1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không vào đây, mà Nhocvet cũng lặn đâu mất tăm rùi hì hì dạo này cửa hàng Nét của em đông khách không? sắp thi chưa em? có gì mới không ? chẹp chẹp..hình như chị hỏi hơi nhìu thì phải
    Mấy hôm nay chị mệt quá, toàn thức khuay để làm thôi, ban ngày thì rảnh, lại nhớ cuộc sống thời sinh viên cứ như lũ chuột chui rúc suốt đêm ở KTX , tự dưng hôm nay mình lại ví giống chuột, còn nhớ hôm trước em lại ước thành con mèo
    .....
    Hôm qua đi làm về không biết mình đang nghĩ gì nữa thế là đâm xe vào người ta, người ta và xe thì không việc gì còn mình lại lăn đùng ra giữa đường, rõ khổ ! Bây giờ người vẫn còn ê ẩm,bầm tím cả lưng, may mà mặt tiền không bị ảnh hưởng, đã thế còn bị chúng nó cười nữa chứ, lúc ấy mình đau quá chứ không cũng nhe răng cười lại cho chúng nó khiếp, nghĩ lại bây giờ vẫn còn ngượng ! Sáng nay không dám đi đường ấy nữa, có lẽ phải cạch đường này 1 tuần mất thôi !
    ....

  2. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    NhocVet lặn đến box Cuộc sống rồi ạ! em mà thi cử chắc phải giữa tháng 5 cơ chị ạ! thi xong lại hoc tiếp đến cuối tháng 6 mới được nghỉ hè ( nghe nói vậy ) càng lớn càng được nghỉ ít quá! lại ước làm trẻ con .. mà chị có đọc tin tức không ? trẻ con bây giờ cũng khổ lắm suốt ngày bị " nhồi " thôi! thầy cô giáo bây giờ cũng " biến chất " cả con người càng ngày càng " suy đồi " đạo đức chả hiểu cái xã hội Việt Nam mình cứ tiếp tục thế này thì tương lai sẽ đi đến đâu nữa Chỉ khổ bọn trẻ con thôi!
    Hình như em bàn luận đến vấn đề " xa xôi " quá nhỉ tại em mới đọc xong thấy bức xúc quá thôi! hic , khổ thân bọn trẻ
    Mà chị dạo lày chồng con rì thế hả ? chị lấy chồng mà kô mời em à ? mà chị đừng giống em nhá! kô lo lắng đến sức khoẻ đến khi bị bệnh thì khổ lắm!
    Mèo cũng có cái hay của nó đấy chị ạ! mèo dễ thương lắm! ( suy từ mấy con mèo tây nhà em mà ra mà ) , nhắc đến chuột em nhớ có lần đọc tin tức thấy sau dịch cúm gà thịt chuột thành " mốt " ở Khu vực miền Nam ( chả nhớ đích xác là chỗ nào ) nghe người ta nói là làm được nhiều món lắm! chả bít ăn có ngon kô nữa
    Chị còn đi đoạn đường bị đam nữa không thế ?
  3. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    NhocVet lặn đến box Cuộc sống rồi ạ! em mà thi cử chắc phải giữa tháng 5 cơ chị ạ! thi xong lại hoc tiếp đến cuối tháng 6 mới được nghỉ hè ( nghe nói vậy ) càng lớn càng được nghỉ ít quá! lại ước làm trẻ con .. mà chị có đọc tin tức không ? trẻ con bây giờ cũng khổ lắm suốt ngày bị " nhồi " thôi! thầy cô giáo bây giờ cũng " biến chất " cả con người càng ngày càng " suy đồi " đạo đức chả hiểu cái xã hội Việt Nam mình cứ tiếp tục thế này thì tương lai sẽ đi đến đâu nữa Chỉ khổ bọn trẻ con thôi!
    Hình như em bàn luận đến vấn đề " xa xôi " quá nhỉ tại em mới đọc xong thấy bức xúc quá thôi! hic , khổ thân bọn trẻ
    Mà chị dạo lày chồng con rì thế hả ? chị lấy chồng mà kô mời em à ? mà chị đừng giống em nhá! kô lo lắng đến sức khoẻ đến khi bị bệnh thì khổ lắm!
    Mèo cũng có cái hay của nó đấy chị ạ! mèo dễ thương lắm! ( suy từ mấy con mèo tây nhà em mà ra mà ) , nhắc đến chuột em nhớ có lần đọc tin tức thấy sau dịch cúm gà thịt chuột thành " mốt " ở Khu vực miền Nam ( chả nhớ đích xác là chỗ nào ) nghe người ta nói là làm được nhiều món lắm! chả bít ăn có ngon kô nữa
    Chị còn đi đoạn đường bị đam nữa không thế ?
