1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện khoa học kỳ bí ! Bạn có thể giải thích được nó ?

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi NTA, 02/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    BÍ ẨN CỦA ?oLỖ HỔNG THỜI GIAN?
    Những năm gần đây, giới học giả chuyên nghiên cứu bí ẩn siêu nhiên ở châu Âu và Mỹ xôn xao bàn tán về các hiện tượng có liên quan đến ?olỗ hổng thời gian? và sự mất tích - tái hiện một
    cách thần bí. Người ta cố gắng vận dụng mọi kiến thức để giải thích được những hiện tượng này.

    Ngày 14/04/1912, con tàu thủy siêu cấp Titanic trong chuyến đi đầu tiên đã gặp nạn do va phải băng, khiến 1.500 người mất tích. Vậy mà vào giữa năm 1990 và 1991, tại khu vực gần núi băng Bắc Đại Tây Dương, người ta đã phát hiện và cứu sống hai nhân vật đã biến mất cùng con tàu Titanic gần 80 năm về
    trước.
    Sự trở về của Wenni Kate
    Ngày 24/09/1990, con tàu Foshogen đang đi trên vùng biển bắc Đại Tây Dương. Thuyền trưởng Karl đột nhiên phát hiện một bóng người từ vách núi. Qua kính viễn vọng, ông nhìn rõ một phụ nữ đang dùng tay ra hiệu cấp cứu. Người phụ nữ này mặc trang phục quý tộc Anh thời kỳ đầu thế kỷ 20, toàn thân ướt sũng và rét run cầm cập. Khi được cứu lên tàu, trả lời câu hỏi của thủy thủ, cô nói: ?oTôi tên là Wenni Kate, 29 tuổi, một hành khách trên con tàu Titanic. Khi tàu đắm, một con sóng lớn đánh giạt tôi lên núi băng này, thật may mắn là các ngài đã kịp cứu giúp?. Nghe câu trả lời đó, mọi người đều cảm thấy hết sức kỳ lạ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra và họ nghĩ rằng có lẽ do sốt cao, cô gái này đã nói nhảm.
    Kate được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Sức khỏe của cô không có gì đáng ngại ngoài việc cô quá sợ hãi do bị lạc nhiều ngày, thần kinh cũng không có dấu hiệu rối loạn.
    Các xét nghiệm về máu, tóc, cho thấy cô khoảng chừng 30 tuổi. Vậy là nảy sinh một vấn đề khó tin đến
    kinh người: chẳng lẽ Kate từ năm 1912 đến nay, trải qua gần 80 năm mà không hề già đi chút nào? Thẩm tra, đối chiếu với bản danh sách hành khách trên tàu Titanic, người ta nhận thấy mọi nội dung đều trùng khớp với những gì Kate đang nói. Trong khi mọi người đang tranh luận thì sự việc thứ hai xảy ra.
    Sự trở về của thuyền trưởng Smith
    Ngày 09/08/1991, một tổ khảo sát khoa học hải dương trong khi khảo sát tại khu vực phía tây nam cách một núi băng Bắc Đại Tây Dương chừng 387 km, đã phát hiện và cứu sống một người đàn ông 60 tuổi. Lúc đó người đàn ông này đang ngồi bình thản bên rìa nước. Ông ta mặc bộ quần áo màu trắng, khá gọn gàng,
    rít sâu điếu thuốc và rút điếu thứ hai, mắt nhìn về phía biển khơi, mặt lộ vẻ dạn dày sương gió. Không ai có thể nghĩ rằng đó chính là thuyền trưởng danh tiếng Smith của con tàu Titanic.
    Nhà hải dương học nổi tiếng, tiến sĩ Marwen Iderlan, sau khi cứu được Smith đã phát biểu trước báo chí rằng không thể có sự việc nào đáng kinh ngạc hơn. Người đàn ông này không thể là tên lừa đảo, ông ta đích thực là thuyền trưởng của con tàu Titanic, người cuối cùng cùng với con tàu chìm xuống biển. Khó tin hơn nữa là Smith đến nay đã 140 tuổi nhưng trên thực tế mới chỉ là một ông già 60. Khi được cứu, ông một mực khẳng định rằng hôm đó là ngày 15/09/1912.
    Sau khi được cứu, ông được đưa đến Viện tâm thần Oslo (Nauy) để chữa trị. Nhà tâm lý học Jale Halant đã tiến hành hàng loạt thử nghiệm và kết quả là Smith hoàn toàn bình thường. Ngày 18/09/1991, trong một đoạn tin vắn, Halant khẳng định người được cứu đích xác là thuyền trưởng Smith vì ngay việc đối chiếu vân tay cũng đã cho thấy điều đó.
    Sự việc cần được giải thích rõ ràng. Một số cơ quan hải dương Âu - Mỹ cho rằng thuyền trưởng Smith và hành khách Kate đã bị rơi vào ?ohiện tượng mất tích - tái hiện xuyên thời gian?. Theo đó, một số chuyên gia phán đoán có khả năng trên biển vẫn còn một số hành khách Titanic sống sót đang chờ được cứu giúp, vì
    trong lịch sử cũng đã có không ít trường hợp mất tích - tái hiện một cách thần bí.
