1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    NhocVet làm chị cảm động quá ,hic hic, cám ơn em nhìu lắm, chỉ cần lời chúc là chị cảm thấy hạnh phúc rồi cần gì phải quà cáp, làm chị lại khóc tiếp vì hạnh phúc nữa đây này hic hic.
    Cứ nghĩ sinh nhật mình sẽ bị trôi vèo như cách đây 5 năm, thế mà năm nay nhận được nhiều lời chúc mừng quá, nhận được nhiều hoa và quà quá ,cảm động quá hic hic.
    Tối qua đi làm về muộn, nhận được 5 cái msg của 5 người bạn chị quen trên ttvnol mà ngạc nhiên vô cùng, không hiểu sao họ biết số máy của mình, đoán già đoán non một lúc, mới vỡ lẽ hì hì thì ra mấy đứa bạn ngày trước học cùng trường ĐH.
    Đã quá khuya lắm lắm , mọi hôm vẫn thức gần đến 1h sáng vậy mà lúc tối mệt quá ngủ thiếp đi, bổng giật mình nghe tiếng pip pip với tin nhắn của Admin : " còn mấy phút nữa là sn, thức nhắn tin đi ", ui da, lại cảm động rùi nhưng mà mệt quá, buồn ngủ quá , làm sao bây giờ ???
    Đúng 0h0 phút lại nhận tiếp một msg chúc mừng sn của 1 người em vừa quen bên box Thư pháp...hic hic ,hạnh phúc quá ,nhưng lúc bấy giờ mắt cứ dắm tít lại, có lẽ đọc tiếp e phải nheo một mắt .
    Lúc trưa chuẩn bị đi làm, vừa dắt xe ba gọi với ra bảo nhớ chiều về sớm, cả nhà tổ chức sinh nhật cho mình, ui trời ơi, mắt tròn mắt dẹt suýt tí nữa đâm xe vào cột điện, sao mà nhiều niềm vui dồn dập đến với chị một lúc vậy? giá tất cả được chia ra nhiều mảnh cho dù là ít đi chăng nữa mà mỗi ngày mình đưọc cảm nhận nó thì hay biết dường nào?! giá như tất cả đổi lại chỉ cần 1 /10 của tuổi thơ của mình thì hay biết bao ?!
    Bây giờ lại chuẩn bị làm tiếp rùi, có lẽ chiều nay không về sớm được vì còn thêm một hội của công ty, muốn viết nhiều nữa nhưng không có thời gian Nhocvet ơi, cám ơn em nhìu lắm.

  2. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nhocvet ui, đang làm gì đấy ???
    Chiều nay đi làm về muộn, về nhà làm một chậu áo quần to đùng, mấy hôm nay máy giặt bị hỏng chẳng có thời gian đem ra sửa, mà ông thợ cũng kiêu lắm cơ, chẳng chịu về nhà sữa mà bắt mình phải đem ra đấy .Làm giống như chị là con trai không bằng, tức chết đi được !
    Hùng hục giặt một lúc cũng hơn 7h tối rùi, tranh thủ và bát cơm rồi chạy ra đây ngồi tạch tạch cho vui. Chui vào mấy diễn đàn Tâm sự và Cuộc sống đọc bài nào cũng thấy buồn .Tại sao dạo này nhiều người buồn thế nhỉ ??? Lại còn thất tình nữa chứ ! Tại sao lại thế nhỉ ? tại sao lại cứ phải hành hạ mình thế ? Cuộc sống đang đẹp mà ! Dại gì phải buồn chứ, thay vì thời gian ngồi gặm nhấm nổi buồn hãy lao vào một công việc gì đấy có ích hơn không ? hãy đi chơi cùng bạn bè, ngồi tán gẫu nhiều khi cũng hay lắm đó !
    Dạo này chị cũng buồn nhiều chuyện lắm, nhưng không đến nổi phải thất tình như mọi người, bên cạnh mình vẫn còn bao ngưòi yêu thương mình cơ mà, và điều quan trọng mình vẫn còn yêu thương mọi người ! Trong đó có cả em nữa đấy Nhocvet à hì
    Hình như tối nay chị lại post linh tinh rùi, chẳng cần đọc lại những dòng mình vừa post nữa, Nhocvet đừng cười chị nha

  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nhocvet ui, đang làm gì đấy ???
