1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những câu chuyện, khi không thi đỗ vào Đại Học..

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi tu_huong, 09/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tiền kiếm ra dễ lắm sao? đi nhặt vỏ hến rồi úm ba la cho nó thành tiền àh,hay là mỗi cái gốc cây trôn 1 hũ vàng...cố gắng đi nhặt vỏ hến và vác xẻng đi đào gốc cây để trở thành mù chữ lắm tiền vậy.
  2. goldlion_tl108

    goldlion_tl108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    đây là 1 vấn đề nan giải của lứa tuổi chúng ta , và của toàn thể xh ,cứ mỗi năm lại cải cách thì hiện tượng học sinh đỗ trượt xảy ra vô lý là chuyện bình thường
    như chính goldlion cũng đã trượt , lúc đầu thất vọng lắm , cảm giác chán nản ,nhìn mọi thứ bi quan và tiêu cực . Nhưng bạn bè & bố mẹ động viên an ủi nhìu lắm , phải nói là cũng rất may khi năm nay goldlion đỗ , tuy nhiên cũng rất cảm ơn những người bạn , cảm ơn halley , cảm ơn những thành viên 12a6, tôi chỉ muốn nói 1 điều đó là tôi yêu các bạn
    OH! MY FRIENDS
  3. ha_ba_ze

    ha_ba_ze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    tui cũng đã thấy trường hợp đó ở chỗ tui rồi nè
  4. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Vào ĐH, nhưng cái chuyện học ĐH như thế nào mới là điều đáng bàn. Các bác, các anh, chị, em.... lỡ trớn ở cửa chính khi bước vào môi trường mới, thế còn có sự lựa chọn ngay tức thời khác, dù có thể không thoải mái bằng vào Đh, nhưng dẫu sao vẫn còn hơn những trường hợp vào được ĐH, nhưng rồi do năng lực thật ko có; hoặc do lười biếng; hoặc do "hoàn cảnh xô đẩy".....mà dở dang, cái đó thì có muốn làm lại cũng khó, cũng gian nan, khổ cực, mà ko biết có còn có khả năng khôn lớn; trưởng thành được ko nữa......... Thế nên trượt ĐH đâu đã phải là tận cùng của cái rủi ro............. Chúc mọi ng có thể sống tốt nhất với cái địa vị mà mình đang có, biết quý trọng những cái mà mình đang có... nhé.
    to goldlion...: Em ơi, anh A6 nè, giao lưu đi, A6 41 với cả A642 kết tình giao hảo nhé.!!!!!
  5. lp4me

    lp4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hè, không đỗ ĐH co'' nhiều cai'' không khoái, nhưng mờ có nhiều điều cũng hay....Về cái khoản không đỗ ĐH roài làm gì thì các bác cứ hỏi em...Em hơi bị kinh nghiệm về chuyện này đấy, em viết thành truyện roài cơ mà...
  6. lolemmatdo

    lolemmatdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Hi A-li-bo-bo, có phải đằng ấy là PhạmĐức Hạnh nhận được học bổng của BillGate không vậy?
    Nếu mà đúng thì cho mình hỏi tiếp, bạn đang học ở Mỹ hả. Nếu đúng thì trả lời cho mình nhé.
    Vì nếu là bạn thật thì chúng ta đã quen nhau rồi đấy. Nếu mà bạn cũng đang ở bên này thì vui quá.
    Đang lang thang lại thấy bài viết này, chẳng biết có phải người quen không nữa (nhưng cái họ tên này thì quen lắm)
    Có nhiều điều muốn hỏi lắm, nhưng mà phải để xem có phải người quen không đã, hehe.
  7. goldlion_tl108

    goldlion_tl108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    OK THE'' MUOI GOI LA HUYNH NHA''
  8. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Okie! Chào sư muội! Anh em mình giao lưu; tìm hiểu; tiến tới.....hì. Mà em học Ngoại ngữ Quốc gia ah? Khoa Pháp chứ???

Chia sẻ trang này