1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện không đầu không cuối...

    Khi bạn buồn bạn thường làm gì ? bạn bị xì trét , bạn ức chế bạn thường làm gì ? dạo này có nhiều chuyện xảy ra dù chỉ nhỏ nhặt thôi nhưng nó bắt mình pải suy nghĩ nhiều quá ! buồn bực mà không biết nói cùng ai ? lúc nào cũng pải tươi cười với khách hàng... tôi muốn nổi loạn... Khi nhìn thấy lũ mèo thì tâm trạng mình được dần dần xoa dịu , mèo - chúng có cuộc sống bình yên không pải lo nghĩ gì , thích ăn lúc nào thì ăn , thích ngủ lúc nào thì ngủ , nhìn chúng đùa nghịc mà cảm thấy lòng thanh thản hẳn . Tôi có ác không khi ra trêu chúng ? kéo đuôi mèo , làm cho hai con mèo đánh nhau ... nhìn con mèo làm mọi cách để chạy khi bị tôi kéo đuôi lại cuống quýt và khổ sở mà tôi thấy buồn cười wá , rồi 1 trong 2 con mèo có một con hay bắt nạt con còn lại tôi hay thường bắt con bị ức hiếp đánh trả , trêu ghẹo con kia làm cho nó tức điên lên - tôi cười - những buồn bực uất ức dường như tan biến , lòng tôi nhẹ nhõm bớt phần nào , không biết sau khi tôi rời khỏi lũ mèo con bị ức hiếp có vì thế mà càng bị ăn hiếp nữa hay không ? nhưng cảm giác chơi đùa cùng lũ mèo và ngắm nhìn chúng nó đùa giỡn với nhau sao mà yên bình đến thế ! mọi muộn phiền đối với tôi lúc đó chỉ như hạt bụi phủi mạnh một cái là bay đi hết . Cuộc sống còn dài quá !

    Đến bao giờ tôi mới yêu được đây ?
  2. hongtham20062001

    hongtham20062001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    xanh co
    font=VNI-Times]VNI-times[/font=VNI-Times]
    Chào bạn ! Mình rất muốn được cùng bạn tâm sự vì mình cũng có hoàn cảnh gần giống như bạn . Mình làm việc ở dv net nên tối ngày mình làm suốt , ko chỉ căng thẳng , stree,...nhức đầu mà còn bù ngũ nửa...vã lại quanh năm suốt tháng mình còn ko có lấy một ngày nghỉ để mà gặp gở hay giao lưu với bạn bè nữa...Nên lúc nào mình cũng đơn độc một mình cả...chỉ có mỗi một cách đó là hằng ngày lên mạng chat thôi !Bạn thấy đấy mình còn buồn hơn cả bạn nữa cơ, bạn còn được thời gian mà ngắm nhìn những chú mèo con đáng yêu chứ mình thì hoàn toàn ko co đấy....thậm chí một đêm mình chỉ ngủ được có 4 giờ nữa cơ dấy..!Nhưng mà bạn ạ, dẫu biết rằng cuộc sống chẳng có gì vui nhưng chúng ta fải sống sao cho thật ý nghĩa , fải sống hết mình bạn ạ...Những lúc mình buồn mình thường thả hồn lên những tán cây cao và nghĩ vêhìnhdáng của mẹ trên đồng lúa chín vàng, nghĩ về các em , về quê nhà...thế là mình cảm thấy như ko còn cô đơn, trống vắng nữa mà là đầy ắp niềm tin và hy vọng......Chúc bạn sớm lấy lại niềm tin yêutrong cuộc sống ..và luôn vui - khoẻ nhé .Thân chào bạn .!
  3. hongtham20062001

