1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện khoa học kỳ bí ! Bạn có thể giải thích được nó ?

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi NTA, 02/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    To Namap
    Những hiện tượng trên rất dễ xảy ra với các loại động vật máu lạnh.Các bạn đã chứng kiến cảnh con thạch sùng sống lại khi bạn bỏ chúng vào ngăn đá của tủ lạnh vài ngày chưa ? Điều đó với mình hoàn toàn có thật vì ! Trong một lần ngẫu nhiên nào đó không biết có phải do thời tiết quá nóng hay chú thạch sùng đó quá đói mà chú ta tự chui vào ngăn để đá của tủ lạnh. Một hôm cúp điện, mình mở tủ để xả đá và thấy một chú thạch sùng bị đông cứng trong đá nằm khuất phía sau ngăn đá, khi đá tan ra chú ta vẫn nằm bất động làm ai cũng tưởng là chú đã chết nhưng một lúc sau chú ta bắt đầu cử động và chạy mất. Loài rồng Komodo khổng lồ ở Indonesia là một loài bò sát, chúng có thể săn được cả một con nai to lớn. Sau khi trải qua một đêm lạnh giá, chúng hoạt động rất yếu ớt nên khi mặt trời lên, chúng phải cố bò lên các tảng đá để đón ánh nắng, khi thân nhiệt tăng lên đến trên 20 độ chúng sẽ trở nên khoẻ mạnh và bắt đầu đi săn.
    Đối với những loại động vật máu nóng như gấu chẳng hạn, chúng thường có thói quen ngủ suốt cả mùa đông, trong suốt mùa đông lạnh giá này chúng không hề ăn uống gì mà vẫn có thể tồn tại. Giải thích được hiện tượng đó: khi ngủ đông nhịp thở và nhịp đập tim của chúng giảm xuống đáng kể nên các hoạt động gây mất năng lượng dường như được triệt tiêu.
    Theo mình thì tất các loài động vật thời tiền sử đều là các loài có máu lạnh. Vì một nguyên nhân nào đó như động đất xảy ra, chúng bị chôn vùi trong lớp đất và sau đó một ngọn núi lửa phun nham thạch vào khu vực đó, bao bọc con vật vào trong lớp đất đủ làm các loài vi sinh vật bám xung quanh đất bị tiêu diệt đồng thời cách ly chúng với môi trường bên ngoài nên cơ thể động vật không bị phân huỷ, chúng bị rơi vào trạng thái bất tỉnh (như con thạch sùng kể trên).
    Chào mừng các bạn đến với diễn đàn KHCN&MT

    Công ty môi trường xử lý nước thải & xử lý khí thải
    Lần cập nhật cuối: 11/04/2014
  2. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Sau nhiều lần đăng truyện ma huyền bí, lần này mới lại thấy anh NTA đăng một câu truyện có thể giải thích được dưới góc độ khoa học. Có thể tạm nêu ý kiến như sau:
    Loài bò sát là những loài động vật có thân nhiệt biến đổi theo môi trường. Chúng có thể chịu được một khoảng nhiệt độ thay đổi rất rộng mà không chết. Điều này khác với những động vật cấp cao như con người chẳng hạn, chỉ cần lên xuống một vài độ là đã có thể nguy kịch đến tính mạng rồi.
    Khi được bảo quản trong môi trường tốt, các tổ chức tế bào trong cơ thể những động vật biến nhiệt tái sinh trên không bị vi sinh vật và môi trường phá huỷ, kết hợp với khả năng thay đổi thân nhiệt theo môi trường, nên những động vật đó đã sống lại sau một thời gian dài ?ochết giả?
    Điều này có lẽ phải phân biệt với hiện tượng ngủ đông của gấu hay một số người đặc biệt. Khi ngủ sâu, quá trình trao đổi chất với môi trường hầu như không xảy ra, năng lượng cũng được tiết kiệm tối đa (vì thế nên không cần ăn uống). Tuy nhiên, hệ thống miễn dịch của cơ thể vẫn hoạt động để chống lại những xâm nhập của vi sinh vật từ bên ngoài. Khi tỉnh lại (có người ngủ đến hàng chục năm), những người này trông vẫn trẻ trung như lúc bắt đầu ngủ.
    Nếu có thể , anh NTA thử sưu tầm mấy câu truyện về người ?ongủ đông? cho các bạn cùng thưởng thức được không?
    http://www.ttvnol.com/forum/f_62
    http://www.ttvnol.com/forum/f_394
  3. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0