    Sự mất tích của 25 lính hải quân Mỹ
    Theo hồ sơ của bộ hải quân Mỹ, trong chiến dịch Thái Bình Dương thời kỳ chiến tranh thế giới thứ 2, chiến hạm Indiana Bolis của Mỹ bị tàu ngầm của Nhật đánh chìm. Lúc đó, hải quân Mỹ đã thu được tín hiệu cấp cứu của 25 binh lính và sĩ quan rời khỏi chiến hạm bằng thuyền cứu hộ. Nhưng sau nhiều lần tìm kiếm, 25 quân nhân kia vẫn bặt vô âm tín. Cuối cùng, nhà chức trách đành phải tuyên bố họ đã mất tích. Nhưng một ngày tháng 07/1991, một đội thuyền đánh cá của Philippines trên hải phận Sibis, phía nam quần đảo Philippines, đột nhiên phát hiện một chiếc thuyền cứu sinh, trên thuyền có 25 binh lính đang trong tâm trạng hoảng loạn, dù cơ thể vẫn còn cường tráng.
    Phát hiện này làm cho các nhà chức trách Mỹ vô cùng kinh ngạc. Điều khó hiểu hơn cả là chiến hạm Indiana Bolis bị đánh chìm từ năm 1945, và mãi 46 năm sau đó, người ta mới thấy họ, nhưng họ không hề thay đổi so với trước kia, thậm chí cả râu, tóc& cũng không dài thêm chút nào. 25 người một mực khẳng định họ chỉ lênh đênh trên biển một ngày đêm. 46 năm tương đương với một ngày, điều gì đã xảy ra? Nhà thiên văn học, tiến sĩ Semesijians cho rằng, có khả năng họ đã bị rơi vào ?olỗ hổng của thời gian?, mấy chục năm sau mới xuất hiện trở lại và hoàn toàn không biết mình đang ở thời điểm nào.
    Quan điểm của các học giả
    Một số người cho rằng ?olỗ hổng thời gian? thực chất là ?othế giới phản vật chất? đang tồn tại trong vũ trụ. Họ dựa vào công thức tổng năng lượng vật chất của Einstein, theo đó tổng năng lượng vật chất có hai trị là chính và phụ. Vậy khi trị phụ xuất hiện, chúng ta cần phải làm thế nào? Nhận thức nó ra sao? Một số học giả liền đưa nó vào mối liên hệ với ?othế giới phản vật chất?. Trước mắt, chúng ta mới hiểu biết được chưa đầy một nửa vũ trụ chúng ta đang sống, là phạm vi thế giới vật chất, còn nửa kia là một hệ thống tạo thành từ phản vật chất.
    Hai bộ phận này tiếp cận với nhau dưới tác động qua lại của lực hấp dẫn. Khi tiếp cận đến một mức độ nhất định, tác dụng ?ođổ vỡ? do thế giới vật chất và phản vật chất sinh ra sẽ tạo ra một nguồn năng lượng vô cùng lớn, tạo thành một áp lực tách đôi hai hệ thống. Theo đó, có thể thấy rằng mất tích chính là hiện tượng phát sinh khi hai hệ thống vật chất và phản vật chất tiếp cận ở mức độ cao nhất, sinh ra năng lượng tạo nên áp lực phân tách. Khi hiện tượng ?ođổ vỡ? kết thúc, trường lực hấp dẫn trở lại trạng thái ban đầu, hiện tượng tái hiện xảy ra.
    Trong cuộc tranh cãi giữa các nhà khoa học, nhiều giả thuyết khác cũng được đưa ra. Một trong số đó là thuyết Thời gian đứng lại. Thế giới vật chất sau khi tiến vào ?olỗ hổng thời gian? đồng nghĩa với việc mất tích, và từ đó đi ra cũng có nghĩa là được tái hiện. Như vậy, ?olỗ hổng thời gian? và trái đất không cùng một hệ thống, và thời gian trong ?olỗ hổng? là tương đối tĩnh. Do đó dù có mất tích 3-5 hay vài chục năm đi nữa, người ta sẽ không có gì thay đổi so với lúc ban đầu.
    Giả thuyết thứ hai được đưa ra là thuyết Thời gian ngược, cho rằng thời gian trong ?olỗ hổng thời gian? là quay ngược so với bình thường. Người mất tích sau khi rơi vào đó có khả năng sẽ quay ngược về quá khứ.
    Tuy nhiên, khi thời gian quay ngược một lần nữa, người này lại được đưa trở về thời điểm họ bị mất tích, kết quả là xảy ra hiện tượng tái hiện thần bí.
    Trong thuyết thứ ba Đóng cửa thời gian, ?olỗ hổng thời gian? là hiện tượng tồn tại khách quan trong thế giới vật chất, không nhìn thấy và cũng không thể sờ thấy. Đối với thế giới vật chất mà con người đang tồn tại, nó vừa đóng lại vừa mở. Thỉnh thoảng khi nó mở ra một lần, kết quả là xuất hiện hiện tượng mất tích. Mở thêm một lần nữa, người mất tích tái hiện.
    Trước mắt, quanh vấn đề ?olỗ hổng thời gian? vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau, chưa có một học thuyết nào có sức thuyết phục vì chưa đưa ra được những chứng cứ xác thực. Hiện tượng ?omất tích - tái hiện? vẫn còn là bí ẩn đang chờ con người khám phá.
    VDC