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay có lẽ tỉnh táo lắm lắm rùi, nhưng vẫn có một cái gì đấy thật khó chịu trong người, buồn quá ! Nhiều khi không hiểu nổi nữa !
    Lẽ ra mình không nên đi sẽ hay hơn không?, bây giờ thì quá mệt mỏi ,rã rời chân tay, ê ẩm khắp người.Việc lại dồn cả đống cứ nghĩ đến thấy lo lo.
    Không ngờ buổi đi chơi lại bất ngờ đến thế, mình định sẽ không nhập cùng đoàn tham quan,đi chơi một mình cho thoái mái ,vậy mà...chưa được 1 ngày ...lang thang dọc con đường phố cổ bao kỷ niệm không đầu không cuối cứ chập chờn hiện về ...buồn quá, đành alô nhập tiếp với đoàn để đi chơi.
    8h tối liên lạc cho mọi người, hình như số máy thay đổi hay sao mà không gửi msg được,lang thang cùng đám bạn cùng công ty dọc bãi biển ĐN một hồi ,mệt mỏi vì đói, chỉ mong mau về KS để nghĩ.
    Ăn uống xong cũng gần 10h tối, lại lòng vòng dọc đường Bạch Đằng trước khách sạn Bạch Đằng, cả hội kéo nhau qua bên kia cầu quay ,ngồi bên bàn nhậu mà toàn nghe chuyện cá độ bóng đá của mấy bàn cạnh bên, buồn cười.
    12h kém,anh bạn cùng phòng ngày trước học ở đây chiêu đãi, lại rồng rắn kéo nhau vào sàn nhảy, có lẽ ngày nghĩ nên người ta đưa cho mỗi đứa 1 vé vào cổng hết 50k với những con số bí ẩn cực kỳ hấp dẫn cho những ai may mắn rinh về chiếc xe a@, chẹp chẹp...chờ mỏi cả cổ, thức uống rẻ nhất là bia, luý tuý củng chỉ 1 chai, sợ ! không dám say ! 8 anh em như những người điên từ nhà quê lên Tỉnh, ăn mặc xuềnh xoàng ấy vậy mà cũng trụ được chốn ăn chơi này khá lâu, ngót nghét với cái giá cao nghều ,đứng dậy ra về mà keo 502 vẫn còn dính cả quần !
    Lần đâu tiên mình được chứng kiến cảnh cầu quay của Sông Hàn, thật là tuyệt. 2h sáng đường Bạch Đằng vắng ngắt ,không khí trong lành yên tĩnh, cảm giác thật thanh thản ,ấy vậy vô tình nghĩ đến lại nhói đau lòng !
    3h sáng keó về KS hỏi chị ở Lễ tân tìm quầy Nét ,chị bảo 1 phút 500đ đắt gấp 10 lần so với dịch vụ, kinh !
    6h sáng mấy thằng bé cùng đoàn phòng bên nhắn tin qua cà phê Thư Viên cạnh KS, chúng nó bảo ở đây hay lắm ! E hèm, mình giả vờ tỉnh queo không bít, khiến chúng nó khoái chí có dịp quảng cáo
    Ngồi chưa kịp nóng, bị hối về để bảo tàng Chăm, chẳng nhớ à mình vào đây bao nhiêu lần nữa, nhưng lần nào chẳng giống lần nào, dường như có 1 sự thay đổi gì đấy, không biết nữa ! À,lần này vé vào cổng đắt hơn thì phải, 20K /1 người, chợt so sánh hôm ở Đại nội Huế chỉ có 25K/1người mà đi gần 2 tiếng vẫn chưa hết !!!
    Tranh thủ alô cho thằng em giai, giọng thằng bé còn ngái ngủ ,có lẽ dư âm đi Huế từ hôm qua vẫn còn,tiếc là giờ đi Siêu Thị bị lệch chứ không hai chị em vào cho vui
    Buổi sáng cùng đoàn vào Siêu thị,nhìn chị thủ quỷ đoàn hí hửng đứng cạnh máy rút tiền mà phê, hì, mà tiền của công ty ! chẹp, rõ khổ !
