1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Hơ,anh có PM,chẳng để ý mà,viết gì thế,he he,anh là 1 người trong hội gà,bạn của chú béo mà
    Hôm đấy nó cứ đòi về vì ko gọi cho em được,he he,ko ngờ lại có đứa như chú béo,có ****,quên ngay bạn bè,he he
    Gửi gió ...cho... mây ngàn bay
    Gửi ****... muôn màu về hoa
    Gửi thêm ánh trăng
    màu xanh lá thư... về đây với... thu trần gian
  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nhocvet ui, làm ăn suôn sẽ chứ.Tuần đến chị bận túi bụi mất rùi, sợ quá mất thôi, cứ nghĩ đến lịch của việc mà lo quá ,chẳng biết lúc nào mới gặp lại em đây hì hì
    Tối qua chị được hầu chuyện cùng 1 ông Hoạ sĩ nổi tiếng nhất miền trung đó, vui lắm em ạ, mãi đến 11h đêm mới về đến nhà.Hôm nào rảnh nhất định chị sẽ vẽ tranh sơn dầu tặng em nha, vừa học được vài bí quyết mà chẳng biết đến bao giwof mới có thời gian rảnh nữa cơ, chán thật !
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nhocvet ui, làm ăn suôn sẽ chứ.Tuần đến chị bận túi bụi mất rùi, sợ quá mất thôi, cứ nghĩ đến lịch của việc mà lo quá ,chẳng biết lúc nào mới gặp lại em đây hì hì
    Tối qua chị được hầu chuyện cùng 1 ông Hoạ sĩ nổi tiếng nhất miền trung đó, vui lắm em ạ, mãi đến 11h đêm mới về đến nhà.Hôm nào rảnh nhất định chị sẽ vẽ tranh sơn dầu tặng em nha, vừa học được vài bí quyết mà chẳng biết đến bao giwof mới có thời gian rảnh nữa cơ, chán thật !
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Ớ ............ bác ma nói lung tung rì thế ? hôm 14/2 em bận làm cửa hàng lấy đâu ra thời gian đi chơi ? đã thế em cũng quên béng đi mất cái vụ đó , đến hôm sau vào mạng mới bít , mờ chuyện anh béo có " sao " thì liên can rì đến em ? mờ bác lại lôi em vào
    Hom nay cu song vui
     
    Ngay mai biet dau ta khong con nua
  5. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Ớ ............ bác ma nói lung tung rì thế ? hôm 14/2 em bận làm cửa hàng lấy đâu ra thời gian đi chơi ? đã thế em cũng quên béng đi mất cái vụ đó , đến hôm sau vào mạng mới bít , mờ chuyện anh béo có " sao " thì liên can rì đến em ? mờ bác lại lôi em vào
    Hom nay cu song vui
     
    Ngay mai biet dau ta khong con nua
  6. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,thế không phải à,có nghĩa là thằng kia nói dối rồi,mà em có cửa hàng gì thế nhỉ,quảng cáo đê,hôm nào anh qua thăm phát,xem có chôm chỉa được gì ko?
    Gửi gió ...cho... mây ngàn bay
    Gửi ****... muôn màu về hoa
    Gửi thêm ánh trăng
    màu xanh lá thư... về đây với... thu trần gian
  7. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,thế không phải à,có nghĩa là thằng kia nói dối rồi,mà em có cửa hàng gì thế nhỉ,quảng cáo đê,hôm nào anh qua thăm phát,xem có chôm chỉa được gì ko?
    Gửi gió ...cho... mây ngàn bay
    Gửi ****... muôn màu về hoa
    Gửi thêm ánh trăng
    màu xanh lá thư... về đây với... thu trần gian
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Ớ ....... ớ..... ( ngạc nhin wá thêm tiếng ớ thứ 2 ) lại tòi ra vụ nói dối rì nữa ? ùi , xem ra mấy con gà trống này có vẻ gian xảo nhể cứ mờ mờ ám ám làm người ta chả bít đâu mờ ... lần
    hờ hờ.... có nhìu thứ để chôm chỉa lắm ! chỉ sợ bác ma không đủ can đảm để chôm chỉa thui ! Thế anh béo không nói rì cho bác bít à ? em đã nhắn anh í khi nào rỗi wa cửa hàng em chơi mờ chã thấy đâu cã hồi dưới Thuỵ Khuê bọn em làm cái rì thì bi giờ vẫn làm về cái đó thui
    Hì , có khi pải làm cái chữ kí wảng cáo cho cửa hàng mình thui chị Linh nhờ
    Welcome to : Linh Net - 23 Dương Quảng Hàm - Cầu Giấy - HN ( nhanh nhanh kẻo hết đợt khuyến mãi )
    Hom nay cu song vui
     
