc
    Cả lớp: con….
  6. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    30 cm và rất cứng

    [​IMG]

    Tấm bảng ghi độ dày của tuyết tại các thành phố nhưng cô gái đã hiểu sang một vấn đề khác.
    Một cô gái tóc vàng đi du lịch châu Âu vào mùa tuyết rơi. Đến thành phố nọ, cô vào khách sạn có
    tên Mùa Đông thuê phòng.
    Trong lúc chờ làm thủ tục, cô nhìn thấy tấm bảng treo thông báo về độ dày của tuyết ở các khu vực lân cận như sau:
    - Mousi: 15cm, mềm. - Tổng hợp các truyện cười mới nhất
    - Kini: 20cm, hơi cứng.
    - London: 30cm, rất cứng.
    Cô hồ hởi ghé tai nhân viên lễ tân hỏi:
    - Này cô, ông London ở phòng nào nhỉ?
    =))))
    Đầu đen tối :)))
  7. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Số khổ
    Lấy nhau được ít lâu, nàng mới biết thực ra chồng mình chẳng có tài cán gì.
    Mọi việc trong nhà, nàng đều một thân gánh vác. Đánh vật với cuộc sống ở thị thành không xong, hai vợ chồng dọn về một làng chài ven biển tìm kế sinh nhai.
    Chắc vì thiếu kinh nghiệm nên nàng không đánh cá được nhiều như người ta. Cực chẳng đã, nàng khóc lóc với chị hàng xóm:
    - Chị ơi, có bí quyết gì không chỉ cho em với, nhà em chỉ ăn hại thôi, mình em mưa nắng kiếm ăn mà không đủ. Sức vóc em không thiếu nhưng mỗi tội không biết đánh cá chỗ nào cho được nhiều cả.
    Chị hàng xóm chép miệng:
    - Có gì đâu, cứ mỗi sáng dậy, tôi nhìn cái của nợ của lão chông, nó ngoẹo sang hướng nào thì đi đánh cá hướng ấy.
    Nàng về nhà làm theo, quả nhiên đánh được nhiều cá, đời sống khấm khá dần lên. Được ít hôm, nàng lại chạy sang than thở:
    - Chị ơi, nhưng có hôm cái của nợ ấy nó chỉ thẳng lên giời, em chẳng biết là nên đi theo hướng nào cả, hu hu, sao em khổ thế...
    Chị hàng xóm cười khẩy:
    - Phải gió nhà chị, hôm nào nó dựng đứng lên thế thì ở nhà chứ đi đánh cá làm gì nữa! Rõ là phước nhà chị mà không biết hưởng!
  8. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Cảm giác mạnh
    Sau nhiều năm chung sống, cặp vợ chồng đã nhuần nhuyễn hết 36 chiêu “hấp tinh đại pháp” và bây giờ cảm thấy “xưa rồi Diễm”. Cô vợ không còn cảm giác sung sướng như xưa nữa. Trong lòng cảm thấy bức xúc, nên tìm tới người bạn tâm sự , được cô bạn chỉ ra khuyết điểm là vì thiếu cảm giác mạnh và dạy cho cô vợ là phải kêu người chồng láy trớn thật xa và làm nhanh vào thì mới có cảm giác sung sướng. Cô vợ cảm thấy mừng rỡ , mau mau chạy về tìm anh Chồng kể lại và muốn thực tập liền. Vì muốn được xa và nhanh nên cô vợ kêu anh chồng trèo lên trên bàn và cô vợ nhắm mắt nằm ngữa dưới đất, để cho anh chồng nhảy xuống. Sau khi anh chồng nhảy xuống, cô vợ cảm thấy vô cùng sung sướng đến tận mây xanh và hói hã không ngừng kêu anh chồng lên bàn làm lại. Anh chồng chưa kiệp leo lên bàn thi bị cô vợ hói hã nữa, anh chồng tức mình chửi thề: M từ từ chứ, để tui thủng thẳng “rút cái dò ” ra nữa chứ
  9. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Thổi kèn

    Pi lần này đi trúng mánh to quyết định mở tiệc khao quân. Sau khi suy nghĩ một hồi mới quyết định nhờ DJ lừng lẫy nhà ta tư vấn cho phần âm nhạc.

    Pi dẫn theo thằng Ku con được theo (lâu lâu mới có dịp gần con mừ) đi qua nhà Dj để nhờ vả. Đang bàn đến chuyện nhạc công thằng ku con bỗng kêu lên . “Bố ơi mời vợ bác DJ thổi kèn đi!”

    DJ nhà ta giãy nảy :”Vợ bác có biết thổi kèn đâu?!!”

    Thằng nhỏ chu mỏ:”Bác xạo hoài, hôm bữa con nghe con bác nói ngày nào vợ bác cũng thổi kèn mấy bận! Bác thưởng thức đến đờ cả người ra mà!!!”

Chia sẻ trang này