    Chưa được 1 tiếng ,lại rồng rắn qua Bãi Bụt và Baĩ Rạng, không hiểu sao cách nhau có mỗi một đoạn mà một biển đề là Bãi Rạng, và biển kia đề là Bãi Rạn ! Ở đây có vẽ hoang sơ, như một bãi chiến trường còn dang dở vì đang xây dựng, ấy vậy mà người đông lắm lắm, chẳng có gì ăn bởi chưa đặt trước, quá khát và mệt, nhớ lại thằng em bảo lên đó phải mang đò ăn đi theo,buồn cười ! Giá như có một số dịch vụ ăn uống có lẽ sẽ hay hơn,chẹp...ở đây chỉ gọi được bia thôi...mà chỉ có " la ru " thôi...
    ...
    Mệt quá, không gõ tiếp được nữa

    Được taisaolaithe sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 03/05/2004
  5. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay có lẽ tỉnh táo lắm lắm rùi, nhưng vẫn có một cái gì đấy thật khó chịu trong người, buồn quá ! Nhiều khi không hiểu nổi nữa !
    Lẽ ra mình không nên đi sẽ hay hơn không?, bây giờ thì quá mệt mỏi ,rã rời chân tay, ê ẩm khắp người.Việc lại dồn cả đống cứ nghĩ đến thấy lo lo.
    Không ngờ buổi đi chơi lại bất ngờ đến thế, mình định sẽ không nhập cùng đoàn tham quan,đi chơi một mình cho thoái mái ,vậy mà...chưa được 1 ngày ...lang thang dọc con đường phố cổ bao kỷ niệm không đầu không cuối cứ chập chờn hiện về ...buồn quá, đành alô nhập tiếp với đoàn để đi chơi.
    8h tối liên lạc cho mọi người, hình như số máy thay đổi hay sao mà không gửi msg được,lang thang cùng đám bạn cùng công ty dọc bãi biển ĐN một hồi ,mệt mỏi vì đói, chỉ mong mau về KS để nghĩ.
    Ăn uống xong cũng gần 10h tối, lại lòng vòng dọc đường Bạch Đằng trước khách sạn Bạch Đằng, cả hội kéo nhau qua bên kia cầu quay ,ngồi bên bàn nhậu mà toàn nghe chuyện cá độ bóng đá của mấy bàn cạnh bên, buồn cười.
    12h kém,anh bạn cùng phòng ngày trước học ở đây chiêu đãi, lại rồng rắn kéo nhau vào sàn nhảy, có lẽ ngày nghĩ nên người ta đưa cho mỗi đứa 1 vé vào cổng hết 50k với những con số bí ẩn cực kỳ hấp dẫn cho những ai may mắn rinh về chiếc xe a@, chẹp chẹp...chờ mỏi cả cổ, thức uống rẻ nhất là bia, luý tuý củng chỉ 1 chai, sợ ! không dám say ! 8 anh em như những người điên từ nhà quê lên Tỉnh, ăn mặc xuềnh xoàng ấy vậy mà cũng trụ được chốn ăn chơi này khá lâu, ngót nghét với cái giá cao nghều ,đứng dậy ra về mà keo 502 vẫn còn dính cả quần !
    Lần đâu tiên mình được chứng kiến cảnh cầu quay của Sông Hàn, thật là tuyệt. 2h sáng đường Bạch Đằng vắng ngắt ,không khí trong lành yên tĩnh, cảm giác thật thanh thản ,ấy vậy vô tình nghĩ đến lại nhói đau lòng !
    3h sáng keó về KS hỏi chị ở Lễ tân tìm quầy Nét ,chị bảo 1 phút 500đ đắt gấp 10 lần so với dịch vụ, kinh !
    6h sáng mấy thằng bé cùng đoàn phòng bên nhắn tin qua cà phê Thư Viên cạnh KS, chúng nó bảo ở đây hay lắm ! E hèm, mình giả vờ tỉnh queo không bít, khiến chúng nó khoái chí có dịp quảng cáo
    Ngồi chưa kịp nóng, bị hối về để bảo tàng Chăm, chẳng nhớ à mình vào đây bao nhiêu lần nữa, nhưng lần nào chẳng giống lần nào, dường như có 1 sự thay đổi gì đấy, không biết nữa ! À,lần này vé vào cổng đắt hơn thì phải, 20K /1 người, chợt so sánh hôm ở Đại nội Huế chỉ có 25K/1người mà đi gần 2 tiếng vẫn chưa hết !!!
