1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Chị Linh à! hic , đêm qua chị về thấy chị say rồi ngồi nhìn đống máy rồi trách .. mà em thấy buồn lắm! nhìn thấy chị như vậy em không đành lòng. Cả hôm nay xuống chỗ mẹ em rồi mà em lại thấy thương chị hơn.. tuy em không phải là người bỏ tiền ra mua đống máy này nhưng em đã cùng chị bỏ công sức để chăm lo cho cái cửa hàng này.. bán nó đi cũng thấy xót lắm chứ , tất nhiên em không thể xót bằng chị rồi! vì em cũng chỉ là người giúp chị chăm lo cho của hàng thôi! vì dù sao đi nữa chị cũng là người gánh hết trách nhiệm khi có chuyện gì xảy ra.. bây giờ là thời điểm rất khó khăn của chị.. em không bỏ chị đâu ,( hic, sắp khóc rùi đây này )
    Một người bạn sau khi biết chuyện " em sống cùng chị khá lâu và nghe em nói là sống với chị quen rồi nên không muốn về ở cùng mẹ ( mặc cho mẹ nói về ở cùng mẹ rất nhiều lần ) nói: "Mẹ em đã mất cô con gái rồi!" Em cũng thấy đúng đúng.. không phải là em không thương mẹ , nhưng cách sống của mẹ quá khác so với em ( chị cũng đã nói như vậy mà ) và em cũng đã tự nhủ với mình sẽ không bao giờ giống như mẹ và đúng như thế thật em không sống giống như mẹ , em còn có CHỊ , chị đã dạy cho em biết rất nhiều điều .. và em phải sống tốt ..
  2. ReaderSally

    ReaderSally Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chắc là em vui lắm, vì đi chung với đội của anh. Mặc dù không có anh ở đó, nhưng có lẽ các bạn của anh cũng đã làm cho em vui phải không em. Thế thì anh vui rồi.. Có lẽ yêu em .. nên mỗi lần thấy em vui thì anh cũng vui theo.
    Hôm nay đi làm mệt dễ sợ, ai mà ngờ lúc làm không mệt, về nhà nằm đừ nguyên đem. Tay thì đau. Sắp thi học kì rùi. Mà cũng thi sắp hết rùi, sắp tới hè rùi. Mà vẫn ở xa người yêu. Khổ thế đấy.
  3. ReaderSally

    ReaderSally Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chắc là em vui lắm, vì đi chung với đội của anh. Mặc dù không có anh ở đó, nhưng có lẽ các bạn của anh cũng đã làm cho em vui phải không em. Thế thì anh vui rồi.. Có lẽ yêu em .. nên mỗi lần thấy em vui thì anh cũng vui theo.
    Hôm nay đi làm mệt dễ sợ, ai mà ngờ lúc làm không mệt, về nhà nằm đừ nguyên đem. Tay thì đau. Sắp thi học kì rùi. Mà cũng thi sắp hết rùi, sắp tới hè rùi. Mà vẫn ở xa người yêu. Khổ thế đấy.
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nhocvet ui, sáng nay chị nhận được quà em gửi rùi, đẹp lắm, cám ơn em nhìu nhìu nha, em tốt với chị quá,làm chị cảm động chết đi được .Lúc chiều chị scan tấm thiệp em làm định post lên đây làm kỷ niệm, nhưng ngồi loay hoay gần 1 tiếng đồng hồ mà vẫn không tải lên được , mạng ttvn dạo này bị làm sao ấy, thi thoảng cứ out hoài à .Thôi để hôm nào chị post lên, trông lên hình đẹp lắm .
    Ngày hôm nay chị vui lắm em à, đã hoàn thành nhiệm vụ rùi, nhiều lúc nghĩ làm thế để làm gì, nhưng bây giờ nhìn kết quả như mình mong đợi có lẽ chẳng còn gì để thắc mắc nữa, giờ đây chị cũng như em, cố gắng sống tốt, và vui vẽ với mọi người thôi.Mà hình như từ trước đến nay mình vẫn thế mà hì hì.
    Lại nhớ lúc chiều có 1 cậu bé làm Mod bên box Thư phap ở TP.HCM phone cho chị để cám ơn, cậu ấy bảo sao mà chị tốt bụng thế, ui da, em biết lúc ấy chị ngượng lắm lắm đó, bởi chị thấy mình vẫn chưa làm được gì cả, chỉ mới lo đưọc mỗi bản thân mình thôi, thế mà nhiều lúc lại bị mama trách nữa.
    Tháng 7 này có lẽ chị sẽ đăng ký đi thanh niên tình nguyện như năm ngoái, không biết lúc ấy có rảnh không, nhưng chi rất vui nếu được tham gia.Tiếc là chị chưa có dịp kể cho em, hôm nào rảnh chị sẽ post hình và kể cho em nghe về cuộc sống ở miền núi nhé, vui lắm, có rất nhiều chuyện hài hước, không biết nên trách họ hay trách mình, chợt thấy chạnh lòng, dù sao mình vẫn còn suớng gấp mấy lần họ, dù sao mình vẫn còn hạnh phúc lắm lắm, chính vì thế, mình cần phải cố gắng hoàn thiện mình hơn, và sống tốt hơn .
    Nhớ em nhìu, chúc Nhocvet ngủ ngon nhé