    Chiều nay đi làm về muộn, về nhà làm một chậu áo quần to đùng, mấy hôm nay máy giặt bị hỏng chẳng có thời gian đem ra sửa, mà ông thợ cũng kiêu lắm cơ, chẳng chịu về nhà sữa mà bắt mình phải đem ra đấy .Làm giống như chị là con trai không bằng, tức chết đi được !
    Hùng hục giặt một lúc cũng hơn 7h tối rùi, tranh thủ và bát cơm rồi chạy ra đây ngồi tạch tạch cho vui. Chui vào mấy diễn đàn Tâm sự và Cuộc sống đọc bài nào cũng thấy buồn .Tại sao dạo này nhiều người buồn thế nhỉ ??? Lại còn thất tình nữa chứ ! Tại sao lại thế nhỉ ? tại sao lại cứ phải hành hạ mình thế ? Cuộc sống đang đẹp mà ! Dại gì phải buồn chứ, thay vì thời gian ngồi gặm nhấm nổi buồn hãy lao vào một công việc gì đấy có ích hơn không ? hãy đi chơi cùng bạn bè, ngồi tán gẫu nhiều khi cũng hay lắm đó !
    Dạo này chị cũng buồn nhiều chuyện lắm, nhưng không đến nổi phải thất tình như mọi người, bên cạnh mình vẫn còn bao ngưòi yêu thương mình cơ mà, và điều quan trọng mình vẫn còn yêu thương mọi người ! Trong đó có cả em nữa đấy Nhocvet à hì
    Hình như tối nay chị lại post linh tinh rùi, chẳng cần đọc lại những dòng mình vừa post nữa, Nhocvet đừng cười chị nha

  4. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Thấy chị vui thế là được rùi! chỉ cần mọi người vui là em vui rồi
    Thời buổi bây giờ người ta có ít tài là kiêu lắm! chắc cũng tại cái máy giặt nhà chị nó " mệt " muốn đình công " hành hạ " chủ một thời gian đây mà em thì toàn tự giặt lấy đây này mà nhà chị kô có em trai hay anh trai sao ? kô có con trai là khổ thế đấy , những việc nặng việc nhẹ gì cũng đến tay mình hết . Cũng giống như cửa hàng net em làm đây này , cả cửa hàng chỉ có 2 đứa con gái làm , tất tần tật mọi việc đều làm hết , nặng cũng pải làm , làm gì có ai làm cho đâu cho nên nhiều lúc nhìn thoáng qua một việc gì đấy tưởng chừng như chỉ có bọn con trai mới làm nổi em lại tặc lưỡi , nhưng khi làm rồi mình lại thấy mình " chả kém gì bọn nó " cả thế cũng an ủi được phần nào
    Em cũng thấy dạo này người ta mắc pải vi rút " buồn tập thể " hay sao ý có mỗi chuyện cỏn con thôi cũng thíc xé ra to rồi ngồi đấy mà than vãn , kêu buồn thế nọ , chán sống thế kia , thời gian đó để đi giải quyết mọi việc còn tốt hơn là .. than vãn .. pải kô chị ?
    Dạo này em cũng ít vào đây pót bài , tại sao ? vì thứ nhất vào box CS có quá nhiều cái sự than vãn buồn thế nọ buồn thế kia rồi lại vào an ủi , rồi lại .. buồn , rồi lại .. an ủi , ý em kô pải là cấm gì ai buồn nhưng vì cái sự buồn của họ vô vị quá! chẳng ra đâu vào đâu cả ---> sự nhàm chán . Người ta lập vô số topic than vãn ---> phát chán thứ hai dạo này em cũng có nhiều chuyện pải lo nghĩ quá chị ạ! những chuyện này có vào đây than thở cũng chả giải quyết được vấn đề gì nên tốt nhất để giải quyết xong , tinh thần thoải mái vào đây pót bài sẽ dễ chịu hơn , nhỉ
    Đây có thể coi là " quyển nhật kí " đúng kô chị ? bất kì ai cũng có thể vào đây viết , trút mọi tâm sự của mình mà chả sợ ai nói là linh tinh với vớ vẩn vì em là đứa hay pót những suy nghĩ mà sau khi pót xong đọc lại em mới thấy thật là trẻ con và ngớ ngẩn
    Cũng kô nhất thiết lúc nào mình cũng pải vào đây viết để duy trì topic này ở trang đầu pải kô chị ? chỉ cần sau khi trút " bầu tâm sự " vào đây mình thấy thoải mái và than thản là được nhỉ
    Bây giờ em chợt nhận ra rằng : tuy mình kô được = ai nhưng ít ra mình cũng cảm thấy hạnh phúc vì có mẹ quan tâm , có chị quan tâm , có người nhớ và yêu mình có bạn bè quan tâm tới mình .. nghĩ đến đấy thôi cũng đủ hạnh phúc rồi ! Có được những điều này kô pải tự dưng mà có , mà nó thể hiện qua cách sống của mình với mọi người , mình sống tốt với mọi người , ngoan ngoãn sẽ được mọi người yêu quý và quan tâm chỉ cần mình sống tốt..