    Ngay mai biet dau ta khong con nua
  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Ớ ....... ớ..... ( ngạc nhin wá thêm tiếng ớ thứ 2 ) lại tòi ra vụ nói dối rì nữa ? ùi , xem ra mấy con gà trống này có vẻ gian xảo nhể cứ mờ mờ ám ám làm người ta chả bít đâu mờ ... lần
    hờ hờ.... có nhìu thứ để chôm chỉa lắm ! chỉ sợ bác ma không đủ can đảm để chôm chỉa thui ! Thế anh béo không nói rì cho bác bít à ? em đã nhắn anh í khi nào rỗi wa cửa hàng em chơi mờ chã thấy đâu cã hồi dưới Thuỵ Khuê bọn em làm cái rì thì bi giờ vẫn làm về cái đó thui
    Hì , có khi pải làm cái chữ kí wảng cáo cho cửa hàng mình thui chị Linh nhờ
    Welcome to : Linh Net - 23 Dương Quảng Hàm - Cầu Giấy - HN ( nhanh nhanh kẻo hết đợt khuyến mãi )
    Hom nay cu song vui
     
    Ngay mai biet dau ta khong con nua
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    hì hì ... em đang mong cho chị được rảnh rỗi để có thời gian vẽ tranh tặng em nè hì hì... như thế thì hơi ích kỉ nhỉ em xấu tính wá chị nhỉ Nói thế thui , chúc chị hoàn thành tốt mọi việc nhé ! <----- lời chúc ngay đầu tuần đấy em ở " hiền " nên chắc lời chúc của em cũng có tác dụng nhỉ , chị cũng đừng lo lắng quá về công việc nhé , vì lo nhìu wá thì năng suất làm việc sẽ giảm đi phần nào đó . Có nhiều lúc em nghĩ rằng làm việc này rất khó chắc sẽ khó làm nổi , vậy mà khi em bắt tay vào làm thì lại thấy ... không đến nỗi như em tưởng tượng chẳng hạn như việc bê cái biển quảng cáo cho cửa hàng to đùng ( cao gần gấp đôi em ) treo ra ngoài , lúc đầu mới nhìn và nghĩ đến việc bê nó treo ra thôi em đã thấy oải rùi nên cứ lần nữa mà ..... kệ nó để cho ông anh đến rùi nhờ treo hộ nhưng hôm nay thì chẳng có ai để nhờ treo hộ cả ----> em đành tự treo lấy . Hic , con bé khệ nệ kéo cái biển ra rùi hì hục treo cũng nặng thật đấy nhưng sau một lúc cố gắng con bé đã ... treo được chị thấy giỏi không ?
    Em thấy rằng hãy cứ đơn giản hoá mọi việc rùi sẽ thấy nó dễ dàng hơn bít bao nhiêu sẽ không khó như ta tưởng tượng . Hì , dù đã nói nhiều lần câu này nhưng em vẫn muốn nói tiếp : MỌI VẤN ĐỀ ĐỀU CÓ CÁCH GIẢI QUYẾT
    Hẹn gặp lại chị sau khi chị hoàn thành xuất sắc công việc
    Hom nay cu song vui
     
    Ngay mai biet dau ta khong con nua

Chia sẻ trang này