    hongtham20062001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    xanh co
    font=VNI-Times]VNI-times[/font=VNI-Times]
    Chào bạn ! Mình rất muốn được cùng bạn tâm sự vì mình cũng có hoàn cảnh gần giống như bạn . Mình làm việc ở dv net nên tối ngày mình làm suốt , ko chỉ căng thẳng , stree,...nhức đầu mà còn bù ngũ nửa...vã lại quanh năm suốt tháng mình còn ko có lấy một ngày nghỉ để mà gặp gở hay giao lưu với bạn bè nữa...Nên lúc nào mình cũng đơn độc một mình cả...chỉ có mỗi một cách đó là hằng ngày lên mạng chat thôi !Bạn thấy đấy mình còn buồn hơn cả bạn nữa cơ, bạn còn được thời gian mà ngắm nhìn những chú mèo con đáng yêu chứ mình thì hoàn toàn ko co đấy....thậm chí một đêm mình chỉ ngủ được có 4 giờ nữa cơ dấy..!Nhưng mà bạn ạ, dẫu biết rằng cuộc sống chẳng có gì vui nhưng chúng ta fải sống sao cho thật ý nghĩa , fải sống hết mình bạn ạ...Những lúc mình buồn mình thường thả hồn lên những tán cây cao và nghĩ vêhìnhdáng của mẹ trên đồng lúa chín vàng, nghĩ về các em , về quê nhà...thế là mình cảm thấy như ko còn cô đơn, trống vắng nữa mà là đầy ắp niềm tin và hy vọng......Chúc bạn sớm lấy lại niềm tin yêutrong cuộc sống ..và luôn vui - khoẻ nhé .Thân chào bạn .!
  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn ! Tôi là người hay quên nên chẳng có gì làm tôi buồn phiền lâu cả . Dù sao cũng cám ơn bạn.
    Hôm qua , Việt Nam đá với Thái lan hoà mà mọi người đi cổ vũ đông ghê . Tôi cũng tham gia đi cùng một lúc , vui quá ! thấy lòng tự hào dân tộc trỗi dậy ghê gớm . Dân Việt Nam chỉ thế là giỏi , mọi người tụ tập đi đông nghịt , pải có đến hơn trăm người đi cổ vũ , hò hét loạn đường , thỉnh thoảng như vậy cũng vui nhỉ .
    Đến bao giờ tôi mới yêu được đây ?
  5. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn ! Tôi là người hay quên nên chẳng có gì làm tôi buồn phiền lâu cả . Dù sao cũng cám ơn bạn.
    Hôm qua , Việt Nam đá với Thái lan hoà mà mọi người đi cổ vũ đông ghê . Tôi cũng tham gia đi cùng một lúc , vui quá ! thấy lòng tự hào dân tộc trỗi dậy ghê gớm . Dân Việt Nam chỉ thế là giỏi , mọi người tụ tập đi đông nghịt , pải có đến hơn trăm người đi cổ vũ , hò hét loạn đường , thỉnh thoảng như vậy cũng vui nhỉ .
    Đến bao giờ tôi mới yêu được đây ?
  6. chithichtien

    chithichtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    ...............................
    Trời thì lạnh ở nhà không ở, ra ngoài đường cổ vũ phòng xe chạy ầm ầm như những thăng điên con điên rồ rại, thế mà còn khoe
  7. chithichtien

    chithichtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    ...............................
    Trời thì lạnh ở nhà không ở, ra ngoài đường cổ vũ phòng xe chạy ầm ầm như những thăng điên con điên rồ rại, thế mà còn khoe
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    ...............................
    Trời thì lạnh ở nhà không ở, ra ngoài đường cổ vũ phòng xe chạy ầm ầm như những thăng điên con điên rồ rại, thế mà còn khoe
    [/quote]
    Bác này vớ vẩn thật ! ai bảo là em đi cổ vũ đua xe phóng xe ? người ta chỉ bảo đi cổ vũ seagame thôi ! có cần pải xuyên tạc thế không hả ?
    Đến bao giờ tôi mới yêu được đây ?
  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    ...............................
    Trời thì lạnh ở nhà không ở, ra ngoài đường cổ vũ phòng xe chạy ầm ầm như những thăng điên con điên rồ rại, thế mà còn khoe
    [/quote]
    Bác này vớ vẩn thật ! ai bảo là em đi cổ vũ đua xe phóng xe ? người ta chỉ bảo đi cổ vũ seagame thôi ! có cần pải xuyên tạc thế không hả ?
    Đến bao giờ tôi mới yêu được đây ?
  10. nothingimpossible

    nothingimpossible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0

    CO LE MOI TRUONG LAM VIEC DA BIEN NHOC VET THANH 1NGUOI "CO DON GIUA LE HOI".THE GIOI MUON MAU LUON VAN DONG.CHUNG TA DUOC SINH RA LA DE LA M CHO LE HOI THEM VUI.DO CHINH LA SU MENH VA MUC DICH CUOI CUNG CUA CON NGUOI.
    DUNG LO LANG.MOT NGAY NAO DO THE GIOI SE CUON BAN VAO VONG QUAY CUA NO.CO THE BAN SE LA TRUNG TAM CUA LE HOI.CHUC BAN SOM DI VAO "WIND OF CHANGE"
      LIFE  IN  YOUR  HAND

Chia sẻ trang này