1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Chúc cả nhà một ngày cuối năm thật hạnh phúc ! Ngày mai bước sang năm mới sẽ chúc tiếp
    Nhocvet ơi, chị vui quá, cứ nghĩ em không thích món quà ấy, vì chị cũng chẳng biết chọn quà như thế nào cả, hì hì.
    Em lại giống chị rồi đấy ! Chị đã sưu tầm thiệp từ khi còn học lớp 2, bây giờ có dịp xem lại, nhìn những tấm thiệp ngộ nghĩnh với những vật liệu đơn giản không cầu kỳ nhưng rất đẹp mà nhớ lắm, nhiều cái đọc tên của chủ nhân mà chị không thể hình dung ra được khuôn mặt của họ như thế nào nữa ! Thời gian trôi nhanh quá, nhiều khi đã xoá nhoà tất cả những kỷ niệm cho dù mình không muốn, rồi bất chợt một ngày nào đó mình nhận ra một điều gì đấy thật quen mà không thể nhớ được mình đã gặp đâu rồi, lạ quá phải không em??? hì hì.
    Ngoài thú vui sưu tầm thiệp chị còn nhiều thú vui sưu tầm tem ,móc chìa khoá, và võ bút bi nữa...em vào box MThuật sẽ biết, bây chừ nhớn rồi, chẳng còn thời gian sưu tầm tiếp được nữa, nhưng chị vẫn cất chúng trong 1 cái hộp giấy thật to, bố mẹ chị thường bảo đùa với chị là chuẩn bị cho vào bảo tàng cổ, không hkéo ngày lấy chồng nó cũng đem đi cho mà xem, hi hi
    Ngày cuối năm chẳng biết làm gì ,đi loăng quăng xem thiên hạ sắm đồ củng vui,nhìn ai cũng tất bật bận rộn, chạnh lòng nghĩ đến mình, giá như ngày thuờng mình được rảnh rỗi để cuối năm đuwọc bận rộn thì hay biết mấy !

    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  2. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0

    -------------------------------------------------------------
    Chán quá đi mất!Ai cũng được quà vậy mà mình ko được.....
    Mà hôm nay mới được nhìn thấy nhoc viet đó_xinh xinh...



    Ôi buồn nhân thế chuyện tình ái,cô đơn rồi cũng thành hư vô.Thôi nằm trên cỏ đời đi mãi...cô đơn
  3. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0

    -------------------------------------------------------------
    Chán quá đi mất!Ai cũng được quà vậy mà mình ko được.....
    Mà hôm nay mới được nhìn thấy nhoc viet đó_xinh xinh...



    Ôi buồn nhân thế chuyện tình ái,cô đơn rồi cũng thành hư vô.Thôi nằm trên cỏ đời đi mãi...cô đơn
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà năm mới !
    Chào Nhocvet yêu quý của chị, hì hì !
    Sáng hôm qua chị dậy sớm lắm đó nghe, trời lạnh khủng khiếp nhưng cũng cố mà bò dậy, em biết vì sao không? hì hì.Từ từ chị sẽ kể cho mà nghe.
    Hàng năm cứ đến ngày mồng 5 Tết, Công ty chị có tục lệ là phát tiền lì xì cho những người đến sớm, ai đến trước sẽ đuợc nhận tiền lì xì mà không bị phạt, mỗi người được Công ty lì xì cho 1 tờ màu xanh lá cây, năm nay chuyển sang tờ polime màu hồng hồng rùi, sau đó công đoàn lì xì tiếp cho một tờ tương tự như thế.Còn ai đến sau, tức là sau người đến trước 1 người sẽ bị phạt bằng cách uống 1 cốc bia và chỉ nhận được 1 tờ 10 nghìn thôi. Và cứ thế ,nếu uống 10 cốc sẽ nhận 100 nghìn, hì hì, tất nhiên chẳng ai dại gì mà nhận 1000 đồng để uống chừng ấy bia cả, em biết vì sao không? ,đừng dại đấy ! vì khi say rồi thì mất cả chì lẫn chài luôn, năm ngoái có 1 cậu bé mới vào công ty chưa tìm hiểu kỷ về cái " luật rừng " này nên bị nốc out sớm lắm
    Em biết sau buổi gặp mặt ơ quan tụi chi đi đâu không?
    Nói nhỏ thôi nghe
    Tụi chị đi lên chùa bốc xăm, vui lắm, một năm rồi mới xốc quẻ nên không xốc quen, làm cả bó thẻ văng tứ tung, khổ thân chú tiểu đứng cạnh nhặt mãi mà không xông, đến khi xốc lần hai thì 3 thẻ bay ra cùng một lúc, chú tiểu ngơ ngác không biết chọn que nào hì hì, chị phải xốc lần thứ 3 mới được đấy, em biết số mấy không? số 69 nghen, đẹp không? đến khi đưa số cho thầy xem mà chị chẳng nhớ lời thầy phán chút nào cả, hì hì, bây giwò cũng quên sạch luôn mà chỉ nhớ Thầy thôi , thầy đẹp giai lắm NhocVet à , lúc nào có dịp vào đây chị sẽ dẫn em đi

