1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu chuyện không đầu không cuối...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi NhocVet, 28/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Cái hồi xưa em còn bé ý cũng có lần em được bọn bạn dắt tới gốc cây trứng cá và được "chiêm ngưỡng" cảnh chúng nó vặt quả trứng cá .. ăn ạ! em thì lại sợ , nhìn cứ ghê ghê thế nào ý , lại nghĩ cái cây nó ở đường thế này bụi bặm rồi có con gì độc nó đậu vào ăn vào có mà chít à ? thế là .. chả dám ăn
    Hic , đau buồn quá chị ạ! hôm vừa rồi em bị tai nạn , híc , bị bỏng bô , đi cả một mảng da to tướng , đau ơi là đau chẳng bít đến bao giờ thì nó khỏi nữa hu hu..
  2. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nhocvet iu, bị bỏng ống bô à ?đau lắm đó, em nhớ đắp nghệ một ngày và đậu xanh có võ giả nhỏ một ngày, đắp đan xen ngày nhé ,và kiêng ăn tôm ,cua ,rau muống trong một thời gian, chứ không sẹo sẽ lồi lên và chẳng mặc váy được đâu.
    Thương Nhóc quá, ngày trước đứa cháu chị cũng bị bỏng như thế làm rách luôn một mảng quần, trông nó la ó mà tụi nghiệp lắm,tự nhiên lúc ấy mình cũng cảm nhận được nổi đau của nó, nghe mà xót ruột.
    Quán Nét của em dạo này đông khách không ? thấy em thỉnh thoảng vào đây post bài tầm 1 đến 2h sáng chị nghĩ em bận lắm, chẳng dám hỏi han sợ làm phiền với lại lúc ấy chị cũng bận vẽ nữa.
    Hôm mồng 1/6 có gì vui không? hì, dư âm ngày đó đến giờ vẫn còn đây nè, chị vui lắm nhưng mà mệt nữa, chẳng còn thời gian vào đây để kể cho em nghe.
    Mới sáng sớm phải đi mua quà cho các cháu, mà kinh phí thì hạn hẹp nên chẳng biết mua gì ngoài áo quần và bánh kẹo. cũng may chúng nó cũng có money của quỹ khuyến học riêng rồi nên mình không phải lo.
    Đến tiết mục gói quà, hai đứa hì hục gói cho đến gần 12 h đêm mới xong, bởi tránh kinh nghiệm những năm trước, thuê người ta gói nên gói to gói nhỏ, đến khi phát thì mấy đứa nhỏ dành nhau rồi khóc thét lên vì không chịu nhận quà gói xấu làm mình khó xử ghê, em thấy chưa, bọn trẻ con bữa nay " ghê lắm " nghe, mới 3 tuổi mà chúng có thể phân biệt được đẹp và xấu rồi đó [:).Nên năm nay ,phải tự gói cẩn thận, kèm theo mấy cái nơ cho các cháu gái, trông điệu ơi là điệu
    Buổi chiều , tổ chức cho các cháu, đang nữa chừng lại bị mất điện, khổ thân bọn chị phải gào thét vì chẳng có micrô, mệt khủng khiếp nhưng nhìn những cặp mắt trong trẻo mở to hớn hở mà chị cảm thấy vui lắm .
    Buổi tối, bọn chị lại chạy " sô " qua lớp tình thương, nhìn chúng nó ngơ ngác bì bõm mà thương lắm, chẳng có gì ngoài mấy cuốn vỡ, đứa nào đứa ấy vui mừng phấn khởi, ngồi hát hò trò chuyện một lúc cũng hơn 10h tối, chị chẳng biết nói gì mặc dù trong lòng muốn nói nhiều lắm ,chỉ mong lớn lên chúng nó đừng khổ như bây giờ !.
    Về đến nhà lại chuẩn bị đồ đạc để sáng mai đi công tác ở Nam Định, ngồi tần ngần trước đống đồ mà chẳng biết nên đem gì ,cuối cùng nhét đại vài cái ao pull, bởi chị ngại ủi đồ .Buổi sáng ngồi trên xe mà chẳng biết nên vui hay buồn nữa, một ngày trôi qua nhanh quá .Ấy vậy mà bây giờ lại có mặt ở đây để tạch tạch mấy dòng này nè