  5. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Thấy chị vui thế là được rùi! chỉ cần mọi người vui là em vui rồi
    Thời buổi bây giờ người ta có ít tài là kiêu lắm! chắc cũng tại cái máy giặt nhà chị nó " mệt " muốn đình công " hành hạ " chủ một thời gian đây mà em thì toàn tự giặt lấy đây này mà nhà chị kô có em trai hay anh trai sao ? kô có con trai là khổ thế đấy , những việc nặng việc nhẹ gì cũng đến tay mình hết . Cũng giống như cửa hàng net em làm đây này , cả cửa hàng chỉ có 2 đứa con gái làm , tất tần tật mọi việc đều làm hết , nặng cũng pải làm , làm gì có ai làm cho đâu cho nên nhiều lúc nhìn thoáng qua một việc gì đấy tưởng chừng như chỉ có bọn con trai mới làm nổi em lại tặc lưỡi , nhưng khi làm rồi mình lại thấy mình " chả kém gì bọn nó " cả thế cũng an ủi được phần nào
    Em cũng thấy dạo này người ta mắc pải vi rút " buồn tập thể " hay sao ý có mỗi chuyện cỏn con thôi cũng thíc xé ra to rồi ngồi đấy mà than vãn , kêu buồn thế nọ , chán sống thế kia , thời gian đó để đi giải quyết mọi việc còn tốt hơn là .. than vãn .. pải kô chị ?
    Dạo này em cũng ít vào đây pót bài , tại sao ? vì thứ nhất vào box CS có quá nhiều cái sự than vãn buồn thế nọ buồn thế kia rồi lại vào an ủi , rồi lại .. buồn , rồi lại .. an ủi , ý em kô pải là cấm gì ai buồn nhưng vì cái sự buồn của họ vô vị quá! chẳng ra đâu vào đâu cả ---> sự nhàm chán . Người ta lập vô số topic than vãn ---> phát chán thứ hai dạo này em cũng có nhiều chuyện pải lo nghĩ quá chị ạ! những chuyện này có vào đây than thở cũng chả giải quyết được vấn đề gì nên tốt nhất để giải quyết xong , tinh thần thoải mái vào đây pót bài sẽ dễ chịu hơn , nhỉ
    Đây có thể coi là " quyển nhật kí " đúng kô chị ? bất kì ai cũng có thể vào đây viết , trút mọi tâm sự của mình mà chả sợ ai nói là linh tinh với vớ vẩn vì em là đứa hay pót những suy nghĩ mà sau khi pót xong đọc lại em mới thấy thật là trẻ con và ngớ ngẩn
    Cũng kô nhất thiết lúc nào mình cũng pải vào đây viết để duy trì topic này ở trang đầu pải kô chị ? chỉ cần sau khi trút " bầu tâm sự " vào đây mình thấy thoải mái và than thản là được nhỉ
    Bây giờ em chợt nhận ra rằng : tuy mình kô được = ai nhưng ít ra mình cũng cảm thấy hạnh phúc vì có mẹ quan tâm , có chị quan tâm , có người nhớ và yêu mình có bạn bè quan tâm tới mình .. nghĩ đến đấy thôi cũng đủ hạnh phúc rồi ! Có được những điều này kô pải tự dưng mà có , mà nó thể hiện qua cách sống của mình với mọi người , mình sống tốt với mọi người , ngoan ngoãn sẽ được mọi người yêu quý và quan tâm chỉ cần mình sống tốt..