    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  5. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà năm mới !
    Chào Nhocvet yêu quý của chị, hì hì !
    Sáng hôm qua chị dậy sớm lắm đó nghe, trời lạnh khủng khiếp nhưng cũng cố mà bò dậy, em biết vì sao không? hì hì.Từ từ chị sẽ kể cho mà nghe.
    Hàng năm cứ đến ngày mồng 5 Tết, Công ty chị có tục lệ là phát tiền lì xì cho những người đến sớm, ai đến trước sẽ đuợc nhận tiền lì xì mà không bị phạt, mỗi người được Công ty lì xì cho 1 tờ màu xanh lá cây, năm nay chuyển sang tờ polime màu hồng hồng rùi, sau đó công đoàn lì xì tiếp cho một tờ tương tự như thế.Còn ai đến sau, tức là sau người đến trước 1 người sẽ bị phạt bằng cách uống 1 cốc bia và chỉ nhận được 1 tờ 10 nghìn thôi. Và cứ thế ,nếu uống 10 cốc sẽ nhận 100 nghìn, hì hì, tất nhiên chẳng ai dại gì mà nhận 1000 đồng để uống chừng ấy bia cả, em biết vì sao không? ,đừng dại đấy ! vì khi say rồi thì mất cả chì lẫn chài luôn, năm ngoái có 1 cậu bé mới vào công ty chưa tìm hiểu kỷ về cái " luật rừng " này nên bị nốc out sớm lắm
    Em biết sau buổi gặp mặt ơ quan tụi chi đi đâu không?
    Nói nhỏ thôi nghe
    Tụi chị đi lên chùa bốc xăm, vui lắm, một năm rồi mới xốc quẻ nên không xốc quen, làm cả bó thẻ văng tứ tung, khổ thân chú tiểu đứng cạnh nhặt mãi mà không xông, đến khi xốc lần hai thì 3 thẻ bay ra cùng một lúc, chú tiểu ngơ ngác không biết chọn que nào hì hì, chị phải xốc lần thứ 3 mới được đấy, em biết số mấy không? số 69 nghen, đẹp không? đến khi đưa số cho thầy xem mà chị chẳng nhớ lời thầy phán chút nào cả, hì hì, bây giwò cũng quên sạch luôn mà chỉ nhớ Thầy thôi , thầy đẹp giai lắm NhocVet à , lúc nào có dịp vào đây chị sẽ dẫn em đi