    Mấy tuần trước trên báo An Ninh Thế Giới có đăng 1 bài rất hay về hiện tượng "người ngủ đông" này nhưng tờ báo mình đem lên cơ quan đọc chưa kịp post lên thì đã bị ai "mượn" mất rồi ... bạn nào đã đọc được mẩu truyện trên thì hãy giúp mình post lên cho NVL và mọi người cùng xem nhé ?
    Chào mừng các bạn đến với diễn đàn KHCN&MT
  4. Namap

    Namap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Bài thảm sát ở Port Author trang 5 chắc không phải là hiện tượng để giải thích trong box Mtrường rồi. Namap thật bất ngờ mình lại đọc sót bài viết này trước nay.
    Nghỉ đông vừa rồi namap vừa đến Port Author, phải nói là tuyệt đẹp. Mỗi du khách đều được phát một tờ giấy thông tin về vụ thảm sát trên và để tưởng nhớ những nạn nhân xấu số. Chỉ tiếc là mùa đông nên không tham gia được Ghost Tour vào buổi tối. Không rõ tour đó đã có trước khi vụ thảm sát hay sau, nhưng những sự kiện gọi là "ma" ở P.A là chưa được giải thích. Namap rất sợ ma nên không đọc bất kỳ cái gì liên quan đến nó. Nhưng rất mong ai đó giải thích hiện tượng trên phương diện khoa học để bớt căng thẳng khi nghĩ đến "Ghost"grrrrr
    To anh NTA: Namap cung muon thử cho con thằn lằn vào ngăn đá xem sao, nhưng trong nhà không có thằn lằn nhỏ rồi, bắt con tắc kè trong vuờn thì khiếp quá, cho vào tủ lạnh Mom mà biết được chắc chít .
    Namap muon post hinh phong canh dep tuyet o Port Author nhung khong biet làm thế nào, cần được hướng dẫn, , file khoảng trên dưới 400KB.
    Em be xinh dep
  5. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Bạn Namap thân mến!
    Sau khi đọc bài viết của anh NTA, tớ và nhiều bạn khác đã rất muốn xem những hình ảnh minh hoạ cho câu chuyện li kì đó. Thật tốt biết mấy nếu lại có một tấm hình thiên nhiên tươi đẹp để cổ vũ cho phong trào bảo vệ môi trường của nhóm Trí Tuệ Xanh. Và còn tuyệt vời hơn nữa, nếu ở giữa phong cảnh thiên nhiên hoành tránh đó lại có khuôn mặt khả ái của bạn Namap?
    File ảnh 400K có lẽ hơi lớn, bạn có thể dùng Paint của Windows để chỉnh kích thước ảnh xuống khoảng 50%, rồi ghi lại dưới dạng JPG. Trong trường hợp gặp khó khăn, bạn có thể gửi ảnh về địa chỉ nvl@tfg.ttvn.com
    tớ sẽ xử lí giúp. Nhớ rằng sau khi gửi ảnh thì phải thông báo với tớ ở trên diễn đàn vì hộp thư đó tớ không sử dụng thường xuyên
    http://www.ttvnol.com/forum/f_62
    http://www.ttvnol.com/forum/f_394
  6. Namap

    Namap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Namap đã gửi cho nvl vài tấm hình ở Port Author.
    Namap không chụp tấm nào ở cafe shops nơi xảy ra vụ thảm sát đó, tận huởng vẻ đẹp thiên nhiên là chính thôi
    Hầu hết là cảnh thiên nhiên, các bạn có thể thấy khu nhà tù hơn 200 năm trước, 2 chú cá voi trưởng thành, mỗi chú phải dài đến 5m, hay chỉ là đàn cừu giống trong phim Babe vậy đó. Khung cảnh rất đẹp thanh bình trong lành mặc dù nó là nơi đầy khổ ải trước kia và đầy máu, nước mắt vài năm trước.
    Gửi lời cám ơn bạn (chị) nvl
    Em be xinh dep
  7. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Không ngờ em là con gái mà cũng bạo gan quá nhỉ, dám bắt cả tắc kè ngoài vườn cơ à ...
    Coi chừng không những bị mẹ la mà em còn bị hội bảo vệ động vật kiện ra toà đấy nhé
    Chào mừng các bạn đến với diễn đàn KHCN&MT
  8. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0