  6. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới cảm thấy thấm mệt, giá như mình đừng làm quá sức như thế này nữa, giá như mình được đi chơi vui vẽ cùng mọi người, giá như mình chẳng phải làm gì cả...nhiều khi không hiểu mình làm thế để làm gì .Chiều nay, đang ngồi vẽ trước máy tính, mệt mỏi, hai vai ê ẩm vì ngồi nhiều, Nhocvet biết chị ngồi mấy tiếng không?, buổi sáng online một lúc rồi 9h bắt đầu ngồi vẽ trên máy tính, 12h trưa ăn cơm, rửa bát, rùi lại vẽ tiếp, đến bây giờ mới xong, chưa ăn gì cả, định lát nữa về nhà ghé tạt sang đường ăn gì đấy rồi ngủ luôn, đôi khi thấy cuộc sống của mình cẩu thả quá, giá như mình là con trai thì hay biết mấy ! hì hì , đang kể tiếp chuyện chiều nay ,đang ngồi vẽ thì chuông điện thoại reo, trời ơi, Nhocvet biết ai không ? là em No_cry đó ( bên box Mỹ thuật ấy ), em phone chúc mừng sinh nhật chị, dẫu đã quá hai ngày nhưng chị vui lắm, chị nhớn thế này rùi mà vẫn có nhiều người quan tâm hì hì hạnh phúc ghê, bao mệt mõidường như tan biến mất, thay vào đấy là nụ cười sảng khoái ,cười vô tư, chưa bao giờ chị được cười to trong điện thoại như thế vì phòng làm việc công ty hôm nay chẳng có ai cả, No_cry khoe với chị là em đang ngồi nhậu cùng mấy đứa bạn ở biển Nhật Lệ làm chị ghen tỵ lắm lắm, ừa, sao mọi nguwòi vui vẽ thế, còn mình lại lũi thủi ngồi đây làm việc, nhiều lúc chị muốn thả tất cả, buông xuôi tất cả, nhưng lần này thì không được rồi, ngày mai chị phải đi thuyết trình đồ án quy haọch mất rùi, phải cố gắng làm thôi, hì, thế mà, bây giờ đã hoàn thành hết rùi, suớng vật, thoải mái quá đi mất, lại nhớ đến em ,và lên đây tâm sự cùng.Dù sao chị cũng cám ơn em rất nhiều, cả No_cry nữa, những lúc chị buồn và mệt mỏi thì bọn em vẫn là nguời động viên và an ủi đầu tiên, chị vui lắm. Có lẽ tối nay về ngủ ngon rùi.Mà Nhocvet cũng đừng thức khuya quá nhé, tối qua hình như chị thấy em post bài đến tận 1h sáng luôn đó, thức khuya không tốt đâu ,nhớ nhé !
    Thôi, chị về nhà măm măm đây, đói bụng quá rùi.
    Chúc Nhocvet ngủ ngon nhé

  7. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới cảm thấy thấm mệt, giá như mình đừng làm quá sức như thế này nữa, giá như mình được đi chơi vui vẽ cùng mọi người, giá như mình chẳng phải làm gì cả...nhiều khi không hiểu mình làm thế để làm gì .Chiều nay, đang ngồi vẽ trước máy tính, mệt mỏi, hai vai ê ẩm vì ngồi nhiều, Nhocvet biết chị ngồi mấy tiếng không?, buổi sáng online một lúc rồi 9h bắt đầu ngồi vẽ trên máy tính, 12h trưa ăn cơm, rửa bát, rùi lại vẽ tiếp, đến bây giờ mới xong, chưa ăn gì cả, định lát nữa về nhà ghé tạt sang đường ăn gì đấy rồi ngủ luôn, đôi khi thấy cuộc sống của mình cẩu thả quá, giá như mình là con trai thì hay biết mấy ! hì hì , đang kể tiếp chuyện chiều nay ,đang ngồi vẽ thì chuông điện thoại reo, trời ơi, Nhocvet biết ai không ? là em No_cry đó ( bên box Mỹ thuật ấy ), em phone chúc mừng sinh nhật chị, dẫu đã quá hai ngày nhưng chị vui lắm, chị nhớn thế này rùi mà vẫn có nhiều người quan tâm hì hì hạnh phúc ghê, bao mệt mõidường như tan biến mất, thay vào đấy là nụ cười sảng khoái ,cười vô tư, chưa bao giờ chị được cười to trong điện thoại như thế vì phòng làm việc công ty hôm nay chẳng có ai cả, No_cry khoe với chị là em đang ngồi nhậu cùng mấy đứa bạn ở biển Nhật Lệ làm chị ghen tỵ lắm lắm, ừa, sao mọi nguwòi vui vẽ thế, còn mình lại lũi thủi ngồi đây làm việc, nhiều lúc chị muốn thả tất cả, buông xuôi tất cả, nhưng lần này thì không được rồi, ngày mai chị phải đi thuyết trình đồ án quy haọch mất rùi, phải cố gắng làm thôi, hì, thế mà, bây giờ đã hoàn thành hết rùi, suớng vật, thoải mái quá đi mất, lại nhớ đến em ,và lên đây tâm sự cùng.Dù sao chị cũng cám ơn em rất nhiều, cả No_cry nữa, những lúc chị buồn và mệt mỏi thì bọn em vẫn là nguời động viên và an ủi đầu tiên, chị vui lắm. Có lẽ tối nay về ngủ ngon rùi.Mà Nhocvet cũng đừng thức khuya quá nhé, tối qua hình như chị thấy em post bài đến tận 1h sáng luôn đó, thức khuya không tốt đâu ,nhớ nhé !