  3. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nhocvet iu, bị bỏng ống bô à ?đau lắm đó, em nhớ đắp nghệ một ngày và đậu xanh có võ giả nhỏ một ngày, đắp đan xen ngày nhé ,và kiêng ăn tôm ,cua ,rau muống trong một thời gian, chứ không sẹo sẽ lồi lên và chẳng mặc váy được đâu.
    Thương Nhóc quá, ngày trước đứa cháu chị cũng bị bỏng như thế làm rách luôn một mảng quần, trông nó la ó mà tụi nghiệp lắm,tự nhiên lúc ấy mình cũng cảm nhận được nổi đau của nó, nghe mà xót ruột.
    Quán Nét của em dạo này đông khách không ? thấy em thỉnh thoảng vào đây post bài tầm 1 đến 2h sáng chị nghĩ em bận lắm, chẳng dám hỏi han sợ làm phiền với lại lúc ấy chị cũng bận vẽ nữa.
    Hôm mồng 1/6 có gì vui không? hì, dư âm ngày đó đến giờ vẫn còn đây nè, chị vui lắm nhưng mà mệt nữa, chẳng còn thời gian vào đây để kể cho em nghe.
    Mới sáng sớm phải đi mua quà cho các cháu, mà kinh phí thì hạn hẹp nên chẳng biết mua gì ngoài áo quần và bánh kẹo. cũng may chúng nó cũng có money của quỹ khuyến học riêng rồi nên mình không phải lo.
    Đến tiết mục gói quà, hai đứa hì hục gói cho đến gần 12 h đêm mới xong, bởi tránh kinh nghiệm những năm trước, thuê người ta gói nên gói to gói nhỏ, đến khi phát thì mấy đứa nhỏ dành nhau rồi khóc thét lên vì không chịu nhận quà gói xấu làm mình khó xử ghê, em thấy chưa, bọn trẻ con bữa nay " ghê lắm " nghe, mới 3 tuổi mà chúng có thể phân biệt được đẹp và xấu rồi đó [:).Nên năm nay ,phải tự gói cẩn thận, kèm theo mấy cái nơ cho các cháu gái, trông điệu ơi là điệu
    Buổi chiều , tổ chức cho các cháu, đang nữa chừng lại bị mất điện, khổ thân bọn chị phải gào thét vì chẳng có micrô, mệt khủng khiếp nhưng nhìn những cặp mắt trong trẻo mở to hớn hở mà chị cảm thấy vui lắm .
    Buổi tối, bọn chị lại chạy " sô " qua lớp tình thương, nhìn chúng nó ngơ ngác bì bõm mà thương lắm, chẳng có gì ngoài mấy cuốn vỡ, đứa nào đứa ấy vui mừng phấn khởi, ngồi hát hò trò chuyện một lúc cũng hơn 10h tối, chị chẳng biết nói gì mặc dù trong lòng muốn nói nhiều lắm ,chỉ mong lớn lên chúng nó đừng khổ như bây giờ !.
    Về đến nhà lại chuẩn bị đồ đạc để sáng mai đi công tác ở Nam Định, ngồi tần ngần trước đống đồ mà chẳng biết nên đem gì ,cuối cùng nhét đại vài cái ao pull, bởi chị ngại ủi đồ .Buổi sáng ngồi trên xe mà chẳng biết nên vui hay buồn nữa, một ngày trôi qua nhanh quá .Ấy vậy mà bây giờ lại có mặt ở đây để tạch tạch mấy dòng này nè