    Trước đây mình đã từng post 1 câu chuyện về kim tự tháp Ai Cập rồi nhỉ ?
    Tuy nhiên ngoài kim tự tháp Ai Cập, trên thế giới còn có nhiều kim tự tháp nữa mà những câu chuyện về nó cũng không kém phần kỳ bí và hấp dẫn đấy các bạn. Và sau đây là:
    KIM TỰ THÁP DƯỚI ĐÁY HỒ ROCK
    Các kim tự tháp Ai Cập cho dù rất nổi tiếng, nhưng có lẽ chưa phải là những công trình có dạng kim tự tháp cổ xưa nhất trên trái đất. Trên phần lục địa Bắc Mỹ thực ra đã có những công trình được xây dựng từ thời kỳ băng hà cuối cùng với độ tuổi hơn 12.000 năm. Điều đáng chú ý là chúng ta vẫn chưa hề biết về một nền văn minh nào có được mức độ tổ chức xã hội và trình độ xây dựng cao như vậy.

    Hồ Rock nằm cách thành phố Madison (bang Wisconsin, Mỹ) khoảng 35 km về phía đông, dài khoảng 8 km và rộng gần 4 km. Tại đây, năm 1836, một người tên là Natanial Heyer đã tình cờ phát hiện một kim tự tháp bằng đá nhỏ có phần đỉnh dẹt và đặt tên là Aztalan, đồng thời đưa ra giả thuyết nó có từ hơn 1.000
    năm. Trước đó, thổ dân của lục địa này cũng đã cho xây khắp nơi những công trình dạng kim tự tháp để làm nơi thờ cúng hay gò mộ. Từ năm 1862, trên một số tạp chí bắt đầu xuất hiện những nhận định gây xôn xao về kim tự tháp tại hồ Rock khi cho rằng, Aztalan ra đời sớm hơn bất kỳ kim tự tháp nào trên thế giới. Từ đây nảy sinh một thắc mắc: nếu như kim tự tháp này được tổ tiên người da đỏ châu Mỹ dựng nên, thì tại sao nó lại nằm ở đáy một hồ lớn, vốn đã hình thành từ hàng nghìn năm trước? Công trình này rõ ràng là đã hình thành từ rất lâu, trước khi xuất hiện những bộ lạc da đỏ đầu tiên...
    Đến năm 1900, khu vực hồ Rock phải chịu một đợt hạn hán nặng. Thị trưởng thành phố nhỏ Lake-Mills là Lee Wilson trong một chuyến đi câu cá cùng con trai tại hồ này đã nhìn thấy những khối đá to lớn nằm dưới nước. Nhưng phát hiện bất ngờ này không được mấy ai quan tâm và ?onhững khối đá kỳ bí? dưới hồ lại bị chìm vào quên lãng.
    Mùa xuân năm 1936, một người tên là Victor S. Taylor tuyên bố đã phát hiện dưới đáy hồ Rock bốn kim tự tháp có lẽ do người Aztec xây dựng. Phát hiện này đã gây sự chú ý đối với giám đốc nhà xuất bản sách hướng dẫn du lịch nước Mỹ là tiến sĩ B.U. Sonders. Do đặc thù nghề nghiệp, Sonders rất quan tâm đến những danh lam thắng cảnh khắp nơi của nước Mỹ và đã tổ chức nhiều chuyến khảo sát những công trình cổ xưa bí ẩn. Ông đã tính đến khả năng có thể tìm thấy tại các kim tự tháp những dòng chữ nào đó giúp xác định được nguồn gốc cũng như thời gian xây dựng chúng. Tuyên bố của Taylor cũng gây khá nhiều nghi ngờ trong giới chuyên gia, do người Aztec thường sống tại khu vực lãnh thổ Mexico, nằm khá xa so với bang Wisconsin.
