1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Sao thế em,hôm gì anh qua vẫn cười toe toét cà chụp ảnh cơ mà,quên ko nói, anh là Ma đây
    Dạo này đang thất nghiệp,có cần nhân viên coi hàng ko em,hik,muốn kiếm tí để 8-3 đi uống bia với chị em
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã.... nhạt nhoà
    Bỗng chợt về...với ....xót xa!
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá ! Hôm nay về qua " nhà " ông bà , ông nói với mình nhà sắp bán rồi ! Nghe giọng ông buồn buồn mà mình cảm thấy hụt hẫng và ngỡ ngàng quá ! dù đã bít trước rằng căn nhà đó sẽ được rao bán nhưng nhanh quá ! Mình thấy tiếc nuối , tiếc một cái gì đã qua , tiếc một nơi mà mình vẫn tự hào khi nhắc với bạn bè đó là phố cổ Dù chỉ sống ở đây 4 năm , khoảng thời gian ngắn ngủi đó cũng đủ để lưu lại trong mình bít bao kỉ niệm vui ít buồn nhiều . Mình không thể tưởng tượng sẽ có một ngày nào đó ông bà .. không còn trên đời này nữa .. thật là điên rồ ! Mình thật là điên khi nghĩ những chuyện xui xẻo như vậy . Mình biết , ngôi nhà ông bà đã sống chứng kiến sự ra đời của đại gia đình họ ngoại , nó đã trải qua bao nhiêu năm trời cùng với sự già nua của mình , nó chứng kiến biết bao sự trưởng thành của các thế hệ , của bà , của các bác , của mẹ , họ hàng mình , mình biết dù ngoài miệng bà nói muốn bán nó đi để đến nơi khác nhưng trong thâm tâm bà nó thật quan trọng và có ý nghĩa biết bao . Chạnh lòng quá !
     
    Long khao khat duoc gan gui gia dinh minh co cha va me ...
    Giac mo cua em voi bao tinh yeu am em cua doi ..cung vui voi ban be chua chan tinh nguoi dan em vao doi tuong lai rong mo ... 
    Du co don em van di .. tim le song cuoc doi .. va mo uoc cua em .. duoc nghe tieng noi tran day tinh yeu con nguoi ...
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá ! Hôm nay về qua " nhà " ông bà , ông nói với mình nhà sắp bán rồi ! Nghe giọng ông buồn buồn mà mình cảm thấy hụt hẫng và ngỡ ngàng quá ! dù đã bít trước rằng căn nhà đó sẽ được rao bán nhưng nhanh quá ! Mình thấy tiếc nuối , tiếc một cái gì đã qua , tiếc một nơi mà mình vẫn tự hào khi nhắc với bạn bè đó là phố cổ Dù chỉ sống ở đây 4 năm , khoảng thời gian ngắn ngủi đó cũng đủ để lưu lại trong mình bít bao kỉ niệm vui ít buồn nhiều . Mình không thể tưởng tượng sẽ có một ngày nào đó ông bà .. không còn trên đời này nữa .. thật là điên rồ ! Mình thật là điên khi nghĩ những chuyện xui xẻo như vậy . Mình biết , ngôi nhà ông bà đã sống chứng kiến sự ra đời của đại gia đình họ ngoại , nó đã trải qua bao nhiêu năm trời cùng với sự già nua của mình , nó chứng kiến biết bao sự trưởng thành của các thế hệ , của bà , của các bác , của mẹ , họ hàng mình , mình biết dù ngoài miệng bà nói muốn bán nó đi để đến nơi khác nhưng trong thâm tâm bà nó thật quan trọng và có ý nghĩa biết bao . Chạnh lòng quá !
     