    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Khà khà ... buồn cười quá ! công ty chị hay thật đấy cả câu chuyện quẻ xăm nữa chứ , hi hi .. nghe chị kể mà em muốn thử đi xóc quẻ xăm một lần quá ! Mấy hôm nay mạng bị làm sao ý em vào ttvn viết bài xong gửi đi mà không được , hic , thế có bực không chứ Em cũng có đi chùa hôm mùng 4 chị ạ (đi cùng bà em )! để em kể cho nghe nhá ! Hôm đó , nơi xuất hành đầu tiên là phủ Tây hồ , hai bà cháu chưa ai đến đó cả nên bị lạc đường mãi mới đến được đó , tiếp theo là chùa Trấn Quốc rồi chùa Trấn Vũ . Trong chùa Trấn Vũ người ta thi nhau sờ chân tượng ông Trấn Vũ to đùng và đen xì , khổ thân ông tượng , chân đến bạc cả màu vì bị sờ nhiều hai bà cháu cũng chen nhau vào sờ , hì , nghe người ta chỉ dẫn là : lấy mấy tờ tiền xoa vào chân ông ý rồi cất lấy cầu may và người ta cũng lấy tay xoa vào chân ông ý rồi xoa vào mặt . Khiếp kinh thật , bà em cũng làm thế nhưng em thì không dám , thấy nó cứ kinh kinh thế nào ý , em chỉ giữ lại đồng tiền may mắn thôi ! Hi vọng nó sẽ đem lại may mắn cho em trong năm con khỉ .
    <ADDRESS><FONT color=aquamarine size=5>Hom nay cu song het minh </FONT></ADDRESS>
    <ADDRESS> </ADDRESS>
    <ADDRESS><FONT color=aquamarine size=5>Ngay mai biet dau ta khong con nua </FONT></ADDRESS>
    Được nhocvet sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 27/01/2004
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Khà khà ... buồn cười quá ! công ty chị hay thật đấy cả câu chuyện quẻ xăm nữa chứ , hi hi .. nghe chị kể mà em muốn thử đi xóc quẻ xăm một lần quá ! Mấy hôm nay mạng bị làm sao ý em vào ttvn viết bài xong gửi đi mà không được , hic , thế có bực không chứ Em cũng có đi chùa hôm mùng 4 chị ạ (đi cùng bà em )! để em kể cho nghe nhá ! Hôm đó , nơi xuất hành đầu tiên là phủ Tây hồ , hai bà cháu chưa ai đến đó cả nên bị lạc đường mãi mới đến được đó , tiếp theo là chùa Trấn Quốc rồi chùa Trấn Vũ . Trong chùa Trấn Vũ người ta thi nhau sờ chân tượng ông Trấn Vũ to đùng và đen xì , khổ thân ông tượng , chân đến bạc cả màu vì bị sờ nhiều hai bà cháu cũng chen nhau vào sờ , hì , nghe người ta chỉ dẫn là : lấy mấy tờ tiền xoa vào chân ông ý rồi cất lấy cầu may và người ta cũng lấy tay xoa vào chân ông ý rồi xoa vào mặt . Khiếp kinh thật , bà em cũng làm thế nhưng em thì không dám , thấy nó cứ kinh kinh thế nào ý , em chỉ giữ lại đồng tiền may mắn thôi ! Hi vọng nó sẽ đem lại may mắn cho em trong năm con khỉ .
    <ADDRESS><FONT color=aquamarine size=5>Hom nay cu song het minh </FONT></ADDRESS>
    <ADDRESS> </ADDRESS>
    <ADDRESS><FONT color=aquamarine size=5>Ngay mai biet dau ta khong con nua </FONT></ADDRESS>
    Được nhocvet sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 27/01/2004
  8. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện em kể cũng vui lắm, hì hì.
    Chiều nay chị được đi xông đất đối tác làm ăn đấy em ạ, hên lắm. Không hiểu sao từ đầu năm đến giờ ( đuwọc 3 ngày rồi em nhỉ ) ,từ khi quen em, chị toàn gặp những điều may mắn thôi, thích thật đấy.Giá như chị em mình quen nhau sớm hơn em hì

    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  9. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện em kể cũng vui lắm, hì hì.
    Chiều nay chị được đi xông đất đối tác làm ăn đấy em ạ, hên lắm. Không hiểu sao từ đầu năm đến giờ ( đuwọc 3 ngày rồi em nhỉ ) ,từ khi quen em, chị toàn gặp những điều may mắn thôi, thích thật đấy.Giá như chị em mình quen nhau sớm hơn em hì

    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Khà khà ! chị nói thế làm em mát lòng mát dạ quá ! 1'' im lặng cảm nhận niềm sung sướng khi có người khác khen eo ngượng quá đi mất . Hì hì hà hà khà khà ... hay thật đấy ! khi mà những điều em viết ra trong topic này có thể sẽ có người thấy là nhảm nhí thì chị lại thấy tâm đắc với em và không bít từ bao giờ chị em mình thường xuyên " chat " với nhau trên topic này nhỉ ? em rất vui vì mình đã làm được một điều tốt đó là đem lại niềm vui cho người khác . Chị ơi ! cái câu chuyện mà em đã từng lập topic về có nên yêu hay không ý , bi giờ nó lại tiếp diễn rùi . Sang năm mới em cũng không tự dối lòng mình nữa , người đó sắp đi học xa rùi , em cũng không bít nên kể thế nào cho chị nghe nữa . Nhưng em và người đó đã có dịp đi chơi cùng nhau , cũng khá thú vị đấy , hì , kể ra thế này ngượng lắm ! chị đừng cười em nha .
    Hom nay cu song het minh
     
    Ngay mai biet dau ta khong con nua

Chia sẻ trang này