    Thôi, chị về nhà măm măm đây, đói bụng quá rùi.
    Chúc Nhocvet ngủ ngon nhé

  8. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Nếu lúc nào cũng nói giá như thế này giá như thế nọ thì tốt nhất mình không làm gì cả để khỏi pải thốt lên hai chữ giá như Mà ai cũng có suy nghĩ thế này thì không biết cái nước Việt Nam này sẽ như thế nào mất Nói vậy thôi! chứ tham công tiếc việc như chị mệt mỏi là phải chị cứ như vậy có ngày ngất xĩu ra đấy kô kịp kêu NhocVet đâu
    Em nghĩ rằng " Lao động " là " vinh quang" chị ạ! chị cũng nghĩ như em phải không? em chắc chắn một điều khi làm việc mệt mỏi quá chị cảm thấy " sao mà mình cứ phải khổ sở như thế ? rồi ước mình có thời gian nghỉ ngơi nhiều thật nhiều để bù lại những giờ phút mệt nhọc .." nhưng .. khi chị có thời gian rỗi thật sự rồi ( giả sử là như vậy , giả sử là chị kô pải làm việc nữa ) chị sẽ cảm thấy " mình như người thừa " chị lại muốn được làm việc , lại muốn được quay cuồng với những giờ phút bận rộn trong " lao động " còn hơn là " ngồi đây chả có việc gì để làm " Em đã từng như vậy rồi chị ạ! Em hiểu!
    Chị nên bố trí thời gian biểu làm việc - ăn uống - chơi - yêu cho thật hợp lý , như vậy sẽ thấy đỡ mệt hơn đấy!
    Một ngày bây giờ " ngắn " quá! thời gian cứ trôi , cứ trôi mà không thèm chờ con người chạy theo nó . Bây giờ người ta pải " lao như tên bắn " để đuổi kịp " thời gian " chứ kô phải là " chạy " như trước nữa . Thời buổi làm ăn khó khăn em nói câu này có vẻ " bà cụ non " quá nhỉ? Cuộc sống dạy cho ta thế thì biết thế!
    Em nghe chị em nói : Mỗi một đứa trẻ có một số phận khác nhau , đứa trẻ nào sống trong gia đình " êm ấm" nó sẽ có tính cách " bình thường" như bao người khác , còn đứa trẻ nào sống trong gia đình " luôn lục đục hay bố mẹ bỏ nhau" sẽ có tính cách " không bình thường" đứa trẻ nào " có ý chí" sẽ không trở nên " hư đốn" ngược lại đứa trẻ nào " dễ bị sa ngã " sẽ trở thành đứa " đua đòi , đú đởn , trở thành cặn bã của xã hội " và " chị em mình " là một trong số những đứa trẻ có tính cách " không bình thường" đó . Suy ra em là một đứa " không bình thường " cũng may em chưa đến nỗi " hư hỏng" chứ nếu kô kô biết lúc này NhocVet đang " vất vưởng nơi đầu đường xó chợ" nào rồi! cũng may..