  5. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nhocvet ui, sáng nay chị nhận được quà em gửi rùi, đẹp lắm, cám ơn em nhìu nhìu nha, em tốt với chị quá,làm chị cảm động chết đi được .Lúc chiều chị scan tấm thiệp em làm định post lên đây làm kỷ niệm, nhưng ngồi loay hoay gần 1 tiếng đồng hồ mà vẫn không tải lên được , mạng ttvn dạo này bị làm sao ấy, thi thoảng cứ out hoài à .Thôi để hôm nào chị post lên, trông lên hình đẹp lắm .
    Ngày hôm nay chị vui lắm em à, đã hoàn thành nhiệm vụ rùi, nhiều lúc nghĩ làm thế để làm gì, nhưng bây giờ nhìn kết quả như mình mong đợi có lẽ chẳng còn gì để thắc mắc nữa, giờ đây chị cũng như em, cố gắng sống tốt, và vui vẽ với mọi người thôi.Mà hình như từ trước đến nay mình vẫn thế mà hì hì.
    Lại nhớ lúc chiều có 1 cậu bé làm Mod bên box Thư phap ở TP.HCM phone cho chị để cám ơn, cậu ấy bảo sao mà chị tốt bụng thế, ui da, em biết lúc ấy chị ngượng lắm lắm đó, bởi chị thấy mình vẫn chưa làm được gì cả, chỉ mới lo đưọc mỗi bản thân mình thôi, thế mà nhiều lúc lại bị mama trách nữa.
    Tháng 7 này có lẽ chị sẽ đăng ký đi thanh niên tình nguyện như năm ngoái, không biết lúc ấy có rảnh không, nhưng chi rất vui nếu được tham gia.Tiếc là chị chưa có dịp kể cho em, hôm nào rảnh chị sẽ post hình và kể cho em nghe về cuộc sống ở miền núi nhé, vui lắm, có rất nhiều chuyện hài hước, không biết nên trách họ hay trách mình, chợt thấy chạnh lòng, dù sao mình vẫn còn suớng gấp mấy lần họ, dù sao mình vẫn còn hạnh phúc lắm lắm, chính vì thế, mình cần phải cố gắng hoàn thiện mình hơn, và sống tốt hơn .
    Nhớ em nhìu, chúc Nhocvet ngủ ngon nhé

  6. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới nữa lại bắt đầu, chẳng biết từ bao giờ chị lại thích viết những dòng tâm sự cùng em ở topic này rùi đấy NhocVet à ? hì !
    Dẫu biết rằng hôm nay sẽ rất nhiều việc , nghĩ đến mà thấy lo lo, nhưng mặc kệ, tranh thủ ăn sáng xong lên đây chơi chút xíu, dạo quanh một vòng từ Mỹ thuật, kiến trúc, rùi các box giao lưu, vắng vẽ quá, chẳng ai cùng chơi với mình .
    Em vẫn khoẻ chứ, chúc em một ngày tốt lành nhé