    Chào mừng các bạn đến với diễn đàn KHCN&MT

    Công ty môi trường xử lý nước thải & xử lý khí thải
    Lần cập nhật cuối: 11/04/2014
  2. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Gửi anh NTA: em thấy ở bên box Thiên Văn cũng có bài viết này đó, anh thử tham khảo xem thế nào nhé
    [topic]222682[/topic]
    http://www.ttvnol.com/forum/f_62
    http://www.ttvnol.com/forum/f_394
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 07:51 ngày 23/12/2003
  3. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    To nvl
    Anh cũng xem rồi ! Chắc anh VU XUAN HA cũng lấy bài đó từ nguồn VDC nên sẽ không tránh có sự trùng lặp. Mục đích của anh là đóng góp các mẩu chuyện làm phong phú thêm cho "tuyển tập" Những câu chuyện khoa học kỳ bí của box môi trường mình, nên anh sẽ giữ lại nó.
    Chào mừng các bạn đến với diễn đàn KHCN&MT
    Lần cập nhật cuối: 23/03/2014
  4. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Tôi lấy tự liệu này từ Thế giới mới bác ạ, à mà bác đừng gọi tôi là anh , tôi chắc chắn là kém tuổi bác.
    Thế bác có tư liệu nào về Tam giác Bermuda ko, tôi nghe nói ở đấy hình như cũng có giả thiết về lỗ hổng thời gian đấy.
    Love Of My Life

  5. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    To VU XUAN HA
    Mình có cuốn "Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn" trong đó có nói nhiều về tam giác quỉ này. Trong đó có rất nhiều quan điểm giải thích khá hay như: sóng hạ âm, dòng xoáy ngược, lazer tự nhiên .v.v.
    Khi nào có thời gian mình sẽ post lên cho bạn tham khảo nhé !
    Chào mừng các bạn đến với diễn đàn KHCN&MT
    Lần cập nhật cuối: 23/03/2014
  6. Cuong_MA

    Cuong_MA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các bác viết hay quá nhưng các thông nguồn của các bác đưa ra em sợ không đủ tính chân thực, em thì em không tin những tài liệu của VN lắm, đặc biệt là báo chí.
    Nhưng về phần này thì em có được xem một tại liệu ở đâu đó về các trục quay thời gian. Theo em hiểu thì người ta nói về các trục quay thời gian lệch nhau, như các đĩa vậy, đĩa to thì quay chậm hơn đĩa nhỏ. Bởi vậy khi một vật thể đang ở đĩa quay nhanh bất ngờ lọt vào đĩa quay chậm (hai đĩa thời gian có đoạn giao nhau) thì một thời gian sau cũng xuất hiện tại đúng chỗ đó nhưng lâu hơn (so với người ở đĩa quay nhanh). Tôi cũng nhớ láng máng về một ví dụ được đưa ra là chuyện một người vợ mất tích ngay trước mắt chồng mình và 2 năm sau (hình như thế) xuất hiện tại chính chỗ đó. Dù bà ta chỉ cảm nhận vừa qua mấy giây thời gian.
    Còn mấy thuyết trước của các bác thì em cũng đọc rồi đặc biệt em quan tâm đến quan niệm về phản vật chất. Cám ơn các bác đã thống kê rõ để bà con cùng hiểu về vấn đề lý thú này!
    Không thể hiểu những gì không thể ... hiểu
  7. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Hầm mộ bí hiểm


