1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không cho không ai cái gì , cũng không lấy đi của ai cái gì mà không có sự trả giá . Đi sai đường thì quả là không hay chút nào và thật là đáng chán . Nhưng không vì thế mà nản lòng chứ ? Dù biết rằng khi nước đã tràn ly thì không thể nào lấy lại , nước tràn ra thì còn nước trong ly mà ! Còn nước là còn hi vọng . Trừ khi nước đã cạn hết .
    Chị hiểu ý em chứ ? dù không cứu vãn được thì cũng cố gắng chịu đựng đi . Đợi một lúc nào đó có cơ hội sẽ giải quyết hết . Chị cứ không ăn không uống , rầu rĩ suốt ngày và bỏ bê mọi việc cũng không phải là cách hay đâu . Nhỡ đâu chị ốm ra đấy thì em bít làm sao ?
    Em tu
     
    Em quyet tu
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    K . Vân ơi ! mày làm tao tức quá ! thật là dở hơi , dở hơi hết sức . Có đứa nào lại đi trốn bạn trong ngày sinh nhật như mày không hả ? hả ? tức quá đi mất mày có còn coi tao là bạn thân nữa không đấy ? ức quá đi mất . hic hic ... tao có bít bao nhiêu là chuyện rồi , lại đến lượt mày nữa . hic ... ôi ! xoài ơi ! sao lại có đứa như mày chứ hả ?
    Em tu
     
    Em quyet tu
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    K . Vân ơi ! mày làm tao tức quá ! thật là dở hơi , dở hơi hết sức . Có đứa nào lại đi trốn bạn trong ngày sinh nhật như mày không hả ? hả ? tức quá đi mất mày có còn coi tao là bạn thân nữa không đấy ? ức quá đi mất . hic hic ... tao có bít bao nhiêu là chuyện rồi , lại đến lượt mày nữa . hic ... ôi ! xoài ơi ! sao lại có đứa như mày chứ hả ?
    Em tu
     
    Em quyet tu
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại trở về với ngày làm mới, tất cả đều trôi qua một cách lặng lẽ chẳng biết bao giờ có được những ngày vui như vậy nữa.Nhiều lúc không nghĩ thì thôi, chứ nghĩ đến lại thấy lo lo, buồn quá !
    To Nhocvet iu : Em khoẻ không? Chị vừa đi QB về chụp nhìu hình lắm, lúc nào rảnh qua bên này xem nhé http://ttvnol.com/mythuat/331137.ttvn

    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại trở về với ngày làm mới, tất cả đều trôi qua một cách lặng lẽ chẳng biết bao giờ có được những ngày vui như vậy nữa.Nhiều lúc không nghĩ thì thôi, chứ nghĩ đến lại thấy lo lo, buồn quá !
    To Nhocvet iu : Em khoẻ không? Chị vừa đi QB về chụp nhìu hình lắm, lúc nào rảnh qua bên này xem nhé http://ttvnol.com/mythuat/331137.ttvn

    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Chị Lệ ơi ! em đã xem ảnh của chị ở Quảng Bình rùi ! hì hì .. chị cũng duyên fết nhỉ em thấy có bao nhiu là người khen chị đấy
    Mấy ngày hôm nay em ốm chị ạ ! hic , cổ họng cứ khản khản , đau đau chả thiết ăn uống gì cả hic
     
    Long khao khat duoc gan gui gia dinh minh co cha va me ...
    Giac mo cua em voi bao tinh yeu am em cua doi ..cung vui voi ban be chua chan tinh nguoi dan em vao doi tuong lai rong mo ... 
    Du co don em van di .. tim le song cuoc doi .. va mo uoc cua em .. duoc nghe tieng noi tran day tinh yeu con nguoi ...
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Chị Lệ ơi ! em đã xem ảnh của chị ở Quảng Bình rùi ! hì hì .. chị cũng duyên fết nhỉ em thấy có bao nhiu là người khen chị đấy
    Mấy ngày hôm nay em ốm chị ạ ! hic , cổ họng cứ khản khản , đau đau chả thiết ăn uống gì cả hic
     
    Long khao khat duoc gan gui gia dinh minh co cha va me ...
    Giac mo cua em voi bao tinh yeu am em cua doi ..cung vui voi ban be chua chan tinh nguoi dan em vao doi tuong lai rong mo ... 
    Du co don em van di .. tim le song cuoc doi .. va mo uoc cua em .. duoc nghe tieng noi tran day tinh yeu con nguoi ...
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    hic hic, thương em quá, giá như chị mà ở đấy sẽ làm cho em một cốc chanh muối rùi, đảm bảo hết liền à.Cố gắng gìn dữ sức khoẻ chứ không cái cử hàng em đi luôn thì chít đó nghe.Mong em mau khoẻ để còn vào tâm sự với chị
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    hic hic, thương em quá, giá như chị mà ở đấy sẽ làm cho em một cốc chanh muối rùi, đảm bảo hết liền à.Cố gắng gìn dữ sức khoẻ chứ không cái cử hàng em đi luôn thì chít đó nghe.Mong em mau khoẻ để còn vào tâm sự với chị
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  10. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Sao thế em,hôm gì anh qua vẫn cười toe toét cà chụp ảnh cơ mà,quên ko nói, anh là Ma đây
    Dạo này đang thất nghiệp,có cần nhân viên coi hàng ko em,hik,muốn kiếm tí để 8-3 đi uống bia với chị em
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã.... nhạt nhoà
    Bỗng chợt về...với ....xót xa!

Chia sẻ trang này