1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay em đi đâu vậy hả Nhocvet ? chị cừa đi công tác về, gặp thằng bạn đang sống và làm việc ở TamKỳ, ngồi nghe nó tâm sự mà buồn ghê ghớm .Ngẫm lại thấy mình vẫn còn hạnh phúc chán !
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     
  2. Cuchuoithat

    Cuchuoithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  3. Cuchuoithat

    Cuchuoithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  4. Cuchuoithat

    Cuchuoithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa được biết trang Web này, lạch cạch mãi mới đăng ký được. THấy hoiw nản, nhwung càng vào càng thấy thích. Mình cũng bị như bạn đấy, nhwng bây giờ mình không có mèođê giả khiuây. Bây giờ mình đang ở 1 nời xa, không có điều kiện nuôi mèo nhwu hồi ở nhà. Nhwng cạnh nhà mình có trung tâm thwưong mại, có 1 cwả hang bán chó mèo, để trong tủ kính, mình ngày nào cũng đi qua đó để ngắm. Chỉ có điều môĩi hôm 1 con. Tôi them được mèo cọ cọ vào chân , ngoáy đuôi kêu ầm khi tôi mở của vào nhà. thèm quá!!!!!!!!!!!
  5. Cuchuoithat

    Cuchuoithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa được biết trang Web này, lạch cạch mãi mới đăng ký được. THấy hoiw nản, nhwung càng vào càng thấy thích. Mình cũng bị như bạn đấy, nhwng bây giờ mình không có mèođê giả khiuây. Bây giờ mình đang ở 1 nời xa, không có điều kiện nuôi mèo nhwu hồi ở nhà. Nhwng cạnh nhà mình có trung tâm thwưong mại, có 1 cwả hang bán chó mèo, để trong tủ kính, mình ngày nào cũng đi qua đó để ngắm. Chỉ có điều môĩi hôm 1 con. Tôi them được mèo cọ cọ vào chân , ngoáy đuôi kêu ầm khi tôi mở của vào nhà. thèm quá!!!!!!!!!!!
  6. Meotaylove

    Meotaylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều muốn lợi ích riêng của mình .. Cuộc sống có cho không ai cái gì ?? người ở hiền sao toàn gặp điều không may ??
    Xót thương cho đứa em chơi qua mạng , xót thương cho người chị .. liệu - rồi cuộc sống sau này sẽ dễ chịu hơn khi giông tố qua đi ? chẳng ai biết trước điều gì , thương thay cho kiếp con người .. có nhiều lúc mọi chuyện kô theo ý muốn , có nhiều lúc chán nản , có nhiều lúc muốn kết thúc những chuỗi ngày mệt nhọc , quên đi những toan tính , quên đi những lo âu , có nhiều lúc muốn phá cuộc đời này cho nó muốn ra sao thì kệ , có lúc muốn .. làm những việc xấu .. Con người thật hèn hạ , con người đâu đủ dũng cảm để làm tất cả những gì mình muốn .. Nếu phải chăng chết đi là sẽ hết tất cả con người cũng muốn được như vậy ..
    Đáy sông đáy bể còn đo được chứ lòng người thì nào có đo được ? người ta vẫn cứ lừa dối nhau đấy thôi !! , hứa hẹn , cầu xin tha thứ , xong - đâu vẫn hoàn đấy . Quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì .. TIỀN mà thôi ! kô có tiền người ta kô làm được gì cả, kẻ giàu mang TIỀN ra mua tất cả .. người nghèo quanh năm chỉ mong sao lo đủ ăn đã là hạnh phúc rồi ! Vậy !!! cuối cùng khi đã có Tiền rồi người ta sẽ thoả mãn ?? sẽ có được HẠNH PHÚC ?? HẠNH PHÚC chỉ có hai chữ này thôi mà con người học mãi có được đâu , người người tìm kiếm HẠNH PHÚC , nó cũng đi tìm HẠNH PHÚC .. sao mà khó thế ? có ai bán HẠNH PHÚC không ? mà có bán chắc nó cũng chẳng có gì để mà mua được . Có lẽ phải giàu mới mua được HẠNH PHÚC
    HẠNH PHÚC ơi ! mày ở đâu ??
    yeu nguoi ta chi yeu nguoi do
  7. Meotaylove

    Meotaylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều muốn lợi ích riêng của mình .. Cuộc sống có cho không ai cái gì ?? người ở hiền sao toàn gặp điều không may ??
    Xót thương cho đứa em chơi qua mạng , xót thương cho người chị .. liệu - rồi cuộc sống sau này sẽ dễ chịu hơn khi giông tố qua đi ? chẳng ai biết trước điều gì , thương thay cho kiếp con người .. có nhiều lúc mọi chuyện kô theo ý muốn , có nhiều lúc chán nản , có nhiều lúc muốn kết thúc những chuỗi ngày mệt nhọc , quên đi những toan tính , quên đi những lo âu , có nhiều lúc muốn phá cuộc đời này cho nó muốn ra sao thì kệ , có lúc muốn .. làm những việc xấu .. Con người thật hèn hạ , con người đâu đủ dũng cảm để làm tất cả những gì mình muốn .. Nếu phải chăng chết đi là sẽ hết tất cả con người cũng muốn được như vậy ..
    Đáy sông đáy bể còn đo được chứ lòng người thì nào có đo được ? người ta vẫn cứ lừa dối nhau đấy thôi !! , hứa hẹn , cầu xin tha thứ , xong - đâu vẫn hoàn đấy . Quanh đi quẩn lại cũng chỉ vì .. TIỀN mà thôi ! kô có tiền người ta kô làm được gì cả, kẻ giàu mang TIỀN ra mua tất cả .. người nghèo quanh năm chỉ mong sao lo đủ ăn đã là hạnh phúc rồi ! Vậy !!! cuối cùng khi đã có Tiền rồi người ta sẽ thoả mãn ?? sẽ có được HẠNH PHÚC ?? HẠNH PHÚC chỉ có hai chữ này thôi mà con người học mãi có được đâu , người người tìm kiếm HẠNH PHÚC , nó cũng đi tìm HẠNH PHÚC .. sao mà khó thế ? có ai bán HẠNH PHÚC không ? mà có bán chắc nó cũng chẳng có gì để mà mua được . Có lẽ phải giàu mới mua được HẠNH PHÚC
    HẠNH PHÚC ơi ! mày ở đâu ??
    yeu nguoi ta chi yeu nguoi do
  8. Meotaylove

    Meotaylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    To chị Lệ : người có được HẠNH PHÚC là người HẠNH PHÚC hơn những người khác rồi đấy !! em vẫn tin rằng ở hiền sẽ gặp lành vậy mà em chẳng thấy " lành ''" chút nào cả . Dù trong thâm tâm em vẫn luôn nghĩ rằng dù cuộc sống trước mắt có ra sao đi nữa mình cũng sẽ cố gắng vượt qua ! Nhưng ..
    To cuchuoi : cin chia bùn vì cuộc sống xa nhà ! xa nhà cũng có cái hay của nó đấy vì sao chắc CHUỐI cũng bít rồi đấy ! công nhận nhìn mèo trong yêu thật đấy ! con Milu ( con mèo mẹ ) nhà tớ lại .. đẻ thêm được 3 chú mèo con rùi ! bố của chúng nó là con Tây lông dài , trắng muốt xinh zai dễ sợ Nhìn chúng nó yêu cực luôn á ! hic , chỉ mún .. kéo đuôi thôi ! có lẽ tớ pải suy nghĩ lại về việc nuôi mèo thôi ! hic ! ngại chăm nó lắm cơ nhưng nhìn nó yêu quá ! có lẽ pải cin ông bà đem con .. đẹp nhất về nuôi thôi ! Mà chỗ mà CHUỐI nói á ! nó bán mèo bông hay mèo thật thế ? thíc thì mua một con về mà nuôi cho đỡ .. thèm . Ko tớ kể thế này " động chạm " đến lỗi đau của " ai đó " tớ là tớ cũng ngại lắm cơ
    yeu nguoi ta chi yeu nguoi do
  9. Meotaylove

    Meotaylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    To chị Lệ : người có được HẠNH PHÚC là người HẠNH PHÚC hơn những người khác rồi đấy !! em vẫn tin rằng ở hiền sẽ gặp lành vậy mà em chẳng thấy " lành ''" chút nào cả . Dù trong thâm tâm em vẫn luôn nghĩ rằng dù cuộc sống trước mắt có ra sao đi nữa mình cũng sẽ cố gắng vượt qua ! Nhưng ..
    To cuchuoi : cin chia bùn vì cuộc sống xa nhà ! xa nhà cũng có cái hay của nó đấy vì sao chắc CHUỐI cũng bít rồi đấy ! công nhận nhìn mèo trong yêu thật đấy ! con Milu ( con mèo mẹ ) nhà tớ lại .. đẻ thêm được 3 chú mèo con rùi ! bố của chúng nó là con Tây lông dài , trắng muốt xinh zai dễ sợ Nhìn chúng nó yêu cực luôn á ! hic , chỉ mún .. kéo đuôi thôi ! có lẽ tớ pải suy nghĩ lại về việc nuôi mèo thôi ! hic ! ngại chăm nó lắm cơ nhưng nhìn nó yêu quá ! có lẽ pải cin ông bà đem con .. đẹp nhất về nuôi thôi ! Mà chỗ mà CHUỐI nói á ! nó bán mèo bông hay mèo thật thế ? thíc thì mua một con về mà nuôi cho đỡ .. thèm . Ko tớ kể thế này " động chạm " đến lỗi đau của " ai đó " tớ là tớ cũng ngại lắm cơ
    yeu nguoi ta chi yeu nguoi do
  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0

    Điều quan trọng là do ở cái tâm mình em ạ ! Mình cứ sống vui vẽ và hiền lành cho dù trước mắt bao giông tố xảy ra nhưng vẫn sống tốt và không nản lòng, như vậy sau này khi già rồi mình lại mơ ước giá như được sống như thế lần nữa.Chúc cho chị em mình mãi mãi hạnh phúc
    ----------***----------
    9399http://www3.ttvnol.com/quangtri.ttvn

Chia sẻ trang này