    Mấy hôm nay em thức muộn cũng vì muốn mọi người đọc những câu chuyện trong topic " Những bài học giản dị " thôi! hi vọng có ai đó sau khi đọc xong sẽ rút ra một " điều gì đó cho riêng mình"
    Được nhocvet sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 10/05/2004
  9. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0

    Nếu lúc nào cũng nói giá như thế này giá như thế nọ thì tốt nhất mình không làm gì cả để khỏi pải thốt lên hai chữ giá như Mà ai cũng có suy nghĩ thế này thì không biết cái nước Việt Nam này sẽ như thế nào mất Nói vậy thôi! chứ tham công tiếc việc như chị mệt mỏi là phải chị cứ như vậy có ngày ngất xĩu ra đấy kô kịp kêu NhocVet đâu
    Em nghĩ rằng " Lao động " là " vinh quang" chị ạ! chị cũng nghĩ như em phải không? em chắc chắn một điều khi làm việc mệt mỏi quá chị cảm thấy " sao mà mình cứ phải khổ sở như thế ? rồi ước mình có thời gian nghỉ ngơi nhiều thật nhiều để bù lại những giờ phút mệt nhọc .." nhưng .. khi chị có thời gian rỗi thật sự rồi ( giả sử là như vậy , giả sử là chị kô pải làm việc nữa ) chị sẽ cảm thấy " mình như người thừa " chị lại muốn được làm việc , lại muốn được quay cuồng với những giờ phút bận rộn trong " lao động " còn hơn là " ngồi đây chả có việc gì để làm " Em đã từng như vậy rồi chị ạ! Em hiểu!
    Chị nên bố trí thời gian biểu làm việc - ăn uống - chơi - yêu cho thật hợp lý , như vậy sẽ thấy đỡ mệt hơn đấy!
    Một ngày bây giờ " ngắn " quá! thời gian cứ trôi , cứ trôi mà không thèm chờ con người chạy theo nó . Bây giờ người ta pải " lao như tên bắn " để đuổi kịp " thời gian " chứ kô phải là " chạy " như trước nữa . Thời buổi làm ăn khó khăn em nói câu này có vẻ " bà cụ non " quá nhỉ? Cuộc sống dạy cho ta thế thì biết thế!
    Em nghe chị em nói : Mỗi một đứa trẻ có một số phận khác nhau , đứa trẻ nào sống trong gia đình " êm ấm" nó sẽ có tính cách " bình thường" như bao người khác , còn đứa trẻ nào sống trong gia đình " luôn lục đục hay bố mẹ bỏ nhau" sẽ có tính cách " không bình thường" đứa trẻ nào " có ý chí" sẽ không trở nên " hư đốn" ngược lại đứa trẻ nào " dễ bị sa ngã " sẽ trở thành đứa " đua đòi , đú đởn , trở thành cặn bã của xã hội " và " chị em mình " là một trong số những đứa trẻ có tính cách " không bình thường" đó . Suy ra em là một đứa " không bình thường " cũng may em chưa đến nỗi " hư hỏng" chứ nếu kô kô biết lúc này NhocVet đang " vất vưởng nơi đầu đường xó chợ" nào rồi! cũng may..
    Mấy hôm nay em thức muộn cũng vì muốn mọi người đọc những câu chuyện trong topic " Những bài học giản dị " thôi! hi vọng có ai đó sau khi đọc xong sẽ rút ra một " điều gì đó cho riêng mình"
    Được nhocvet sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 10/05/2004
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chị Linh à! hic , đêm qua chị về thấy chị say rồi ngồi nhìn đống máy rồi trách .. mà em thấy buồn lắm! nhìn thấy chị như vậy em không đành lòng. Cả hôm nay xuống chỗ mẹ em rồi mà em lại thấy thương chị hơn.. tuy em không phải là người bỏ tiền ra mua đống máy này nhưng em đã cùng chị bỏ công sức để chăm lo cho cái cửa hàng này.. bán nó đi cũng thấy xót lắm chứ , tất nhiên em không thể xót bằng chị rồi! vì em cũng chỉ là người giúp chị chăm lo cho của hàng thôi! vì dù sao đi nữa chị cũng là người gánh hết trách nhiệm khi có chuyện gì xảy ra.. bây giờ là thời điểm rất khó khăn của chị.. em không bỏ chị đâu ,( hic, sắp khóc rùi đây này )
    Một người bạn sau khi biết chuyện " em sống cùng chị khá lâu và nghe em nói là sống với chị quen rồi nên không muốn về ở cùng mẹ ( mặc cho mẹ nói về ở cùng mẹ rất nhiều lần ) nói: "Mẹ em đã mất cô con gái rồi!" Em cũng thấy đúng đúng.. không phải là em không thương mẹ , nhưng cách sống của mẹ quá khác so với em ( chị cũng đã nói như vậy mà ) và em cũng đã tự nhủ với mình sẽ không bao giờ giống như mẹ và đúng như thế thật em không sống giống như mẹ , em còn có CHỊ , chị đã dạy cho em biết rất nhiều điều .. và em phải sống tốt ..

Chia sẻ trang này