1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng em nhé
    Tặng em bó hoa nhân ngày khai trương quán nè
    hì hì, cái hình ảnh đại diện của em nhìn xa trông giống ca sĩ Mỹ Tâm ghê ha

    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chị Linh à ! đừng nản nha ! cửa hàng mới mở thôi mà , cho dù có bao nhiêu chuyện liên tiếp xảy ra đi nữa chị cũng hãy dựa vào em , em luôn ở bên chị mà chả bít kiếp trước có nợ chị cái gì không ? mà em không thể không giúp chị được . Cố lên nhé ! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ! Em sẽ cùng chị giải quyết mọi chuyện , đừng lo lắng quá nhé ! Cố lên chị nhé !
    Hom nay cu song vui
     
    Ngay mai biet dau ta khong con nua
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chị Linh à ! đừng nản nha ! cửa hàng mới mở thôi mà , cho dù có bao nhiêu chuyện liên tiếp xảy ra đi nữa chị cũng hãy dựa vào em , em luôn ở bên chị mà chả bít kiếp trước có nợ chị cái gì không ? mà em không thể không giúp chị được . Cố lên nhé ! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi ! Em sẽ cùng chị giải quyết mọi chuyện , đừng lo lắng quá nhé ! Cố lên chị nhé !
    Hom nay cu song vui
     
    Ngay mai biet dau ta khong con nua
  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    trông ngộ nhỉ lâu lâu cũng pải thay đổi cái avatar một chút chị nhỉ ? em nhiều khi cũng thắc mắc lắm , làm con người sao mà khổ thế ? cứ như mấy con mèo nhà em ý chúng nó sướng không chịu được , cả ngày chỉ ăn với ngủ , còn đâu có người lo cho hết . hic , sướng hơn cả người . Thật bùn cười là nhiều khi em cũng thấy ghen tị với chúng nó . Tệ nhỉ . Bít làm sao được , có lẽ khi chết đi em sẽ xin với thượng đế kiếp sau cho em làm mèo để đỡ pải lo lắng , ức chế , buồn bực của kiếp người nữa .
    Hom nay cu song vui
     
    Ngay mai biet dau ta khong con nua
  5. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    trông ngộ nhỉ lâu lâu cũng pải thay đổi cái avatar một chút chị nhỉ ? em nhiều khi cũng thắc mắc lắm , làm con người sao mà khổ thế ? cứ như mấy con mèo nhà em ý chúng nó sướng không chịu được , cả ngày chỉ ăn với ngủ , còn đâu có người lo cho hết . hic , sướng hơn cả người . Thật bùn cười là nhiều khi em cũng thấy ghen tị với chúng nó . Tệ nhỉ . Bít làm sao được , có lẽ khi chết đi em sẽ xin với thượng đế kiếp sau cho em làm mèo để đỡ pải lo lắng , ức chế , buồn bực của kiếp người nữa .
    Hom nay cu song vui
     
    Ngay mai biet dau ta khong con nua
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi phải có sự thay đổi mới thi vị đúng không em? cuộc sống mà lặng thinh mãi cũng nhàm .Nhiều khi chị cũng nghĩ như em vậy đó, tại sao mình lại đi ghanh tỵ với một con mèo, phải công nhận chúng sướng thật đấy, nhưng mà em biết con méo sợ gì nhất không? chính vì điều này mà cho dù kiếp sau chị không dám được ước thành con mèo đâu
    Phải công nhân cái hình đại diện em xinh hơn .Chị rất muốn được làm một cái như thế, nhưng mà già mất rùi, xấu mất rồi .Chúc em một ngày thậy vui vẽ nhé

    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi phải có sự thay đổi mới thi vị đúng không em? cuộc sống mà lặng thinh mãi cũng nhàm .Nhiều khi chị cũng nghĩ như em vậy đó, tại sao mình lại đi ghanh tỵ với một con mèo, phải công nhận chúng sướng thật đấy, nhưng mà em biết con méo sợ gì nhất không? chính vì điều này mà cho dù kiếp sau chị không dám được ước thành con mèo đâu
    Phải công nhân cái hình đại diện em xinh hơn .Chị rất muốn được làm một cái như thế, nhưng mà già mất rùi, xấu mất rồi .Chúc em một ngày thậy vui vẽ nhé

    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Chị vừa động viên em tự tin lên mà bi giờ lại nghĩ mình già ? he he chị cứ pót cái ảnh đại diện của chị lên đi , em pảo kê cho ai có ý kiến ý cò rì là em cái tuổi nó đến tự nhiên theo năm tháng mà chị , điều quan trọng không phải là bề ngoài già mà tâm hồn con người có già đi hay không thôi riêng em vẫn thíc là một đứa trẻ con . Hì , em nói điều này đừng ai cười nhé , em nhớn từng này tuổi rồi mờ vẫn thèm được vào công viên chơi mấy trò chơi trẻ con , hix , khổ một nỗi là em mà đưa ra ý kiến vào công viên chơi khi đi cùng mấy đứa bạn là chúng nó gạt phắt đi , đã thế lại còn chế giễu nữa chứ , hic hic.. chúng nó ác nhân thế đấy . hix , nói ra ngượng quá đi mất .
    Hom nay cu song vui
     
    Ngay mai biet dau ta khong con nua
  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Chị vừa động viên em tự tin lên mà bi giờ lại nghĩ mình già ? he he chị cứ pót cái ảnh đại diện của chị lên đi , em pảo kê cho ai có ý kiến ý cò rì là em cái tuổi nó đến tự nhiên theo năm tháng mà chị , điều quan trọng không phải là bề ngoài già mà tâm hồn con người có già đi hay không thôi riêng em vẫn thíc là một đứa trẻ con . Hì , em nói điều này đừng ai cười nhé , em nhớn từng này tuổi rồi mờ vẫn thèm được vào công viên chơi mấy trò chơi trẻ con , hix , khổ một nỗi là em mà đưa ra ý kiến vào công viên chơi khi đi cùng mấy đứa bạn là chúng nó gạt phắt đi , đã thế lại còn chế giễu nữa chứ , hic hic.. chúng nó ác nhân thế đấy . hix , nói ra ngượng quá đi mất .
    Hom nay cu song vui
     
    Ngay mai biet dau ta khong con nua
  10. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Valentine đi chơi với ***** thế nào vui không em,thả nào chú bạn mình cuống cuồng đòi về
    Gửi gió ...cho... mây ngàn bay
    Gửi ****... muôn màu về hoa
    Gửi thêm ánh trăng
    màu xanh lá thư... về đây với... thu trần gian

Chia sẻ trang này