1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hì,sát hạch gì thế,chắc ko phải ngoại hình ,thì được rồi,xấu trai nhưng được cái thật thà như đếm ,5,10,15,20
    he he
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã.... nhạt nhoà
    Bỗng chợt về...với ....xót xa!
  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Khà khà ! thật thà như lòng gà hủh ? bác mà vào làm ở cửa hàng iem nà coi như gà bị vặt lông đấy ! hết đường về chuồng gà 81 lun bác cứ suy nghĩ kĩ đi kô lại bảo iem kô báo trước
    Ki ki .... I am ... wait..
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Khà khà ! thật thà như lòng gà hủh ? bác mà vào làm ở cửa hàng iem nà coi như gà bị vặt lông đấy ! hết đường về chuồng gà 81 lun bác cứ suy nghĩ kĩ đi kô lại bảo iem kô báo trước
    Ki ki .... I am ... wait..
  4. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Hik,xem ra kiếm tiền vất vả quá nhỉ,kiểu này lại xin tiền mẹ đi chơi với em út rồi,hik
    Em sử lí thằng Tru ấy,hôm nay anh mới biết nó có người yêu rồi,thế mà cứ ngoác mồm ra là cô đơn
    Gửi gió ...cho... mây ngàn bay
    Gửi ****... muôn màu về hoa
    Gửi thêm ánh trăng
    màu xanh lá thư... về đây với... thu trần gian
  5. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Hik,xem ra kiếm tiền vất vả quá nhỉ,kiểu này lại xin tiền mẹ đi chơi với em út rồi,hik
    Em sử lí thằng Tru ấy,hôm nay anh mới biết nó có người yêu rồi,thế mà cứ ngoác mồm ra là cô đơn
    Gửi gió ...cho... mây ngàn bay
    Gửi ****... muôn màu về hoa
    Gửi thêm ánh trăng
    màu xanh lá thư... về đây với... thu trần gian
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Nhocvet, mấy hôm chị bận quá nên không vào đây post bài được.Đọc bài em mà chị rơi lệ đây nè
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  7. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Nhocvet, mấy hôm chị bận quá nên không vào đây post bài được.Đọc bài em mà chị rơi lệ đây nè
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    oè ... bác lày .. nhớn thế roài mà còn cin tiền mẹ đi chơi với em út chứ kém tắm wá !
    He he .. sao xử lý anh béo lại là .. em ? he he ... chắc tại anh béo giếm kĩ wá nên anh kô bít thôi ! Mà ông này cũng kín thật đấy ! mà ... anh ghen à ? he he .. hay lại bê sờ đê rồi cũng nên
    Ki ki .... I ... wait..
  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    oè ... bác lày .. nhớn thế roài mà còn cin tiền mẹ đi chơi với em út chứ kém tắm wá !
    He he .. sao xử lý anh béo lại là .. em ? he he ... chắc tại anh béo giếm kĩ wá nên anh kô bít thôi ! Mà ông này cũng kín thật đấy ! mà ... anh ghen à ? he he .. hay lại bê sờ đê rồi cũng nên
    Ki ki .... I ... wait..
  10. amour

    amour Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2002
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Hơ làm gì có cảnh đấy,anh tưởng cứ tham gia HĐT là độc thân thật,hik,mình gà quá ,thế tình hình việc làm thế nào rồi,anh trông hàng net ,câu khách cho em,quá ổn còn gì,lại gần cao đẳng sư phạm nữa
    Năm thứ 3 ,thứ 4,toàn đi xe buýt cùng mấy thằng bạn vào đấy ăn cơm,thôi,tuyển nhân viên đê ko buôn nữa
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã.... nhạt nhoà
    Bỗng chợt về...với ....xót xa!

Chia sẻ trang này