    Chắc không ít người từng nghe về sự trùng hợp kỳ lạ giữa cái chết của các nhà khảo cổ khi họ khảo sát hầm mộ của các Pharaong trong kim tự tháp Ai Cập. Rồi đến chuyện một con tàu khổng lồ bị đắm xuống lòng đại dương không rõ nguyên nhân, chỉ biết rằng nó mang trên mình một xác ước với một lời nguyền ác độc từ ngàn xưa... Câu chuyện sau là hoàn toàn có thật do một nhà thơ, nhà viết vZn đồng thời là nhà nghiên cứu về tâm linh trong nhiều nZm, kể lại sau khi đi thZm một ngôi hầm mộ mà chính ông là người không thực hiện những thủ tục nghi lễ ở đó, để rồi suýt chết trong một vụ tai nạn xe hơi ngay sau đó....
    Tôi và hai người bạn có chuyến khám phá hầm mộ Hopkin tại cảng Colborne, Ontario, Canada một ngày cuối tháng 5/1995. Hầm mộ này rất nổi tiếng không chỉ về giá trị lịch sử mà còn là những cái chết bí hiểm mà nó gây ra cho những người đã từng tới nơi đây. Nhiều nZm trước đó, đã có 3 người đàn ông đột nhập vào hầm mộ để rồi sau đó một người chết trong vụ tai nạn tàu hoả, một người mất một chân và người còn lại mất một tay. Chúng tôi không tin lắm vào câu chuyện này vì cho rằng người ta đã lấy lý do viếng thZm hầm mộ Hopkin để đổi lỗi cho cái chết của ba người đàn ông trên. Cũng vì lý do đó, chúng tôi quyết định đến thZm ngôi mộ trên.
    Đến hầm mộ Hopkin một ngày mưa tầm tã, tôi cảm thấy mọi chuyện có vẻ không hứa hẹn nhiều điều tốt đẹp, tuy vậy chúng tôi vẫn tiến hành những gì đã thảo luận trước đó: Colin (một nhà báo điều tra - bạn tôi) sẽ ở lại xe tải để lo quay phim, còn tôi và Brett (một nhà khảo cổ) sẽ vào trong ngôi mộ để xem xét.
    Truyền thuyết nói rằng cần phải đi vòng quanh ngôi mộ 7 lần và mỗi lần kết thúc một vòng tròn đó, người đi phải gõ vào cánh cửa duy nhất của hầm mộ một lần. Brett thực hiện đầy đủ những chỉ dẫn trên trong khi tôi vẫn mải mê chụp hình và không để ý đến những gì anh làm, không hề bận tâm đến những câu chuyện và giai thoại chết chóc về ngôi mộ này. Khi tiến hành xong thủ tục nghi thức, Brett nhắc nhở tôi cần phải thực hiện chúng, nhưng tôi đã gạt đi và nói rằng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu tôi không thực hiện điều đó, và rằng tôi không thích là những gì mà người khác tin rằng điều đó là sự thật mặc dù chẳng có cZn cứ gì để chứng minh. Sau khi làm xong những thứ mà chúng tôi cho là cần thiết, cả ba rời hầm mộ Hopkin mà không hề bận tâm về những điều sắp xảy ra.
    Và điều tồi tệ đã xảy ra với tôi - người không thực hiện những thủ tục nghi lễ khi tới hầm mộ Hopkin. Đêm hôm sau khi đang trên đường tới thZm bà cô ở gần thác Niagara, tôi đã gặp tai nạn xe hơi suýt chết, chiếc xe đâm vào gốc cây mà cho đến giờ tôi vẫn chưa rõ nguyên nhân tại sao tôi sống sót trong khi chị họ tôi và tài xế xe taxi lại không có được cái may mắn đó, họ đều tử nạn dưới lưỡi hái của tử thần.
    Sau thời gian đó, tôi luôn sống trong khủng hoảng, cả về tinh thần lẫn đời sống kinh tế. Một số người khuyên rằng tôi nên quay lại hầm mộ Hopkin để thực hiện thủ tục nghi lễ mà trước đây tôi đã bỏ qua. Cho là có lý, tôi đã quay lại nơi đó và làm những gì mà trước đây tôi cho là không cần thiết. Kể từ đó trở đi, cuộc sống của tôi lại trở lại bình thường như trước đây.
    VDC
    Chào mừng các bạn đến với diễn đàn KHCN&MT
    Lần cập nhật cuối: 23/03/2014
  8. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Những vụ sống sót kỳ lạ
    17-1-1960
    Ở quần đảo Curin (Nga) một cơn bão lớn đã cuốn 1 chiếc xuồng trên đó có 4 người lính Liên Xô ra khơi. Trên xuồng không hề có dự trữ nước uống, đồ ăn và nhiên liệu. Sau 49 ngày đêm lênh đênh giữa biển cả, chiếc hàng không mẫu hạm Mỹ Kearsarge đã phát hiện và cứu sống họ trong trạng thái mê man và kiệt sức.

    24-2-1972
    Một vụ cháy đã xảy ra trên chiếc tàu ngầm K-19 ở vùng biển phía đông Atlantic. 28 thuỷ thủ bị chết, khoang số 10 bị ?othần lửa? cắt rời ra khỏi tàu, có 12 người còn lại trong đó. Họ được cứu sống 23 ngày sau. Suốt thời gian này, các thuỷ thủ phải thở bằng khí nén dự trữ trong khoang

    24-8-1981
    Chiếc máy bay hành khách AN-24 đã đụng phải chiếc máy bay ném bom Tu-16 ở độ cao 5220m. Chỉ có 1 hành khách sống sót, đó là cô Laritsa Savikaia 20 tuổi ngồi trong khoang đuôi máy bay. Cô đã sống 3 ngày đêm giữa rừng Taiga băng tuyết trước khi được những người cứu hộ phát hiện và cứu sống.

