1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Khà khà ! chị nói thế làm em mát lòng mát dạ quá ! 1'' im lặng cảm nhận niềm sung sướng khi có người khác khen eo ngượng quá đi mất . Hì hì hà hà khà khà ... hay thật đấy ! khi mà những điều em viết ra trong topic này có thể sẽ có người thấy là nhảm nhí thì chị lại thấy tâm đắc với em và không bít từ bao giờ chị em mình thường xuyên " chat " với nhau trên topic này nhỉ ? em rất vui vì mình đã làm được một điều tốt đó là đem lại niềm vui cho người khác . Chị ơi ! cái câu chuyện mà em đã từng lập topic về có nên yêu hay không ý , bi giờ nó lại tiếp diễn rùi . Sang năm mới em cũng không tự dối lòng mình nữa , người đó sắp đi học xa rùi , em cũng không bít nên kể thế nào cho chị nghe nữa . Nhưng em và người đó đã có dịp đi chơi cùng nhau , cũng khá thú vị đấy , hì , kể ra thế này ngượng lắm ! chị đừng cười em nha .
    Hom nay cu song het minh
     
    Ngay mai biet dau ta khong con nua
  2. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại thế? sao lại ngượng hả em? có ai biết chị em mình là ai đâu? hi hi, ngay cả bản thân chị vẫn còn chưa biết chính mình nữa là, hi hi ! Dù sao một khi mình đã quyết định tâm sự lên đây coi như mình đã chia sẽ bớt một phần nào của cuộc sống rồi, dẫu biết là họ vui hoặc buồn nhưng mình vẫn hãnh phúc và cảm thấy nhẹ bớt phải không em? chị rất vui đấy em ạ !Em cứ post đi, chị chờ nhé
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  3. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại thế? sao lại ngượng hả em? có ai biết chị em mình là ai đâu? hi hi, ngay cả bản thân chị vẫn còn chưa biết chính mình nữa là, hi hi ! Dù sao một khi mình đã quyết định tâm sự lên đây coi như mình đã chia sẽ bớt một phần nào của cuộc sống rồi, dẫu biết là họ vui hoặc buồn nhưng mình vẫn hãnh phúc và cảm thấy nhẹ bớt phải không em? chị rất vui đấy em ạ !Em cứ post đi, chị chờ nhé
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng được nghĩ bù ,chị chẳng biết làm gì ngoài việc lên Net cả, dẫu biết phía trước còn rất nhiều việc phải làm nhưng mà thấy nhác dể sợ luôn Nhocvet à, hì hì, hình như dư âm của Tết vẫn còn đọng mãi nên bây chừ chỉ muốn ăn và đi chơi thôi. Tối nay chị bắt đầu buổi học đầu tiên rồi, nhác quá đi thôi.Dạo này công ty chi bắt phổ cập Tin học chuyên ngành đấy, tất cả các KTS đều phải đi học, em biết bọn chị bị bắt học gì không? học chương trình 3D Max Studio và 3D Viz Studio, mà cái chương trình này mình đã học từ năm ngoái rồi, bây chừ Công ty thuê thầy từ Hà nội về dạy, có rất nhiều phần mềm nâng cao, chính vì thế lúc nào cũng phải học và học mặc dù mình chẳng muốn chút nào cả, khổ thế đấy .lại còn phải ôn tiếng Nhật để thi lấy chứng chỉ nữa, mà chị lại rất dốt tiếng Anh ! em thấy có buồn cuwòi không , khi mà cả nước đang dần phổ cập Tiếng anh?, ngay cả những đứa trẻ lóc nhóc dọc các chùa mà bi bô tiếng anh như sếu, vậy mà mình chỉ biết Tiếng anh chuyên ngành thôi, còn lại là mù tịch ! Chán ! Thôi, chị phải về ăn cơm để tranh thủ chuẩn bị đi học đây. Bi bi em nhé, chúc em một buổi tối vui vẽ