    Cho dù tiến sĩ Sonders đã khá kiên trì quảng cáo cho chuyến thám hiểm dưới nước của mình, không ai muốn tài trợ kinh phí cho kế hoạch trên. Một thời gian sau, giáo sư địa chất học E.F. Been và tiến sĩ lịch sử Charles E. Braun nhân lúc thời tiết thích hợp đã tìm cách khảo sát những công trình đổ nát nằm dưới mặt nước bí ẩn của hồ Rock. Tuy nhiên, họ không thể phát hiện được gì do nước quá sâu.
    Mark Jean Noul - một chuyên gia từng giữ kỷ lục về lặn sâu - cũng rất quan tâm đến bí ẩn tại hồ Rock.
    Năm 1937, Noul đã dò quét khắp khu vực hồ trên một chiếc thuyền nhỏ kéo theo một sợi dây cáp buộc thỏi kim loại nặng. Bằng thiết bị tự chế này, Noul có thể xác định được vị trí của vật thể lớn nằm dưới nước. Sau đó, ông tự lặn xuống nhiều lần để xem xét những vật thể mà thỏi kim loại của mình đụng phải. Noul đã phát hiện ra một kim tự tháp nằm giữa đáy hồ. Ông mô tả nó trong cuốn nhật ký của mình: ?oCông trình có dạng kim tự tháp cụt. Phần trên là một diện tích hình vuông có cạnh chừng 1,4 m. Phần đế kim tự tháp có cạnh dài 5,43m và 8,83m. Kim tự tháp được làm từ những hòn đá phẳng, kết dính bằng một chất vữa xây dựng nào đó. Đá được bao phủ một lớp dày màu xanh có thể dễ dàng cạo sạch, cho thấy mặt trong màu xám?.
    Ngày 30/7/1967, một nhóm 7 thợ lặn, đứng đầu là chuyên gia Lambard, đã tổ chức một chuyến khảo sát mới tại hồ Rock. Lambard vốn là người có kinh nghiệm và khả năng lặn lâu nhất trong nhóm. Khi vừa mới hết số oxy dự trữ, ông bỗng nhìn thấy một bề mặt có diện tích khoảng 6 cm x 12 cm nhô lên khỏi đáy hồ chừng 1,5 m.
    Lambard nhanh chóng nhô lên khỏi mặt nước, mang theo một số mẫu đá được lấy từ khu vực trên.
    Nhưng ông không thể chứng minh được những hòn đá này được lấy lên từ công trình bí ẩn dưới mặt nước, khiến nhiều đồng nghiệp bắt đầu coi ông là kẻ lừa đảo. Tại một hội nghị chuyên đề về lặn vào năm 1968, nhiều đồng nghiệp trong nghề lặn khảo sát đã thẳng thừng tuyên bố: ?oChúng tôi đã tìm kỹ tại đó, không có một kim tự tháp nào hết?. Trong khi đó, rất nhiều thợ lặn và ngư dân lại khẳng định, họ đã từng nhìn thấy những công trình đổ nát dưới đáy hồ.
    Nhân vật kiên trì nhất trong việc tìm kiếm kim tự tháp tại hồ Rock là Crag Scott. Ông đã mất rất nhiều thời gian, sử dụng nhiều loại thiết bị khác nhau để rà soát đáy hồ Rock và phát hiện ra những công trình tại đây. Thợ lặn John Suliak trong nhóm của ông cũng đã đích thân lặn xuống đó. Ông kể lại: ?oTôi đã dò tìm vô ích tại hồ Rock trong suốt 6 năm. Mãi đến khi sử dụng thiết bị định vị dưới nước bằng siêu âm cùng nhiều
    phương tiện điện tử khác, những kim tự tháp bướng bỉnh mới nối đuôi nhau hiện ra trước mắt tôi. Tôi đặc biệt nhớ hai kim tự tháp nằm ở khoảng giữa đáy hồ. Một cái có chiều rộng 4 m và dài 30 m. Kim tự tháp này nhô lên cao 2,43 m khỏi đáy hồ đầy bùn. Nó được làm từ những tảng đá có kích thước khác nhau, những tảng lớn nhất nằm ở dưới phần đế, còn đá nhỏ ở phía trên đỉnh. Những tảng đá được xếp gối lớp rất cẩn thận và được gắn kết bằng một chất tương tự bê tông?.