  4. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đầu tiên ccủa mùa hè thật chán quá!Ỏ nhà và ở nhà,chỉ thỉnh thoảng lắm mới được đi chơi!Chán thật_ngoài cảm giác chán vì suốt ngày ở nhà còn một cái cảm giác rất lạ_Phải chăng đã quá lớn để chơi hè
    To:tạisaolaithế
    Đàn em vote cho đàn chị rồi mà vận muốn vote tiếp ấn tượng quá!
    Được _godfather_ sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 04/06/2004
  5. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Những ngày đầu tiên ccủa mùa hè thật chán quá!Ỏ nhà và ở nhà,chỉ thỉnh thoảng lắm mới được đi chơi!Chán thật_ngoài cảm giác chán vì suốt ngày ở nhà còn một cái cảm giác rất lạ_Phải chăng đã quá lớn để chơi hè
    To:tạisaolaithế
    Đàn em vote cho đàn chị rồi mà vận muốn vote tiếp ấn tượng quá!
    Được _godfather_ sửa chữa / chuyển vào 13:28 ngày 04/06/2004
  6. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nhocvet ơi, có người hỏi thăm em kìa , em quẳng cái địa chỉ hàng Nét của em qua đây chị quảng cáo giùm cho nhé, mấy hôm đi công tác ngoài đó mấy đứa bạn chị hỏi thăm mãi.Vưad rồi có 1 cậu bé bên MT hỏi thăm nữa đấy,đào hoa ghê nghe.
    Ngày hôm nay chẳng biết nên buồn hay vui nữa, ngồi loay hoay với 1 đống tài liệu ,cái nào cũng gấp, cái nào cũng hối, chưa kịp làm gì thì vèo đến 5h mất rồi,thôi đành ghi vào Nhật ký công việc để sáng mai giải quyết vậy, chán lắm cơ, dạo này bị làm sao ấy.
    Hình như vẫn chưa quên đưọc, mặc dù chẳng muốn quên, nghịch lý quá phải không Nhóc?.
    Cuốn lịch nhỏ nằm phía đầu giường dạo này được mình ưu ái quá đi mất, trước khi đi ngủ lăm le cây bút chì màu xanh săm soi , một vòng tròn đánh dấu cho một ngày trôi qua không một tin nhắn không một lời hỏi thăm, hai vòng tròn đánh dấu cho sự im lặng đến ghê người...5 vòng tròn đánh dấu cho cái chức năng msg chẳng hồi âm cho mình...tối hôm nay là 11 vòng tròn màu hồng, có lẽ đến tuần sai mình sẽ chẳng nhớ hết bao nhiêu vòng tròn nữa rồi, buồn quá !
    Nhiều lúc tự an ủi lòng mình hãy cố vui lên, thế mà, sau một ngày lo toan với bao công việc bề bộn, mình lại phải đối diện với chính mình, điều mà mình chẳng bao giờ muốn !
    Lại ngẫm lại nghĩ, và lại chạnh lòng !
    Chiều nay xếp bảo cố gắng thu xếp công việc, từ ngày 15 đến 20 đi học ĐTĐ ! Biết làm sao bây giờ ? giá như muộn 1 ngày nữa thì hay biết mấy ?.Gấp quá ! Thực lòng mà nói thì mình chẳng muốn học nó chút nào, chẳng qua vì mama và papa muốn thế nên mình phải làm thế, nhiều lúc lại ao ước được sống như con bạn thân mình, sướng vật, không cha không mẹ thích làm gì thì làm, đi sớm về muộn gì vẫn vô tư, nhưng mà, nhiều lúc ngồi tâm sự cùng nó, mình lại thấy thương nó lắm lắm, lại ước nó có cuộc sống như mình, buồn cười .

  7. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Nhocvet ơi, có người hỏi thăm em kìa , em quẳng cái địa chỉ hàng Nét của em qua đây chị quảng cáo giùm cho nhé, mấy hôm đi công tác ngoài đó mấy đứa bạn chị hỏi thăm mãi.Vưad rồi có 1 cậu bé bên MT hỏi thăm nữa đấy,đào hoa ghê nghe.
    Ngày hôm nay chẳng biết nên buồn hay vui nữa, ngồi loay hoay với 1 đống tài liệu ,cái nào cũng gấp, cái nào cũng hối, chưa kịp làm gì thì vèo đến 5h mất rồi,thôi đành ghi vào Nhật ký công việc để sáng mai giải quyết vậy, chán lắm cơ, dạo này bị làm sao ấy.
    Hình như vẫn chưa quên đưọc, mặc dù chẳng muốn quên, nghịch lý quá phải không Nhóc?.
    Cuốn lịch nhỏ nằm phía đầu giường dạo này được mình ưu ái quá đi mất, trước khi đi ngủ lăm le cây bút chì màu xanh săm soi , một vòng tròn đánh dấu cho một ngày trôi qua không một tin nhắn không một lời hỏi thăm, hai vòng tròn đánh dấu cho sự im lặng đến ghê người...5 vòng tròn đánh dấu cho cái chức năng msg chẳng hồi âm cho mình...tối hôm nay là 11 vòng tròn màu hồng, có lẽ đến tuần sai mình sẽ chẳng nhớ hết bao nhiêu vòng tròn nữa rồi, buồn quá !
    Nhiều lúc tự an ủi lòng mình hãy cố vui lên, thế mà, sau một ngày lo toan với bao công việc bề bộn, mình lại phải đối diện với chính mình, điều mà mình chẳng bao giờ muốn !
    Lại ngẫm lại nghĩ, và lại chạnh lòng !
    Chiều nay xếp bảo cố gắng thu xếp công việc, từ ngày 15 đến 20 đi học ĐTĐ ! Biết làm sao bây giờ ? giá như muộn 1 ngày nữa thì hay biết mấy ?.Gấp quá ! Thực lòng mà nói thì mình chẳng muốn học nó chút nào, chẳng qua vì mama và papa muốn thế nên mình phải làm thế, nhiều lúc lại ao ước được sống như con bạn thân mình, sướng vật, không cha không mẹ thích làm gì thì làm, đi sớm về muộn gì vẫn vô tư, nhưng mà, nhiều lúc ngồi tâm sự cùng nó, mình lại thấy thương nó lắm lắm, lại ước nó có cuộc sống như mình, buồn cười .