  7. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới nữa lại bắt đầu, chẳng biết từ bao giờ chị lại thích viết những dòng tâm sự cùng em ở topic này rùi đấy NhocVet à ? hì !
    Dẫu biết rằng hôm nay sẽ rất nhiều việc , nghĩ đến mà thấy lo lo, nhưng mặc kệ, tranh thủ ăn sáng xong lên đây chơi chút xíu, dạo quanh một vòng từ Mỹ thuật, kiến trúc, rùi các box giao lưu, vắng vẽ quá, chẳng ai cùng chơi với mình .
    Em vẫn khoẻ chứ, chúc em một ngày tốt lành nhé

  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay không ngờ mọi công việc lại xong sớm đến thế, 5h cả phòng được mời đi nhậu, lâu lắm rùi cả phòng mới tụ tập đông đủ như thế này, chờ đến giờ đó có lẽ còn lâu, lại nhớ đến Nhocvet vội post tấm thiệp hôm trước em tự làm tặng chị lên đây làm kỷ niệm :)
    Đẹp không ? :)
    Dể thương ghê ha, phải công nhận em khéo tay ghê há,chịu khó thật đấy, nhận tấm thiệp của em mà chị cảm động lắm. Chị bất ngờ nhất là khi mở tấm thiệp ra, trông hay hay, khi ghép lại thấy dòng chữ chúc mừng iện phía trưóc ngồ ngộ, phải công nhận em nghĩ ra ý tưởng ấy hay phết .Ngày trưóc chị vẫn hay làm trò này nhưng thường dùng lược ,bàn chải đánh răng và mực màu thôi, sau này khi vào ĐH,vẽ trên mấy tấm panô phải dùng súng phun để phun bởi khối lượng rất lớn, nghĩ lại giá như ngày ấy mình có khẩu súng phun như thế này thì hay biết mấy, hì, nhưng nghĩ vậy thôi, chứ dùng những dụng cụ thủ công thế này trông tỉ mỉ và đẹp hơn nhiều mừ :)
    Úi, sắp đến giwò rùi, chị phải đi đây, hẹn gặp em hôm khác nhé :)

  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay không ngờ mọi công việc lại xong sớm đến thế, 5h cả phòng được mời đi nhậu, lâu lắm rùi cả phòng mới tụ tập đông đủ như thế này, chờ đến giờ đó có lẽ còn lâu, lại nhớ đến Nhocvet vội post tấm thiệp hôm trước em tự làm tặng chị lên đây làm kỷ niệm :)
    Đẹp không ? :)
    Dể thương ghê ha, phải công nhận em khéo tay ghê há,chịu khó thật đấy, nhận tấm thiệp của em mà chị cảm động lắm. Chị bất ngờ nhất là khi mở tấm thiệp ra, trông hay hay, khi ghép lại thấy dòng chữ chúc mừng iện phía trưóc ngồ ngộ, phải công nhận em nghĩ ra ý tưởng ấy hay phết .Ngày trưóc chị vẫn hay làm trò này nhưng thường dùng lược ,bàn chải đánh răng và mực màu thôi, sau này khi vào ĐH,vẽ trên mấy tấm panô phải dùng súng phun để phun bởi khối lượng rất lớn, nghĩ lại giá như ngày ấy mình có khẩu súng phun như thế này thì hay biết mấy, hì, nhưng nghĩ vậy thôi, chứ dùng những dụng cụ thủ công thế này trông tỉ mỉ và đẹp hơn nhiều mừ :)
    Úi, sắp đến giwò rùi, chị phải đi đây, hẹn gặp em hôm khác nhé :)

  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    ặ...cĂi thiỏằ?p 'ỏạp quĂ...Vỏạt ặĂi..Sinh nhỏưt anh 18/10...em nhỏằ> nhĂ!!!

Chia sẻ trang này