    Tiến sĩ James Shertz tại Đại học tổng hợp Wisconsin đã nhận định về kim tự tháp hồ Rock là một ?ophát hiện tuyệt vời?. Ông cũng đã đưa ra giả thuyết: phần đỉnh của những kim tự tháp này chính là nơi các nhà tư tế và chiêm tinh ?oquan sát mặt trời, mặt trăng, các hành tinh và chuyển động vĩnh hằng của chúng?. Tạp chí Skin Diver, số tháng 1/1970, cũng có bài viết về bí ẩn của hồ Rock: ?oNhững kim tự tháp này là hoàn toàn khó hiểu và không thể tưởng tượng được - chúng có tuổi đời quá lâu năm và nằm tại nơi không ai có thể xây dựng được. Theo quan điểm logic, chúng không thể tồn tại, nhưng bản thân lịch sử cũng hiếm khi tuân theo những logic thông thường?.
    Nguyên nhân khiến những kim tự tháp tại hồ Rock được gọi là ?okhông thể tưởng tượng được? cũng không có gì khó hiểu: toàn bộ 13 kim tự tháp đã được ai đó xây dựng hoàn toàn không phải dưới nước, không phải dưới đáy hồ mà là trên đất liền. Điều này có nghĩa là các kim tự tháp đã được dựng lên khi chưa có hồ tại vị trí này, vào thời điểm ít nhất từ 12.000 năm trở về trước.
    Những phương pháp khác nhằm xác định tuổi kim tự tháp còn cho ra kết quả đáng ngạc nhiên hơn - gần 16.000 năm trước. Vào thời điểm đó, các tảng băng dần dần tan ra làm nảy sinh vô số sông và hồ, trong khi một phần lục địa châu Mỹ vẫn nằm dưới lớp băng. Hệ thống các hồ khá lớn tại biên giới Mỹ và Canada đã xuất hiện đúng vào thời kỳ này. Từ thời điểm đó, khu vực lòng chảo là vị trí của hồ Rock ngày nay luôn chứa đầy nước.

    VDC

    Chào mừng các bạn đến với diễn đàn KHCN&MT
  9. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều bạn gởi mail cho mình và thắc mắc: Tại sao dạo này không còn thấy "Những câu chuyện khoa học kỳ bí" xuất hiện nữa ?
    Xin lỗi các bạn nhé vì dạo này ở công ty công việc của mình hơi nhiều nên mình chưa có thời gian type và post lên ... mình xin post câu chuyện sau để chuộc lỗi nhé
    NHỮNG KỲ QUAN BẰNG ĐÁ
    Cuối những năm 40 tại nước Costa-Rica nhỏ bé, các nhà khoa học phát hiện ra một loạt những pho tượng đá kỳ lạ có dạng hình cầu cân đối. Những pho tượng lớn nhất có chu vi 3m, nặng khoảng 16 tấn. Còn những pho tượng nhỏ chỉ bằng quả bóng ném bầu dục. Điều ngạc nhiên hết sức là nếu nhìn từ trên cao xuống bãi tượng đá thì thấy chúng được sắp xếp theo một trật tự nhất định. Các bức tượng được bố trí theo hình tam giác, hình vuông và hình tròn rất thẳng hàng dọc theo trục ?obắc-nam?. Các nhà khoa học cho đến nay vàn chưa lý giải được công nghệ xử lý đá khối của người xưa. Việc vận chuyển cũng như sắp xếp chúng theo một trật tự nhất định.
    Các nhà khảo cổ đã tiến hành khai quật lòng đất trong khu vực này với hy vọng tìm được câu trả lời cho những vấn đề đặt ra. Nhưng, mọi cố gắng đều trở nên vô ích. Trong lòng đất không hề có một đồ vật nào chứng tỏ nợi đây từng có mặt của con người. Dưới lớp đất mỏng trên bề mặt trong khu vực này hoàn toàn là đá tảng. Các nhà khảo cổ không phát hiện được bất kỳ một công cụ đẽo gọt đá nào hay như xương người cũng như đồ dùng của người xưa. Tất cả những cái đó chứng tỏ tại khu vực này trước kia chưa từng có người sống. Các nhà khoa học cho rằng gần bãi tượng đá trước đây có một nền văn minh cổ khu vực Trung Phi.
    Thế nhưng, có giả thuyết lại cho rằng, đây là tác phẩm của người ngoài vũ trụ, người ngoài hành tinh đã chọn nơi đây làm bãi đỗ cho đĩa bay. Sự sắp xếp những khối đá theo những cấu trúc và trật tự nhất định là để đĩa bay căn cứ vào đó hạ cánh an toàn!
    Không chỉ có tại Costa-Rica mà ở nhiều nơi như Kazacstan, Ai Cập, Rumani, Braxin, Đức v.v... cũng có những bãi đá lạ lùng như vậy. Đặc biệt trên đảo Malta cũng có những hiện tượng huyền bí không kém những bãi đá của người xưa. Nếu đi trên máy bay nhìn từ trên cao xuống đảo thì thấy hàng trăm những luống cày tựa như những con đường sắt chạy về các hướng khác nhau. Có rất nhiều luống cày chạy song song nhau và cuối cùng hòa vào làm một ở phía chân trời xa tít. Những ?oluống cày? rộng từ 63 đến 123cm có nhiều sâu 70cm. Câu hỏi được đặt ra là ai đã mất công đào những giao thông hào như vậy và đào nhằm mục đích gì?
    Ngoài ra, trên đảo Malta còn có một số cung điện bằng đá khối khổng lồ đã bị thời gian phá hủy. Chúng không phải là những ngôi mộ vì những chiếc hầm chôn người được đặt riêng trên những mỏm đá lớn. Điều hết sức ngạc nhiên là không có bất cứ dấu hiệu nào chứng tỏ có người đã từng sống trong khu vực này. Tại một số ?ongôi chùa? bằng đá lớn ở Tarksieu còn có các phiến đá lớn được trang trí bằng những hình hoa văn như chiếc lò xo. Những hoa văn này rất giống với những họa tiết được tìm thấy tại Hy Lạp. Mặc dù khoảng cách giữa hai nơi này cách xa nhau đến cả ngàn cây số, nhưng người ta có cảm tưởng như chúng được làm bởi bàn tay của một người thợ. Các nhà khoa học đã sử dụng phương pháp quang phổ để phân tích những phiến đá cổ và đã xác định được tuổi của những bức họa hơn 3 ngàn năm trước Công nguyên. Điều đó cho thấy những ngôi chùa đá được xây dựng còn sớm hơn cả những kim tự tháp Ai Cập.

