1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    ặ hay cĂi bà Lỏằ? này,lỏƠy 2 nick làm quĂi gơ thỏ?
    Hôm trặỏằ>c ngỏằ"i nhỏưu vỏằ>i mỏƠy thỏng cạng lỏằ>p,kỏằf là có thỏƠy chỏằ< trên mỏĂng,chúng nó ỏằ" à ghê lỏm,hỏằi chỏằ< 'ang ỏằY 'Âu,trỏÊ lỏằi là không biỏt,hehe,...Chỏc ỏằY Huỏ hỏÊ?Em Totovono làm cạng chỏằ< à?hay nhỏây?
  2. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Mới tối qua thôi,còn thấy hơi bất bình về nỗi buồn triền miên thăm thẳm của 1 người.Thế mà bây giờ thấy tệ quá.Nhận thư mẹ,hoá ra lười gọi điện về nhà cũng vì chuyện này đây.Biết suy nghĩ thế nào?Biết nói gì với mẹ?Khoảng cách có cố gắng đến mấy cũng không thu hẹp bớt,cách suy nghĩ của mẹ thật không biết lý giải làm sao.
    1 nhóc đã nghỉ việc ở cty quay lại chơi,nó kêu nghỉ làm chỗ mới rồi,t2 đi làm chỗ mới hơn.Lý do:muôn được làm việc chuyên nghiệp hơn,cty vừa rồi mới chỉ thử với lĩnh vực NT,và nó cho là ko học được gì."Em khôngmuốn con đường mình đi lại bị lệch 1 lần nữa".Chao,lẽ ra phải mừng cho em,động viên này nọ.Chỉ vì tâm trạng không tốt mà phủ đầu nó:"Em ơi,cây ngoài kia còn bị gió thổi nghiêng ngả,em là người,di chuyển liên tục,làm sao e đi thẳng tưng như kẻ được?".Liệu có vừa làm 1 việc không tốt?
    Dưới Ct vừa gọi điện,lại giục.Giá mà quẳng hết những chết tiệt này đi,có 1 người bạn thân thiết bên cạnh.M ơi,tao nhớ mày ghê,giờ này chắc mày đang bét nhè với R trong 1 cái bar chít tịt nào đó. Hôm qua tao pm cho 1 người,nói nếu tao rủ mày uống ruợu trong 1 cái thúng,giữa đầm sen , thì chắc mày trợn ngược mắt lên mà chửi tao điên mất.Ờ thì điên,chứ mày uống bia trong bar thì sung sướng quái gì?tao cũng không hiểu tại sao tao với mày,khác nhau từ hành vi,lối sống,tình cảm,lại thành bạn được nhỉ ? he he,không hiểu cái tiểu thuyết của mày có trang đầu tiên chưa?
    Tí nữa lại về chỗ gọi là nhà,mua cái gì có protein,lipit hay quái quỷ gì đó, ngồi bệt xuống sàn mà nhòm dòng người như kiến đi qua.Lại trấn an 1 ngày đã trôi qua bình an. Lại hy vọng ngày mai sáng sủa.Lại ngủ giấc ngủ nặng nề như tảng đá. Ôi chao,vợ sếp nói mình sống ko có mục đích,cũng chả ********* mấy tí. Bà ý nói thật dễ ,có thằng con đẹp trai như bà ý thử xem có thấy mục đích sống to như cái đình hay không chứ?
    Vậy cũng cố mà vui,để còn là mục đích của mẹ,nhỉ?
  3. calvados

    calvados Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Mới tối qua thôi,còn thấy hơi bất bình về nỗi buồn triền miên thăm thẳm của 1 người.Thế mà bây giờ thấy tệ quá.Nhận thư mẹ,hoá ra lười gọi điện về nhà cũng vì chuyện này đây.Biết suy nghĩ thế nào?Biết nói gì với mẹ?Khoảng cách có cố gắng đến mấy cũng không thu hẹp bớt,cách suy nghĩ của mẹ thật không biết lý giải làm sao.
    1 nhóc đã nghỉ việc ở cty quay lại chơi,nó kêu nghỉ làm chỗ mới rồi,t2 đi làm chỗ mới hơn.Lý do:muôn được làm việc chuyên nghiệp hơn,cty vừa rồi mới chỉ thử với lĩnh vực NT,và nó cho là ko học được gì."Em khôngmuốn con đường mình đi lại bị lệch 1 lần nữa".Chao,lẽ ra phải mừng cho em,động viên này nọ.Chỉ vì tâm trạng không tốt mà phủ đầu nó:"Em ơi,cây ngoài kia còn bị gió thổi nghiêng ngả,em là người,di chuyển liên tục,làm sao e đi thẳng tưng như kẻ được?".Liệu có vừa làm 1 việc không tốt?