    Long khao khat duoc gan gui gia dinh minh co cha va me ...
    Giac mo cua em voi bao tinh yeu am em cua doi ..cung vui voi ban be chua chan tinh nguoi dan em vao doi tuong lai rong mo ... 
    Du co don em van di .. tim le song cuoc doi .. va mo uoc cua em .. duoc nghe tieng noi tran day tinh yeu con nguoi ...
  4. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ùa, tối nay đọc xong bài em mà chị chạnh lòng nhớ lại những ngày thơ ấu trong căn nhà tập thể dột nát với bao kỷ niệm chẳng thể nào quên được.Hình như chị đã gắn bó với ngôi nhà ấy gần 15 năm rồi thì phải??? không nhớ nữa, chỉ biết là có quá nhiều niềm vui và hạnh phúc cho dù lúc ấy mình còn quá nhỏ! bây giwò thèm được trở lại ngôi nhà ấy dù chỉ một lần ,thế mà chẳng thể nào thực hiện được, bởi chị không dám ! Chị rất sợ, sợ quá khứ lại ập về hay sợ một điều gì khác nữa, có lẽ là thế !
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  5. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Ùa, tối nay đọc xong bài em mà chị chạnh lòng nhớ lại những ngày thơ ấu trong căn nhà tập thể dột nát với bao kỷ niệm chẳng thể nào quên được.Hình như chị đã gắn bó với ngôi nhà ấy gần 15 năm rồi thì phải??? không nhớ nữa, chỉ biết là có quá nhiều niềm vui và hạnh phúc cho dù lúc ấy mình còn quá nhỏ! bây giwò thèm được trở lại ngôi nhà ấy dù chỉ một lần ,thế mà chẳng thể nào thực hiện được, bởi chị không dám ! Chị rất sợ, sợ quá khứ lại ập về hay sợ một điều gì khác nữa, có lẽ là thế !
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    ừm.. quá khứ - là một cái gì đó.. đối với một số người là những chuỗi ngày tràn ngập niềm hạnh phúc , với một số người khác lại muốn giũ bỏ nó , chạy trốn nó như trốn căn bệnh hủi ..
    Em cũng sợ cái quá khứ của em lắm ! em cũng đã sống được 15 năm ở ngôi nhà đó . Nhà ở trong một cái sân chung rất rộng , sân thì rộng mà nhà thì chỉ có 15 m 2 thôi bên trong có một căn gác xép ,đó chính là " phương trời riêng " của em đó nhà chật vậy mà có 4 người chen chúc nhau sống . Trong căn nhà đó , những trận đòn , những lời nhiếc móc , nỗi sợ hãi , những uất ức .. tất cả đều in sâu trong óc em . Mỗi lần đi qua nó em đều không thôi chạnh lòng , những người hàng xóm trước kia vẫn tiếp tục công việc của mình ở đó . Có nhiều lúc đi qua đó em không dám nhìn vào, em sợ những người hàng xóm trước kia bắt gặp và lại hỏi han .. Ở đó , trong cái sân đó , trong ngôi nhà đó có biết bao nhiêu chuyện xảy ra..
    Em cũng muốn một lần về thăm lại ngôi nhà đó nhưng không đủ can đảm . Em cũng sợ .. chẳng biết là sợ cái gì nữa ?? hic ,
    Chị Lệ ạ ! trốn tránh quá khứ không pải là cách hay đâu , chắc chị cũng hiểu chứ ? em không biết chị sợ điều gì ? nhưng ít ra chị cũng đã từng hạnh phúc ở nơi mà chị đã từng sống như thế thôi cũng đã đủ để bao nhiêu người thèm được như chị rồi ! Quá khứ không có tội phải không chị ?
     