  8. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày thứ bẩy nóng nực!Đúng là mùa hè,cái mùa mà khi ta còn bé nếu ai hỏi bạn mùa nào em thích nhất thì tất nhiên là mùa hè,mùa hè đucợ nghỉ học nè,đucợ đi nghỉ mát cùng gia đình nè!Còn bây giờ!!!!!!!! than ôi!!!!!!!!!!!
  9. _godfather_

    _godfather_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    2.235
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày thứ bẩy nóng nực!Đúng là mùa hè,cái mùa mà khi ta còn bé nếu ai hỏi bạn mùa nào em thích nhất thì tất nhiên là mùa hè,mùa hè đucợ nghỉ học nè,đucợ đi nghỉ mát cùng gia đình nè!Còn bây giờ!!!!!!!! than ôi!!!!!!!!!!!
  10. NhocVet

    NhocVet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Hic, cám ơn chị Lệ nha! từ hôm bị tai nạn đến giờ đã hơn một tuần rồi! hic ,đau chân kinh khủng cái chỗ vết thương mỗi lần em rửa bằng ôxy già nó lại sùi bọt trắng lên rồi để khô nó đen xì lại trông kinh không chịu được , đã thế lại nhức chân nữa chứ Hôm qua, em lên chỗ bác em ( bác em là bác sỹ mà ) nhờ bác xem hộ cái chân chị biết bác em bảo gì không? hic , nguyên văn câu nói thế này ạ! " Khiếp quá! cái chân mày để nó bẩn nhiễm trùng trông kinh quá! mày mà không rửa đi thì không khỏi được đâu" cả mấy đứa bạn em nó cũng hùa nhau doạ em nữa làm em liên tưởng đến viễn cảnh cưa chân với mổ chân , hic , sợ ơi là sợ cũng may bác em rửa chỗ vết thương đi trông "nó" mới "sáng sủa" một tí nhưng mà .. đauuuuuuuuuuu , hic , bác em cầm cái kéo bác sỹ kéo từng mảng da bẩn ra , đau lắm! em không dám kêu , chỉ bít rằng mỗi lần cái kéo đó chạm vào chân em là em pải gồng mình nghiến răng để cố quên đi cái cảm giác đau thấu xương , khi xong rồi bác em khen em là " dũng cảm " nghe mà cũng mát lòng mát dạ cũng đỡ đỡ đau đi được phần nào Nhưng mà vẫn .. đau lắm! đêm hôm qua , khi được bác rửa vết thương cho về nhà đau không ngủ được hic , khốn khổ thế cơ chứ , chẳng bít đến bao giờ em mới đi lại được bình thường ?
    Em phục chị lắm đấy! chị bận thế mà vẫn làm công tác tình thương , thật là giỏi đấy! nhờ có những người như chị cuộc sống này càng có ý nghĩa hơn và tốt đẹp hơn .. iu chị nhìu
    Tiện đây em cũng thông báo luôn với chị là em không làm ở hàng Net nữa chị ạ! vì nhiều lý do bây giờ em có thời gian thoái mái hơn trước nhiều nên ít lên mạng hơn và để ôn thi nốt trong tháng này nữa Đến tận cuối tháng 6 em mới được nghỉ hè và thi xong cơ , hix , lâu wá!

Chia sẻ trang này