    21-10-1981
    Chiếc tàu ngầm C-178 đã đâm phải một chiếc tàu chở hàng. Toàn đội thuỷ thủ bị mắc kẹt trong các khoang chứa bị ngập nước. 27 người trong số 59 thuỷ thủ được cứu sống.

    7-4-1989
    Chiếc tàu ngầm Komsomoletx K-278 bị cháy trong khoang đuôi tàu khi đang ở vùng biển Na Uy. Sau 6 h chiến đấu với thần lửa không thành công, toàn bộ thuỷ thủ buộc phải rời khỏi tàu. Hơn 1h bơi trong làn nước băng giá, 27 thuỷ thủ được cứu sống, 42 thuỷ thủ bị chết do không chịu nổi cái lạnh.

    28-7-2002
    Một chiếc máy bay IL-86 sau khi hoàn thành một chuyến bay kỹ thuật đến Peterburg đã rớt xuống gần Seremechievo. Trên máy bay có 16 người. Chỉ có 2 nữ tiếp viên ngồi ở phía đuôi máy bay là còn sống sót.

    9-7-2003
    Chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Sudan đã gặp tai nạn sau khi cất cánh từ sân bay Port Sudan. Trong số 116 hành khách chỉ còn sống sót 1 chú bé 2 tuổi tên là Mohamed al Fatiha Osman. Sở dĩ chú bé này còn sống là vì lúc đầu chú bị rơi đúng vào một tán cây trước khi rơi xuống đất.

    8-8-2003
    Trong một đám cháy ở Batgeit, một thành phố ở Scotland, người mẹ và 3 người con trai trong gia đình Maklang bị chết, trong khi bé trai Jemi 5 tháng tuổi nằm trong lòng mẹ thì vẫn còn sống. Chú bé bị nhiều vết bỏng lớn này còn làm cho người ta ngạc nhiên đến sửng sốt vì lành bệnh nhanh quá mức bình thường. Chỉ sau 2 tuần lễ, chú đã được ra viện.

    22-8-2003
    Trên bầu trời Washington - Mỹ, có 2 chiếc máy hạng nhẹ Cessna 172 và Piper 28 đâm vào nhau. Trong số 4 người trên máy bay này chỉ có anh Jeison Pletx 23 tuổi, phi công tập lái trên chiếc Cessna là còn sống sót một cách thần kỳ khi rơi từ độ cao 500m xuống đất, sau cú đâm chính diện của 2 chiếc máy bay.

    30-8-2003
    Chiếc tàu ngầm nguyên tử K-159 của Nga đang bị đắm tại vùng biển Baren trong khi đang được kéo về cảng sửa chữa. Thuỷ thủ đoàn có 10 người: trừ thuyền ngồi trên tàu kéo, còn lại 9 thuỷ thủ trong chiếc tàu bị nạn. Chỉ có 1 người trong số 9 thuỷ thủ này sống sót - thượng uý Maksum Tsybulsky, 24 tuổi sau 1h bơi trong nước biển lạnh buốt 10oC. Các nhà y học đã coi đây là một hiện tượng bất bình thường hoàn toàn không thể có được trên lý thuyết.

    ANTG

    Chào mừng các bạn đến với diễn đàn KHCN&MT
    Được nta sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 07/02/2004
    Lần cập nhật cuối: 23/03/2014
  9. NTA

    NTA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Hi all
    Hôm trước, mình vừa mới đọc được 1 cuốn sách rất hay ?oBên cạnh điều bí ẩn? cuốn sách là những câu chuyện của tác giả người Nga: phó tiến sĩ triết học Vladimir Mezenxep.
    Các câu chuyện của tác giả nêu ra đều là nhũng mẩu chuyện rất hay và cũng không kém phần kỳ bí. Những sau khi đọc xong những lời giải thích thì nó cũng bình thường như những hiện tượng xảy ra trong tự nhiên mà chúng ta có thể giải thích được dựa trên những góc độ về khoa học
    Mình cũng hy vọng rằng những lời giải thích của tác giải dưới đây sẽ là những câu trả lời chính xác và rõ ràng nhất, giải thích cho các câu chuyện kỳ bí mà mình đã post cho các bạn trong thời gian vừa qua


    ?oĐối với những người có khuynh hướng tin vào điều huyền
    diệu, tin vào sự tồn tại của ?othế giới bên kia? thì hầu hết mọi sự
    kiện trong tự nhiên đều được khoác một lớp vỏ thần bí và sinh ra
    những thiên kiến tôn giáo. Thế nhưng chỉ cần bạn vững tin một
    chút, rằng tất cả những hiện tượng diễn ta quanh ta, cho dù chúng có vẻ bí hiểm thế nào chăng nữa, cũng đều có nguyên nhân vật chất của nó, thì thế nào bạn cũng tiếp cận được chân lý, thế nào bạn cũng tìm kiếm được bản chất của vấn đề.?



