1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những câu chuyện, khi không thi đỗ vào Đại Học..

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi tu_huong, 09/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    những câu chuyện, khi không thi đỗ vào Đại Học..

    Mẹ nói chuyện với con gái...
    M: con bây giờ định như thế nào??? còn học nữa hay là với anh H hả con..
    C: con sẽ ra HN hoc Tin học mẹ ạ.. con ko muốn mình lập gđ bây giờ..
    M: học cái đó ra thì làm gì...
    C: con ko muốn ở nhà để cha mẹ fải lo.. con muốn học...
    vâng! câu chuyện còn tiếp nữa, tất nhiên cũng sẽ có kết quả tốt và không????
    điều quan trọng là bạn? bạn đã như vậy bao giờ chưa???
    bạn hãy nói đi chứ??
  2. tomato_6761

    tomato_6761 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Viết tiếp nè:
    Me: rồi tôi cho Cô xuống HN học, nhưng tôi báo trước cho Cô biết. Tôi chỉ cho cô xuống kiếm cái bằng về thôi còn những cái khác cô đừng trách tôi.........(các bạn nghĩ cô ta có đi học không?)
  3. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng hiểu chuyện giữa bà mẹ và cô con gái ấy sẽ thế nào,nhưng tôi cũng dă từng trượt ĐH,năm ngoái, toi thiếu 0.5 diểm để vàoDHNNHN,tôi phải học ở trường DL,bố mẹ tôi chẳng trách mắng gì tôi.Nhưng mẹ tôi dã từ chối đi dự kỉ niệm 30 nam khoa dược,từ chối đi gặp những người bạn thưỏ DH ngày xưa của mẹ,đây là cuộc gặp gỡ quan trọng của những sinh viên K73_78 đã đị hết quá nửa cuộc đời ,bây giờ gặp lại nhau,cuộc gặp gỡ này chỉ có một lần,các bạn của mẹ thay nhau gọi điện về mời mẹ đi.Thế mà vì tôi thi trượt,mẹ tôi đã không đi.Điều đó gần như là điều ám ảnh đối với tôi,mẹ tôi đã không có tên trong kỉ yếu của khoa,và như chưa từng học DH dược..Bây giờ ,dù tôi đã đỗ DHNN ,nhưng tôi vẫn là người có lỗi,có thể mẹ tôi không bao giờ nghĩ thế,nhưng khi mẹ tôi thở dài khi nghĩ đến bạn bề,thì tôi chết lăng...Tôi mãi mãi không được tha thứ...(dù đó chỉ là trong ý nghĩ)
  4. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Nói đến chuyện này lại nhớ đến ngày trước buồn thê thảm.
    Mình không đỗ vào DH , mà trưòng đó không thích tí nào do gia đình .Thế là học trường DL nhưng là khối Kỹ thật gia đình cũng rất buồn vì trong nhà mình mọi người đều quá giỏi và khá nổi tiếng khi thời còn đi học đặc biệt là bố và anh trai, đi đâu cũng ngượng không dám ngẩng mặt lên nhìn rồi gia đình cũng cố gắng cho học trưòng này và cũng nghĩ cuộc đời xô đẩy sắp xếp thế rồi nên an phận .Nhưng rồi cố gắng làm tốt và đã đạt được nhiều cái bất ngờ có thể học trường khác mình mãi mãi không có được,cái mà trong cuộc sống chưa bao giờ giám nghĩ tới và tất nhiên là sẽ không có được một Phạm Đức Hạnh như ngày hôm nay ,tự hào về gia đình mình tự hào về bạn bè và những gì đang có được.
    Cuối cùng khuyên những người trượt DH năm nay hãy luôn vững bước ,chân cứng đã mềm và hay nghĩ đây có thể bậc thang hay là sự sắp xếp cho ta bước tới điều tuyệt vời ở phía trước.
    Các bạn nhớ nhé:
    20 tuổi tim đang dào dạt máu
    Da đang săn và thớ thịt căng da
    Đời mặn nồng hứa hẹn biết bao hoa
    ?????
    ????.

  5. tomato_6761

    tomato_6761 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Mình thì khác..........Mình được Bố Mẹ đặt quá nhiều kì vọng để làm sao cho bằng các anh mình một thì ĐH Bách Khoa một anh thì ĐH Cảnh Sát (nay là HV Cảnh Sát)............Bước chân lên Giảng đường Bách khoa ôn tập và cũng đã từng mơ ước rằng mình đang học chính ngôi trường này chứ không phải đang thi và................Nhưng rồi ôi thôi bài số 5 môn toán đã cướp đi của tôi 1,5 điểm (thế là trượt)............Thê'' là tôi lang thang một đêm để kiếm cho mình một con đường lập nghiệp khác (Tôi không đi học CĐ Công Nghiệp) và tôi quyết định tìm cho mình một hướng mới đó là "Kinh Doanh" về tôi lập một "Công Ty" (Được Sở Kế Hoạch Ninh Bình phong danh hiệu "Giám Đốc trẻ tuổi nhất) cũng thích ...........Giờ với kinh nghiệm chưa nhiều tôi đã chuyển xuống làm "Giám Đốc Trung Tâm" còn Giám Đốc Công Ty trao cho một người kinh nghiệm hơn tôi..........Trượt ĐH không phải là đã trượt mất "Tương lai" phải không???????????
  6. ngancon846

    ngancon846 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hehehe tui chưa trượt ĐH cho nên ko biết cảm giác trượt.
  7. tomato_6761

    tomato_6761 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta có nhiều cơ hội để đến tương lai nếu không đõ Đại Học mà cách nào đến tương lai tốt nhất...??..../
  8. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Đương nhiên chúng ta sẽ đến tương lai,mà dù chúng ta có không muốn đến thì thời gian cũng xô chúng ta về phía ấy,cái quan trọng: đến tương lai là đến 1 tương lai như thế nào chứ.Oái oăm là, ở cái nước Vn này, thì cái sự" ĐH" to khủng khiếp,hệ quả của nền giáo dục lí thuyết.Và bất cứ ai được chọn lựa thì vẫn thấy rằng :ĐH vẫn hơn.Các bạn hãy cố lên,quyết chiến vào năm sau,không bao giờ là muộn cả, chúng ta còn nhìn thấy mặt trời ít nhất là 50 năm nữa.
  9. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    fải rùi không đỗ ĐH chúng ta học trung cấp or học nghề..
  10. MAX*

    MAX* Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Con gái thì nên đi lấy chồng, Còn con trai thì lấy vợ là xong.
    Thi thi cử cử không bằng thằng mù chữ lắm tiền.

Chia sẻ trang này