    Hiện tượng lạ cũng quan sát thấy tại đảo Phục sinh trên biển Thái Bình Dương. Rất nhiều những con đường đá cổ xưa đều hướng ra biển và trải dài tới tận đáy nước. Các thợ lặn cho biết đường đá ăn sâu xuống dưới đáy biển và không biết còn chạy ra bao xa nữa.
    [​IMG]
    Cũng tương tự như vậy, đối với kỳ quan thứ 8 của thế giới có tên gọi Stounhendj tại phía Tây nước Anh, những phiến đá khổng lồ được chồng lên nhau hết sức công phu. Công trình bằng đá được xây dựng gần 4 ngàn năm trước. Trên thế giới không có công trình bằng đá nào giống như Stounhendj. Điều hết sức ngạc nhiên là không hiểu bằng cách nào mà người cổ đại lại có thể xếp chồng những phiến đá lớn như vậy lên nhau. Hơn nữa, để làm được việc này phải có các phép tính toán học cực kỳ chuẩn xác. Theo tính toán của các nhà nghiên cứu, công trình xây dựng kỳ quan Stounhendj đã kéo dài trong suốt 300 năm. Điều đó chứng tỏ rằng dự án phải được lập trước đó hàng mấy trăm năm. Những người thuộc thế hệ sau cứ theo chương trình đã vạch sẵn để xây dựng. Thế nhưng, làm thế nào mà người nguyên thủy lại có khả năng để lại những ý tưởng và các bản thiết kế xây dựng công trình Stounhendj cho các thế hệ sau một khi chữ viết chưa có?
    Có rất nhiều bí ẩn chứa đựng trong công trình bằng đá Stounhendj. Trong đó có chứa mã hóa cấu trúc của hạt nhân, sự phân bố của các nguyên tử trong bản tuần hoàn Mendeleev, vận tốc ánh sáng, hăng số pi, khả năng giải các phương trình vi phân... Những gì chứa đựng trong công trình Stounhendj nằm ngoài sức tưởng tượng của con người, bởi lẽ hơn 40 thế kỷ trước, người nguyên thủy làm thế nào để có được những kiến thức toàn diện như vậy về Trái Đất và các hằng số của hệ Mặt Trời v.v... Hơn nữa, lúc đó người cổ đại làm gì đã có các thiết bị định vị để có thể xác định chính xác vị trí của từng phiến đá như vậy. Một vấn đề đặt ra là người cổ đă xây dựng lên Stounhendj nhằm mục đích gì? Các nhà khoa học cho rằng trong công trình Stunhendj còn chứa đựng nhiều điều bí ẩn nữa mà chúng ta chưa khám phá ra được.
    Cho đến nay nhiều công trình bằng đá cổ vẫn còn là điều bí ẩn đối với khoa học. Các chuyên gia vẫn tiếp tục nghiên cứu với hy vọng sẽ ?ođọc? được những ý đồ của người xưa trong các công trình xây dựng cổ đó.