    NHỮNG BÓNG MA TRONG KHÔNG TRUNG

    Khi ánh sáng dọa nạt

    Thảo nguyên bao la trải dài vô tận. Mặt trời chói lọi đang
    nhô cao khỏi chân trời báo trước một ngày oi bức. Người đánh xe cho tôi cứ liếm môi hoài, thỉnh thoảng lại giục con ngựa xấu xí
    bước gióng một.
    Đã hai giờ trôi qua kể từ khi tôi rời khỏi một ga xép trên
    tuyến đường sắt Xibir để tới nơi làm việc đầu tiên của mình - ở
    một làng trên thảo nguyên tây Xibir. Chúng tôi xuất phát từ lúc
    trời rạng sáng đượm vẻ lành mạnh, nhưng bây giờ thì chẳng còn gì gợi nhớ lại làn không khí ấy nữa. Đất trần trụi lạnh cóng khi đêm nay đang thèm khát tích nhiệt để sưởi ấm mình. Chân trời đã mất đi những đường nét rõ ràng, những cây bạch dương phía ca nom cong queo, thay đổi hẳn cái dáng dấp thường ngày. Những dòng không khí bị đốt nóng từ bên dưới tỏa lên đón lấy tia mặt trời nóng bỏng. Con đường cây cỏ mọc xanh rờn chạy dài tít tắp nay chìm biến trong những dòng không khí ấy. Những cột điện tín bên đường cũng biến dạng ở nơi xa - chúng liên tiếp thay đổi hình dạng và mất đi vẻ cân đối...
    Ở phía trước hiện ra một mặt hồ lớn. Mặt nước hồ trải dài
    như một dải nước rộng dọc đường chân trời và nhận chìm cả
    những cột điện tín rung rinh với những cây bạch dương mọc thưa thớt trên thảo nguyên.
    Một con chim to vẫy cánh bay lên khỏi mặt nước và tiến lại
    phía chúng tôi, nó trở nên nhỏ dần trông thấy. Bỗng chẳng còn
    thấy hồ, chẳng còn thấy chim đâu nữa...
    - Ảo ảnh mất rồi, - người đánh xe thốt lên phá vỡ cảnh im
    lìm. - Oi quá! - đoạn ông ta vẫy ngọn roi về phía chân trời xa xa. -
    Anh xem thế nào đến chiều cũng có giông.


    Ảo ảnh phía chân trời

    Đúng, đó chính là ảo ảnh, một trong những hiện tượng mà từ
    thời xa xưa, con người đã gắn nó với những sức mạnh bí ẩn, vô
    hình của tự nhiên. ?oBiển quỷ? - dân cư miền bắc Phi hiện giờ còn
    gọi ảo ảnh như thế.
    Ở phương đông, ai cũng biết câu chuyện cổ tích về nàng tiên
    Morgana. Nàng thích trêu ghẹo những khách bộ hành mỏi mệt, chỉ cho họ thấy trên sa mạc những ốc đảo nở hoa, những hồ đầy ắp nước, những đô thị trù phú có những tháp giáo đường Hồi giáo với những vườn cây treo lơn lửng trên không trung. Nàng cho họ thấy chỉ để cám dỗ họ đi chệch đường, sau đó khi ảo ảnh đã tan ra trong không khí, nàng sẽ cười nhạo nỗi thất vọng của đám lữ khách ấy.
    Câu chuyện cổ này để lại dấu ấn của nó trong ngôn ngữ. Người ta gọi bất cứ hình ảnh hư ảo nào đánh lừa nào là phata-morgana, tức là nàng tiên Morgana.
    Khi nói về ảo ảnh, người ta thường nghĩ đến một sa mạc cháy
    bỏng và đàn súc vật trở hàng đang lầm lũi bước đi trên biển cát
    nhấp nhô. Phía trước, bên đường chân trời mờ nhạt bỗng xuất hiện một bề mặt to lấp loáng. Cái gì vậy? Những con lạc đà dấn thêm vài bước, và trước mặt mọi người hiện lên cả một cái hồ lớn. Làn gió nhẹ làm mặt nước gợn lăn tăn. Hồ nom rõ ràng đến nỗi không thể nghi ngờ gì về tính chất có thực của nó. Nhưng vài phút trôi qua, và cái hồ ma ấy bắt đầu bị lớp sương mù màu đỏ nhạt của sa mạc bao phủ, nó mất đi những đường nét rồi thình lình bay vút lên trời và mất hút.
    Đó là ảo ảnh hồ, một thứ ảo ảnh phổ biến nhất, thường hay
    xuất hiện hơn cả. Trong những ngày nóng nực, những cái hồ trên sa mạc như vậy là một hiện tượng gặp ở bắc phi. Chiều chiều, một khu vực nào đó bị nung đốt suốt ngày liền biến thành vùng đất ngập lụt. Tất cả những gì ở khoảng cách ba bốn cây số đều bị nước vây quanh. Những thôn xóm nom tựa như những hòn đảo giữa một cái hồ rộng. Càng lại gần làng, cái bờ của vùng nước ảo kia càng lùi ra xa và cái nhánh nước ngăn cách ta với làng dần dần trở nên hẹp lại cho đến khi biến mất hoàn toàn, còn cái hồ vẫn giữ nguyên hình dạng bắt đầu lùi xa dần và luôn luôn ở một khoảng cách không bao giờ đạt tới được.
    Ở nước Nga, những ảo ảnh như vậy không lạ lẫm gì với cư dân miền ven biển Caxpi, miền thảo nguyên Crưm, miền đồng bằng sông Vonga. Người ta cũng nhìn thấy ảo ảnh trên mặt đường láng nhựa: vào những ngày mặt trời thiêu đốt, có những ?ohố nước? trôi qua trước mũi xe như vừa mới qua cơn mưa vậy.
    Trên mặt hồ phản ánh những đám mây với bầu trời xanh. Ô tô chạy với vận tốc 60 kilômet một giờ, và suốt gần mười
    phút, ở phía trước luôn luôn nhìn thấy dải nước lừa dối kia. Và nếu những ảo ảnh tương tự không hề làm cho con người ta ngạc nhiên, thì những dạng ảo ảnh khác lại có thể không chỉ gây kinh ngạc, mà thậm chí còn dọa nạt được con người.