    Tranh thủ alô cho thằng em giai, giọng thằng bé còn ngái ngủ ,có lẽ dư âm đi Huế từ hôm qua vẫn còn,tiếc là giờ đi Siêu Thị bị lệch chứ không hai chị em vào cho vui
    Buổi sáng cùng đoàn vào Siêu thị,nhìn chị thủ quỷ đoàn hí hửng đứng cạnh máy rút tiền mà phê, hì, mà tiền của công ty ! chẹp, rõ khổ !
    Chưa được 1 tiếng ,lại rồng rắn qua Bãi Bụt và Baĩ Rạng, không hiểu sao cách nhau có mỗi một đoạn mà một biển đề là Bãi Rạng, và biển kia đề là Bãi Rạn ! Ở đây có vẽ hoang sơ, như một bãi chiến trường còn dang dở vì đang xây dựng, ấy vậy mà người đông lắm lắm, chẳng có gì ăn bởi chưa đặt trước, quá khát và mệt, nhớ lại thằng em bảo lên đó phải mang đò ăn đi theo,buồn cười ! Giá như có một số dịch vụ ăn uống có lẽ sẽ hay hơn,chẹp...ở đây chỉ gọi được bia thôi...mà chỉ có " la ru " thôi...
    ...
    Mệt quá, không gõ tiếp được nữa

    Được taisaolaithe sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 03/05/2004
  6. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Thèm quá! .. ước gì mình hoá thân thành tai sao lai the ước gì .. mình đặt được một quầy bán đồ ăn ở Bãi ... nhỉ phen này chắc giàu to hic ... ước gì...
  7. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Thèm quá! .. ước gì mình hoá thân thành tai sao lai the ước gì .. mình đặt được một quầy bán đồ ăn ở Bãi ... nhỉ phen này chắc giàu to hic ... ước gì...
  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Hì , chị Lệ click vào đây nhé --> http://ttvnol.com/f_177/353287/trang-6.ttvn <----
  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Hì , chị Lệ click vào đây nhé --> http://ttvnol.com/f_177/353287/trang-6.ttvn <----
  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    NhocVet làm chị cảm động quá ,hic hic, cám ơn em nhìu lắm, chỉ cần lời chúc là chị cảm thấy hạnh phúc rồi cần gì phải quà cáp, làm chị lại khóc tiếp vì hạnh phúc nữa đây này hic hic.
    Cứ nghĩ sinh nhật mình sẽ bị trôi vèo như cách đây 5 năm, thế mà năm nay nhận được nhiều lời chúc mừng quá, nhận được nhiều hoa và quà quá ,cảm động quá hic hic.
    Tối qua đi làm về muộn, nhận được 5 cái msg của 5 người bạn chị quen trên ttvnol mà ngạc nhiên vô cùng, không hiểu sao họ biết số máy của mình, đoán già đoán non một lúc, mới vỡ lẽ hì hì thì ra mấy đứa bạn ngày trước học cùng trường ĐH.
    Đã quá khuya lắm lắm , mọi hôm vẫn thức gần đến 1h sáng vậy mà lúc tối mệt quá ngủ thiếp đi, bổng giật mình nghe tiếng pip pip với tin nhắn của Admin : " còn mấy phút nữa là sn, thức nhắn tin đi ", ui da, lại cảm động rùi nhưng mà mệt quá, buồn ngủ quá , làm sao bây giờ ???
    Đúng 0h0 phút lại nhận tiếp một msg chúc mừng sn của 1 người em vừa quen bên box Thư pháp...hic hic ,hạnh phúc quá ,nhưng lúc bấy giờ mắt cứ dắm tít lại, có lẽ đọc tiếp e phải nheo một mắt .
    Lúc trưa chuẩn bị đi làm, vừa dắt xe ba gọi với ra bảo nhớ chiều về sớm, cả nhà tổ chức sinh nhật cho mình, ui trời ơi, mắt tròn mắt dẹt suýt tí nữa đâm xe vào cột điện, sao mà nhiều niềm vui dồn dập đến với chị một lúc vậy? giá tất cả được chia ra nhiều mảnh cho dù là ít đi chăng nữa mà mỗi ngày mình đưọc cảm nhận nó thì hay biết dường nào?! giá như tất cả đổi lại chỉ cần 1 /10 của tuổi thơ của mình thì hay biết bao ?!
    Bây giờ lại chuẩn bị làm tiếp rùi, có lẽ chiều nay không về sớm được vì còn thêm một hội của công ty, muốn viết nhiều nữa nhưng không có thời gian Nhocvet ơi, cám ơn em nhìu lắm.

Chia sẻ trang này