    Long khao khat duoc gan gui gia dinh minh co cha va me ...
    Giac mo cua em voi bao tinh yeu am em cua doi ..cung vui voi ban be chua chan tinh nguoi dan em vao doi tuong lai rong mo ... 
    Du co don em van di .. tim le song cuoc doi .. va mo uoc cua em .. duoc nghe tieng noi tran day tinh yeu con nguoi ...
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    ừm.. quá khứ - là một cái gì đó.. đối với một số người là những chuỗi ngày tràn ngập niềm hạnh phúc , với một số người khác lại muốn giũ bỏ nó , chạy trốn nó như trốn căn bệnh hủi ..
    Em cũng sợ cái quá khứ của em lắm ! em cũng đã sống được 15 năm ở ngôi nhà đó . Nhà ở trong một cái sân chung rất rộng , sân thì rộng mà nhà thì chỉ có 15 m 2 thôi bên trong có một căn gác xép ,đó chính là " phương trời riêng " của em đó nhà chật vậy mà có 4 người chen chúc nhau sống . Trong căn nhà đó , những trận đòn , những lời nhiếc móc , nỗi sợ hãi , những uất ức .. tất cả đều in sâu trong óc em . Mỗi lần đi qua nó em đều không thôi chạnh lòng , những người hàng xóm trước kia vẫn tiếp tục công việc của mình ở đó . Có nhiều lúc đi qua đó em không dám nhìn vào, em sợ những người hàng xóm trước kia bắt gặp và lại hỏi han .. Ở đó , trong cái sân đó , trong ngôi nhà đó có biết bao nhiêu chuyện xảy ra..
    Em cũng muốn một lần về thăm lại ngôi nhà đó nhưng không đủ can đảm . Em cũng sợ .. chẳng biết là sợ cái gì nữa ?? hic ,
    Chị Lệ ạ ! trốn tránh quá khứ không pải là cách hay đâu , chắc chị cũng hiểu chứ ? em không biết chị sợ điều gì ? nhưng ít ra chị cũng đã từng hạnh phúc ở nơi mà chị đã từng sống như thế thôi cũng đã đủ để bao nhiêu người thèm được như chị rồi ! Quá khứ không có tội phải không chị ?
     
    Long khao khat duoc gan gui gia dinh minh co cha va me ...
    Giac mo cua em voi bao tinh yeu am em cua doi ..cung vui voi ban be chua chan tinh nguoi dan em vao doi tuong lai rong mo ... 
    Du co don em van di .. tim le song cuoc doi .. va mo uoc cua em .. duoc nghe tieng noi tran day tinh yeu con nguoi ...
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    hè hè .. khổ thân bác Ma ghê cơ ai bảo cái tội nói lắm nên bị khoá nick cơ
    Khà khà .. muốn làm nhân viên ở cửa hàng em pải qua một chu trình sát hạch ghê lắm ! liệu bác có đủ kiên nhân để thi tuyển hông ?
     
    Long khao khat duoc gan gui gia dinh minh co cha va me ...
    Giac mo cua em voi bao tinh yeu am em cua doi ..cung vui voi ban be chua chan tinh nguoi dan em vao doi tuong lai rong mo ... 
    Du co don em van di .. tim le song cuoc doi .. va mo uoc cua em .. duoc nghe tieng noi tran day tinh yeu con nguoi ...
  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    hè hè .. khổ thân bác Ma ghê cơ ai bảo cái tội nói lắm nên bị khoá nick cơ
    Khà khà .. muốn làm nhân viên ở cửa hàng em pải qua một chu trình sát hạch ghê lắm ! liệu bác có đủ kiên nhân để thi tuyển hông ?
     
    Long khao khat duoc gan gui gia dinh minh co cha va me ...
    Giac mo cua em voi bao tinh yeu am em cua doi ..cung vui voi ban be chua chan tinh nguoi dan em vao doi tuong lai rong mo ... 
    Du co don em van di .. tim le song cuoc doi .. va mo uoc cua em .. duoc nghe tieng noi tran day tinh yeu con nguoi ...
  10. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hì,sát hạch gì thế,chắc ko phải ngoại hình ,thì được rồi,xấu trai nhưng được cái thật thà như đếm ,5,10,15,20
    he he
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã.... nhạt nhoà
    Bỗng chợt về...với ....xót xa!

Chia sẻ trang này