    Có lần tôi dừng lại bên lối vào một hẻm núi, - một người đã
    từng ở Angiêri kể lại, - và ngồi nghỉ trên một tảng đá. Bỗng nhiên
    ở bên dưới cách tôi chừng năm mươi mét, tôi nom thấy một người cũng ngồi trên một tảng đá. Khi tôi đứng dậy, người kia cũng đứng lên. Khi tôi lại gần người đó, thì anh ta cũng tiến lại phía tôi!
    Đến khi đến gần hơn thì vô cùng sửng sốt, tôi nhận ra chính mình trong con người đó. Sự giống nhau ấy làm tôi hoảng đến nỗi tôi chìa tay ra. Con người y hệt tôi kia cũng làm như vậy. Nhưng khi tôi quả quyết sáp lại gần hơn thì bóng ma biến mất.

    ... Ngày xưa, thời còn sử dụng thuyền buồm, ở trên các biển,
    đều lan truyền một truyền thuyết về con tàu ma - ?oNgười Hà Lan
    bay?. Người thuyền trưởng của con tàu đó vì tội báng bổ chúa trời nên đã phải chịu tội suốt đời lang thang trên khắp các biển và đại dương mà không được bỏ neo ở đâu cả. Các thủy thủ tin rằng, việc gặp gỡ con tàu buồm ghê sợ đó là điểm báo trước tai họa đắm tàu.
    Song những cuộc gặp gỡ ấy lại xảy ra thật thường xuyên! Con tàu ma bất ngờ xuất hiện trong đám sương mù, nó lẳng lặng trôi qua trước mắt đám thủy thủ, không hề đáp lại các tín hiệu, rồi sau đấy lại bất chợt biến đi như lúc xuất hiện vậy.
    ... Năm 1878, vào thời gian xảy ra chiến tranh giữa người Mỹ
    với người da đỏ, một toán lính dời đồn Abraham Linhcôn đi ra.
    Một lúc sau những người còn lại trong đồn nhìn toán lính đó đang tiến bước ở trên trời. Người ta liền bảo rằng toán lính đó đã bị giết chết và bây giờ họ đang nhìn thấy linh hồn những người ấy. Vài ngày sau, quả nhiên toán lính bị những người da đỏ tiêu diệt.
    Những người mê tín nhớ rất dai sự trùng hợp ngẫu nhiên của các sự kiện. Tất cả những điều đó không phải cái gì khác hơn là những ảo ảnh. Hình như trên trời đang diễn ra một ?omàn kịch? viễn tưởng vậy.
    Ở vùng bờ biển Xixilia, vào lúc mặt trời mọc, trên mặt biển thường thấy xuất hiện những cung điện nguy nga, những
    ngọn tháp và pháo đài trên không trung, những người không lồ,
    những cây cối và động vật khổng lồ; tất cả những cái đó quần tụ
    lại rồi tản ra, đuổi bắt lẫn nhau, thay hình đổi dạng, cảnh tượng
    này thay thế cảnh tượng khác.
    Một lần, những thủy thủ thám hiểm vùng cực đã gặp ?oảo ảnh? như thế. Con tàu của họ len lỏi giữa những núi băng và các
    tảng băng vỡ ra từ những cách đồng băng: chúng lấp lánh và trở
    nên chói lọi dưới ánh mặt trời rực rỡ. Bỗng chân trời phân đôi ra, những vật thể ở xa liền bay lên không trung, treo lơ lửng trên đó và không ngừng thay đổi hình dạng. Như trong ống kính vạn hoa vậy, những hình thù, những sự vật lạ thường thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt những thủy thủ đứng ngây ra vì quá đỗi sửng sốt: khi thì xuất hiện một cái gì đó giống như ngọn tháp, khi là những hình người nào đó trông thật phi lý, khi lại là một thanh gươm.
    Thế rồi tất cả những cái đó bỗng nhiên được thay thế bằng đường viền rõ nét của một núi băng lớn làm ta nhớ đến pháo đài cổ bất khả xâm phạm. Những cách đồng băng trông giống như những bình nguyên trên đấy có đủ cây cối, gấu, chó, chim chóc, người như thể đang nhảy múa trong không trung.
    Như các bạn thấy đấy, thật là lắm hình nhiều vẻ. Nhưng bản
    chất của tất cả các bức tranh ma quái xảy ra trong không trung đó đều chỉ là một mà thôi.
    ?oCó thể, - ở đây sẽ có một người nào khác nói, - bản chất của
    các ?oảo ảnh? như vậy chỉ là một, nhưng xin hãy giải thích thật rõ
    ràng và dễ hiểu, làm sao lại có thể xuất hiện một bức tranh lạ lùng đến thế: những người lính hành quân trên bầu trời? ! Và xin hãy
    chú ý: tất cả những người lính ấy sau đó đều bị chết!?