    Dưới Ct vừa gọi điện,lại giục.Giá mà quẳng hết những chết tiệt này đi,có 1 người bạn thân thiết bên cạnh.M ơi,tao nhớ mày ghê,giờ này chắc mày đang bét nhè với R trong 1 cái bar chít tịt nào đó. Hôm qua tao pm cho 1 người,nói nếu tao rủ mày uống ruợu trong 1 cái thúng,giữa đầm sen , thì chắc mày trợn ngược mắt lên mà chửi tao điên mất.Ờ thì điên,chứ mày uống bia trong bar thì sung sướng quái gì?tao cũng không hiểu tại sao tao với mày,khác nhau từ hành vi,lối sống,tình cảm,lại thành bạn được nhỉ ? he he,không hiểu cái tiểu thuyết của mày có trang đầu tiên chưa?
    Tí nữa lại về chỗ gọi là nhà,mua cái gì có protein,lipit hay quái quỷ gì đó, ngồi bệt xuống sàn mà nhòm dòng người như kiến đi qua.Lại trấn an 1 ngày đã trôi qua bình an. Lại hy vọng ngày mai sáng sủa.Lại ngủ giấc ngủ nặng nề như tảng đá. Ôi chao,vợ sếp nói mình sống ko có mục đích,cũng chả ********* mấy tí. Bà ý nói thật dễ ,có thằng con đẹp trai như bà ý thử xem có thấy mục đích sống to như cái đình hay không chứ?
    Vậy cũng cố mà vui,để còn là mục đích của mẹ,nhỉ?
  4. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
  5. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
  6. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nhocvet iu quý của chị, mấy hôm nay bận thi hay sao thế ? chị gửi rùi , lúc ghi ngoài phong bì cứ nhầm Lò Rèn với Lò Đúc, mãi đến khi chợt nhớ ra ngày còn học ĐH ở lớp chị có 1 chị ở phố Lò Rèn mới nhớ ra .Chỉ còn mấy tiếng nữa là đến sinh nhật em rồi đó, chúc vui vẽ nhé, thêm một tuổi mới với nhiều niềm vui mới nhé, hạnh phúc luôn mỉn cười với Nhoc nhé .Cố ăn nhìu chóng nhớn chứ đừng như chị mãi gầy đe gầy đét như người nghiện nhé hì.Dạo này chị lại sút cân mất rùi, có lẽ thức khuay nhìu quá, chẳng biết bao giờ mới béo nổi, nhìn mấy bà béo mà thèm quá
  7. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nhocvet iu quý của chị, mấy hôm nay bận thi hay sao thế ? chị gửi rùi , lúc ghi ngoài phong bì cứ nhầm Lò Rèn với Lò Đúc, mãi đến khi chợt nhớ ra ngày còn học ĐH ở lớp chị có 1 chị ở phố Lò Rèn mới nhớ ra .Chỉ còn mấy tiếng nữa là đến sinh nhật em rồi đó, chúc vui vẽ nhé, thêm một tuổi mới với nhiều niềm vui mới nhé, hạnh phúc luôn mỉn cười với Nhoc nhé .Cố ăn nhìu chóng nhớn chứ đừng như chị mãi gầy đe gầy đét như người nghiện nhé hì.Dạo này chị lại sút cân mất rùi, có lẽ thức khuay nhìu quá, chẳng biết bao giờ mới béo nổi, nhìn mấy bà béo mà thèm quá
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nhocvet ui, click vào đây nhé http://www.ttvnol.com/f_177/353287/trang-8.ttvn.
  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Nhocvet ui, click vào đây nhé http://www.ttvnol.com/f_177/353287/trang-8.ttvn.
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    [red]hì hì , cả ngày hôm nay em đi suốt chị ạ! chị em và bạn em dẫn em đi mua quần áo tặng sn lần đầu tiên được như vậy cũng thấy khá thú vị lúc đầu cứ tưởng chúng nó mua cho chúng nó , ai ngờ chúng nó bảo mình xem cái gì đẹp thì chúng nó mua và tặng mình cũng khá bất ngờ tâm lý thật! Hôm nay em thực sự rất vui và hạnh phúc chị Lệ ạ! có biết bao nhiêu người quan tâm em rất vui , rất rất Hạnh Phúc cám ơn mọi người nhiều lắm!
    Em cũng mới cân được mấy ngày thôi! hic , hình như em gầy đi hay sao ý lâu lắm rồi em mới cân , chắc pải hơn 1 năm rồi , năm nay cân lại thấy còn có 41,5 kg hic , em bây giờ cũng pải nói lại câu nói của chị " nhìn mấy bà béo mà thấy .. thèm "

Chia sẻ trang này