    Chào mừng các bạn đến với diễn đàn KHCN&MT
  10. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    SỌ NGƯỜI KHỔNG LỒ
    Cho đến nay, đã có rất nhiều ghi nhận, phán đoán, thậm chí là tranh cãi khác nhau về nguồn gốc của số sọ người khổng lồ được phát hiện ở một số vùng tại Mỹ. Điều đặc biệt là hầu như chúng đều được tìm thấy tại các đống mối, hay các ụ đất cao bỏ hoang lâu đời.


    Khi người da trắng đến định cư tại vùng đất tây New York, nơi đây vẫn còn lổn ngổn nhiều gò đống, chủ yếu là tường đá, và các đồn đóng quân bằng đất nung. Người Mỹ gốc không quan tâm nhiều đến hiện tượng này nếu như họ không tìm cờ phát hiện ra khoảng 8 chiếc đầu lâu khổng lồ tại một khu tượng đài cổ phía tây New York, trên một gò mối cao gần 4m. Cùng với những chiếc đầu lâu được
    tìm thấy còn là những đoạn xương đùi có chiều dài khác thường, dường như là của một người khổng lồ.
    T. Apoleon Cheney, trưởng đoàn nghiên cứu của một nhóm nhà khảo cổ có mặt vào những năm đầu của thế kỷ 20 cũng đã từng tìm thấy chiếc sọ người cao gần 0,5m, vỏ sọ dầy bất thường, tại hạt Chautauqua, gần Cassadaga Creek trong một chiếc gò mối bằng đất. Đó chưa là chiếc sọ lớn nhất trong số những chiếc được tìm thấy, có một số cái thậm chí cao gần 1m. Cheney còn tìm thấy hai tượng gỗ khổng lồ của người Â?Tn Độ (hiện vẫn đang được triển lãm tại viện bảo tàng Little Valley).
    Trước đó, năm 1851, khi đào xới tại một khu bỏ hoang vùng ngoại ô Cattaraugus, những người nông dân đã tìm thấy rất nhiều những mảnh xương và đầu lâu người khổng lồ, to gấp 10 lần so với sọ của người bình thường. Những chiếc sọ này thường phát triển về phía trước, hai bên thái dương hẹp, gò trán phẳng.
    Năm 1879, tại một ụ đất ở ngôi làng Belmont thuộc hạt Allegany (nằm giữa Philip?Ts Creek và Genesee), những người dân nơi đây đã tìm thấy rất nhiều bộ xương có kích cỡ quá khổ so với xương người trong thực tế.
    Trong số những bộ xương hoặc sọ người được tìm thấy, không phải tất cả đều là người. Các nhà nghiên cứu cho rằng chúng có thể là xương của loài dã thú hoặc những con vật giống người như khỉ người chẳng hạn. Một số thì cho rằng đó là những giống vật có thể leo trèo và sống trên những ngọn cây cao. Người mê tín thì cho rằng đó là những vị thần ngày xưa, khi chết được tập trung chôn tại một nơi giống như hầm mộ của người Ai Cập cổ đại. Điều kỳ lạ là những mảnh xương và sọ được tìm thấy thường tập trung tại một khu vực nhất định, không nằm rải rác mỗi nơi một cái. Trong từ điển các loài động vật, không có con vật nào có hình dáng xương tương tự như được tìm thấy ở trên.
    Vẫn còn rất nhiều tranh cãi về nguồn gốc hộp sọ và xương khổng lồ. Các nhà khoa học hiện chưa tìm được lời giải thích thoả đáng nào về hiện tượng này. Câu trả lời có lẽ sẽ dành cho ngành di truyền học và động vật học.
    Chào mừng các bạn đến với diễn đàn KHCN&MT

Chia sẻ trang này