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  5. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng được nghĩ bù ,chị chẳng biết làm gì ngoài việc lên Net cả, dẫu biết phía trước còn rất nhiều việc phải làm nhưng mà thấy nhác dể sợ luôn Nhocvet à, hì hì, hình như dư âm của Tết vẫn còn đọng mãi nên bây chừ chỉ muốn ăn và đi chơi thôi. Tối nay chị bắt đầu buổi học đầu tiên rồi, nhác quá đi thôi.Dạo này công ty chi bắt phổ cập Tin học chuyên ngành đấy, tất cả các KTS đều phải đi học, em biết bọn chị bị bắt học gì không? học chương trình 3D Max Studio và 3D Viz Studio, mà cái chương trình này mình đã học từ năm ngoái rồi, bây chừ Công ty thuê thầy từ Hà nội về dạy, có rất nhiều phần mềm nâng cao, chính vì thế lúc nào cũng phải học và học mặc dù mình chẳng muốn chút nào cả, khổ thế đấy .lại còn phải ôn tiếng Nhật để thi lấy chứng chỉ nữa, mà chị lại rất dốt tiếng Anh ! em thấy có buồn cuwòi không , khi mà cả nước đang dần phổ cập Tiếng anh?, ngay cả những đứa trẻ lóc nhóc dọc các chùa mà bi bô tiếng anh như sếu, vậy mà mình chỉ biết Tiếng anh chuyên ngành thôi, còn lại là mù tịch ! Chán ! Thôi, chị phải về ăn cơm để tranh thủ chuẩn bị đi học đây. Bi bi em nhé, chúc em một buổi tối vui vẽ
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày hôm nay Nhocvet đi đâu thế ? bận thi à ? cố gắng giữ gìn sức khoẻ nghen .Chị vừa đi học về đây, tranh thủ ghé vào thăm em một lúc rồi về ngủ , hì hì .
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Hai ngày hôm nay Nhocvet đi đâu thế ? bận thi à ? cố gắng giữ gìn sức khoẻ nghen .Chị vừa đi học về đây, tranh thủ ghé vào thăm em một lúc rồi về ngủ , hì hì .
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Ùi , chị ơi ăn tết xong là em phải thi tiếp , hix , hết tuần này llà hết nợ luôn , chiều nây em thi môn tin , mà cái môn này lại lằng nhằng quá chị ạ , làm trên giấy mà không phải thực hành trên máy nên nó hơi bị trừu tượng một tí , hix , chẳng bít có làm được hay không nữa . , mầ hà nội mấy hôm nay lạnh quá chị ạ ! ngậi râ đường lắm . Ở chỗ chị có lạnh không ? em phải tống một đống áo vào người đây này , hix , lạnh thật .
    Hom nay cu song het minh
     
    Ngay mai biet dau ta khong con nua
  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Ùi , chị ơi ăn tết xong là em phải thi tiếp , hix , hết tuần này llà hết nợ luôn , chiều nây em thi môn tin , mà cái môn này lại lằng nhằng quá chị ạ , làm trên giấy mà không phải thực hành trên máy nên nó hơi bị trừu tượng một tí , hix , chẳng bít có làm được hay không nữa . , mầ hà nội mấy hôm nay lạnh quá chị ạ ! ngậi râ đường lắm . Ở chỗ chị có lạnh không ? em phải tống một đống áo vào người đây này , hix , lạnh thật .
    Hom nay cu song het minh
     
    Ngay mai biet dau ta khong con nua
  10. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ khi chị đang gõ những dòng này thì em cũng đang làm bài thi rồi, chúc em thi tốt nhé ! Chị cũng lạnh lắm, hai tay cứ cóng lên, chiều nay chị được nghỉ làm để tối làm bài kiểm tra, bữa nay tối nào cũng đi học ,mệt chết đi được em ạ. Thôi ,chi đi đây, chẳng biết gõ gì nữa, về để còn ôn bài
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     

Chia sẻ trang này