    Chúng ta sẽ còn nói tiếp về sự trùng hợp ngẫu nhiên của các
    sự kiện khác nhau. Còn bây giờ chúng ta cũng phân tích xem
    những bóng ma lạ lùng đó xuất hiện như thế nào trong bầu khí
    quyển trái đất.

    (còn tiếp )

    Chào mừng các bạn đến với diễn đàn KHCN&MT
    Lần cập nhật cuối: 23/03/2014
  10. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Thấy anh NTA cặm cụi ngồi gõ lên một mình thế này em cũng muốn giúp một tay. Nếu anh có máy scanner thì để em gửi cho anh cái phần mềm nhận dạng Tiếng Việt, phụ thêm chút công sức. Để em thử giải thích các câu chuyện của anh NTA xem thế nào nhé. Có thêm người góp chuyện, diễn đàn của chúng ta sẽ sôi nổi hơn
    Đây đúng là một sự may mắn kì diệu. Chỉ có điều là không biết về thức ăn và nước uống các thủy thủ sẽ phải giải quyết ra sao? Theo em được biết, nếu trong vòng 10 ngày không uống nước thì người ta chắc chắn sẽ chết. Những tình tiết không được mô tả rõ ràng nên khó có cơ sở để giải thích quá.
    Thông tin kiểu này thường được gọi là ?olập lờ đánh lận con đen?. Có quá ít dữ kiện, nên theo em các nạn nhân được cứu sống ngay sau đó. Tất nhiên là bàn tay của thần may mắn chiếm đến 90% trong những kì tích kiểu này
    Vụ này hơi giống vụ tai nạn máy bay ở VN mình gần đây: Một phi công tập lái máy bay bà già gặp trục trặc kĩ thuật nên đã đâm vào nhà dân. Trong nhà có 2 bà cháu, thì bà cụ mát mẻ về nơi chín suối. Đứa cháu và chú phi công chỉ bị thương. Đây chắc là một tình huống rơi từ từ chứ không phải là cắm đầu xuống đất.
    Trẻ con chưa phát triển nên hồi phục nhanh cũng là chuyện bình thường. Theo Đạo giáo thì ?ocông lực? của con người lúc mới sinh là mạnh nhất so với suốt cuộc đời nữa kia. Tuy nhiên, nạn nhân của các vụ cháy thì lại chết vì ngạt nhiều hơn là chết vì lửa. Chuyện này đành phải giải thích mơ hồ rằng: mẹ chết ngạt còn con thì phổi bé, tiêu thụ ít ôxi hơn nên vẫn sống nhăn !
    Chả có gì là bất bình thường hoàn toàn cả, mấy ông y khoa cứ hay lắm chuyện, còn tụi nhà báo thì chỉ giỏi câu khách thôi. Ở trên đã có câu chuyện 27/69 bơi trong nước lạnh sống sót, ở đây là 1/9 cũng chỉ là may hơn chút ít. Giải thích cho cái kiểu vẽ trò của báo ANTG này chỉ được cái giết thời gian là tốt :))
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 06/04/2004

Chia sẻ trang này